Chương 23

Chương 23: Cuộc chiến giữa hệ Bay và hệ Rồng!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, rọi xuống mặt đất phủ đầy lá rụng những vệt sáng lốm đốm. Xung quanh liên tục vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, không khí ẩm ướt tràn đầy sức sống đặc trưng của Thường Bàn Sâm Lâm ập thẳng vào mặt. "Tuyệt quá! Thường Bàn Sâm Lâm, tớ----Tiểu Trí của Chân Tân Trấn tới đây rồi!" Tiểu Trí hào hứng giơ hai tay lên, hít một hơi thật sâu, đôi mắt rực sáng những tia nhìn chói lọi và cuồng nhiệt. "Tớ quyết định rồi, trước tiên phải thu phục vài chú Thần Kỳ Bối Bối thật ngầu ở đây để lấp đầy đội hình cái đã!" Tiểu Hà đi phía sau lại rùng mình một cái, khoanh tay trước ngực, mặt đầy chán chường cà khịa: "Xin người, đây là Thường Bàn Sâm Lâm đấy nhé! Đâu đâu cũng toàn Bảo Khả Mộng Hệ Trùng ngoe nguẩy, rốt cuộc có gì mà đáng để mong chờ cơ chứ......" Ngoài miệng thì than vắn thở dài thế thôi, chứ tâm trí Tiểu Hà đã bay vèo về kiếp trước từ lúc nào. Tầm này kiếp trước, Tiểu Trí vẫn còn là một gà mờ chính hiệu, đến cả quy luật tương khắc Thuộc Tính cơ bản cũng chẳng hề hay biết. Cậu thậm chí còn chẳng nắm rõ nguyên tắc giao đấu cơ bản nhất. Cô nhớ rõ như in, hồi đó Tiểu Trí chạm trán một con Lục Mao Trùng, vậy mà chẳng buồn đánh đấm gì, ngơ ngác ném thẳng Tinh Linh Cầu ra luôn. Tréo ngoe hơn nữa là, thế quái nào cậu lại thu phục thành công mới hay chứ! Sau đó đụng độ con Bảo Khả Mộng dạng chim Tỉ Tỉ Điểu, tên này còn chơi lớn thả ngay Lục Mao Trùng ra đấu với kẻ thù tự nhiên của nó nữa chứ...... Nghĩ tới đây, Tiểu Hà không kìm được mà cười thầm trong bụng. Méo biết kiếp này, một Tiểu Trí mất sạch ký ức kiếp trước và vẫn là tân thủ sẽ còn tung ra những pha xử lý mù mắt, tấu hài đến mức nào nữa đây?! Đây toàn là lịch sử đen của Quán Quân Thế Giới trẻ tuổi nhất tương lai đấy, bảo sao Tiểu Hà không mong chờ cho được cơ chứ. "Cậu thì biết cái gì chứ Tiểu Hà, tớ đương nhiên là không thu phục quá nhiều Bảo Khả Mộng Hệ Trùng rồi." Tiểu Trí đắc ý xua xua tay. Tất nhiên, Tiểu Trí không hề coi thường Bảo Khả Mộng Hệ Trùng hay cho rằng tụi Bảo Khả Mộng Hệ Trùng đều thuộc dạng yếu ớt. Dù rằng tụi nó đúng là chẳng mạnh mẽ cho lắm thật...... Vị Thiên Vương Hệ Trùng nổi tiếng duy nhất là A Liễu cũng chỉ lẹt đẹt ở vị trí bét bảng trong dàn Thiên Vương vùng Thần Áo. Thậm chí còn chưa chắc đánh lại cụ bà Cúc Dã----vị Thiên Vương Hệ Đất suốt ngày ngồi đan áo len. Suy nghĩ của Tiểu Trí xuất phát từ lời chỉ bảo của Đại Mộc Bác Sĩ. Tiểu Trí đến giờ vẫn nhớ như in những lời Đại Mộc Bác Sĩ từng nói khi ấy. Vài tháng trước...... "Thiên Vương Hệ Rồng A Độ của Quan Đô chính vì có Thuộc Tính quá mức đơn điệu......" Đại Mộc Bác Sĩ nghiêm túc gõ gõ lên bảng đen, giảng giải cho Tiểu Trí đang ngồi "ngoan ngoãn" trước mặt. Bề ngoài là ngoan ngoãn ngồi nghe, nhưng thực chất là hết đường lui rồi. Mỗi lần Tiểu Trí định chạy rông ra ngoài chơi là lại bị con Khoái Long của Đại Mộc Bác Sĩ tóm cổ xách về ngay tắp lốc. Đại Mộc Bác Sĩ đặt ra yêu cầu với Tiểu Trí nghiêm khắc hơn hẳn so với trước kia! Miệng thầy còn không ngừng lẩm bẩm, tuyệt đối không thể để Tiểu Trí sau này thành danh lại làm xấu mặt Chân Tân Trấn được! "Nhưng thưa Đại Mộc Bác Sĩ......" Lúc này, cậu học trò ngoan Tiểu Trí giơ tay phát biểu. "Em nhớ bác từng nói, đội hình hay dùng nhất của Thiên Vương A Độ gồm Khoái Long, Phun Hỏa Long, Bạo Lạp Long và Hóa Thạch Dực Long mà?!" "Thuộc Tính lần lượt là Rồng cộng Bay, Hệ Lửa cộng Bay, Hệ Nước cộng Bay và Đá cộng Bay đúng không ạ?" "Chú ấy thực sự là Thiên Vương Hệ Rồng sao ạ?" Tiểu Trí ngây thơ vô số tội, ánh mắt chớp chớp hỏi dồn Đại Mộc Bác Sĩ. "......" Đại Mộc Bác Sĩ im lặng, ông thực sự cạn lời luôn rồi. Ông chưa bao giờ đứng ở cái góc độ kỳ lạ này để suy ngẫm về chuyện này cả. Nhưng mà...... tên nhóc Tiểu Trí này nói hình như lại cực kỳ có lý mới chết chứ. Trầm ngâm hồi lâu, Đại Mộc Bác Sĩ mới chậm rãi cất lời. "Tiểu Trí này, chuyện này hai bác cháu mình thủ thỉ riêng với nhau thôi nhé, cháu tuyệt đối đừng có dại mà nói ngay trước mặt người ta đấy." "......Cháu biết rồi thưa Bác Sĩ." Tiểu Trí nuốt nước bọt ừng ực, nghiêm túc gật đầu cái rụp. Có điều trong lòng cậu lại thầm lầm bẩm: Trong thời gian ngắn chắc mình cũng chẳng có cửa gặp nhân vật tầm cỡ thế này đâu nhỉ?! Người ta là Thiên Vương A Độ mạnh nhất Quan Đông đấy! Còn bản thân mình hiện tại đến Tân Nhân Huấn Luyện Gia cũng chưa đủ tuổi xếp hàng nữa là. Cho dù có gan nói trước mặt người ta thì lấy đâu ra cơ hội cơ chứ. "Khụ khụ..... Thầy giảng tiếp đây, Thiên Vương Hệ Bay A Độ...... à nhầm, thầy vừa nói là Thiên Vương Hệ Rồng." Đại Mộc Bác Sĩ bị Tiểu Trí bẻ lái suýt thì bay màu cả giáo án. "Đội hình của cậu ta có Thuộc Tính quá đỗi đơn điệu, thế nên mới bị Thiên Vương Hệ Băng Khoa Nại----người hoàn toàn khắc chế cậu ta----đè ra đánh không trượt phát nào." "Rõ ràng thực lực nhỉnh hơn một cơ, nhưng mãi mãi không thắng nổi đối thủ, chẳng thể chạm tay vào ngai vàng Quán Quân Quan Đô." Đại Mộc Bác Sĩ phân tích như vậy. Ý ngoài lời chính là hy vọng Tiểu Trí sau này xây dựng đội hình cho mình thì đừng quá bó hẹp vào một Thuộc Tính duy nhất. Mặc dù tập trung một Thuộc Tính thì dễ nuôi trồng huấn luyện hơn thật. Suy từ một ra mười, cậu nuôi được Diệu Oa Hoa thì cũng nuôi được Thổ Đài Quy, huấn luyện được Tích Dịch Vương thì cũng cân được Quân Chủ Xà. Bởi tụi nó cùng một mô tuýp, ví như Thổ Đài Quy và Diệu Oa Hoa đều thuộc dạng lô lô pháo đài tốc độ chậm nhưng máu dày, hơn nữa Thuộc Tính đều là Hệ Cỏ. Nuôi thành công một con Hệ Cỏ bá đạo thì sẽ tự hiểu cách gánh thêm một con Hệ Cỏ hùng mạnh khác. Đó đúng là một đường tắt tiện lợi. Rất nhiều Thiên Vương cũng đi theo hướng đơn Thuộc Tính này. Cũng chính vì thế mà giới hạn đội hình bị bóp nghẹt tại đó, chạm trán đối thủ ngang trình nhưng bị tương khắc Thuộc Tính thì cực kỳ khó lội ngược dòng. ...... Kéo suy nghĩ trở về hiện tại. Đó chính là lý do Tiểu Trí không muốn thu phục quá nhiều Bảo Khả Mộng Hệ Trùng. Nhưng Tiểu Trí chưa từng bảo rằng cậu tới Thường Bàn Sâm Lâm chỉ để bắt Bảo Khả Mộng Hệ Trùng đâu nhé. "Tiểu Hà này, cậu thế là hẹp tòi kiến thức quá rồi đấy nhé? Tầm này mà đòi làm Thủy Hệ Đại Sư tương lai cái gì chứ??!" Tiểu Trí cười khẩy, giơ ngón tay ra lắc lắc chảnh chó. Cậu liền lôi ngay bài giảng của Đại Mộc Bác Sĩ ra khè đối phương. "Thường Bàn Sâm Lâm là khu vực sinh thái rộng lớn trải dài qua cả hai vùng, Tinh Linh sinh sống ở đây có tới cả trăm loài đấy!" "Dù lần này chúng ta băng qua Thường Bàn Sâm Lâm để tới Ni Tỳ Thị chỉ đi ở rìa ngoài." "Nhưng chỉ riêng chủng loại Bảo Khả Mộng ở ngoài rìa thôi cũng đã phong phú vãi chưởng rồi." Tiểu Trí xòe ngón tay ra đếm, bắt đầu liệt kê dưới ánh mắt sững sờ của Tiểu Hà. "Hệ Trùng thì miễn bàn rồi, gia tộc Lục Mao Trùng, gia tộc Độc Giác Trùng, thậm chí ăn may còn có khi vớ được Đại Giáp hay Phi Thiên Đường Lang nữa kìa." "Hệ Cỏ thì có đám Bảo Khả Mộng như Tẩu Lộ Thảo, Hệ Nước cũng có vài loại, dù gì cái rừng to chà bá này thế nào chả có sông hồ. Mà cứ ở đâu có nước là ở đó có sự hiện diện của Thủy Trung Chi Vương, Bảo Khả Mộng Hệ Nước sống dai nhất----Đại nhân Lý Ngư Vương!" "Thậm chí theo một vài tin đồn, ở ngoài rìa Thường Bàn Sâm Lâm còn xuất hiện một lượng cực kỳ hiếm Bì Cáp Khâu nữa đấy!" Nói tới đây, ánh mắt Tiểu Trí liếc về phía Bì Cáp Khâu đang nằm bò nghỉ ngơi trên vai mình. "Pika??" Đánh hơi thấy ánh nhìn của Tiểu Trí, Bì Cáp Khâu ngơ ngác dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ. "Không có gì đâu, Bì Cáp Khâu cậu cứ ngủ tiếp đi." Tiểu Trí mỉm cười, xoa xoa đầu Bì Cáp Khâu. Thời tiết hôm nay đẹp tuyệt vời, trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp rọi xuống cơ thể. Đúng là khiến người ta dễ sinh ra cảm giác muốn đánh một giấc thật ngon.