Chương 1351
Nhiệm vụ của Bách Lý viện trưởng!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bách Lý thư viện Viện trưởng cũng chẳng hề che giấu, lão trực tiếp mở ra một giao diện nhiệm vụ cho Lâm Thiên Hạo xem.
"Tiêu diệt phản quân ở cổ La sâm lâm."
"Khuyến khích đệ tử ngộ Đạo."
"Nho đạo truyền thừa không thể đứt đoạn."
...
Phía dưới còn có thông tin chi tiết về những nhiệm vụ này. Chẳng hạn như việc khuyến khích đệ tử ngộ Đạo, chỉ cần cảnh giới ngộ Đạo của đệ tử Bách Lý thư viện tăng lên thì người giới thiệu đều được nhận thưởng.
Nhiệm vụ giữ gìn Nho đạo truyền thừa cũng tương tự, bất kỳ đệ tử nào của Bách Lý thư viện tiến cử được thiên tài có thiên phú Nho đạo gia nhập học viện đều sẽ có phần thưởng.
Lâm Thiên Hạo liếc mắt nhìn qua, phát hiện có tới hàng chục nhiệm vụ, mà đây chắc chắn vẫn chưa phải là toàn bộ. Chỉ cần xem sơ qua, anh đã hiểu đại khái cơ chế vận hành ở nơi này.
Tuy nhiên, phần lớn nhiệm vụ trong kho của Bách Lý thư viện Viện trưởng đều không phù hợp với Lâm Thiên Hạo. Dù vậy, vẫn có một vài cái có thể tận dụng được. Ví dụ như tiến cử thiên tài gia nhập Phàm Điện, hay giúp thiên tài nâng cao cảnh giới ngộ Đạo, những việc này đều có thể đưa vào danh sách mục tiêu của anh.
Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo còn dự định thiết lập một bộ phận hoàn toàn mới để giám sát bá quan. Trước đó, việc một lượng lớn quan viên của Sơn Hải đế quốc bị tẩy não là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đê dài nghìn trượng cũng có thể sụp đổ vì tổ kiến, đạo lý này Lâm Thiên Hạo hiểu rất rõ.
"Những chuyện khác khoan hãy bàn, trước tiên đưa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa cho tôi đã." Lâm Thiên Hạo lên tiếng.
Bách Lý thư viện Viện trưởng trực tiếp lấy ra một đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa:
"Đây là đóa hoa tôi có thể đưa ngay cho ngài, bao gồm cả hai viên Đá Thức Tỉnh Thiên Phú cấp Thần này nữa. Còn viên cuối cùng, ngài cần phải hoàn thành nhiệm vụ tương ứng mới có thể nhận được."
"Nhiệm vụ gì?" Lâm Thiên Hạo đi thẳng vào vấn đề.
"Ding, Bách Lý thư viện Viện trưởng đã giao cho bạn nhiệm vụ [Vực Ngoại Trấn Ma]."
[Vực Ngoại Trấn Ma]
Giới thiệu nhiệm vụ: Vùng ngoại vực kết nối với biển Ma Quỷ. Thời gian qua, có một số ma vật đã lén lút từ biển Ma Quỷ xâm nhập vào vùng ngoại vực. Ma khí của chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm tính và khả năng cảm ngộ Nho đạo của những người đọc sách.
Yêu cầu nhiệm vụ: Trảm sát ma vật xâm nhập vùng ngoại vực, số lượng yêu cầu không dưới 10 con. Thời hạn nhiệm vụ là một tháng.
Phần thưởng nhiệm vụ: Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa +1, danh vọng Bách Lý thành +5000, Điểm thuộc tính tự do +1000, Hạo Nhiên kiếm +1.
Trừng phạt nhiệm vụ: Không rõ.
"Ding, bạn có tiếp nhận không?"
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, độ khó của nhiệm vụ này dường như không quá lớn. Chỉ là mười con ma vật ở vùng ngoại vực thôi, chuyện nhỏ.
Bách Lý thư viện Viện trưởng lại đưa cho Lâm Thiên Hạo một mảnh giấy nhỏ:
"Thông thường chỉ những thiên tài gia nhập Bách Lý thư viện mới nhận được sự chỉ dẫn này, nhưng với Tuyết Đế ngài, tôi có thể phá lệ. Trên đây là manh mối về bảy con ma vật mà tôi đã điều tra được, có thể giúp ngài nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ."
Lâm Thiên Hạo mở mảnh giấy ra, nội dung hiện rõ trước mắt.
Trấn Khổ Nhậm, Chu Tinh Yểu - học đồ mới đến của tiệm rèn.
Trấn Khổ Nhậm, gã ăn xin nhỏ lang thang ngoài trấn.
Bắc Nguyên thành, Liên Nguyệt - tỳ thiếp mới nhận của con trai út thành chủ.
...
Lâm Thiên Hạo ngước mắt nhìn Bách Lý thư viện Viện trưởng, nói:
"Tôi cứ cảm thấy ông biết rõ vị trí của cả mười con ma vật, nhưng lại cố tình chỉ nói cho tôi bảy con thôi thì phải."
Bách Lý thư viện Viện trưởng gượng cười một tiếng:
"Tuyết Đế, đây đã là giới hạn rồi. Nếu nói hết ra thì chẳng phải là gian lận quá lộ liễu sao."
Lâm Thiên Hạo cũng lười tranh cãi về vấn đề này, anh nói thẳng:
"Cho tôi một bản đồ chắc không cần phải làm nhiệm vụ chứ?"
"Không cần, không cần đâu."
Bách Lý thư viện Viện trưởng lấy ra một bản đồ vùng ngoại vực. Khi nhìn thấy tấm bản đồ này, Lâm Thiên Hạo không khỏi thoáng kinh ngạc. Anh đã nghe danh vùng ngoại vực vô cùng rộng lớn từ lâu, nhưng không ngờ nó lại to hơn cương vực hiện tại của Sơn Hải đế quốc tới hơn ba phần!
Dường như nhận ra vẻ ngạc nhiên trên mặt Lâm Thiên Hạo, Bách Lý thư viện Viện trưởng bình thản giải thích:
"Vùng ngoại vực tuy rộng nhưng do hạn chế về địa hình nên phần lớn là núi non và sa mạc, những nơi thích hợp để sinh sống chủ yếu tập trung quanh lưu vực sông Chúng Sinh."
"Dân số ở vùng ngoại vực này chắc cũng phải cả trăm tỷ người rồi nhỉ?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
Bách Lý thư viện Viện trưởng gật đầu:
"Có chứ, thậm chí còn hơn thế, chắc khoảng hai ba trăm tỷ người, chúng tôi cũng chưa từng thống kê chính xác. Dù sao chúng tôi không giống các ngài có Đế quốc quản lý, ở đây chủ yếu là các Thánh địa thống trị một phương, việc quản lý đương nhiên không thể toàn diện như một quốc gia."
"Tôi đi đây."
Lâm Thiên Hạo phẩy tay, xoay người rời đi. Sau khi anh đi khỏi, Bách Lý thư viện Viện trưởng mới lấy ra mấy tờ truyền âm phù:
"Tuyết Đế đã đến vùng ngoại vực, các vị mau tới đây bàn bạc."
...
Sau khi rời khỏi Bách Lý thư viện, Lâm Thiên Hạo không lập tức đi tìm ma vật mà bắt đầu chạy bản đồ. Hiện tại anh đang có trạng thái vô địch hư hóa, tốc độ di chuyển được tăng cường gấp một triệu lần, đây là lúc thích hợp nhất để mở bản đồ.
Tuy nhiên, ba địa điểm có ma vật anh đều đã lướt qua một lượt.
Khi màn đêm buông xuống, một ngày trôi qua trong chớp mắt.
Trấn Khổ Nhậm, trước tiệm rèn.
Lâm Thiên Hạo phong trần mệt mỏi đứng ở cửa tiệm. Bên trong vang lên những tiếng "đinh đinh đang đang" của việc rèn sắt. Một gã đàn ông vạm vỡ trong tiệm ngước nhìn ra:
"Tiểu huynh đệ, cậu muốn rèn trang bị hay sửa chữa đồ đạc?"
Lâm Thiên Hạo lắc đầu, đáp:
"Tôi có người bạn ở đây."
Anh lập tức kích hoạt Động Sát Chi Nhãn nhìn vào trong tiệm. Quả nhiên, ở một góc không mấy bắt mắt, một gã trung niên đang cặm cụi gõ vào một khối sắt, trên người gã tỏa ra từng sợi ma khí mỏng manh.
"Chu Tinh Yểu, đã lâu không gặp."
Gã trung niên đang đập sắt ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Hạo, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
"Đúng là đã lâu không gặp thật."
Chu Tinh Yểu dường như nhận ra điều gì đó, gã đột ngột tung người lao ra ngoài trấn Khổ Nhậm hòng bỏ chạy. Thế nhưng, kỹ năng Tiễn Do Tâm Phát của Lâm Thiên Hạo đã sớm xuất chiêu.
Chu Tinh Yểu nhìn thấy mũi vũ tiễn đang bay tới thì sắc mặt đại biến. Một luồng tử khí nồng đậm bao trùm lấy gã. Gã hiểu rõ mũi tên này tuyệt đối không thể đỡ, nếu không chắc chắn sẽ mất mạng!
Thân thể gã hóa thành một luồng sương đen, gã hét lớn về phía xa:
"Chạy mau!"
Ngay khi gã hóa thành sương đen, gã đã kịp lên tiếng cảnh báo gã ăn xin nhỏ ở đằng xa. Gã ăn xin biến sắc, nhưng khi định bỏ chạy thì phát hiện đã không còn kịp nữa rồi.
-11,2 tỷ!
-9,1 tỷ!
Dưới kỹ năng Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của Lâm Thiên Hạo, hai con ma vật không hề có sức kháng cự mà bị trảm sát ngay lập tức.
"Yếu quá!"
Lâm Thiên Hạo thở dài, hai con ma vật này thật chẳng bõ dính răng.
"Ding, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công ma vật Khuê Trùng Não, hệ thống chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?"
"Không."
"Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Khuê Trùng Não, đặc biệt thông báo để khích lệ, mong các nhà mạo hiểm khác tiếp tục cố gắng!"
...
"Ding, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công ma vật Thủy Mặc Xà, hệ thống chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?"
"Không."
"Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Thủy Mặc Xà, đặc biệt thông báo để khích lệ, mong các nhà mạo hiểm khác tiếp tục cố gắng!"