Chương 111

Loa toàn máy chủ, chấn động toàn mạng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu, thừa nhận: "Cách Lôi Lạc Lâm Sâm quả thực là do tôi giết, có điều tôi đã bị người của vương quốc Tinh Thần chơi xỏ một vố." "Thế thì cũng là ngươi tự chuốc lấy thôi, đám người ở vương quốc Tinh Thần chẳng có mấy kẻ tốt lành đâu." Hắc Bào thủ lĩnh lạnh lùng đáp lời. "Tôi đến đây không phải để nói chuyện phiếm với ngươi. Trước đó các người muốn giải cứu Cách Lôi Lạc Lâm Sâm, chắc hẳn không phải vì cái gọi là tín ngưỡng gì đó chứ?" Khí tức quanh thân Hắc Bào thủ lĩnh đột ngột thay đổi đầy vi diệu: "Ngươi có vẻ không được thông minh cho lắm. Dù có phải hay không, ngươi nói ra những lời này đều đang khiến ta không vui đấy." "Một người như ngươi mà lại bị vài câu nói làm ảnh hưởng đến cảm xúc sao? Nếu vậy thì chỉ có thể trách tôi đã tìm nhầm người rồi." Nghe vậy, Hắc Bào thủ lĩnh trầm giọng hỏi: "Nói đi, rốt cuộc ngươi đến đây để làm gì?" "Tôi muốn tấn công chủ thành, mục tiêu đầu tiên là Hắc Phong thành." Giọng Lâm Thiên Hạo vô cùng bình thản, nhưng lại khiến Hắc Bào thủ lĩnh lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. "Ngươi không chỉ ngu xuẩn, mà còn là một kẻ điên." Giọng điệu của Hắc Bào thủ lĩnh mang theo vài phần giễu cợt: "Dạ Hành Giả chúng ta còn chưa dám tấn công chủ thành, ngươi có tài cán gì mà dám cuồng ngôn như vậy?" Lâm Thiên Hạo mỉm cười không mấy quan tâm, anh nói: "Các người tin hay không là chuyện của các người, nhưng tôi chắc chắn sẽ đánh chủ thành. Tôi đến đây cũng chỉ là để thông báo cho các người một tiếng." "Ngươi cần sự giúp đỡ của Dạ Hành Giả sao?" "Không." Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Dù các người có giúp hay không, tôi vẫn sẽ tấn công chủ thành. Tôi báo cho các người biết chỉ là muốn cho các người một cơ hội mà thôi." "Cho chúng ta một cơ hội? Hỡi kẻ phiêu lưu, sự ngu dốt đã mang lại cho ngươi sự ngạo mạn lớn đến thế sao?" Dứt lời, thân hình Hắc Bào thủ lĩnh hóa thành một làn khói đen. Khi tụ lại lần nữa, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng Lâm Thiên Hạo, tung một chưởng vỗ mạnh lên người anh. -31080. Một con số sát thương khổng lồ hiện lên. Chỉ bằng một đòn đánh thường, gã người áo đen đã lấy đi hơn 3 vạn Điểm sinh mệnh của anh. Sát thương này đã là rất cao rồi. Thế nhưng, kẻ áo đen lại vô cùng kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện ra, thanh máu của Lâm Thiên Hạo chỉ sụt giảm một chút xíu không đáng kể, thậm chí chưa đến 1%. Không chỉ có vậy, hàng loạt con số hồi phục liên tục nhảy lên trên đầu Lâm Thiên Hạo. +6216. +10000. +1000. +2000. Con số đầu tiên là hiệu ứng hồi máu từ Thị Huyết Long Giáp, thứ hai là từ Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ, thứ ba là từ kỹ năng Phục Tô, và cuối cùng là từ Cửu Hợp Trường Cung. Chỉ trong vòng một giây ngắn ngủi, Lâm Thiên Hạo đã hồi lại gần 2 vạn máu. "Thú vị đấy." Hắc Bào thủ lĩnh nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ đầy hứng thú: "Giai đoạn này mà đã có một người chơi lợi hại như ngươi, quả là hiếm có. Nói đi, ngươi muốn chúng ta phải làm gì?" "Tôi cần cuộn giấy tiến hóa trang bị, Chư Thần Ban Phúc." Lâm Thiên Hạo đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ yêu cầu của mình. Hắc Bào thủ lĩnh gật đầu: "Những thứ đó ta đều có, cũng có thể đưa hết cho ngươi, nhưng với một điều kiện." "Nói đi." "Ngươi bắt buộc phải đánh hạ được Hắc Phong thành." Hắc Bào thủ lĩnh đưa ra yêu cầu. Khóe môi Lâm Thiên Hạo khẽ nhếch lên, mục đích cốt lõi khi anh đến Ma Khốc lần này đã đạt được. Việc tiếp theo cần làm chính là tấn công Hắc Phong thành. Nghĩ đoạn, Lâm Thiên Hạo trực tiếp sử dụng mười cái Loa toàn máy chủ. "Thông báo toàn máy chủ: Tôi là Tuyết Đế, chuẩn bị tấn công Hắc Phong thành. Yêu cầu người chơi tại Hắc Phong thành rời đi trong vòng nửa giờ, nếu không sẽ giết không tha." "Thông báo toàn máy chủ: Tôi là Tuyết Đế, chuẩn bị tấn công Hắc Phong thành. Yêu cầu người chơi tại Hắc Phong thành rời đi trong vòng nửa giờ, nếu không sẽ giết không tha." ... Lâm Thiên Hạo chẳng hề sợ người của vương quốc Tinh Thần biết trước để phòng bị. Bởi vì đối với anh, điều đó không quan trọng. Trước kia anh còn lo bị tống giam, nhưng giờ anh có thể chọn Phục Hồi Tại Chỗ hoặc hồi sinh ở Tân Thủ thôn. Vì vậy, anh hoàn toàn không ngại đối đầu trực diện với vương quốc Tinh Thần. Thế nhưng, những tiếng loa này đã khiến toàn bộ người chơi trong vương quốc Tinh Thần chấn động mãnh liệt. "Tôi vừa nghe thấy cái gì thế này? Tuyết Đế muốn đánh Hắc Phong thành sao? Là anh ta điên hay tôi điên rồi?" "Chắc chắn là ảo giác rồi, người chơi mà đòi đánh chủ thành, không phải là tìm chết thì là gì?" "Sắp có kịch hay để xem rồi, Tuyết Đế chắc chắn không nói suông đâu, anh ta định nghịch thiên thật rồi." ... Trong nhóm chat mà Lâm Thiên Hạo lập ra, tin nhắn cũng bắt đầu nhảy lên điên cuồng. Cuồng Chiến Đao Phong: "???" Tu La Dịch Trạch: "???" Kinh Hồng Mộng Sương: "??!!!!" Phù Đồ Thần Lang: "@Tuyết Đế, đại lão Tuyết Đế ơi, anh định khô máu với chủ thành thật sao? Chuyện này có chút quá điên rồ rồi đấy." Tu La Dịch Trạch: "Tôi đã ra lệnh cho toàn bộ thành viên Tu La công hội rút lui, ngồi chờ ăn dưa xem kịch." Lâm Thiên Hạo lướt qua nhóm chat, chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Nhanh chóng rút đi." Cuồng Chiến Đao Phong: "1." Kinh Hồng Mộng Sương: "1." Phù Đồ Thần Lang: "1." ... Không chỉ có họ, trên diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn cũng đã nổ tung. Vô số người chơi bắt đầu bàn tán xôn xao về việc liệu Tuyết Đế có thực sự tấn công Hắc Phong thành hay không. Kết luận cuối cùng chỉ có một: với danh tiếng của Tuyết Đế, anh chẳng cần dùng chiêu trò rẻ tiền này để đánh bóng tên tuổi. Vậy nên... Tuyết Đế thực sự chuẩn bị đánh chiếm Hắc Phong thành. "Chấn động: Tán tỉnh công chúa không thành, Tuyết Đế định giở trò đồi bại với thành chủ Hắc Phong thành!!" "Kinh hoàng: Tuyết Đế và thành chủ Hắc Phong thành hóa ra là một cặp công thụ!!" "Nguyên Phương, vụ Tuyết Đế đánh Hắc Phong thành, ngươi thấy thế nào?" ... Đủ loại bài đăng bắt đầu leo lên dẫn đầu các bảng xếp hạng. Không còn giới hạn trong trò chơi, các diễn đàn lớn, trình duyệt, nền tảng video ngắn đều tràn ngập thông tin về vụ việc này. Chỉ trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi, tin tức đã bùng nổ trên toàn mạng xã hội. Mọi người đều đang mong chờ trận chiến này nổ ra. Dù thắng hay bại, việc một người chơi dám thách thức cả một chủ thành là điều cực kỳ hiếm thấy. Một người đấu một thành! Chỉ riêng lòng can đảm này thôi đã khiến không ít người phải kinh ngạc. ... Cùng lúc đó, tin Lâm Thiên Hạo sắp tấn công Hắc Phong thành không chỉ khiến người chơi chấn động. Tại phủ thành chủ Hắc Phong thành. Thành chủ Bố Đặc Nha Nhi Tư nghe thấy tiếng Loa toàn máy chủ, tức giận vỗ mạnh xuống bàn làm việc: "Tên Tuyết Đế này thật là vô pháp vô thiên! Chỉ bằng một câu nói mà đòi đánh Hắc Phong thành của ta, hắn coi nơi này là cái gì chứ?" Đứng trước mặt Bố Đặc Nha Nhi Tư là một lão già gầy gò như khúc củi khô. Lão run rẩy nói: "Thưa thành chủ đại nhân, chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi, không đáng để tâm đâu ạ." Bố Đặc Nha Nhi Tư khẽ nhíu mày: "Hề nhảy nhót? Ta thấy chưa chắc đâu!" "Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hắn và công chúa Đế Tuyết Giản, nhưng việc hắn giết chết chín đại Tướng quân Bạch Ngân của nhà họ Võ là sự thật." "Tuyệt đối không được lơ là khinh địch. Hiện đang là thời điểm mấu chốt để thay đổi vương vị, chúng ta không thể để xảy ra sai sót vào lúc này được." Lão già cung kính gật đầu: "Rõ, thuộc hạ đã hiểu." ... Tại phủ nguyên soái ở Thiên Tinh thành. Đại nguyên soái Lạc Lâm Mục Nguyên nghe thấy tiếng loa, thần sắc có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó trên mặt ông lại nở một nụ cười: "Khắc Sâm La, dường như cơ hội của chúng ta đã đến rồi."
Loa toàn máy chủ, chấn động toàn mạng! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ