Chương 26

Chương 26: Tiềm Long Tại Uyên!!!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Chẳng biết là căn cứ địa hạ nào của Hỏa Tiễn Đội, bên trong một căn phòng khổng lồ u tối, trống trải và tĩnh mịch. Bản Mộc đại ca ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da sang trọng, lắng nghe báo cáo từ bộ ba Hỏa Tiễn Đội trước mặt, trên nét mặt nghiêm nghị hiếm hoi lộ ra một tia hài lòng. "Nói vậy là, nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn rồi?" Những ngón tay thon dài của Bản Mộc đan vào nhau đặt trên bàn, giọng nói bình thản, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm trút được một gánh nặng. Nói thật, giao "gói quà tân thủ" quan trọng như thế cho ba tên ngốc này, ông vốn đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản tồi tệ nhất — ví dụ như đồ không giao được, hoặc ba đứa này bị Quân Sa Tiểu Thư hốt thẳng vào đồn, làm ông lại phải nghĩ cách dùng quan hệ đến đồn cảnh sát Thường Bàn bảo lãnh người ra. Không ngờ rằng, tụi nó lại thực sự bình an vô sự, lại còn giao gọn gàng Tinh Linh Đản và 《Đại Địa Đích Áo Bí》 vào tay Tiểu Trí mà không để lại chút dấu vết nào. Thế nhưng bộ ba lại không đáp lời Bản Mộc đại ca ngay lập tức, mà lại liếc mắt ra hiệu, nháy mắt trao đổi ánh nhìn với nhau. "Mấy người nói xem có phải sếp không trả nổi tiền điện không? Lần nào gọi video cũng tối om om." Ánh mắt của Võ Tàng phát ra thông điệp như vậy. "Chuẩn luôn đó nha, đến mặt sếp còn chẳng nhìn rõ." Tiểu Thứ Lang khoanh tay gật đầu hưởng ứng. "Hai đứa bay bớt đoán mò bậy bạ đi nha miêu!" Ánh mắt Miêu Miêu tràn đầy bực bội. Cả ba liên tục dùng ánh mắt để giao lưu. Bản Mộc dĩ nhiên là nhận ra điều đó. "Hả?" Lông mày Bản Mộc khẽ nhíu lại. Những tay chân khác của Hỏa Tiễn Đội mỗi khi gặp ông, không run rẩy sợ hãi thì cũng gồng mình tỏ ra bình tĩnh. Ba tên này thì hay rồi, lén lút đấu giá mắt, đánh đố nhau ngay trước mặt ông luôn?! Tuy nhiên bộ ba Hỏa Tiễn Đội cũng không liều đến thế. Vừa nghe thấy tiếng "hả" đầy nghi vấn và uy nghiêm của Bản Mộc đại ca, tụi nó lập tức im bặt. "Đúng vậy, đại ca! Mọi thứ đều nằm trong tính toán hoàn hảo của tụi em miêu!" Miêu Miêu phản ứng nhanh nhất, ưỡn ngực tự hào dõng dạc nói. "Ừm, làm tốt lắm!" Bản Mộc nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước, khi Quả Nhiên Ông của bộ ba đã đỡ giùm ông quả Cầu Bóng Tối từ Thần Thú bóng đêm, lại càng thấy ba đứa trước mắt vô cùng ưng mắt. Có điều hơi tưng tửng quái dị chút thôi...... "Nhưng mà, đại ca......" Võ Tàng và Tiểu Thứ Lang nhìn nhau một cái, nét mặt đột nhiên trở nên kỳ quặc, thậm chí còn mang theo một tia chấp niệm cuồng nhiệt. "Dù nhiệm vụ đã xong, nhưng lúc tụi em đụng độ với thằng nhóc tên Tiểu Trí đó, tụi em phát hiện ra một chuyện cực kỳ kỳ lạ." "Ồ?" Bản Mộc nhướng mày. "Là con Bì Cáp Khâu đó!" Tiểu Thứ Lang kích động khua tay múa chân: "Không hiểu sao, dù con Bì Cáp Khâu đó đã đánh giật điện tụi em bay màu, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, trong lòng tụi em cứ ngứa ngáy không chịu được! Giống như... giống như có một sợi tơ hồng định mệnh đã buộc chặt tụi em với con Bì Cáp Khâu đó vậy!" "Chính xác!" Võ Tàng chống hai tay ngang hông, trong mắt rực lên ánh sáng kỳ dị! "Cảm giác đó diệu kỳ lắm, giống như kiếp này nếu không bắt bằng được con Bì Cáp Khâu đó thì đời tụi em coi như vứt vậy! Thế nên đại ca, tụi em xin phép đổi mục tiêu nhiệm vụ tiếp theo thành 'toàn lực bắt giữ Bì Cáp Khâu'!" Nghe những lời này, biểu cảm trên mặt Bản Mộc đại ca lập tức đứng hình. Là một Trùng Sinh Giả, Bản Mộc thừa biết kiếp trước ba tên này đã đeo bám con Bì Cáp Khâu đó dai dẳng suốt bao nhiêu năm trời. Ông vốn tưởng rằng hành động phá rào lần này của mình sẽ như hiệu ứng cánh bướm, khiến tương lai của bộ ba thay đổi theo hướng khác. Xem ra, đó chỉ là một sự ngạo mạn mà thôi. Bây giờ, chỉ qua một lần chạm mặt ngắn ngủi, "bánh răng định mệnh" vậy mà lại khép chặt vào nhau một lần nữa. Nếu ngay cả những chi tiết vụn vặt của số phận còn sở hữu lực hiệu chỉnh đáng sợ đến thế, vậy còn kết cục định sẵn "thế giới diệt vong" trong tương lai thì sao?! Bản Mộc bất giác nghĩ tới điều đó. Chẳng lẽ làm lại từ đầu tất cả cũng chỉ là công dã tràng thôi sao?! "Không... nếu đây là số mệnh, vậy ta quyết không tin vào mệnh!" Bản Mộc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục lại nét bá khí và lạnh lùng nghễu nghễ thiên hạ của một vị đế vương hắc đạo. Ông hít sâu một hơi, nhìn bộ ba tràn đầy kỳ vọng trước mắt, tiện tay xua xua. "Đã các ngươi kiên trì như vậy, thế thì đi đi." Bản Mộc đồng ý vô cùng dứt khoát. Một mặt, đây chính là sự rèn luyện tốt nhất dành cho Tiểu Trí, có ba con "máy cày kinh nghiệm" bám đuôi mỗi ngày để kéo cấp. Mặt khác, dù có giữ ba tên này ở lại trụ sở cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Tuy chúng tự xưng là tinh anh của Hỏa Tiễn Đội, nhưng thực chất ngoài gây chuyện ra thì chỉ toàn ngáng đường, ngày nào cũng phải để thư ký Chân Điểu đi dọn bãi dọn rác cho chúng. Thả cho chúng ra ngoài tự cung tự cấp, trụ sở chính còn tiết kiệm được một khoản tiền bảo trì khổng lồ. "Rõ, đại ca!" "Cảm ơn đại ca! Quả là một khởi đầu tuyệt vời miêu!" Bộ ba mừng rỡ hớn hở lui ra ngoài. ....... Cây cối ở Thường Bàn Sâm Lâm cao vút chọc trời, càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng lúc càng u tối. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp rọi xuống những vệt sáng lốm đốm. Tiểu Trí rảo bước tiến vào rừng với dáng vẻ đắc ý vô cùng, bước chân nhẹ nhàng tới mức như muốn bay lên. "Mở màn đã thu phục được hai Bảo Khả Mộng là Lục Mao Trùng với Tỉ Tỉ Điểu! Đã thế lại còn chẳng tốn tí sức nào, đây tuyệt đối là điềm lành rồi!" Tiểu Trí hào hứng vỗ vỗ vào Tinh Linh Cầu bên hông. "Nếu đã thuận lợi như vậy, mà trong khu rừng này lại có nhiều chủng loại Bảo Khả Mộng như thế, cậu không thu phục thêm mấy con nữa sao?" Tiểu Hà đi phía sau có chút khó hiểu hỏi. "Không cần đâu, không cần đâu." Tiểu Trí quả quyết lắc đầu, thể hiện sự tỉnh táo khác hẳn bạn bè đồng lứa: "Đội hình hiện tại là vừa đẹp rồi. Mới đầu trận không thể quá tham lam, tham nhiều thì nhai không nổi, đạo lý đó tớ vẫn hiểu mà. Nuôi dưỡng Bảo Khả Mộng tốn rất nhiều thời gian và công sức, tạm thời nhiêu đây là đủ rồi!" Mấy lời này làm Tiểu Hà đứng bên cạnh kinh ngạc tới mức không thốt nên lời, bịt chặt miệng nhỏ tròn mắt nhìn. Đại Mộc Bác Sĩ ơi, ông định luyện ra một vị thần đấy à? Tiểu Trí không màng đến sự sững sờ của Tiểu Hà bên cạnh, mà móc từ trong túi ra chiếc Bảo Khả Mộng Đồ Giám vỏ màu đỏ, tiến hành quét toàn bộ thông tin hai con Lục Mao Trùng và Tỉ Tỉ Điểu vừa thu phục. Tỉ Tỉ Điểu ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào mọi biến động xung quanh với vẻ vô cùng đanh thép. Lục Mao Trùng nhìn Tiểu Trí với đôi mắt ngập tràn vui sướng, cặp râu trên đầu khẽ đung đưa. "Để tớ xem xem, hiện tại hai cậu xài được những kỹ năng gì nào..." Tiểu Trí vừa tò mò lướt giao diện Đồ Giám vừa lẩm bẩm một mình. 【Lục Mao Trùng】 【Thuộc tính: Hệ Trùng】 【Đặc tính: Lân Phấn】 【Kỹ năng: Thổ Ti, Tràng Kích.】 【Đánh giá: Tiềm trùng tại uyên, không thể coi thường!】 "Thổ Ti, Tràng Kích, toàn chiêu cơ bản, nhưng bình thường thì Lục Mao Trùng cũng chẳng học thêm được chiêu nào khác... Mà khoan, 'tiềm trùng tại uyên' là cái quái gì?! Lẽ nào còn có ẩn ý gì khác sao?" Mang theo tâm trạng bán nghi bán tín lẫn thắc mắc. Tiểu Trí lại bấm mở Đồ Giám của Tỉ Tỉ Điểu, danh sách hiện trên màn hình khiến cậu cảm giác như mắt mình bị hỏng rồi. 【Tỉ Tỉ Điểu】 【Thuộc tính: Hệ Bay, Hệ Thường】 【Đặc tính: Ánh Mắt Sắc Bén】 【Kỹ năng: Khởi Phong, Tạt Cát, Tràng Kích, Điện Quang Nhất Thiểm, Sức Bàng Công Kích, Phi Tường, Cao Tốc Di Động, Vũ Tê......】 【Đánh giá: Tiềm điểu tại uyên!】 "....... " "Tiềm điểu tại uyên cái quái gì chứ, tớ còn Chidori gào khóc đây này, chúc cậu..." Tiểu Trí hiếm hoi rơi vào im lặng. Hóa ra cái Đồ Giám nhà cậu đánh giá chỉ biết đúng hai câu này thôi đấy à?! Thế Bì Cáp Khâu chắc là 'tiềm thư tại uyên', còn Oa Oa Phao Oa là 'tiềm ếch tại uyên' luôn quá?! "Cái Đồ Giám cùi bắp này không phải bị hỏng rồi đấy chứ?" Tiểu Trí đổ lỗi ngay cho hỏng hóc của Đồ Giám, đồng thời nghi ngờ nghiêm trọng việc Đại Mộc Bác Sĩ đã đưa cho cậu đồ xài rồi. Tuy nhiên điều duy nhất đáng mừng là Tỉ Tỉ Điểu vậy mà lại học được lắm chiêu thức đến thế?! Điều đó chứng tỏ thiên phú của chú chim nhỏ này cực kỳ kinh ngạc! Rõ ràng chỉ là một con Tỉ Tỉ Điểu tiện tay bắt ven đường, mà lại bá đạo đến vậy sao?! Tiểu Trí thấy quả này...... vận may của mình hơi bị đỉnh đấy! "Mặc kệ đi, đã tụi nó có thiên phú như vậy thì chúng ta càng phải luyện tập một trận tử đàng đàng hoàng trong khu rừng này mới được, Let's go go go!!!!" .......
Chương 26: Tiềm Long Tại Uyên!!! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ