Chương 112
Tấn công Hắc Phong thành!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Từ phía sau bình phong, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra.
Người này không phải ai khác, chính là Thừa tướng Khắc Sâm La.
Nếu lúc này có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ Đại nguyên soái Lạc Lâm Mục Nguyên và Khắc Sâm La vốn dĩ nước lửa không dung, hai người công khai đối địch, tranh đấu gay gắt suốt bao nhiêu năm qua.
Hai kẻ như vậy, sao có thể đi chung một đường?
"Mưu tính bấy lâu, cuối cùng cũng có chút manh mối. Có lẽ bản thân Á Bá La cũng không ngờ tới, hành động vốn định hạn chế Tuyết Đế của lão, giờ đây lại trở thành cơ hội để Tuyết Đế phản kích."
"Chỉ là không biết Tuyết Đế có thể làm đến bước nào."
Nghe vậy, Đại nguyên soái Lạc Lâm Mục Nguyên nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhạt đầy ẩn ý.
"Tuyết Đế làm được đến đâu, chẳng phải đều do ông và tôi quyết định sao?"
"Ở Hắc Phong thành này, một phần ba văn quan là môn sinh của ông đúng chứ?"
"Thật khéo, thực lực của tôi ở Hắc Phong thành còn thâm hậu hơn. Về phía võ tướng, một nửa là người của tôi."
Nói đến đây, Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên nhìn nhau rồi cùng bật cười đắc ý.
"Ha ha ha! Đã như vậy, chúng ta hãy giúp Tuyết Đế một tay. Tiếp theo, cứ chờ xem Á Bá La định ứng phó thế nào."
...
Lâm Thiên Hạo sau khi phát thông báo trên Loa toàn máy chủ thì không còn bận tâm đến chuyện khác nữa. Anh đi thẳng tới cổng Hắc Phong thành.
Lúc này, khu vực lân cận Hắc Phong thành đã tập trung rất đông người chơi.
Tuyết Đế, trong mắt nhiều người, đã là người chơi mạnh nhất trong Chư Thần Hoàng Hôn. Tất nhiên, điều này chỉ giới hạn ở máy chủ Long Quốc. Ở các máy chủ quốc gia khác cũng xuất hiện không ít thiên tài kiệt xuất, nên rất khó để so sánh tuyệt đối.
Không chỉ người chơi bình thường, mà ngay cả cấp cao của các công hội lớn cũng đã có mặt. Dù phải tạm dừng việc cày cấp, bọn họ cũng muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này.
"Hạo ca, đánh thế nào đây?"
Chu Tiểu Bàn chạy lon ton tới, bên cạnh cậu ta còn có một Cuồng Chiến Sĩ. Gã Cuồng Chiến Sĩ này chính là Hầu Tử, tên nhân vật là Tề Thiên Đại Thánh Đích Hầu.
Lâm Thiên Hạo liếc nhìn hai người, trầm giọng dặn dò:
"Hai cậu đừng tham gia, đứng xa tôi ra một chút. Sau khi tôi đánh hạ Hắc Phong thành, Dạ Hành Giả ở Ma Khốc khả năng cao sẽ ra tay, lúc đó sẽ diễn biến thành quốc chiến."
"Béo, cậu hỗ trợ Hầu Tử tiêu diệt nhiều Dạ Hành Giả vào, chắc chắn sẽ có phần thưởng điểm thuộc tính."
Lâm Thiên Hạo hiểu rất rõ, việc anh ra tay với Hắc Phong thành rất có thể sẽ kích hoạt sớm cuộc quốc chiến giữa vương quốc Tinh Thần và Ma Khốc.
"Hả!"
"Vậy chẳng phải bọn em sẽ đứng ở phe đối lập với Hạo ca sao?" Hầu Tử ngạc nhiên hỏi.
Lâm Thiên Hạo gật đầu:
"Cứ coi là vậy đi, nhưng hai cậu không cần lo cho tôi, tôi cũng sẽ không đụng đến các cậu. Hai cậu cứ tìm cơ hội mà giết thật nhiều Dạ Hành Giả."
"Béo, cậu nhường Hầu Tử kết liễu Dạ Hành Giả nhiều vào. Cậu ta nhận được Điểm thuộc tính tự do thì lợi ích mang lại là cao nhất."
Chu Tiểu Bàn và Hầu Tử đều đã hiểu ý đồ của Lâm Thiên Hạo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.
"Đừng quản tôi, tôi đánh Hắc Phong thành là có tính toán riêng."
"Được rồi Hạo ca, có việc gì anh cứ gọi một tiếng."
Lâm Thiên Hạo gật đầu, chợt hỏi:
"Còn Kính Cận đâu?"
"Cậu ta ấy à, đang gặp chút rắc rối, bị kẹt trong một bí cảnh nào đó không ra được."
Lâm Thiên Hạo nhíu mày, kiếp trước đâu có chuyện này. Chẳng lẽ do sự trọng sinh của mình đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Nhưng từ khi trọng sinh, anh chưa hề tiếp xúc với Kính Cận, sao có thể ảnh hưởng đến cậu ta được?
Hay là do mình phá hủy Tân Thủ thôn, thả Hạn Bạt ra, khiến quỹ đạo trò chơi thay đổi, từ đó làm chệch hướng hành trình của Kính Cận?
"Được rồi, tôi bắt đầu đây, hai cậu lanh lẹ một chút."
"Rõ!"
Lâm Thiên Hạo bước ra, trở thành tâm điểm của vạn người. Mọi người đều nín thở dõi theo, muốn xem anh rốt cuộc có thể làm nên chuyện gì.
Phía Hắc Phong thành, quân thành vệ đã dàn trận sẵn sàng, chiến sự cận kề.
"Tuyết Đế."
Trên tường thành Hắc Phong thành, một người đàn ông trung niên nhìn Lâm Thiên Hạo với ánh mắt lạnh lùng.
"Tấn công chủ thành là hành vi đại nghịch bất đạo. Bây giờ rời đi vẫn còn đường lui, nếu không, hậu quả của việc khiêu khích vương quốc Tinh Thần không phải là thứ ngươi có thể gánh vác được đâu."
"Vút!!"
Mũi tên xé gió lao đi.
Lâm Thiên Hạo bắn một tiễn từ khoảng cách cực xa, trúng ngay giữa trán gã trung niên kia.
Bạo kích!!
-421.080.
Một con số sát thương khổng lồ hiện lên khiến không ít người có mặt tại đó phải rùng mình kinh hãi.
"Một mũi tên gây hơn 420.000 sát thương, đây chính là thực lực của Tuyết Đế sao?"
"Mẹ kiếp, tôi... tôi còn biết nói gì nữa đây. Tôi liều mạng cày cuốc mới kiếm được bộ trang bị cấp Tinh Anh level 15, lại còn làm xong hai nhiệm vụ thưởng Điểm thuộc tính tự do, mà giờ tấn công mới vừa vặn cán mốc 2.000."
"Ông có 2.000 là ngon rồi, tôi level 17, tấn công mới có 1.500 đây. Cùng là Cung thủ mà sao khoảng cách lại xa vời vợi thế này?"
...
Đám người chơi đều chấn động, nhưng Lâm Thiên Hạo vẫn không hề dao động. Sau mũi tên đầu tiên, anh bắt đầu điên cuồng trút mưa tên xuống.
"Đinh, bạn đã tiêu diệt quân thành vệ Hắc Phong thành. Do bạn chưa chuyển chức, tạm thời không thể nhận được điểm kinh nghiệm."
"Đinh, bạn đã tiêu diệt quân thành vệ Hắc Phong thành. Do bạn chưa chuyển chức, tạm thời không thể nhận được điểm kinh nghiệm."
...
Tiếng thông báo hệ thống vang lên liên tiếp. Trận chiến giữa Lâm Thiên Hạo và Hắc Phong thành chính thức bùng nổ!
"Thông báo toàn thành: Do người chơi Tuyết Đế ác ý tấn công Hắc Phong thành, hiện tại Hắc Phong thành phát động nhiệm vụ truy nã, tiêu diệt Tuyết Đế."
Nhiệm vụ truy nã này nhanh chóng xuất hiện, rất nhiều người chơi đã nhận được.
"Nhiệm vụ truy nã: Tiêu diệt Tuyết Đế."
"Yêu cầu nhiệm vụ: Giết Tuyết Đế 10 lần."
"Hình phạt nhiệm vụ: Không."
"Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi lần giết được nhận 100 Điểm thuộc tính tự do, 1 bộ trang bị Hắc Thiết level 20."
Nhiệm vụ này vừa ra lò đã khiến không ít người chơi phấn khích. 100 điểm thuộc tính tương đương với việc thăng 20 cấp thông thường. Lại còn thêm một bộ trang bị Hắc Thiết level 20, đối với người chơi giai đoạn hiện tại là cực kỳ hấp dẫn.
Tuy nhiên, lần này không ai dám manh động. Dù sao cảnh tượng Lâm Thiên Hạo bắn một mũi tên gây 420.000 sát thương vẫn còn rành rành trước mắt. Trong số họ quả thực có kẻ muốn ra tay, nhưng tình hình này, tốt nhất là đợi Hắc Phong thành phản công rồi đục nước béo cò cũng chưa muộn.
Lúc này, trên lầu thành Hắc Phong thành, quân thành vệ bắt đầu phản kích. Mưa tên dày đặc bao phủ, loại tấn công diện rộng này gần như không thể dựa vào di chuyển để né tránh.
Vì vậy, Lâm Thiên Hạo trực tiếp từ bỏ việc phòng ngự. Quân thành vệ của chủ thành cơ bản đều đạt level 50, lực tấn công phổ biến không dưới 5.000.
Hộ giáp và kháng phép hiện tại của Lâm Thiên Hạo gần như có thể bỏ qua, cộng thêm việc quân thành vệ vốn có sẵn khả năng xuyên thấu, nên sát thương gây ra cho anh hầu hết là sát thương chuẩn.
-5.012.
-5.019.
-5.111.
...
Từng con số sát thương liên tục nhảy lên trên đầu Lâm Thiên Hạo. Chỉ sau một đợt bắn loạt, đã có hàng chục mũi tên trúng đích, rút đi một phần mười thanh máu của anh.
Thế nhưng, kỹ năng Thị Huyết Long Giáp được kích hoạt, Lâm Thiên Hạo lập tức hồi phục hơn 70.000 điểm sinh mệnh. Ngay sau đó, những mũi tên của anh bắn trúng quân thành vệ, chỉ trong chớp mắt, lượng máu của Lâm Thiên Hạo đã hồi đầy trở lại.