Chương 72

Chương 72: Vị Huấn Luyện Gia này rõ ràng siêu mạnh nhưng lại quá cẩn thận?!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Dưới chân Nguyệt Kiến Sơn. Dãy núi sừng sững nằm vắt ngang trước mắt, như thể muôn đời vẫn chưa từng biến đổi. Tiểu Trí đứng dưới chân núi, chăm chú kể lại truyền thuyết từng nghe từ Đại Mộc Bác Sĩ. "Nghe nói Nguyệt Kiến Sơn là do thời viễn cổ..." Sa Lị Na đứng bên cạnh cậu, hai tay ngoắc sau lưng, khẽ nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Nắng rọi lên mái tóc dài màu đay của cô, ánh lên sắc kim dịu nhẹ. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp chớp chớp nhìn Tiểu Trí không rời, thỉnh thoảng lại gật nhẹ đầu, nét mặt nghiêm túc hệt như đang nghe bài diễn thuyết của một Quán Quân nào đó. Tiểu Cương và Tiểu Hà thì đứng phía sau, ánh mắt hai người không đặt trên người Tiểu Trí mà cùng lúc khóa chặt vào cửa động phía trước. Nơi đó vắng bóng người. Chân mày Tiểu Cương hơi nhíu lại. Tiểu Hà cũng không kìm được khẽ lẩm bẩm. "Không đúng nha, tớ nhớ kiếp trước chỗ này phải có một Nghiên Cứu Viên bị cả bầy Siêu Âm Bức vây đánh, ôm đầu gào khóc trên mặt đất chứ..." Tiểu Cương đáp nhỏ. "Ừ nhỉ, sao lại chẳng có ai thế này?" Cả hai còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì từ cửa động đã vang lên một tiếng động lạ. "Vo ve vo ve vo ve——" Tiếng vỗ cánh rầm rộ như sóng trào tràn ra từ sâu trong hang động, mỗi lúc một to, mỗi lúc một gần! Ngay giây tiếp theo, một bầy bóng dáng màu xanh tím đông đúc vỡ tổ ùa ra từ cửa động! Chi kít Siêu Âm Bức rít lên ken két, lao thấu xương về phía nhóm Tiểu Trí! "Siêu Âm Bức!" Nét mặt Tiểu Hà biến đổi. "Sao mà nhiều thế này?!" Tiểu Trí lại bình tĩnh rút Đồ Giám ra, nhắm thẳng vào bầy bóng đen đang lao tới. 【Siêu Âm Bức, Bảo Khả Mộng loài dơi, Thuộc Tính Độc/Bay. Không có mắt, định vị và di chuyển nhờ sóng siêu âm, có thể bay lượn chuẩn xác trong hang động tối om.】 Tiểu Trí vỡ lẽ. "Thì ra đây là Siêu Âm Bức sao, không mắt mà nhờ sóng siêu âm là bay lượn tự do được, ảo thật đấy!" "Giờ đâu phải lúc đứng đấy cảm thán hả! Chúng nó bay tới nơi rồi kìa!!" Giọng Tiểu Hà réo lên biến cả điệu. Tiểu Trí cuối cùng mới giật mình lấy lại tinh thần. "Ồ ồ! Bì Cáp Khâu!" Bì Cáp Khâu bật nhảy khỏi vai cậu, tia điện trong túi điện nhảy tót loạn xạ. Ngay giây sau, một chiếc Điện Võng khổng lồ bung ra giữa không trung, trùm thẳng về phía đàn Siêu Âm Bức! "Xẹt xẹt——!" Lưới lớn giăng ra, xích chặt phần lớn Siêu Âm Bức tại chỗ! Mấy con Siêu Âm Bức lẻ tẻ còn lại cũng hoảng hồn, quay đầu dạt thẳng trở lại trong động. Tiểu Trí lại đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cửa động sâu thẳm, vẻ mặt lộ ra sự thắc mắc. "Siêu Âm Bức vốn là Bảo Khả Mộng hoạt động về đêm, ban ngày thường không ra ngoài quậy đâu." Cậu từ từ lên tiếng. "Thế mà giữa ban ngày lại kéo bầy kéo lũ lao ra thế này, chứng tỏ trong hang nhất định có biến." Tiểu Cương nhướng mày. Tiểu Trí không hề do dự, tháo Tinh Linh Cầu bên hông xuống. "Cô Đầu Oa, ra đây nào." Vệt sáng trắng lóe lên, Cô Đầu Oa cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, khẽ hạ thấp người bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mắt Tiểu Cương trợn tròn trong thoáng chốc. "Tiểu Trí phiên bản cẩn trọng?" Cậu ấy lẩm bẩm. Kiếp trước đi bụi cùng thiếu niên này, cậu trải nghiệm sâu sắc thế nào gọi là cứ lao đại vào là xong chuyện. Vậy mà giờ đây, một Tiểu Trí vừa mới chân ước chân rậm đi phiêu lưu chưa bao lâu, lúc chưa thăm dò rõ ngọn ngành hang động lại biết gọi Bảo Khả Mộng ra trước. Cái này đúng là chuyện lạ có một không hai luôn rồi. Thế nhưng thao tác của Tiểu Trí vẫn chưa dừng lại, cậu lại tiếp tục rút ra thêm hai quả Tinh Linh Cầu từ bên hông. "Tỉ Tỉ Điểu, Ba Đại Điệp, các cậu cũng ra luôn đi!" Hai luồng sáng trắng lướt qua, Tỉ Tỉ Điểu giương cánh chao ngắm trên đỉnh đầu Tiểu Trí, ánh mắt sắc lẹm quét qua cửa động. Ba Đại Điệp đập cánh liên hồi, đôi mắt kép lóe sáng. "Ấu Cơ Lạp Tư, cậu cũng ra hít thở không khí chút đi!" Ánh sáng trắng bừng lên, Ấu Cơ Lạp Tư đáp vững chãi xuống đất, dáo dác nhìn ngó môi trường xung quanh. Tiểu Cương: "..." Thế này thì cẩn thận quá mức rồi đấy chứ?! Huấn Luyện Gia này siêu mạnh nhưng lại thận trọng quá đà sao?! Tiểu Trí thì lại tính toán thế này. Tỉ Tỉ Điểu có Ánh Mắt Sắc Lẹm, trinh sát địch tình là chuẩn không cần chỉnh! Ba Đại Điệp sở hữu Mắt Kép, nhìn soi được những thứ mắt thường chẳng thấy. Còn về Ấu Cơ Lạp Tư... Tiểu Trí cúi đầu ngó Ấu Cơ Lạp Tư đang ngồi xổm dưới đất, tò mò dùng móng gạt gạt một cục quặng. Thực ra là thả ra cho cu cậu ăn tiệc buffet. Đôi mắt long lóng của Ấu Cơ Lạp Tư sáng rực, kêu "Yoo" một tiếng rồi cúi đầu ngoạm chặt lấy khối quặng, "Rắc" một cái rồm rộp nhai nhóp nhép. Cả nhóm cùng bầy Bảo Khả Mộng bắt đầu tiến vào trong hang. Bên trong hang động, không gian u tối mờ mịt. Bì Cáp Khâu đi tiên phong ở đầu đội hình, hai bên má chớp điện lách tách, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đúng chuẩn bóng đèn di động luôn rồi. Không khí vách động hơi ẩm ướt, phảng phất mùi đặc trưng của đất đá quặng mỏ. Cả nhóm thong thả tiến bước không mục đích. Đúng lúc này. Một luồng Không Khí Chi Nhận bén ngót bất ngờ từ góc tối bên hông xé gió lao ra! "!" Khóe mắt Tiểu Trí bắt trọn tia lạnh lẽo đó, cơ thể lập tức phản ứng trong chớp mắt! Cậu lùi phắt lại một bước, dang rộng hai tay che chắn Tiểu Hà cùng Sa Lị Na vào đằng sau! "Bì Cáp Khâu!" Bì Cáp Khâu phản xạ còn nhanh hơn! Bóng vàng bắn bật lên như một luồng chớp, chiếc đuôi lập tức bừng sáng ánh kim loại bạc! "Keng——!!" Không Khí Chi Nhận bị Thiết Vĩ chém nát vụn ngay trực diện! Sa Lị Na được Tiểu Trí che chắn phía sau, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ cánh tay thiếu niên, trái tim khẽ xao động, cảm giác an toàn ngập tràn trong lòng. Tiểu Hà cũng ngẩn ngơ tại chỗ, cú đó cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tiểu Trí che trước mặt mình rồi. "Ai đấy?!" Ánh mắt Tiểu Trí men theo hướng Không Khí Chi Nhận phóng tới mà nhìn sang. Trong bóng tối, một bóng người nghênh ngang bước ra. Hắn mặc đồng phục màu đen, trước ngực thêu chữ "R" đỏ thẫm. Tay lăm lăm quả Tinh Linh Cầu, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm. "Hỏa Tiễn Đội?!" Đồng tử Tiểu Trí khẽ co lại. Đây đâu phải bộ ba tấu hài quen thuộc. Khí chất đám người trước mắt khác hẳn bộ ba kia, lạnh lùng, lầm lì và cực kỳ chuyên nghiệp! Hình như là hàng tinh anh chính chủ của Hỏa Tiễn Đội?! Mấy quả Tinh Linh Cầu trong tay chúng đã lặng lẽ mở tung toàn bộ. Giữa bóng đêm, Lạp Đạt, Ngõa Tư Đạn, Đại Chủy Bức, A Bách Xà, Đại Châm Phong cùng dàn Bảo Khả Mộng khác đang rục rịch chực chờ. Tiểu Cương cũng móc Tinh Linh Cầu ra, ánh mắt nghiêm trọng lướt qua đám thành viên Hỏa Tiễn Đội phía trước. "Sao toàn Bảo Khả Mộng cấp thấp thế này?" Mặt Tiểu Trí thản nhiên, có phần thất vọng. Đám Hỏa Tiễn Đội này đúng là quái ké, toàn hàng lót đường! Hóa ra mình còn tưởng tinh anh thật, đúng là nhìn nhầm rồi! "Thôi kệ, để tớ hốt trọn kinh nghiệm cho." Tiểu Trí phán một câu xanh rờn. Tiểu Cương: "..." Cậu lặng lẽ cất Tinh Linh Cầu trở lại. Ngay giây sau—— "Bì Cáp Khâu, Thập Vạn Phục Đặc!" "Cô Đầu Oa, Thủy Chi Ba Động!" "Tỉ Tỉ Điểu, Liệt Bạo Phong!" "Ba Đại Hồ, mượn lực Liệt Bạo Phong quăng Thôi Miên Phấn với Ma Tý Phấn!" "Ấu Cơ Lạp Tư, Lạc Thạch!" Tia điện, dòng nước, trận gió, làn bột, hòn đá... các chiêu thức dồn dập dội qua dội lại trong không gian hang động chật hẹp. Ba phút sau. Trên mặt đất đã chất thành một đống thành viên Hỏa Tiễn Đội bị trói gọn hơ. Cùng dàn Bảo Khả Mộng của Hỏa Tiễn Đội đang nằm quay lơ ngủ mê mệt. Tơ trói bọn Hỏa Tiễn Đội dĩ nhiên là sản phẩm từ chiêu Thổ Ti của Ba Đại Hồ. "Cảm giác bọn này sẽ giãy ra được đấy, bồi thêm Điện Võng cho chắc." Tiểu Trí đưa tay xoa cằm, suy nghĩ một lát rồi nói. Tiếng xẹt xẹt vang lên, Điện Võng của Bì Cáp Khâu cùng Ba Đại Điệp trùm kín người đám Hỏa Tiễn Đội, khiến bọn chúng khỏi nhúc nhích. "Phòng trường hợp ngoài ý muốn... bồi thêm một lớp Thôi Miên Phấn nữa đi." Ba Đại Điệp vỗ cánh, làn bột xanh lá từ từ rơi xuống, phủ kín mặt mũi đám thành viên Hỏa Tiễn Đội. "Nước đi này an toàn tuyệt đối!" Tiểu Trí búng tay cái chóc, gật đầu tâm đắc. (Làm phiền mọi người bấm nút giục chương, tặng quà miễn phí, và đánh giá 5 sao nhé! Sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người chính là động lực lớn nhất để tác giả ra chương đó nha!!! Có thể giúp mình đề xuất truyện lúc đang hoang mang thiếu truyện đọc được không? Nhóm fan nằm ở trang cá nhân tác giả hoặc tên cuốn này nha. ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)
Chương 72: Vị Huấn Luyện Gia này rõ ràng siêu mạnh nhưng lại quá cẩn thận?! — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ