Chương 48

Chương 48: Bại khuyển Tiểu Hà?!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Tạm biệt chú Võ Năng tuy hành xử quái dị nhưng tính tình lại rộng rãi bất ngờ, nhóm Tiểu Trí cuối cùng đã tới trước cửa Trung tâm Bảo Khả Mộng Ni Tỳ Thị. Lúc này, từ trong balo của Tiểu Trí đang phát ra từng hồi tiếng động vang lên vô cùng có nhịp điệu. "Rắc...... rôm rốp...... rắc....." Tiểu Trí cúi đầu nhìn, Ấu Cơ Lạp Tư đang ôm lấy mảnh vỏ Tinh Linh Đản cứng cáp của mình, nhai giòn tan ngon lành như đang ăn snack. Tiếng nhai giòn tan ấy vang lên nghe mà muốn ghê cả răng. "Nhóc con này sao cứ ăn suốt thế nhỉ?" Tiểu Trí không khỏi gãi gãi đầu, vẻ mặt tràn ngập sự khó tin. "Mới chui ra khỏi vỏ tới giờ cái miệng chưa nghỉ nhịp nào, sức ăn của tộc Ấu Cơ Lạp Tư khủng tới vậy sao?" "Pika! Pikapi!" Vừa dứt lời, Bì Cáp Khâu đang đứng trên vai Tiểu Trí lập tức giãy nảy lên. Nó chống hai tay ngang hông, nghiêm khắc lên án việc Tiểu Trí chỉ trỏ nhóc Ấu Cơ Lạp Tư. Em bé Tinh Linh mới chào đời sao có thể tiện tay bị giáo huấn thế chứ! Tiểu Trí bất lực xòe hai tay, cười khổ giải thích. "Bì Cáp Khâu, tớ đâu có nói xấu em ấy đâu! Tớ chỉ đơn thuần bày tỏ sự kinh ngạc thôi, nhóc này vậy mà còn ăn khỏe hơn cả tớ, đúng là quá khó tin rồi!" "Tiểu Trí tớ sống chừng này tuổi rồi, thật sự chưa thấy ai ăn khỏe hơn tớ luôn đấy?!" Đúng lúc này, nghe thấy tiếng động, Ấu Cơ Lạp Tư buông mảnh vỏ Tinh Linh Đản trong tay xuống. Nó ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn nhìn Tiểu Trí, rồi lại nhìn Bì Cáp Khâu đang phản đối. "Yoo——!" Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Ấu Cơ Lạp Tư lại đưa đôi tay ngắn ngủn ra, ngoác miệng quát lớn về phía Bì Cáp Khâu, thần thái đó hoàn toàn là đang bênh vực Tiểu Trí! "Pika?!" Bì Cáp Khâu như bị sét đánh, cả con chuột điện sững người tại chỗ, khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc cùng khó tin. Chuột ta rõ ràng đang nói giúp cậu mà! Sao cậu lại hùa theo Tiểu Trí ăn hiếp chuột ta thế hả?! Là chuột ta vất vả cực nhọc ấp cậu ra đấy nhé! Nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của Bì Cáp Khâu. Tiểu Trí không nhịn được mà cười ha hả. "Ha ha ha! Không hổ là Ấu Cơ Lạp Tư chui ra từ Tinh Linh Đản mà tớ đã đeo lưng bấy lâu nay, quả nhiên vẫn thân thiết với tớ nhất!" Bì Cáp Khâu hụt hẫng đến mức hai tai rũ rượi xuống. Rõ ràng...... rõ ràng là do tớ ấp ra mà! Thế nhưng đúng lúc này, Bì Cáp Khâu lại cẩn thận quan sát nhóc con màu xanh xám trước mắt! Một dòng ký ức lập tức ùa về trong tâm trí, Bì ta bừng tỉnh đại ngộ! Hóa ra là chú Ấu Cơ Lạp Tư này! Kiếp trước ở Thành Đô Địa Khu, con Ấu Cơ Lạp Tư mà Tiểu Trí đã ấp ra từ quả trứng của viện nghiên cứu hải dương! Nhóc con này lúc mới sinh cực kỳ bài xích thế giới bên ngoài, chẳng cho ai đụng vào cả, ngoại trừ Tiểu Trí. Nghĩ đến đây, Bì Cáp Khâu bất lực thở dài một tiếng. Nhóc con cậu sau này chẳng phải đã gỡ bỏ khúc mắc rồi sao, tụi mình sống hòa thuận lắm mà? Nhưng xem như bây giờ cậu vẫn chỉ là một em bé, bổn chuột ta không thèm chấp nhặt với cậu nữa! Không màng tới suy nghĩ vẩn vơ của Bì Cáp Khâu trên vai, Tiểu Trí đi thẳng vào Trung tâm Thần Kỳ Bảo Bối, giao mấy quả Tinh Linh Cầu cùng Bì Cáp Khâu trên vai và Ấu Cơ Lạp Tư trong balo cho Kiều Y Tiểu Thư. "Làm phiền chị rồi, Kiều Y Tiểu Thư!" Thế nhưng, Kiều Y Tiểu Thư lại không lập tức bắt tay vào việc, mà dùng ánh mắt rực rỡ chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Trí hồi lâu. Ánh mắt đó mang theo vài phần thăm dò cùng sự hóng hớt đậm nét, nhìn tới mức Tiểu Trí thấy trong lòng nổi cả gai ốc, thậm chí không nhịn được giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Đúng lúc Tiểu Trí đang nghi ngờ không biết trên mặt mình có dính thứ gì không, Kiều Y Tiểu Thư mới cười mỉm lên tiếng. "Ái chà, vừa rồi có một cô gái rất xinh đẹp đi khắp nơi dò hỏi về em đấy nhé!" "Dò hỏi em sao? Có khi nào nhầm người rồi không ạ, Kiều Y Tiểu Thư?" Tiểu Trí có chút gãi đầu bứt tai ngơ ngác. Cậu mới vừa bước ra khỏi làng tân thủ mà đã có fan nữ rồi sao?! "Cậu thiếu niên đội chiếc mũ phối màu đỏ trắng, trên vai lúc nào cũng vác một con Bì Cáp Khâu! Đúng chuẩn luôn nhé, chính là em đó!" Kiều Y Tiểu Thư cố ý hạ thấp giọng, trong ngữ khí ngập tràn sự trêu chọc. "Nè em trai, khai thật đi nào, không lẽ là bạn gái hẹn hò qua mạng tìm tới để gặp mặt đời thực đấy chứ?" "Hả? Bạn gái yêu qua mạng??" Tiểu Trí lại càng ngơ ngác toàn tập, não bộ trực tiếp rơi vào trạng thái đứng máy tạm thời. Trong lòng cậu lúc này vẫn đang nghĩ---- Có phải là nhầm người rồi không nhỉ? Dù sao thì Bì Cáp Khâu ở Quan Đô Địa Khu nhiều như...... Hơn nữa chiếc mũ đỏ trắng này của mình là bản kỷ niệm liên danh do Liên Minh bán ra, có người phối đồ na ná mình cũng là chuyện rất hợp lý mà. Tiểu Trí tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng, chỉ lịch sự mỉm cười với Kiều Y Tiểu Thư, xem như đó là một sự trùng hợp. Thế nhưng, Tiểu Hà đứng cạnh cuộc đối thoại này thì trong lòng lúc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo dữ dội! Cô gái rất xinh đẹp? Dò hỏi về Tiểu Trí? Bạn gái yêu qua mạng?! Tiểu Hà dĩ nhiên không phải đang ăn giấm chua rồi. Ít nhất chính cô nghĩ là như vậy. Dù sao với tính cách ngạo kiều của cô, e rằng chỉ khi biến thành bại khuyển mới nhận ra được mất. Trong lòng Tiểu Hà lúc này đang nghĩ---- Với tư cách là bạn thân nhất của Tiểu Trí, cô bắt buộc phải canh chừng giúp tên ngốc này, tuyệt đối không thể để người phụ nữ lai lịch bất minh nào tùy tiện tiếp cận cậu ấy! Ừm! Không sai! Chính là như vậy! Còn Tiểu Trí lúc này cũng không nghĩ thêm về cô gái mà Kiều Y Tiểu Thư vừa nhắc tới nữa, cậu chỉ cho rằng là nhầm lẫn thôi. Trong đầu Tiểu Trí hiện tại toàn là trận đấu Đạo Quán ngày mai. Phái ai ra sân thì tốt nhỉ?! Oa Oa Phao Oa Hệ Nước là bắt buộc rồi, có Thuộc Tính khắc chế mà không dùng thì chẳng phải đồ ngốc sao? Bì Cáp Khâu tuy bị khắc chế nhưng có Thiết Vĩ, hơn nữa thực lực lại mạnh nhất đội mình, chẳng có lý do gì không cho nó ra trận. Ba Đại Hồ vừa mới tiến hóa, không lên trổ tài một chuyến để vận động gân cốt thì tiếc quá. .......
Chương 48: Bại khuyển Tiểu Hà?! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ