Chương 73
Chương 73: Pokémon mới của Đội Hỏa Tiễn!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Tiểu Cương tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng dâng lên đủ loại cảm xúc ngổn ngang.
Tiểu Trí không bận tâm đến sự cảm thán của cậu, liền lên tiếng.
"Tiểu Cương, cậu có số liên lạc của Quân Sa Tiểu Thư ở Ni Tỳ Thị không? Gọi họ qua đây hốt người đi."
Nghe tới câu này, Tiểu Cương ưỡn ngực, giọng điệu đượm vẻ tự hào.
"Có chứ sao không! Dù là Quân Sa Tiểu Thư hay Kiều Y Tiểu Thư ở Ni Tỳ Thị, cho tới Kiều Y Tiểu Thư với Quân Sa Tiểu Thư ở Hoa Lam Thị, tớ đều liên lạc được hết!"
Đây là việc đầu tiên Tiểu Cương nghiêm túc thực hiện từ khi trùng sinh đến nay.
Nhắc đến Kiều Y Tiểu Thư ở Ni Tỳ Thị, ánh mắt Tiểu Cương lại vô thức tối sầm đi vài phần.
Chẳng hiểu sao Kiều Y Tiểu Thư lại bắt đầu ngó lơ cậu, rõ ràng trước đó còn khá sùng bái cậu cơ mà.
Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao?!
Tiểu Cương rơi vào trầm tư.
Vứt lại một đám thành viên Hỏa Tiễn Đội nằm bẹp dí tại hiện trường, nhóm Tiểu Trí tiếp tục tiến sâu vào hang động.
"Mấy tên Hỏa Tiễn Đội này phục kích ở đây, chứng tỏ nhất định có mục đích."
Tiểu Trí vừa đi vừa nói.
"Có khi giờ này chúng đang làm chuyện mờ ám gì đó ở sâu trong Nguyệt Kiến Sơn rồi."
Sa Lị Na im lặng lắng nghe phía sau cậu.
Cô liếc nhìn Ấu Cơ Lạp Tư, nhóc con đang đi bên cạnh đội ngũ, ôm một tảng quặng to như cái chậu thau, ngoạm từng miếng "răng rắc", ăn đến mức mặt mày hớn hở.
Trong lòng Tiểu Trí lại đang suy nghĩ về đám thành viên Hỏa Tiễn Đội khi nãy.
Rốt cuộc nhóm người này đang tính toán mưu đồ gì?!
Trên chặng đường tiếp theo, nhóm Tiểu Trí lại liên tiếp chạm trán hai đợt phục kích của Hỏa Tiễn Đội, nhưng đội hình Tinh Linh của chúng quá yếu.
Đã bị dàn chủ lực của Tiểu Trí dễ dàng gánh team quạt sạch, vẫn áp dụng đúng luật cũ——Thổ Ti trói chặt, Điện Võng gia cố, Thôi Miên Phấn ru ngủ!
Ngay khi họ tiếp tục tiến sâu vào Nguyệt Kiến Sơn, một cửa hang nữa lại xuất hiện trước mắt.
Một bóng dáng màu hồng từ trong hang động lảo đảo lao ra.
"Bì Bì..."
Đó là một Bảo Khả Mộng nhỏ nhắn, tròn lăn lóc, màu hồng phấn. Trên đầu nó có một chỏm lông xoăn tít, trông cực kỳ đáng yêu.
Khắp mình nó bám đầy bụi bẩn, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, phát ra những tiếng kêu dồn dập và hốt hoảng.
Tiểu Trí ngồi xổm xuống, giơ tay chặn Bì Bì lại.
"Sao thế Bì Bì, đừng sợ."
"Bì Cáp Bì!"
Bì Cáp Khâu cũng ôn hòa mỉm cười chào hỏi, cố gắng giúp Bì Bì bình tĩnh lại.
Bì Bì liếc nhìn đám thành viên Hỏa Tiễn Đội bị trói thành một cụm đằng sau Tiểu Trí, lập tức hiểu ra nhóm Huấn Luyện Gia con người trước mắt có thể là người tốt.
Nó liền dùng đôi tay ngắn ngủn chỉ về phía sâu trong hang động, mắt rơm rớm nước, như thể đang van nại.
Trái tim Tiểu Trí thắt lại.
"Bọn Hỏa Tiễn Đội này nhắm vào tộc Bì Bì sao."
Cậu trầm giọng nói.
"Bì Bì vốn thuộc loại Bảo Khả Mộng khá hiếm gặp, bị chúng nhắm tới cũng phải thôi."
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía sâu trong hang.
Tiểu Trí từ từ siết chặt nắm đấm, cậu tuyệt đối không thể dung thứ cho đám thành viên Hỏa Tiễn Đội tà ác này làm tổn thương Bảo Khả Mộng!
Với tư cách là một Huấn Luyện Gia Bảo Khả Mộng, Tiểu Trí cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ chúng!
"Phải nhanh chóng qua đó thôi, không thể để chúng làm hại tộc Bì Bì được."
Bước chân cậu khựng lại, ngoảnh đầu nhìn hai thiếu nữ sau lưng.
"Bên trong chắc là nơi nguy hiểm nhất rồi, Sa Lị Na, Tiểu Hà, hai cậu có muốn ở lại bên ngoài không?"
Tiểu Trí nói.
"Tớ với Tiểu Cương vô trong là được rồi."
Bản thân Sa Lị Na không có sức chiến đấu mấy, đi vào quá nguy hiểm. Chưa biết thực lực đám Hỏa Tiễn Đội bên trong thế nào, có khi cũng toàn tép riu như trước, nhưng biết đâu lại có thành viên tinh anh trấn giữ.
Tiểu Hà tuy thực lực rất mạnh, nhưng Bạo Lạp Long ở trong hang động chật hẹp hoàn toàn không thi triển được võ nghệ.
Với lại, để một mình Sa Lị Na ở ngoài này, Tiểu Trí cũng không yên tâm.
Nhưng Sa Lị Na lại lắc đầu.
Cô bước lên một bước, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Tiểu Trí.
"Tiểu Trí, chúng ta cùng đi."
Tiểu Trí hơi ngẩn ra.
"Tớ biết có thể sẽ nguy hiểm."
Giọng Sa Lị Na dịu dàng nhưng đầy kiên định.
"Nhưng chúng ta là đồng đội mà? Lúc gặp khó khăn thì dĩ nhiên phải ở bên nhau chứ. Hơn nữa..."
Cô mỉm cười, nơi đáy mắt đượm sự tin tưởng tuyệt đối.
"Chỉ cần có Tiểu Trí ở đây, dù sóng gió thế nào cũng sẽ êm xui hết thôi."
Tiểu Trí há miệng, định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt màu xanh lam nhạt trong veo của cô, cậu lại chẳng thốt nên lời.
Sa Lị Na đã hạ quyết tâm. Cô lặn lội đường xa tới đây không phải để đứng ở cửa hang nhìn cậu một mình dấn thân vào nguy hiểm.
Sa Lị Na cũng từng du hành một mình rồi, tính ra kinh nghiệm đi đường của cô còn phong phú hơn gã tân thủ vừa mới xuất phát như Tiểu Trí đấy chứ!
Tiểu Hà khoanh tay trước khuôn ngực hơi phẳng, cười hếch mũi xen vào.
"Đúng đó, tất cả cùng đi đi! Tiểu Trí, cậu coi thường người khác quá đấy nhé? Thực lực của tớ cậu rõ ràng từng thấy qua rồi mà."
Sự tự tin của Tiểu Hà là có lý do, dù rằng Tiểu Trí lúc này không hề hay biết.
Nhưng ở đây có tới hai Quán Chủ, cùng một Quán Quân Thế Giới tương lai. Dù cậu vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành nhưng thực lực đã cực kỳ kinh khủng rồi.
Chỉ cần bên trong không phải tên trùm Hỏa Tiễn Đội Bản Mộc, Tiểu Hà tin rằng đều có thể cân được hết.
Tiểu Trí im lặng một lúc, nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt, cuối cùng đành cười trừ bất lực.
"Thế thì được, chúng ta vào trong!"
Tiểu Trí hít một hơi thật sâu, xoay người, ánh mắt lần nữa đặt lên cửa hang thăm thẳm.
Bốn người sóng vai cùng tiến vào bóng tối.
......
Thời gian quay ngược về một ngày trước.
Quan Đô Địa Khu, tại một hòn đảo nọ.
Trong căn căn cứ ngầm u tối, ánh đèn vàng vọt.
Bản Mộc ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ sang trọng, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn.
Trên màn hình rộng trước mặt ông, vang lên giọng nói quen thuộc của ba cây hài kia.
"Sếp Bản Mộc! Tụi em đã chuẩn bị ngày kia tới Nguyệt Kiến Sơn! Lần này nhất định phải bắt bằng được con Bì Cáp Khâu đó!"
Trong màn hình, bộ ba Hỏa Tiễn Đội thề thốt vỗ ngực bôm bốp.
Mí mắt Bản Mộc giật giật nhẹ một cái.
Nguyệt Kiến Sơn......
Ông nhớ tới khối thiên thạch khổng lồ ở Nguyệt Kiến Sơn!
Tảng đá khổng lồ đến từ vũ trụ đó giá trị liên thành.
Kết quả chỉ vì vị trí quá hẻo lánh, phải mất vài năm sau mới có người phát hiện ra.
(Ít nhất cho tới phần Advanced Generation, tảng đá đó vẫn còn nằm ở Nguyệt Kiến Sơn.)
Bây giờ Bản Mộc mới vỡ lẽ, hóa ra ba tên ngốc này đã từng mò tới đó rồi!
Ước chừng tụi nó xem qua một cái, phán một câu "Đá to vãi" rồi lại tiếp tục cắm đầu đuổi theo Bì Cáp Khâu!
Chúng hoàn toàn không nhận ra giá trị của khối đá đó!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bì Cáp Khâu sở hữu thực lực Quán Quân vẫn có giá trị lớn hơn nhiều.
Nhưng vấn đề là bộ ba đó bắt được nó chưa? Đã bắt được đao!
Thôi thì cũng không thể bắt nữa! Làm chậm tiến độ tăng cấp của Tiểu Trí thì chẳng ai gánh nổi trách nhiệm này đâu!
Có điều, khối thiên thạch khổng lồ đó thì......
Khóe miệng Bản Mộc nhếch lên một nụ cười lạnh.
Ông chuẩn bị âm thầm phái một đội tinh anh tới Nguyệt Kiến Sơn, đi trước một bước để tìm kiếm khối thiên thạch khổng lồ kia cùng lượng lớn Nguyệt Chi Thạch nằm rải rác.
Hơn nữa thời gian phải cố tình né ngày kia mà bộ ba đã nói, chọn ngay ngày mai đi, đẩy nhanh hành động để tránh đụng độ chuyến du hành của Tiểu Trí.
"Sếp Bản Mộc?"
Tiếng của bộ ba kéo ông trở lại thực tại.
"... Ta đã sai người sang Thành Đô Địa Khu mang về cho các ngươi một Bảo Khả Mộng đặc biệt."
Bản Mộc im lặng một lúc rồi thong thả cất lời.
"Nhất định phải nuôi dưỡng cho tốt, chuyện ở Nguyệt Kiến Sơn các ngươi đừng chen vào nữa, ta sẽ phái người đi giải quyết."
Bộ ba ngơ ngác một nhịp, ngay sau đó nét mặt lập tức bừng lên niềm sung sướng tột cùng.
"Thật hả sếp Bản Mộc?!"
"Oa! Tuyệt vời quá!!"
"Cảm... cảm kích khôn cùng meo!"
Ba gương mặt trên màn hình cười tươi như hoa nở.
Bản Mộc tắt liên lạc, tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm.
Con Bảo Khả Mộng đó là do chính tay ông lựa chọn.
Đúng vậy, chính là Quả Nhiên Ông từng đỡ đòn thay Bản Mộc, phản xạ chiêu Quả Cầu Bóng Tối của Kỵ Lạp Đế Nạp!
Nhưng mấy chuyện này khiến Bản Mộc cảm thấy hơi lạ, con Quả Nhiên Ông đó hình như đã quen biết ông từ trước vậy!
Chẳng lẽ Quả Nhiên Ông cũng mang ký ức trùng sinh?!
Bản Mộc rơi vào trầm tư.
Cho dù là bản thân ông hay Quán Quân của Liên Minh, những Bảo Khả Mộng họ sở hữu hình như đều không có ký ức trùng sinh.
Những điều này dĩ nhiên là nhờ vào gián điệp cài cắm trong Liên Minh báo về.
Nhưng quái quỷ là con Quả Nhiên Ông này lại có?!
Sao có thể như thế được?
Bản Mộc nghĩ chắc do mình suy đoán lung tung rồi.