Chương 84

Chương 84: Kỷ niệm là ngọc trai, tình bạn là kim cương

Đăng ngày 31/08/2026

19
Tiểu Hà nhíu mày, rốt cuộc cũng không cất lời. Đúng lúc này, tai Tiểu Trí khẽ động. Cậu nghe thấy tiếng bàn bên cạnh đang bàn tán. "Nghe nói Hoa Lam Thị đang tổ chức giải đấu Song Đả đấy!" "Chính nó chứ đâu! Nghe bảo Huấn Luyện Gia đăng ký đã hơn trăm người rồi!" "Ồ, quy mô không vừa đâu nha!" "Thì lại chả..." Mắt Tiểu Trí sáng rực lên, nhỏ giọng hỏi Tiểu Cương bên cạnh: "Tiểu Cương, giải đấu Song Đả là cái gì thế?" Tiểu Cương đặt ly nước trong tay xuống, nhẫn nại giải thích: "Thi đấu Song Đả, nghe tên là hiểu, chính là hai Huấn Luyện Gia lập đội cùng tham gia đối chiến. Mỗi bên hai người, mỗi người tung ra một Bảo Khả Mộng, đánh hai đấu hai. Bên nào toàn bộ Bảo Khả Mộng mất khả năng chiến đấu trước thì bên đó thua." Cậu khựng lại một chút rồi nói tiếp: "Song Đả không giống Đơn Đả, thắng thua không chỉ dựa vào thực lực cá nhân mà còn phải xem độ phối hợp giữa đồng đội, sự tin tưởng giữa các Bảo Khả Mộng, cũng như độ ăn ý giữa các Huấn Luyện Gia với nhau. Không phải cứ một người gánh team là quyết định được cục diện đâu." Tiểu Trí im lặng lắng nghe. Nhưng mà nếu Bì Cáp Khâu lên sân, vả phát một gánh luôn cả hai đứa bên kia thì... Thế thì đồng đội hình như cũng chẳng để làm gì nhỉ. Đồng đội cứ đứng sau lưng xem tớ diễn, để tớ một mình húp trọn kinh nghiệm! "Được!" Tiểu Trí đập bàn đứng phắt dậy, làm mấy người bàn bên giật cả mình. "Giải đấu Song Đả này, tớ nhất định phải tham gia!" Một người tốt bụng đang uống cà phê bên cạnh suýt chút nữa sặc nước. Anh ta lau khóe miệng, tốt bụng nhắc nhở: "Cậu em ơi, hạn đăng ký chót là trưa hôm nay đấy, giờ đã hơn mười giờ rồi, em chỉ còn lại hơn một tiếng thôi." Sắc mặt Tiểu Trí biến đổi. "Cảm ơn anh đã nhắc!" Nói xong, cậu đến ly nước cũng chẳng kịp uống, vắt chân lên cổ lao thẳng ra ngoài. "Pika pi!" Bì Cáp Khâu thấy thế liền vội vàng đuổi theo, tung người nhảy vọt lên vai cậu, một người một chuột biến mất trong làn bụi. Tiểu Hà nhìn theo bóng lưng vừa biến mất mà day day trán. "Cái tên Tiểu Trí này hăng hái quá rồi đấy!" "Dù sao cũng là đối chiến mà Tiểu Trí thích nhất mà." Sa Lị Na dịu dàng mỉm cười nói. "Vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi theo thôi." Tiểu Cương uống nốt ngụm nước cuối cùng rồi đứng dậy. Cùng lúc đó. Hoa Lam Thị, tại điểm đăng ký giải đấu Song Đả. Một thiếu nữ tóc xanh đang thong thả bước đi trên đường, tâm trạng cực kỳ tốt. Thiếu nữ sở hữu mái tóc dài màu xanh thẫm ngang vai, suối tóc mềm mại phản chiếu ánh sáng óng ả như lụa dưới ánh mặt trời. Đôi mắt cô mang sắc xanh thẫm sáng ngời, trong veo lại linh hoạt, ngũ quan tinh tế xinh xắn, cử chỉ điệu bộ tỏa ra nét năng động bẩm sinh. Bên cạnh cô, một chú Bảo Khả Mộng chim cánh cụt tròn trịa —— Piplup, đang lắc lư bước theo sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí ngút ngàn. Tâm trạng Tiểu Quang đang rất tốt. Nhìn ngắm tấm băng rôn quảng cáo giải đấu Song Đả bên đường, cô không khỏi nhớ lại kiếp trước. Ở Thần Áo Địa Khu, hồi cô cùng du hành với Tiểu Trí và Tiểu Cương cũng từng gặp một giải đấu Song Đả. Hồi đó, Tiểu Trí bốc thăm trúng Chân Tự. Hai người một bên nhiệt huyết cởi mở, một bên lạnh lùng ít nói, suốt cả trận cãi nhau chí chóe không thôi. Tên Chân Tự đó cũng vì trận đấu ấy mà triệt để từ bỏ chú Tiểu Hỏa Diễm Hầu của mình. Còn Tiểu Trí cũng nhờ vậy mà thu phục được chú Liệt Diễm Hầu đã đồng hành cùng cậu suốt khoảng thời gian dài sau này! Chuyến du hành năm đó thật là... Có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tâm trí Tiểu Quang dần bay xa. Cô nhớ lại mỗi lần Tiểu Trí tham gia Đạo Quán Tái, chính mình đều đổi trang phục cổ vũ, cầm bông tua giơ cao trên khán đài dốc sức reo hò tiếp sức cho cậu. Cô còn nhớ lần nọ, người bạn học thời mẫu giáo... cũng có thể coi là hàng xóm Kiến Ngộ đến thách đấu, sau khi thắng Tiểu Trí đã đề nghị cô đi cùng cậu ta. Kết quả là Tiểu Trí thua thật. Nhưng cô vẫn dịu dàng mà kiên quyết từ chối Kiến Ngộ, ở lại tiếp tục đồng hành cùng Tiểu Trí du hành và luyện tập. Cô nhớ lại thời khắc cuối cùng của hành trình, lúc chia tay dưới mạn tàu, cú đập tay đầy ý nghĩa ấy. Ký ức là ngọc trai, tình bạn là kim cương. Ký ức tựa ngọc trai, nhờ tích tụ cùng lắng đọng mà trở nên đong đầy. Tình bạn tựa kim cương, nhờ vĩnh cửu cùng vẹn nguyên mới thêm trân quý. ...... Tiểu Quang hít một hơi thật sâu, nén lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, nhưng đáy mắt đã ánh lên vài giọt lệ long lanh. Được sống lại một đời, cô nhận Piplup sớm hơn, lên đường du hành sớm hơn. Tất cả là để đến Quan Đông Địa Khu tình cờ gặp lại Tiểu Trí! Chắc hẳn Tiểu Trí bây giờ chỉ là một tân thủ ngơ ngác chẳng biết gì đâu nhỉ? Giống hệt như chính cô ở kiếp trước vậy. Hồi đó, Tiểu Trí là người chỉ dẫn cho cô. Còn lần này, e rằng phải đến lượt cô sắm vai sư phụ rồi đây! "Hừm hừm~" Tiểu Quang đắc ý hừ hừ hai tiếng, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Tâm trí quay trở lại với thực tại. Giải đấu Song Đả trước mắt sao mà giống với giải đấu năm xưa Tiểu Trí cùng Chân Tự từng tham gia đến thế. Không ngờ Quan Đô Địa Khu lại có giải đấu Song Đả sớm như vậy. Dù sao cũng phải ở Hoa Lam Thị chờ Tiểu Trí, rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì, đăng ký tham gia cũng hay đấy chứ. Thế là Tiểu Quang tiến về phía bàn đăng ký. Và rồi, cô trông thấy một bóng hình tóc tím khiến cô không thể tin nổi vào mắt mình. "Chân Tự?!" Chàng thanh niên tóc tím mang đôi mắt cá chết trước mặt này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Chân Tự. Bên cạnh cậu ta là một chú Điện Kích Thú. Tông màu vàng đen xen kẽ đặc trưng cùng ánh mắt lạnh băng sắc lẹm đó, Tiểu Quang tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Chân Tự dường như cũng nhận ra có ánh mắt nhìn mình, thong thả ngoảnh đầu lại. Gương mặt vốn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng ấy, ngay khoảnh khắc nhìn rõ Tiểu Quang liền khựng lại thấy rõ. ...... (Phiền mọi người nhấn thúc giục ra chương mới, tặng quà miễn phí và đánh giá 5 sao nhé! Sự ủng hộ và động viên của các bạn chính là động lực để tác giả ra chương mới đó nha!!! Có thể giúp mình giới thiệu truyện được không? Group fan ở trang cá nhân tác giả hoặc tên tập này nè. ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐)
Chương 84: Kỷ niệm là ngọc trai, tình bạn là kim cương — Tinh Linh: Ngoại Trừ Satoshi, Mọi Người Đều Trùng Sinh? — Xem Truyện Chữ