Chương 82

Chương 82: Trận chiến của Tiểu Trí và Sa Lị Na!

Đăng ngày 31/08/2026

19
Cùng lúc đó. Căn cứ Hỏa Tiễn Đội. Lan Tư quỳ một chân xuống đất, báo cáo tình hình chiến sự với Bản Mộc. "Boss, hành động thất bại rồi." Giọng hắn cung kính và bình tĩnh. "Tại Nguyệt Kiến Sơn, một Tân Nhân Huấn Luyện Gia tên là Tiểu Trí đã chặn đường chúng ta. Huấn Luyện Gia đó thực lực rất mạnh mẽ, chiến thuật thi đấu cũng khá độc đáo, là một Huấn Luyện Gia có tiềm năng phi thường." Tiểu Trí?! Chẳng phải ngày mai Tiểu Trí mới tới Nguyệt Kiến Sơn sao?! Theo như lời của nhóm ba người thì phải là như vậy chứ. Thật là kỳ quặc...... Nhưng đây cũng có thể là hiệu ứng cánh bướm do trùng sinh mang lại thôi. Nghe Lan Tư tán thưởng Tiểu Trí, khóe miệng Bản Mộc ngược lại hơi nhếch lên. Khá lắm. Tiềm năng của Tiểu Trí đương nhiên là rất lớn rồi. Dù sao cũng là Quán Quân Thế Giới trong tương lai mà. Nhiệm vụ thất bại rồi sao? Hóa ra là đụng phải Tiểu Trí. Thế thì cũng chẳng có gì kỳ lạ! Bản Mộc nâng ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm nhỏ, tâm trạng thậm chí còn có phần vui vẻ. Hắn còn muốn hỏi xem con Larvitar đó thể hiện ra sao trong trận đấu nữa cơ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lan Tư lại tiếp tục báo cáo. "Tuy cậu ta là một tân binh rất có tiềm năng, nhưng lúc rút lui, tôi đã ra lệnh cho Song Đạn Ngõa Tư bọc hậu, sử dụng Đại Bộc Phá." Hắn khựng lại một chút, trong giọng nói thoáng hiện lên vẻ đắc ý khó mà nhận ra. "Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ta rơi xuống hang động đang sụp đổ. E rằng...... lành ít dữ nhiều rồi." "Choang——!" Ly rượu vang đỏ trượt khỏi tay Bản Mộc, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành vô số mảnh vụn nhỏ. Dòng rượu màu đỏ lan rộng trên sàn nhà, trông chẳng khác nào vết máu đang chảy. Lan Tư ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn treo nụ cười như thể chờ lập công, dường như đang đợi Bản Mộc khen thưởng. Thế nhưng, đáp lại hắn lại là một sự im lặng đến nghẹt thở. Hồi lâu sau, Bản Mộc mới chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói toát ra vẻ uy nghiêm và băng giá không thể nghi ngờ. "Tốt lắm." "Lan Tư, ngươi làm tốt lắm." Giọng điệu của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đằng sau sự bình tĩnh ấy, thứ đang bị đè nén lại là một ngọn núi lửa cuồng nộ. Vậy mà Lan Tư lại chẳng hề nhận ra. Hắn vẫn cúi đầu, khóe miệng còn đọng lại nụ cười. "Ngươi làm việc ở Nguyệt Kiến Sơn khá đấy. Để thưởng cho ngươi, ta sẽ giao một nhiệm vụ quan trọng hơn." Giọng nói của Bản Mộc không hề có chút gợn sóng nào. "Căn cứ ngầm của chúng ta ở tiệm game Thải Hồng Thị dạo này bị Liên Minh đánh hơi thấy chút dấu vết. Long Thiên Vương A Độ sẽ đích thân tới điều tra vụ này, ngươi qua đó ứng phó một thời gian đi." Lan Tư ngẩn người. Một trong Tứ Thiên Vương, Long Thiên Vương...... A Độ? Đùa cái quái gì thế?! Tên đó danh nghĩa là Thiên Vương, nhưng thực lực lại thuộc hàng Quán Quân đấy! Tên Độ đó đích thân tới điều tra, hắn qua đó thì làm được cái trò gì? Đến nộp mạng chắc? Đây là định tống hắn đi cho bị bắt đấy à?! Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm sai cái gì. Chẳng lẽ...... Là do ba tên dở hơi kia mách lẻo?! Trong đầu Lan Tư hiện lên khuôn mặt hả hê trên nỗi đau của người khác từ nhóm ba người Hỏa Tiễn Đội. Võ Tàng, Tiểu Thứ Lang, Miêu Miêu, các người cứ chờ đấy cho tao! Tao nhất định sẽ quay trở lại!!!! ...... Nguyệt Kiến Sơn. "Ưm hừm~" Sa Lị Na phát ra một tiếng hừ nhẹ nơi đầu mũi. Tiểu Trí ngẩn ngơ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Cậu chỉ có thể cảm nhận được giữa làn môi tràn ngập một hơi thở ngọt ngào. Cậu thẫn thờ nhìn gương mặt tuyệt mỹ ngay sát ngực mình, đang ửng hồng vì ngượng ngùng. Sa Lị Na căng thẳng tới mức chẳng dám mở mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy. Thế nhưng động tác của cô lại không hề dừng lại. Được rồi, hãy cùng chuyển sang góc nhìn bình luận thi đấu Bảo Khả Mộng nhé! Chiếc lưỡi của tuyển thủ Sa Lị Na đã tiên phong phát động chiêu thức! Cô ấy không chỉ dùng chiêu Thiệt Liếm của hệ Ma, mà là chiêu thức cấp cao hơn——Triền Nhiễu! Tấn công dồn dập, góc độ chuẩn xác, thật khiến người ta thán phục! Bảo Khả Mộng của tuyển thủ Tiểu Trí đã bị trói chặt, đối mặt với đợt tấn công như vũ bão thế này hoàn toàn không thể phản công! Chỉ đành thụ động hứng chịu, ngàn cân treo sợi tóc! Đáng chết...... Giá như lúc này có chiêu Tráo Đổi Sân Đấu thì đã có thể giải cứu Tiểu Trí, giúp cậu ấy giành chiến thắng ở trận đấu này rồi! Nhưng rất tiếc là không có! Tuyển thủ Sa Lị Na đã nắm trọn quyền chủ động trên chiến trường! Còn tuyển thủ Tiểu Trí thì sao? Cậu ấy chỉ biết chịu trận mà thôi! Được rồi, phần bình luận xin dừng tại đây. Tiểu Trí không biết vì sao Sa Lị Na lại cắn môi cậu. Thật sự không biết luôn. Nhưng cậu phải thừa nhận, trong miệng ngọt lịm, cực kỳ cực kỳ ngon. Làn môi hồng mềm mại mượt mà như chú Wynaut, mềm nhũn, còn ngon hơn cả chiếc bánh Ba Phù Lôi do chính tay cô làm. Tiểu Trí hoàn toàn chẳng hiểu mình đang làm gì, nhưng hai bàn tay đang lúng túng của cậu sau một hồi dò dẫm cuối cùng cũng tìm được vị trí thích hợp. Một tay ôm lấy vòng eo thon như liễu rủ của Sa Lị Na. Tay còn lại nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Nhưng cơ thể bảo cậu rằng làm vậy mới đúng. Nhất định là như thế. Giống như bản năng trực giác trong mỗi trận đấu vậy! Trong hang động u tối, thiếu nữ cùng thiếu niên ôm chặt lấy nhau, khung cảnh thật yên bình và đẹp đẽ. Thế nhưng tâm trạng của cả hai lại một trời một vực. Nụ hôn vẫn tiếp tục. Sa Lị Na không có chút ý định buông ra nào. Đã Tiểu Trí không hề kháng cự cũng chẳng hề từ chối, nghĩa là cậu ấy đồng ý rồi còn gì! Vậy thì phải hôn cho tới khi không thể hôn được nữa mới thôi! Đó chính là giác ngộ của Sa Lị Na. Còn trong lòng Tiểu Trí lại đang nghĩ...... Rốt cuộc Sa Lị Na ăn môi mình làm gì nhỉ? Kỳ quặc thật đấy...... Cơ mà, ngọt thật, lại còn dễ chịu nữa. Dung tích phổi của Tiểu Trí vượt xa người thường. Hôn lâu như thế mà cậu không những không thấy ngạt thở, ngược lại phong độ vẫn cực kỳ tốt. Chỉ là nơi bụng dưới bùng lên một luồng khí nóng kỳ lạ, khiến chính cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới sự tác động của luồng khí nóng ấy, động tác của cậu vô thức trở nên mạnh mẽ hơn đôi chút. Bàn tay đan chặt mười ngón giữ càng thêm chặt. Bàn tay đang ôm lấy vòng eo cũng vuột khỏi tầm kiểm soát mà trượt xuống phía dưới vài phân. (Xin mọi người bấm giục ra chương, tặng quà miễn phí, cùng với đánh giá 5 sao nhé! Sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn chính là động lực ra chương mới của tác giả đó nha!!! Có thể giúp mình giới thiệu truyện được không? Nhóm fan nằm ở trang cá nhân tác giả hoặc tên tập này nha. ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)