Chương 24

Chương 24: Lục Mao Trùng và Tỉ Tỉ Điểu

Đăng ngày 31/08/2026

19
Lúc này, Tiểu Trí và Tiểu Hà vẫn đang tiếp tục lên đường, đi dạo bên ngoài Thường Bàn Sâm Lâm. Tiểu Trí vừa đi vừa để suy nghĩ bay xa. Bì Cáp Khâu và Oa Oa Phao Oa đều cực kỳ mạnh, mạnh đến mức chẳng giống Bảo Khả Mộng cho tân thủ chút nào. Thế nhưng tính cách của hai đứa lại có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng hạn như Bì Cáp Khâu, ngày thường thì thong dong tự tại, tưởng như chẳng hề có chút chí khí muốn mạnh lên nào. Thế nhưng khi vào trận chiến, nó liền lập tức bật chế độ nghiêm túc, dùng những chiêu thức sấm sét gắt nhất để nghiền nát đối thủ trong chớp mắt. Oa Oa Phao Oa thì hoàn toàn ngược lại. Bất kể khi nào hay ở đâu, ánh mắt nó cũng đều tràn đầy quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn. Bao gồm cả lúc này... Trong khi Bì Cáp Khâu vừa sưởi cái nắng ấm áp dịu nhẹ vừa chìm sâu vào giấc điệp, đôi tai thỉnh thoảng lại ngơ ngác vẫy vẫy, miệng khẽ phát ra tiếng pika pika nho nhỏ, cái tên này không biết đang mơ thấy giấc mơ đẹp gì nữa. Oa Oa Phao Oa thì lại khác. Lúc này nó đang đảm nhận vị trí tiền phong của đội, dò đường ở phía trước. Nó luôn giữ khoảng cách chỉ vài mét phía trước Tiểu Trí và Tiểu Hà để dẫn lối. Làm vậy vừa có thể lập tức phát hiện nguy hiểm ngay từ đầu, vừa có thể phản ứng tức thì để bảo vệ Tiểu Trí và Tiểu Hà ở phía sau. Phải nói là cực kỳ có tâm với nghề. Lúc này, Oa Oa Phao Oa vẫn giữ ánh mắt kiên định đảo qua xung quanh. Cảnh giác với những nguy hiểm không biết sẽ ập đến từ đâu. Hơn nữa tên này lại siêu cẩn thận, dẫu chung quanh chỉ có một chút động tĩnh nhỏ, nó cũng liền tiến lại gần, trong tay tích tụ luồng ánh sáng màu trắng. Đó hình như là Cư Hợp Trảm! "Đúng rồi, Oa Oa Phao Oa, tớ còn chưa biết cậu dùng được những kỹ năng nào đâu đấy." Tiểu Trí vỗ vỗ đầu, hình như đến tận giờ mới nhớ ra. Ngay sau đó, cậu lấy ra chiếc Tinh Linh Đồ Giám bản cao cấp nhất do Đại Mộc Bác Sĩ đích thân chế tạo và trao riêng cho cậu. Oa Oa Phao Oa cũng ngoan ngoãn đứng trước mặt, ngước nhìn Tiểu Trí. [Oa Oa Phao Oa Thuộc Tính: Nước Đặc Tính: Kích Lưu Giới tính: Đực Kỹ năng: Thủy Chi Ba Động, Trừng Nhãn, Thiệt Liếm, Phách Kích, Bao Mạt, Yên Mạc, Cư Hợp Trảm. Giới thiệu: Một con Oa Oa Phao Oa cực kỳ đặc biệt, sở hữu tiềm năng vô tận, tuy nhiên có vẻ cần phương thức đặc biệt mới kích hoạt được tiềm năng của nó.] "Oa Oa Phao Oa lại biết Cư Hợp Trảm???" "Đỉnh thật! Quả nhiên đúng là Cư Hợp Trảm!" Tiểu Trí kinh ngạc hô lên. Một con Bảo Khả Mộng tân thủ mà lại sở hữu cả tuyệt kỹ như Cư Hợp Trảm sao?! Chiêu này không phải là chiêu cần dạy riêng à? Oa Oa Phao Oa học được kiểu gì thế không biết??! Thôi bỏ đi, Tiểu Trí quyết định không thèm nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Cư Hợp Trảm tuy khó học nhưng sát thương lại thấp vãi. ...Được rồi, nhìn thế này thì đúng là chẳng được cái tác dụng gì. Nếu đổi Cư Hợp Trảm thành Ám Kích Yếu Hại thì... Có lẽ sẽ chiến ngon hơn nhiều. Cái đó chuẩn là kỹ năng nâng cấp hơn rồi. Còn nữa là Đặc Tính của Oa Oa Phao Oa... hình như Oa Oa Phao Oa sở hữu Ẩn tàng đặc tính Biến Hóa Tự Như. Có lẽ có thể dùng đạo cụ hệ tức giận để đổi Đặc Tính Kích Lưu của nó thành Biến Hóa Tự Như. Đặc Tính này đánh trận tiện lợi hơn hẳn. Tuy nhiên vẫn phải hỏi qua ý kiến của Oa Oa Phao Oa đã. Nếu Oa Oa Phao Oa không thích, Tiểu Trí tuyệt đối sẽ không ép buộc. Mặc dù mạnh lên thật đấy, nhưng biết đâu Oa Oa Phao Oa lại cực kỳ thích Đặc Tính Kích Lưu của nó thì sao! Vấn đề này thì chịu, không nói trước được. Ngay lúc Tiểu Trí còn đang suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, bụi cỏ phía trước đột nhiên rung lắc dữ dội. "Sột soạt..." Một chú Lục Mao Trùng toàn thân xanh mướt, trên đầu mang đôi xúc giác màu đỏ từ trong bụi cỏ chậm rãi bò ra, ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp nhìn chằm chằm Tiểu Trí. "Oa! Là Lục Mao Trùng kìa!" Mắt Tiểu Trí sáng rực lên, thậm chí chẳng hề suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên rút ngay một Tinh Linh Cầu trống ở hông ra. "Khoan đã!" Tiểu Hà giật mình thốt lên. Nhưng Tiểu Trí chẳng buồn bận tâm, hoặc giả là Tiểu Hà lên tiếng quá muộn, cậu đã dùng lực ném thẳng quả cầu ra ngoài. "Đi nào! Thần Kỳ Bối Bối Cầu!" Cùng với tiếng hô tràn đầy nhiệt huyết, quả Tinh Linh Cầu thường hai màu đỏ trắng văng ra khỏi tay, gõ thẳng vào đầu Lục Mao Trùng. "Này! Cậu làm cái quái gì thế hả!" Tiểu Hà vừa nhìn thấy động tác quen thuộc này liền không nén nổi mà gào lên bắt bài. "Thu phục Bảo Khả Mộng là phải đánh cho nó yếu bớt thể lực trước chứ, cái này là kiến thức cơ bản đó hiểu không! Cậu còn chưa đánh đấm gì đã ném cầu rồi..." Cậu tưởng đây vẫn là chú Lục Mao Trùng kiếp trước bị cậu thu phục chùa chắc?! Làm gì có Bảo Khả Mộng hoang dã nào lại biết phối hợp đến thế chứ... Tiểu Hà gào thầm trong lòng. Khoảnh khắc tiếp theo, Lục Mao Trùng trực tiếp bị lực ném cực mạnh của Tinh Linh Cầu đập cho bật ngửa ra sau. "Tinh tong!" Tinh Linh Cầu rơi xuống đất, lắc lắc nhẹ vài cái lấy lệ rồi đèn đỏ ở giữa lập tức tắt ngụm, phát ra tiếng báo hiệu trong trẻo. Thu phục thành công! "..." Đôi môi đang mở to của Tiểu Hà đông cứng lại hoàn toàn, câu bắt bài dở dang kẹt cứng ngay trong cổ họng. Cô ngơ ngác nhìn quả Tinh Linh Cầu nằm im lìm trên mặt đất, cảm thấy thế giới quan của mình lại một lần nữa bị ăn đòn đập phá. Thế là sao? Cái này ảo lòi lắm biết không hả? Cái này hoàn toàn đi ngược lại với toàn bộ kiến thức mà Tiểu Hà được học từ nhỏ tới giờ. Chẳng lẽ con Lục Mao Trùng này vẫn là con Lục Mao Trùng của kiếp trước?! Cơ bán giữa Tiểu Trí và chú Lục Mao Trùng này sâu sắc đến thế cơ à? Cả cái Thường Bàn Sâm Lâm rộng lớn như vậy, mà thế nào lại gặp lại đúng một con Lục Mao Trùng hoang dã nhỏ bé này đến hai lần cơ chứ?!! Cái này đúng là vô lý hết sức luôn đúng không? Chuyện này còn ảo hơn cả việc Tiểu Trí vừa xuất phát ở Quan Đô Địa Khu đã xưng vương luôn ở Thạch Anh Đại Hội nữa ấy chứ!? Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến mức này được? Trong đầu Tiểu Hà liên tục hiện lên cảnh tượng vô lý đùng đùng vừa xảy ra. Con Lục Mao Trùng đó bị quả Tinh Linh Cầu của Tiểu Trí ném trúng đập bật ngửa ra sau, suýt chút nữa là bay màu luôn rồi. Khoan đã... bật ngửa?! Chẳng lẽ Lục Mao Trùng thực ra không hề tự nguyện bị thu phục, mà chỉ đơn thuần bị sức mạnh vô địch của Tiểu Trí đập cho ngất ngưởng không kháng cự nổi??! Hoàn toàn có khả năng đó nha! Cái thứ lực tay siêu nhân khủng bố đấy thì chỉ có mỗi Tiểu Trí mới sở hữu thôi. Chẳng nói đâu xa, cái cảnh năm đó Tiểu Trí tay không bẻ gãy hàng rào sắt, Tiểu Hà tới tận bây giờ vẫn còn nhớ như in. Ném gục Lục Mao Trùng để thu phục là hoàn toàn có thể xảy ra đúng không?! "Yêu luôn! Tớ thu phục được Lục Mao Trùng rồi!" Tiểu Trí hớn hở chạy lại nhặt Tinh Linh Cầu lên. "Cậu... cậu chỉ là ăn may thôi, lần sau bắt buộc phải chiến đấu trước rồi mới được thu phục, nghe chưa hả!" Tiểu Hà gượng gạo ho hắng hai tiếng lấy lại bình tĩnh. Đội hình có thêm thành viên mới, Tiểu Trí lại càng tràn đầy khí thế, ngẩng cao đầu rảo bước tiến sâu vào rừng. Bì Cáp Khâu nằm trên vai Tiểu Trí, nhìn qua quả Tinh Linh Cầu bên hông cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý và ấm áp. ... Chưa đi được bao xa, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng xé gió sắc lẹm. "Píp píp——!" Một chú Tỉ Tỉ Điểu với dáng vẻ dũng mãnh, bộ lông sặc sỡ từ trên vòm cây lao xuống, đậu vững chãi trên cành cây phía trước, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy nhóm Tiểu Trí ở bên dưới. "Oa?!" Ánh mắt Oa Oa Phao Oa vừa sắc lẹm trở lại, tay đã chộp sẵn Bao Mạt. Thế nhưng nó chợt nhận ra, đối phương dường như chẳng hề có chút sát khí nào. Oa Oa Phao Oa ngẩn người ra, quay đầu nhìn Tiểu Trí. "Là Tỉ Tỉ Điểu kìa! Nhìn phong độ phết đấy!" Tiểu Hà đang tính thể hiện bản lĩnh của một Chủ Đạo Quán chuyên nghiệp để nhắc nhở Tiểu Trí chú ý chiến thuật đánh trận. "Tiểu Trí, tuyệt đối đừng dùng con Lục Mao Trùng vừa bắt được đấy nhé, chim chóc là thiên... địch... của sâu bọ đó, phải dùng Bì Cáp Khâu Hệ Điện ra đè hàng chứ." "Tớ đương nhiên biết thừa rồi!" Lời của Tiểu Hà và Tiểu Trí còn chưa dứt thì biến cố đột ngột xảy ra. "Bốp!" Quả Tinh Linh Cầu bên hông Tiểu Trí tự nhiên bật mở, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, chú Lục Mao Trùng vừa bị thu phục lại tự mình chui ra ngoài, chắn ngang giữa Tỉ Tỉ Điểu và Tiểu Trí. "Toang rồi!" Tiểu Hà thốt lên kinh hãi. Thế nhưng, thảm cảnh săn mồi đẫm máu như trong dự đoán lại chẳng hề diễn ra. Tỉ Tỉ Điểu trên cành cây không hề tấn công, ngược lại còn đáp xuống vô cùng nhẹ nhàng ngay trước mặt Lục Mao Trùng. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Trí, Tiểu Hà và cả Oa Oa Phao Oa đang thủ thế sẵn sàng chiến đấu, một chim một sâu này lại chẳng hề có chút địch ý nào mà lại gần áp sát mặt vào nhau. "Xè xè xè..." Lục Mao Trùng ngẩng đầu lên nũng nịu, phát ra tiếng kêu êm dịu. "Chíp chíp! Chíp chíp chíp!" Tỉ Tỉ Điểu cũng cúi đầu xuống, cọ cọ mỏ vào chiếc xúc giác của Lục Mao Trùng, tựa như đang chào hỏi nhau cực kỳ thắm thiết.
Chương 24: Lục Mao Trùng và Tỉ Tỉ Điểu — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ