Chương 1352

Nhiệm vụ mới, chuẩn bị cho tiến hóa thiên phú!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo thậm chí còn chưa thèm nhặt đồ, anh đã tận dụng Côn Luân Kính, nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ năm con ma vật ở hai địa điểm còn lại. Thông báo toàn máy chủ vang lên liên tiếp, lúc này Lâm Thiên Hạo mới bắt đầu quét dọn chiến trường. "Ding, bạn nhận được Sách kỹ năng +2." "Ding, bạn nhận được trang bị +2." "Ding, bạn nhận được 200 điểm thuộc tính tự do." "Ding, bạn nhận được..." ... "Ding, nhờ tiêu diệt ma vật, bạn nhận được thêm 100 điểm thuộc tính tự do." "Ding, nhờ tiêu diệt ma vật, bạn nhận được thêm 100 điểm thuộc tính tự do." ... Lâm Thiên Hạo khẽ ngạc nhiên, phần thưởng từ việc hạ gục lũ ma vật này xem ra khá hậu hĩnh. Có điều bọn chúng rất giỏi ngụy trang, lại biết bỏ chạy, hơn nữa còn sở hữu lượng sinh mệnh lên tới hàng chục tỷ. Muốn kết liễu chúng quả thực không phải chuyện dễ dàng. Sau khi giải quyết xong đám ma vật, Lâm Thiên Hạo mới nhận ra một vấn đề. Điểm sinh mệnh của anh dường như đã tăng vọt một bậc so với trước. Trước đó, máu của anh chỉ hơn 10 nghìn tỷ một chút, nhưng hiện tại đã tăng thêm vài trăm tỷ! Bây giờ đang là ban đêm. Nhờ kỹ năng gia trì của Ám Dạ Linh Thần Moirai, lượng máu của Lâm Thiên Hạo đã phá vỡ mốc 21 nghìn tỷ. Tất nhiên, đây chỉ là chỉ số tạm thời, khi trời sáng sẽ biến mất. Nhưng ngay cả khi trừ đi phần đó, Lâm Thiên Hạo vẫn nhận thấy mình tăng thêm gần 400 tỷ máu vĩnh viễn. Chỉ dựa vào lượng sinh mệnh tích lũy từ Sinh Tử Bộ và đòn đánh thường thì không thể nào mang lại sự thăng tiến khổng lồ như vậy. Chợt, Lâm Thiên Hạo để mắt tới Nhân Vương Lệnh! "Là do mình đã thu phục được Đồ Đồ Lỗ đế quốc!" Anh lập tức hiểu ra nguyên nhân. Sau khi thu phục Đồ Đồ Lỗ đế quốc, Nhân Vương Lệnh cho phép anh nhận được phần trăm máu cộng thêm từ toàn bộ cư dân trong khu vực cai trị. Đồ Đồ Lỗ đế quốc tự nhiên không có đến 400 tỷ dân, nhưng chỉ số tăng trưởng toàn thuộc tính của Nhân Vương Lệnh đã tăng từ 77% lên 83%. Ban đầu chỉ số này là 78%, nhưng do sự cố trúng độc ở nhiều nơi tại Sơn Hải đế quốc khiến nó giảm đi 1%. Lần thu phục Đồ Đồ Lỗ đế quốc này đã kéo con số đó lên lại 83%. Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo còn có bốn món trang bị Thiên Phạt cùng với Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ giúp tăng máu tối đa. Vì vậy, việc thu phục thêm lãnh thổ đã mang về cho anh gần 400 tỷ sinh mệnh! Trong đó bao gồm phần cộng thêm từ dân chúng và 6% tăng trưởng toàn thuộc tính dựa trên lượng sinh mệnh gốc của anh. 6% này tính trên chỉ số gốc chưa qua cường hóa, nếu không con số sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều. "Xem ra hiện tại muốn tăng máu nhanh, mình vẫn phải dựa vào việc thu phục các thế lực khác." Lâm Thiên Hạo thầm nhủ. Nói gì thì nói, nếu không thu phục Đồ Đồ Lỗ đế quốc, dù anh có dùng Sinh Tử Bộ để cộng dồn máu liên tục thì có lẽ mười năm cũng chẳng tăng nổi chừng này. Còn về Thiên Phạt Chi Thủ, dù đã đạt năm sao nhưng việc cày độ thuần thục sau này sẽ càng khó khăn hơn. Tin tốt duy nhất là món đồ lấy được từ Cổ Thần bí cảnh có thể giúp anh giam giữ linh hồn Bản nguyên của những sinh linh bị giết. Chỉ có điều, Hắc Thiên Ngạo Chân đã tìm kiếm bấy lâu nay trong đống đổ nát đó mà vẫn chưa xác định được rốt cuộc thứ gì đang thực hiện việc giam giữ này. Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, Lâm Thiên Hạo chuẩn bị đi tìm ba con ma vật còn lại. Vùng ngoại vực này quá rộng lớn, dù anh đã chạy bản đồ qua không ít nơi nhưng diện tích bao phủ vẫn còn quá nhỏ bé. Lâm Thiên Hạo thi triển Động Sát Chi Nhãn, tập trung dò tìm những kẻ có ma khí trên người. Theo quan sát của anh, khả năng ẩn nấp của lũ ma vật này không quá xuất sắc, Động Sát Chi Nhãn có thể phát hiện ma khí của chúng từ khoảng cách rất xa. Anh liên tục dùng Côn Luân Kính để thay đổi vị trí. Một khắc sau, Lâm Thiên Hạo đã tìm thấy thêm hai con ma vật. Với sự kết hợp giữa Tiễn Do Tâm Phát và Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu, anh có thể kết liễu chúng từ tầm xa. Tiếp theo là thông báo toàn máy chủ và màn nhặt đồ, thu hoạch lần này cũng bình thường. Giải quyết xong hai con này, chỉ còn thiếu một con cuối cùng là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Thiên Hạo tiếp tục tìm kiếm và phát hiện ma vật ở vùng ngoại vực này không chỉ dừng lại ở con số mười. Anh dùng Tiễn Do Tâm Phát hạ thêm một con nữa, sau đó mới quay trở về Bách Lý thư viện. Tại Bách Lý thư viện, Viện trưởng Bách Lý thư viện nghe thông báo hệ thống liên tục cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. "Tuyết Đế quả nhiên là Tuyết Đế, hành động thật nhanh lẹ." Lão không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi. Lâm Thiên Hạo xua tay nói: "Bách Lý viện trưởng đừng khách sáo với tôi nữa. Nếu ông thực sự thấy tôi giỏi giang thì hãy gia nhập Phàm Điện của tôi đi." Viện trưởng Bách Lý thư viện gượng cười đáp: "Hai chuyện này đâu có giống nhau đâu." Lâm Thiên Hạo không nói nhảm thêm, trực tiếp nộp nhiệm vụ. Lại một đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa nữa vào tay. "Những đóa còn lại thì sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Viện trưởng Bách Lý thư viện gật đầu: "Yên tâm, sau khi ngài rời đi, tôi đã liên lạc với mấy vị Thánh Địa Chi Chủ khác." Vừa dứt lời, Lâm Thiên Hạo liền thấy bốn vị Thánh Địa Chi Chủ khác xuất hiện. Ở đây anh không thấy tông chủ Âm Dương Hợp Hoan tông và Hàn Lâu lâu chủ, xem chừng họ vẫn chưa ra khỏi Cổ Thần bí cảnh. Bốn vị Thánh Địa Chi Chủ trước mặt không ngoại lệ đều thuộc Vương cấp, trong đó có người đã đạt Chuyển chức lần chín, có người là Bán Thần, cũng có người là Ngụy Thần. "Tuyết Đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu!" Các vị Thánh Địa Chi Chủ đều tỏ ra vô cùng khách khí với anh. "Cá nhân mỗi chúng tôi có thể tặng ngài một đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa, ngoài ra mỗi người cũng sẽ giao cho ngài một nhiệm vụ với phần thưởng là loại hoa này. Như vậy là đủ mười đóa rồi." "Được." Gom đủ mười đóa hoa xem ra cũng là một khởi đầu tốt. "Ding, tông chủ Nam Man Thánh tông giao cho bạn nhiệm vụ [Di tích lâu đài Nam Man]." "Ding, thành chủ Thần Huy cổ thành giao cho bạn nhiệm vụ [Tàn quyển Thần Huy Cực Ý Công]." ... Từng vị Thánh Địa Chi Chủ lần lượt giao nhiệm vụ cho Lâm Thiên Hạo. Viện trưởng Bách Lý thư viện khom người hành lễ với anh: "Tuyết Đế, Hàn Lâu lâu chủ và tông chủ Âm Dương Hợp Hoan tông vẫn chưa ra khỏi Cổ Thần bí cảnh, khi họ trở về, có lẽ ngài sẽ còn nhận được thêm hoa." Lâm Thiên Hạo khoát tay: "Để tôi hoàn thành xong nhiệm vụ của mấy vị này trước đã rồi tính sau." "Vâng." Nhiệm vụ của bốn vị Thánh Địa Chi Chủ này nếu xét theo phần thưởng thì độ khó cũng không quá cao. Lâm Thiên Hạo có Động Sát Chi Nhãn, lại thêm những gợi ý nhiệm vụ họ đưa ra, việc hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này trời đã về khuya. Lâm Thiên Hạo tìm một nơi để ngộ Đạo, không vội vàng ra tay ngay. Vùng ngoại vực, Khôn Thiên thành! Tòa thành này cũng được xây dựng bên cạnh sông Chúng Sinh với quy mô cực lớn, có thể coi là tòa thành đồ sộ nhất mà Lâm Thiên Hạo từng đặt chân tới kể từ khi đến đây.