Chương 43

Chương 43: Tiểu Trí là bạn con người của tôi!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Đám Đại Châm Phong dẫn đầu đột ngột thắng gấp, bản năng sợ hãi mãnh liệt khiến chúng đứng khựng lại tại chỗ khi vẫn còn cách chú Bảo Khả Mộng màu tím này cả mười mấy mét. Tiếng côn trùng vo ve điên cuồng khi nãy lập tức tắt ngấm, cả binh đoàn Đại Châm Phong dưới áp lực siêu năng lực đặc quánh như thực thể này đều run rẩy bần bật, chẳng dám nhích thêm dù chỉ nửa bước. Thế nhưng con Thần Thú màu tím đang chặn ngay lối ra này — Siêu Mộng, lúc này lại chẳng thèm bận tâm đến bầy côn trùng nhỏ bé trước mắt. Nhìn cặp kim độc lóe ánh thép lạnh ngắt của lũ Đại Châm Phong, ánh mắt Siêu Mộng thoáng chút thẫn thờ. Đại Châm Phong... Điều này khiến nó nhớ đến gã đàn ông luôn bận bộ vest phẳng phiu đứng trong bóng tối, cùng con Siêu Tiến Hóa Đại Châm Phong tỏa ra áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở kia. Dòng suy nghĩ của Siêu Mộng bắt đầu trôi về quá khứ. Nó nhớ lại thời gian ở Tân Đảo, nhớ về cậu thiếu niên ngốc nghếch vì cứu Bì Cáp Khâu mà chẳng ngần ngại lao ra đỡ đòn giữa đợt va chạm của nó và Mộng Huyễn, để rồi cuối cùng hóa thành pho tượng đá lạnh ngắt. Nó lại càng nhớ rõ hơn hồi ở Vách Đá Thanh Triệt — dạo ấy, trước lồng giam của Đội Hỏa Tiễn, để đồng đội không bị liên lụy, Siêu Mộng đã buông bỏ kháng cự, chấp nhận gông cùm dưới sự khống chế của cỗ máy. Vào khoảnh khắc ý thức nó dần mờ nhạt, chính cậu thiếu niên đội mũ ấy đã xé tan màn đêm u tối! "Ráng chịu đựng nha Siêu Mộng! Tôi nhất định sẽ cứu cậu!" Tiểu Trí ôm Siêu Mộng chạy thục mạng. Tiếng gào đến khản cả giọng của cậu thiếu niên tưởng như vẫn còn văng vẳng bên tai. Tiểu Trí đánh liều cả tính mạng, lê từng bước chân nặng trĩu để đưa cơ thể kiệt sức đến tận cùng của nó chìm vào dòng nước suối có khả năng chữa lành trên đỉnh Vách Đá Thanh Triệt. Đến khi Siêu Mộng từ từ mở mắt ra lần nữa, thứ nó nhìn thấy chính là khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng rạng rỡ và thuần khiết đến vô cùng của Tiểu Trí. Đó là người bạn con người duy nhất mà nó công nhận trên thế giới này. Nó lại nhớ tới... trận chiến diệt thế năm ấy, khi bầu trời rách toạc, mặt đất sụp đổ. Trong tai kiếp mà ngay cả thần linh cũng phải bỏ mạng đó, nó đã chọn kề vai sát cánh cùng cậu thiếu niên đội mũ. Sự chỉ huy của cậu, sức mạnh của nó, cả hai đã lăn lộn chiến đấu trong đêm đen tuyệt vọng suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng! Thế nhưng, kết cục cuối cùng là gì? Siêu Mộng chẳng thể nhớ nổi nữa. Nhưng khi nó mở mắt ra một lần nữa, chẳng hề có thế giới bên bờ diệt vong, cũng không có chiến trường thảm khốc tuyệt vọng, mà chỉ còn dịch nuôi dưỡng lạnh ngắt cùng chiếc khoang nuôi dưỡng khổng lồ quen thuộc tại căn cứ ngầm của Đội Hỏa Tiễn. Nó... vậy mà lại trùng sinh rồi. Dù chẳng rõ là sự tồn tại bá đạo cỡ nào, mang sức mạnh kinh thiên động địa ra sao mới có thể giúp một Nhân Tạo Thần Thú trùng sinh. Thế nhưng gần như ngay khoảnh khắc tỉnh giấc, Siêu Mộng với sức mạnh đang dần hồi phục đã lập tức dùng Niệm Lực đánh nát khoang nuôi dưỡng, chuẩn bị đào tẩu khỏi cái lồng giam này. Nhưng ngay giây phút nó vọt ra ngoài, người đàn ông ấy — thủ lĩnh Đội Hỏa Tiễn, Bản Mộc, đã dẫn theo con Đại Châm Phong tựa như quỷ mị đứng chờ sẵn ngay trước cổng căn cứ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Siêu Mộng do chưa thích nghi hoàn toàn với thân thể mới tinh chưa đạt tới trạng thái đỉnh cao sau khi trùng sinh này, nên trong cuộc đụng độ ngắn ngủi với con Đại Châm Phong đã hoàn thành Tiến Hóa Mega kia, nó từng có lúc rơi vào thế yếu. Nhưng nó không hề hoảng loạn, là vị thần thuộc Hệ Siêu Năng, chỉ cần nó muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể chuồn lẹ bằng Thuấn Gian Di Động. Ngay khi nó chuẩn bị thi triển Thuấn Gian Di Động, Bản Mộc ở đối diện lại bất ngờ giơ tay lên, xua con Siêu Tiến Hóa Đại Châm Phong lui xuống. Bản Mộc vẫn giữ nguyên khí chất bí ẩn và ngông cuồng của một vị bạo vương giới hắc đạo. Giọng điệu ông ta tràn ngập uy nghiêm không thể chối từ, cho dù thừa biết con Thần Thú trước mắt chẳng phải tay sai dưới quyền mình. "Tôi có thể thả cho cậu đi." Bản Mộc lạnh lùng nhìn Siêu Mộng. "Tôi biết, tuy hiện tại cậu chưa kiểm soát hoàn toàn sức mạnh nên chưa thể đánh bại Đại Châm Phong của tôi, nhưng với tư cách Thần Thú Hệ Siêu Năng, một khi cậu đã muốn chuồn thì tôi cũng chưa chắc giữ nổi." "Có điều... người trùng sinh chẳng phải chỉ có mình cậu đâu. Chính tôi cũng từ trận đại chiến diệt thế năm xưa trùng sinh trở về đây. Tôi chỉ muốn giao cho cậu một nhiệm vụ duy nhất." Siêu Mộng hoàn toàn không ngờ tới, nhiệm vụ mà Bản Mộc đưa ra lại đơn giản tới vậy, gói gọn trong bốn chữ: Bảo vệ Tiểu Trí. Nhiệm vụ này làm Siêu Mộng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng nó cũng tiện đường muốn đi xem xem cậu bạn cũ giờ ra sao. Hơn nữa, nếu cậu ấy có gặp nguy hiểm gì, Siêu Mộng đời nào chịu khoanh tay đứng nhìn! Tối Cường Ma Vương bảo hộ, giáng lâm!!! Lúc này, Bản Mộc đứng ở phía đối diện nhìn theo bóng lưng rời đi của Siêu Mộng, trong lòng suy nghĩ cuộn trào. Ngay cả phe mình còn trùng sinh được, liệu lũ tà thần từng mang lại tai họa bóng đêm kia có trùng sinh theo không?! Nếu chúng cũng trùng sinh, liệu có mò đến ra tay trước để bóp chết Quán Quân Thế Giới trẻ tuổi nhất trong tương lai hay không?! Để đảm bảo tương lai không trệch khỏi quỹ đạo, Bản Mộc quyết không thể để đấng cứu thế Tiểu Trí phải ngã xuống giữa chừng trên con đường trưởng thành. "Chẳng biết lũ người bên Liên Minh suốt ngày vỗ ngực tự xưng chính nghĩa đã nhận ra chuyện này chưa, nhưng mà... Đội Hỏa Tiễn chúng ta coi như đã nhân chí nghĩa tận rồi." Trong bóng tối, người đàn ông tóc đầu đinh khoác trên mình bộ vest phẳng phiu từ tốn cất bước rời đi. ... Cơn gió nhẹ thổi qua Thường Bàn Sâm Lâm, kéo Siêu Mộng từ dĩ vãng xa xăm trở về với thực tại. Đôi mắt màu tím của Siêu Mộng lóe lên tia sáng thâm trầm. Sau một ngày âm thầm quan sát, Nó đã biết chắc tới tám chín phần mười là Tiểu Trí không hề trùng sinh, cậu vẫn là thiếu niên đơn thuần và đầy nhiệt huyết dạo nọ. Thế nhưng chú Bì Cáp Khâu từng kề vai sát cánh chiến đấu năm xưa... tuyệt đối là Trùng Sinh Giả! Ngay sau đó, Siêu Mộng phóng ánh mắt lạnh băng về phía binh đoàn Đại Châm Phong đang run rẩy bần bật nhưng vẫn lăm le đòi truy sát Tiểu Trí ở phía trước. "Ong..." Chỉ bằng một ánh nhìn, một luồng Niệm Lực khổng lồ ngoài sức tưởng tượng lập tức giáng xuống. Không gian tưởng chừng như ngưng đọng trong giây khắc, hàng trăm con Đại Châm Phong tựa như bị đóng băng, bị xích chặt cứng giữa không trung, ngay cả đôi cánh cũng chẳng thể đập nổi dù chỉ một mảy may. Một luồng thần giao cách cảm thanh tao, cô độc và mang theo ý cảnh cáo nồng nặc vang lên đánh sầm vào tâm trí của toàn bộ bầy Đại Châm Phong! "Cấm đuổi theo bạn tôi." Để lại lời cảnh cáo lạnh ngắt ấy, Siêu Mộng thậm chí không thèm liếc nhìn đám sâu bọ này thêm lấy một cái. Nó lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Chương 43: Tiểu Trí là bạn con người của tôi! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ