Chương 25

Chương 25: Cơ bán lại giao hội!

Đăng ngày 31/08/2026

19
"Chuyện... chuyện này là sao thế nhỉ? Hai đứa nó nhìn thân nhau thế?" Tiểu Trí gãi gãi đầu, mặt đầy dấu hỏi chấm. "Pika pi." Bì Cáp Khâu ở bên cạnh giang hai tay ra, nở một nụ cười giấu nghề đầy bí hiểm. "Tỉ Tỉ Điểu, nếu cậu và Lục Mao Trùng đã là bạn của nhau, vậy cậu có muốn gia nhập đội của tớ, cùng đi du hành với tụi tớ không?" Tiểu Trí ướm thử đưa ra một quả Tinh Linh Cầu, hỏi ý Tỉ Tỉ Điểu. "Chíp chíp!" Tỉ Tỉ Điểu gật đầu, trong mắt là sự hưng phấn và kích động không giấu nổi. "Ting tong!" Không một chút kháng cự, Tinh Linh Cầu lập tức đứng yên, thu phục thành công trong chớp mắt. Tiểu Hà ngơ ngác nhìn toàn bộ những gì vừa xảy ra trước mắt, lúc này nếu cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đúng là ngu như heo thật rồi. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Lục Mao Trùng thì tự nguyện để bị thu phục, còn Tỉ Tỉ Điểu thì lại chủ động sà vào lòng. Cả hai vốn dĩ mang mối quan hệ giữa kẻ đi săn và con mồi, thế mà lại có thể sống hòa thuận với nhau. Lại thêm cái biểu cảm của Bì Cáp Khâu, từ đầu đến cuối cứ nằm bệt ngoan ngoãn trên vai Tiểu Trí, thích thú theo dõi cảnh tượng trước mắt. Bất kỳ chi tiết nào cũng đều chỉ ra một sự thật. Con Lục Mao Trùng cùng Tỉ Tỉ Điểu này, không nghi ngờ gì nữa, chính là hai con mà Tiểu Trí từng thu phục ở kiếp trước!!! Tiểu Hà cạn lời luôn rồi, não hoang mang tột độ, giờ đây dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cô cũng chẳng thấy bất ngờ nữa. Cho dù có là thần tượng của Tiểu Hà — Thiên Vương hệ Băng Khoa Nại truyền thuyết của Quan Đô Địa Khu, à không, tâng hót gắt hơn nữa thì là tồn tại mạnh nhất trong các Huấn Luyện Gia nữ, nhân vật đỉnh cao trong số các Quán Quân, Quán Quân bất bại của Thần Áo, người sở hữu Liệt Giảo Lục Sa mạnh nhất! Hy La Na!!! Đích thân tới tận nơi tuyên bố nhất định phải thu Tiểu Trí làm đồ đệ, thì Tiểu Hà cũng chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Bởi vì chỉ trong vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi này, cô đã bị làm cho sốc lên sốc xuống không biết bao nhiêu lần rồi. "Pika----chu!" Các đồng đội, tập hợp! Bì Cáp Khâu cất tiếng hò reo với khí thế hừng hực. ....... ! Lúc này bên trong Tinh Linh Cầu, Lục Mao Trùng và Tỉ Tỉ Điểu vừa mới bị thu phục đang kích động tiến hành cuộc "giao lưu khác server". Đúng vậy, bọn chúng đều là Trùng Sinh Giả. Thực ra từ một tháng trước, chúng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước ngay tại khu Thường Bàn Sâm Lâm này rồi. Nhờ vào lợi thế tầm nhìn trên cao cùng kinh nghiệm săn bắt phong phú của bản thân, Tỉ Tỉ Điểu đã sớm tìm thấy Lục Mao Trùng trong rừng, hai con Bảo Khả Mộng cứ thế "gặp gỡ và thấu hiểu" trước thời hạn trong rừng, ngày ngày cùng nhau cọ xát đặc huấn, giương mắt chờ đợi từng ngày, ngóng trông cậu thiếu niên đội chiếc mũ kia tìm tới. "Xì xì..." Cuối cùng cũng lại được trở về bên cạnh cậu ấy rồi! Lục Mao Trùng trong Tinh Linh Cầu hứng khởi vặn kẹo cả người. Nó theo thói quen cuộn tròn thân mình lại, bởi vì lần trước khi còn là Lục Mao Trùng, nó trong Tinh Linh Cầu của Tiểu Trí cũng đúng như thế này, nó thoải mái cuộn mình, lặng lẽ hồi tưởng lại những chuyện đã qua ở kiếp trước. Nó nhớ rõ bản thân khi ấy chỉ là một con Lục Mao Trùng yếu ớt. Khi Tiểu Trí xông vào khu rừng, ánh mắt vụng về nhưng tràn đầy chân thành ấy chính là lần đầu tiên trong cuộc đời sâu bướm nó cảm nhận được sự "coi trọng". Hóa ra, Lục Mao Trùng cũng có thể được Huấn Luyện Gia thu phục một cách trân trọng đến thế! Thế nên... Lục Mao Trùng mới hoàn toàn không hề kháng cự. Nó vẫn còn nhớ rõ đó là một cuộc tiến hóa không tưởng đến mức nào — vào lúc bị đàn Đại Châm Phong truy đuổi, Tiểu Trí đã lỡ bỏ quên nó. Nhưng khi cậu nhận ra, liền tức tốc quay lại tìm nó. Đồng thời khuôn mặt lộ rõ vẻ nản lòng mà nói: "Xin lỗi cậu, Thiết Giáp Dõng, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội nữa đâu." Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, con Đại Châm Phong rình rập đã lâu đằng sau liền tung chiêu đánh lén. Rõ ràng là một Thiết Giáp Dõng không thể cử động, nhưng lúc này lại rơi những giọt nước mắt cảm động, dùng hết toàn bộ sức lực đỡ lấy cú đánh đó thay cho Tiểu Trí. Ngay sau đó, trong vòng tay ôm chặt đầy xúc động của Tiểu Trí, ánh sáng tiến hóa sắc trắng tức thì bùng nổ! Phá kén thành bướm, chính là vào thời khắc ấy. Đó là một khoảng thời gian khó quên và vô cùng tuyệt vời, bản thân nó cùng Huấn Luyện Gia Tiểu Trí từng sát cánh chiến đấu chống lại những kẻ địch khó nhằn trong rừng, cũng từng chia nhau những quả Thụ Quả ngon lành dưới ánh chiều tà. Nhưng khoảnh khắc đậm nét nhất trong ký ức lại luôn là lần chia tay năm ấy. Nó đã gặp được con Ba Đại Hồ màu hồng khác biệt ấy, tim nó đã rung động, đó chính là người bạn đời tâm đầu ý hợp thuộc về linh hồn nó. Thế nhưng khi nhìn Tiểu Trí, lòng nó lại tràn ngập niềm áy nấy cùng nỗi lưu luyến không đành, nó đắn đo suy nghĩ liệu có nên vì muốn ở bên Tiểu Trí mà từ bỏ tình yêu này hay không. Tiểu Trí đã nhìn thấu tâm tư của nó. Tên Huấn Luyện Gia ngốc nghếch đó đã không hề chọn cách níu giữ, dù rằng vào thời điểm ấy đội hình của cậu ấy cùi mía vô cùng, hoàn toàn chẳng có Tinh Linh nào tiến hóa hoàn chỉnh cả. Chỉ có bản thân nó — một Ba Đại Hồ. Nên biết rằng, chính nó vào lúc đó lại là một nhân tố cực kỳ gánh team trong đội hình của Tiểu Trí. Ngoại trừ việc không đánh lại Tỉ Tỉ Điểu và Bì Cáp Khâu khắc Thuộc Tính ra, những đối thủ khác cơ bản đều bị nó hành cho ra bã. Đến cả Tiểu Hỏa Long khắc chế nó cũng vì không có lợi thế không chiến mà bị nó đè ra đập cho tơi tả. Dù sao thì Thụy Miên Phấn, Ma Tý Phấn, Độc Phấn cũng đâu phải dạng vừa! Ấy vậy mà, với tư cách là một Huấn Luyện Gia, Tiểu Trí lại chẳng hề suy tính tới khía cạnh sức mạnh này, cậu chỉ bận tâm đến hạnh phúc của nó mà thôi. Khi đó, Tiểu Trí vỗ mạnh vào lưng nó mấy cái, đưa Tinh Linh Cầu của nó ra trước mặt, cố nén giọt lệ trong mắt mà rặn ra một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời: "Đi đi, đi tìm kiếm hạnh phúc của cậu đi! Ba Đại Hồ!" Nhìn bóng hình Tiểu Trí vẫy tay từ biệt, nó chao đảo lượn quanh trên nền trời xanh, vảy phấn từ đôi cánh rải tung trong không trung. Lần từ biệt đó gần như đã là vĩnh biệt. Tỉnh lại một lần nữa, nó đã trở về với Thường Bàn Sâm Lâm quen thuộc! Thế nhưng nó lại phát hiện đôi cánh mà mình từng tự hào và sử dụng cực kỳ thành thục đã biến mất tiêu. Nhưng không sao cả, ít nhất vẫn có thể lần nữa ở bên cậu thiếu niên ấy, cùng nhau bước tiếp một đoạn đường. ........ Tỉ Tỉ Điểu mở mắt ra trong Tinh Linh Cầu, ánh lên trong mắt nó là sự thầm trầm cùng kiên định hoàn toàn khác biệt với Lục Mao Trùng. Cơ bán giữa nó và Tiểu Trí là chuyến hành trình dài đằng đẵng xuyên qua toàn bộ Quan Đô Địa Khu! Tám Đạo Quán mà cả hai đã từng cùng nhau trải qua. Cùng với Đại Hội Thạch Anh mà họ cùng tham gia. Thế mà trên đấu trường Đại Hội Thạch Anh, đáng lẽ ra nó phải tung cánh bay cao, sắm vai bá chủ không trung để xông pha trận mạc đem về chiến thắng cho Tiểu Trí. Nhưng chỉ vì âm mưu quỷ quái của đám Hỏa Tiễn Đội kia, khiến cho nó phải gồng mình kéo cái khinh khí cầu tới tận sân thi đấu, đến mức vắt kiệt toàn bộ thể lực và hoàn toàn không thể tham chiến được nữa. Nó chỉ có thể trố mắt nhìn các đồng đội khác dốc hết sức chiến đấu trong sân, nhìn cái gã Phun Hỏa Long cứ đến thời khắc quan trọng là lại "nổi loạn" — cái tên rõ ràng từng được Tiểu Trí cứu thoát khỏi trận mưa giông, được cậu nuôi nấng chăm bẵm từng chút một, ấy vậy mà lại vì sự ngạo mạn cùng thành kiến mà lăn quay ra ngủ quay lưng về phía Huấn Luyện Gia ngay trên sàn đấu dẫn đến thất bại, cái thái độ coi thường đó còn làm Tỉ Tỉ Điểu cảm thấy chua xát và tức giận hơn bất kỳ đòn tấn công nào của kẻ địch. "Rõ ràng cậu ấy đã dành trọn niềm tin và tình cảm cho mày mà..." Tỉ Tỉ Điểu cất tiếng gào thầm trong ký ức. Thất bại đau đớn ấy khiến Tỉ Tỉ Điểu vô cùng nhói lòng. Thế nhưng điều làm nó đau đớn nhất lại chính là buổi chia tay năm đó. Để bảo vệ đàn Ba Ba trong rừng khỏi sự đe dọa của Đại Chủy Tước, Tiểu Trí đã để nó lại khu rừng và hứa một câu: "Chờ tớ xong việc sẽ quay lại đón cậu ngay!" Lần chờ đợi đó kéo dài qua bốn mùa xoay chuyển, vật đổi sao dời. Nó từng vô số lần đứng trên ngọn cây cao nhất, ngóng nhìn về hướng Chân Tân Trấn! Cho dù bộ lông có bị mưa gió làm ướt sũng, cho dù có bị cái giá lạnh của thời gian gặm nhấm, nó cũng chưa từng rời đi. Nó chứng kiến các đồng đội hết người này đi rồi người khác về, nhìn bên cạnh Tiểu Trí hết đổi người đồng hành này đến người đồng hành khác, nó không hề trách móc, chỉ có nỗi nhớ nhung đong đầy vô tận. Nó từng nghĩ, nếu như ngày ấy bản thân mạnh hơn một chút, liệu có phải đã có thể gánh vác giúp Tiểu Trí nhiều hơn rồi không?! Nếu như nó có thể luôn ở bên cạnh cậu, liệu cậu có phải đi một cách mệt mỏi đến thế không?! Những tháng ngày cô độc đẵng đẵng ấy đã được nó tôi luyện thành sự kiên định của kiếp này. Vì vậy, khi nó trùng sinh trở lại trên ngọn cây Thường Bàn Sâm Lâm, khi nó một lần nữa nhìn thấy cậu thiếu niên đội chiếc mũ lưỡi trai đỏ trắng xuất hiện trong tầm mắt, trái tim vốn đã chìm vào lặng ngắt vì chờ đợi của nó lập tức đập rộn ràng trở lại. "Lần này, tớ sẽ trở thành đôi cánh đáng tin cậy nhất của Tiểu Trí!" Tỉ Tỉ Điểu thầm hạ quyết tâm trong Tinh Linh Cầu. Cùng lúc đó, quả Tinh Linh Cầu bên hông Tiểu Trí khẽ lắc lắc. Cơn gió nhẹ của Thường Bàn Sâm Lâm khẽ lướt qua, mang theo Cơ bán lại một lần nữa giao thoa giữa cậu thiếu niên và các Bảo Khả Mộng, tiếp tục tiến về phía phương xa vô định! Đó chính là một tương lai tươi sáng và rực rỡ muôn màu!!
Chương 25: Cơ bán lại giao hội! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ