Chương 78
Chương 78: Quả Nhiên Ông, tham thượng!
Đăng ngày 31/08/2026
19
Màn chào hỏi kinh điển vang vọng trong hang động.
Bộ ba đội Hỏa Tiễn lại xuất hiện.
Tiểu Trí nhìn ba bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước ra từ bóng tối, nhíu mày.
"Sao lại là đội Hỏa Tiễn nữa??"
"May mà người đến là ba tên diễn viên hài này, chứ đổi thành đứa nào lợi hại thì đúng là đỡ không nổi thật."
Trong khi đó, Tiểu Hà và Tiểu Cương nhìn nhau, trên mặt cùng nở nụ cười nhẹ nhõm.
"So-nát."
Tiếng kêu đó... quả nhiên là Quả Nhiên Ông rồi.
Ba tên ngốc này mà lại tìm thấy Quả Nhiên Ông nhanh thế sao?
Đúng vậy, tiếng "So-nát" ở cuối màn chào hỏi vừa rồi chính là do Quả Nhiên Ông phát ra.
Con Quả Nhiên Ông này chính là kẻ mà thủ lĩnh Bản Mộc cất công mang về từ Thành Đô Địa Khu.
Có điều, lúc này bộ ba đội Hỏa Tiễn lại chán chê người bạn mới này đến cực điểm.
Võ Tàng bất mãn lên tiếng, Quả Nhiên Ông hoàn toàn chẳng có tí oai phong dũng mãnh nào của Phun Hỏa Long cả!
Tiểu Thứ Lang thở dài, cậu vẫn thích Phong Tốc Cẩu hơn!
Miêu Miêu lại càng tỏ vẻ chê bai, nó muốn một con Mã Nữu Lạp đáng yêu cơ.
Cả ba còn có một điểm chung bất mãn về Quả Nhiên Ông.
Theo lời người bàn giao mô tả, loại Bảo Khả Mộng như Quả Nhiên Ông hoàn toàn không thể chủ động tấn công!
Nó chỉ có thể phòng thủ phản công!
Bộ ba lúc đó ngẩn ngơ luôn.
Cứ tưởng thủ lĩnh Bản Mộc sẽ ban cho một Bảo Khả Mộng mạnh mẽ thế nào, ai ngờ lại đưa cho cái bao cát?!
Thế nhưng, dù sao cũng là phần thưởng của thủ lĩnh Bản Mộc, có chê thì vẫn phải đem theo.
Thế là con Quả Nhiên Ông này đi theo họ suốt đường đến Nguyệt Kiến Sơn.
Lan Tư nhíu mày.
Danh tiếng của ba kẻ này, hắn cũng từng nghe qua.
Nghe nói trước khi lập đội, ai nấy đều là tinh anh.
Nhưng sau khi gom lại một đội thì chưa từng thành công một phi vụ nào.
Đợt trước còn gây chuyện ở Trung tâm Bảo Khả Mộng Thường Bàn, rốt cuộc lại bị một Tân Nhân Huấn Luyện Gia dọn dẹp sạch sẽ.
Lan Tư chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng giật giật.
Tên Tân Nhân Huấn Luyện Gia đó chẳng lẽ chính là cậu thiếu niên trước mắt này?
Thế thì chẳng có gì lạ rồi...
Nghĩ đến việc họ chắc là viện binh do tổng bộ phái tới, Lan Tư hít sâu một hơi, nén sự bực bội trong lòng xuống rồi hét lớn.
"Phiền ba người các người hỗ trợ tôi! Chúng ta cùng giải quyết bọn chúng! Trước tiên đối phó con Bì Cáp Khâu cùng Cô Đầu Oa kia!"
Thế nhưng, đáp lại hắn không phải là những cái gật đầu như giã tỏi.
Võ Tàng khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.
"Tôi việc gì phải nghe anh?"
Sắc mặt Lan Tư đơ ra ngay lập tức.
Tiểu Thứ Lang thấy vậy vội vàng giảng hòa.
"Ha ha ha, đều là người cùng một tổ chức cả, làm gì mà xa cách thế..."
"Tôi là Cán Bộ đấy."
Giọng Lan Tư vẫn giữ vẻ tao nhã, nhưng đằng sau sự tao nhã đó, sự độc địa không giấu nổi đã trào ra ngoài.
"Tôi có quyền chỉ huy các người! Dù cho bây giờ có bảo các người đi hy sinh cho Hỏa Tiễn Đội ngay lập tức, các người cũng không có quyền từ chối!"
Miêu Miêu giơ thẳng ngón giữa về phía Lan Tư.
"Chẳng qua chỉ là một tên Cán Bộ rách thôi sao? Ba đứa tớ sớm muộn gì cũng lên làm Cán Bộ đấy meo!"
"Đúng thế! Chỉ cần bắt được Bì Cáp Khâu, thăng chức làm Cán Bộ, lên chức Trưởng phân bộ——cảm giác tuyệt làm sao!" Võ Tàng và Tiểu Thứ Lang lập tức cười ngô nghê.
Bộ ba nhanh chóng đạt thành đồng thuận——đếch thèm quan tâm tên Lan Tư này.
Võ Tàng hất mái tóc màu tím sáng đầy đắc ý.
"Ba người chúng tôi cũng nhắm vào Bì Cáp Khâu của nhóc ranh này mà tới, dĩ nhiên sẽ đối phó cậu ta, nhưng chúng tôi không phải đến viện trợ cho anh đâu, cùng lắm chỉ tính là tiện tay giúp một chút thôi!"
Giật khóe miệng liên tục, trán Lan Tư nổi đầy gân xanh.
Hắn thề, sau khi trở về nhất định phải mách thủ lĩnh Bản Mộc về ba tên ngốc này!
Nhưng trước mắt, vẫn phải đối phó với Tiểu Trí cái đã.
Còn Tiểu Trí nhìn đội Hỏa Tiễn đột nhiên lục đục nội bộ trước mặt, khóe miệng khẽ giật giật.
Quả nhiên, ba tên này đúng là nhân vật tấu hài.
Bản thân quả nhiên không nhìn lầm.
Tranh thủ lúc bọn họ đang cãi nhau, Tiểu Trí nắm lấy cơ hội, lập tức ra lệnh.
"Bì Cáp Khâu, Điện Cầu!!"
Bì Cáp Khâu nhảy vút lên cao, một quả Điện Cầu to tướng ngưng tụ ngay ngọn đuôi!
Nó vung đuôi thật mạnh, quả Điện Cầu kéo theo vệt điện quang vàng rực, lao vút về phía bộ ba đội Hỏa Tiễn!
Bộ ba vừa cãi nhau với Lan Tư xong, vừa quay đầu lại đã thấy một quả Điện Cầu to bằng quả bóng rổ bay thẳng vào mặt!
"Nhóc ranh! Cậu không giảng võ đức!"
Trong lúc cấp bách, bộ ba cùng đưa người bạn mới Quả Nhiên Ông ra đỡ phía trước!
Võ Tàng hét lớn.
"Quả Nhiên Ông! Dùng Phản Quyền!"
"So-nát!"
Quả Nhiên Ông hét lên một tiếng, trên bề mặt cơ thể hiện ra một lớp màng sáng kỳ quái!
Là Kính Diện Phản Xạ!
Điện Cầu đập vào lớp màng sáng, ngay lập tức bị bật ngược trở lại đường cũ!
Mí mắt Lan Tư giật thót một cái.
Ba tên đần này! Đến cả sự khác biệt giữa Phản Quyền và Kính Diện Phản Xạ mà cũng không phân biệt nổi!
Điện Cầu là chiêu thức đặc biệt, Phản Quyền làm sao mà bật ngược lại được!
Cũng may con Quả Nhiên Ông này đủ thông minh, tự mình đưa ra cách ứng phó chính xác!
"So-nát!"
Quả Nhiên Ông giơ tay lau mồ hôi hột trên làn da màu xanh.
May mà nó là kẻ trùng sinh trở về, là một Quả Nhiên Ông đã phân biệt rõ ràng giữa Phản Quyền và Kính Diện Phản Xạ!
Không thì lại bị Võ Tàng bóp rồi!
Đúng thế, Quả Nhiên Ông cũng sở hữu ký ức trùng sinh trở về!
Hơn nữa Quả Nhiên Ông đã biết rõ.
Thực ra, A Bách Xà cùng Ngõa Tư Đạn cũng như vậy, có điều nói ra trải nghiệm trùng sinh của mình thì tên ngốc Miêu Miêu kia lại chẳng chịu tin!
...
Thấy Điện Cầu bị bật ngược trở lại, Bì Cáp Khâu lại chẳng hề hoảng loạn.
Nó nhảy vút lên cao, nhắm thẳng đuôi vào quả Điện Cầu đang dội ngược về, vung một cú Phách Kích cực mạnh!
"Bốp!"
Điện Cầu lại một lần nữa bị đánh bật trở lại!
Có điều lần này, mục tiêu Bì Cáp Khâu nhắm tới lại là Lan Tư!
Con ngươi Lan Tư co rút lại dữ dội.
Hắn còn chưa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Điện Cầu đã cuộn theo những tia điện vàng rực, lao đến ngay trước mặt!
"Đùng——!!"
Hai con Song Đạn Ngõa Tư trong gang tấc đã lao ra chắn trước người Lan Tư, gánh trọn quả Điện Cầu này!
Ánh điện từ vụ nổ tan đi, hai con Song Đạn Ngõa Tư toàn thân đen thui, lơ lửng trên không trung xiêu xiêu vẹo vẹo, thể lực chẳng còn lại bao nhiêu.
Mặt Lan Tư xanh như tàu lá.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía ba kẻ gây hoạ.
Ba tên này hoàn toàn là đến để bóp đồng đội!
Thế nhưng bộ ba đội Hỏa Tiễn lại chẳng hề có chút tự giác nào, đã thế còn đắc ý vênh váo giễu cợt.
"Mỗi thế thôi à? Còn bảo là Cán Bộ cơ đấy! Quả Điện Cầu mà bọn này còn bật lại được, thế mà anh lại đỡ không nổi!"
"Đúng thế đúng thế! Chịu khó nhường ghế sớm cho bọn này đi meo!"
Gân xanh trên trán Lan Tư cuối cùng cũng nổ tung.
Hắn không thể tiếp tục giữ bộ mặt quân tử được nữa, nét mặt trở nên dữ tợn, vung mạnh tay một cái.
"Toàn quân rút lui! Bỏ lại toàn bộ chiến lợi phẩm, ưu tiên rút khỏi đây!"
Lũ tàn binh Hỏa Tiễn như được đại ân xá, vội vã thu hồi Bảo Khả Mộng, bò lê bò càng chạy thục mạng về phía cửa hang.
"Lan Tư! Đừng mong tẩu thoát!"
Tiểu Trí hét lớn rồi đuổi theo.
"Phần đời còn lại của anh, cứ chờ mà bóc lịch trong tù đi!"
Lan Tư hừ lạnh một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn Tiểu Trí đang rượt đuổi gắt gao phía sau.
Bảo Khả Mộng của đối phương đều đã áp sát tới, nếu bọn chúng thực sự như Thổ Lang Khuyển điên cuồng truy đuổi cắn xé thì chưa biết chừng hắn khó mà thoát nổi.
Hắc Ám Nha bị thương nặng, chưa chắc đã bay lại Tỉ Tỉ Điểu!
Ánh mắt hắn đảo qua những cột đá chằng chịt cùng các lối đi hẹp trong hang động, đảo mắt liên hồi.
Một kế hoạch nhanh chóng hình thành trong đầu hắn.
(Phiền mọi người bấm giục ra chương, tặng quà miễn phí, cùng với đánh giá 5 sao nhé!
Sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn chính là động lực để tác giả ra chương đó nha!!!
Có thể giúp mình giới thiệu truyện được không? Group fan ở trang cá nhân tác giả hoặc là tên quyển này nha.
๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)