Chương 14

Chồn vàng nổi giận!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Xoẹt!" Một thanh đoản kiếm chém thẳng vào Kinh Lôi Cung của Lâm Thiên Hạo, kéo theo một chuỗi tia lửa bắn tung tóe. "Lại là ngươi!" Lâm Thiên Hạo nhíu mày, kẻ này chính là gã Sát Thủ trước đó đã định cướp Boss của anh. Tuy biệt danh đang ở trạng thái ẩn danh, nhưng diện mạo thì không dễ dàng ngụy trang như vậy. Gã Sát Thủ không hề lên tiếng, thanh đoản kiếm trong tay xoay ngược một trăm tám mươi độ, một lần nữa đâm về phía Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo ngả người ra sau, đồng thời nhanh tay trang bị Thụ Nhân Trang Bị cấp Hắc Thiết lên người. Ngay khi bộ trang bị vừa được mặc vào, song kháng của Lâm Thiên Hạo lập tức tăng vọt, điểm sinh mệnh cũng được gia tăng đáng kể. Cùng lúc đó, anh thực hiện một cú nhào lộn sang bên, né tránh đòn tấn công của đối thủ. Thế nhưng, vừa mới tránh được đòn nhắm vào mình, Lâm Thiên Hạo đã khẽ giật mình. Bởi vì gã Sát Thủ đã biến mất. Không phải là tàng hình. Lâm Thiên Hạo có thể cảm nhận rõ ràng gã ta đang ở ngay sau lưng mình. Anh không chút do dự quay người lại, nhưng trước mắt vẫn trống không, chẳng thấy bóng dáng ai. Nếu có người đứng ngoài quan sát, họ sẽ nhận ra rằng gã Sát Thủ luôn bám sát sau lưng Lâm Thiên Hạo, chính xác là nằm ngay trong góc chết tầm nhìn, khiến anh dù xoay sở thế nào cũng không thể nhìn thấy gã. "Già Ảnh Bộ?" Sắc mặt Lâm Thiên Hạo trầm xuống. Già Ảnh Bộ không phải là kỹ năng, mà là một loại kỹ thuật chiến đấu. Phương pháp thực hiện là thông qua di chuyển để chặn tầm nhìn của đối phương, khiến bản thân như ẩn mình vào trong bóng bóng của kẻ địch. Chính vì thế nó mới có tên là Già Ảnh Bộ. Nghe thấy Lâm Thiên Hạo gọi tên kỹ thuật mình đang thi triển, gã Sát Thủ thoáng chút kinh ngạc. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Lâm Thiên Hạo đã ra tay. "Vút!" Một mũi tên xé gió lao đi. Lần này Lâm Thiên Hạo không quay người, mà dùng chân kéo căng trường cung, bắn ngược một mũi tên ra sau lưng. Gã Sát Thủ có kỹ thuật chiến đấu, còn Lâm Thiên Hạo là người trọng sinh, đương nhiên cũng nắm giữ những kỹ năng độc môn. Thao tác của anh vô cùng khó tin, cộng thêm việc gã Sát Thủ đang lúc sơ hở vì kinh ngạc, kết quả là bị một tên bắn trúng. -1352 Gã Sát Thủ bị giây sát ngay lập tức. Đáng tiếc là lần này trên người gã không rơi ra món trang bị nào. "Gã này xem ra nhắm vào mình rồi." Lâm Thiên Hạo lẩm bẩm. Anh vốn tưởng giữa mình và gã chỉ là chút xích mích nhỏ, không ngờ hôm nay gã lại im hơi lặng tiếng tìm đến đánh lén. Tại Tân Thủ thôn, bên trong tế đàn hồi sinh. Ảnh Sát mang vẻ mặt ngưng trọng: "Tốc độ phản ứng nhanh, sát thương cao, kỹ thuật chiến đấu không tồi, lại còn biết cả Già Ảnh Bộ..." "Tuyết Đế, bất kể ngươi là ai, giết ta hai lần, sớm muộn gì cũng có ngày ta đòi lại cả vốn lẫn lời." Nếu Lâm Thiên Hạo nghe được những lời này, chắc chắn anh sẽ mắng ngược lại. Rõ ràng lần đầu là do gã định cướp Boss nên anh mới ra tay, lần này cũng là gã chủ động đánh lén trước. Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Lúc này anh đã tìm thấy vị thi nhân lang thang của Tân Thủ thôn. Ông ta ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại để bộ ria mép hình chữ bát, trông có phần khôi hài. Thi nhân lang thang: Cấp 15. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? Chú thích: Đây là vị thi nhân lang thang quanh quẩn gần Tân Thủ thôn, có lẽ bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ từ ông ta. Dòng chú thích này khiến không ít người chơi lầm tưởng rằng trên người thi nhân lang thang có nhiệm vụ, hoặc ông ta đang bán món đồ tốt nào đó. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy. Đây chính là một con Boss hình người có trí tuệ, phẩm cấp không cao, chỉ là cấp Hắc Thiết. Thế nhưng bộ kỹ năng của ông ta lại vô cùng quái dị. Kiếp trước, để hạ được con Boss này, hàng nghìn người chơi ở Tân Thủ thôn đã phải cùng lúc ra tay. Lần này tìm đến, Lâm Thiên Hạo muốn mượn con Boss này để tìm lại cảm giác về những thao tác đỉnh cao của mình ở kiếp trước. Đúng như lời anh đã nói với Phù Đồ Thuẫn Sơn, vừa đi vừa bắn chỉ là kỹ thuật cơ bản nhất của Cung thủ mà thôi. Việc dùng Kinh Lôi Cung để đỡ đòn đánh lén của Sát Thủ lúc nãy cũng được coi là một loại kỹ thuật. Lâm Thiên Hạo nấp sau một cái cây lớn, bắt đầu kéo cung. Khi mũi tên năng lượng hình thành, bàn tay giữ dây cung của anh bắt đầu xoay tròn, vặn dây cung thành hình xoắn thừng mảnh nhỏ. Hướng nhắm của Lâm Thiên Hạo cũng không phải là vị trí của thi nhân lang thang, mà là lệch về phía bên trái. "Vút!!" Mũi tên xé không khí lao đi. Ở cách đó không xa, Ảnh Sát đang trong trạng thái tàng hình khẽ nhíu mày. Gã đoán Lâm Thiên Hạo định săn con Boss này, nhưng hướng bắn lại hoàn toàn sai lệch. Thế nhưng, cảnh tượng diễn ra ngay sau đó khiến Ảnh Sát trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy mũi tên mà Lâm Thiên Hạo bắn ra đột ngột bẻ lái giữa không trung, cuối cùng găm chính xác vào người thi nhân lang thang đang đứng đằng xa. -925 Một con số sát thương khổng lồ hiện lên. Thi nhân lang thang bị tấn công bất ngờ cũng có chút ngơ ngác, bởi vì Lâm Thiên Hạo đang nấp sau thân cây, hoàn toàn không lộ diện. Đây chính là một trong những kỹ thuật bắn của Cung thủ: Thứ Huyền Tiễn Pháp! Thông qua việc xoay dây cung để mũi tên xoáy tròn khi bay ra, chỉ cần kiểm soát tốt lực đạo và góc độ là có thể khiến mũi tên đổi hướng. Không chỉ vậy, mũi tên sẽ xoay với tốc độ cực cao trong không trung, do đó khi trúng đích sẽ tạo ra hiệu ứng xuyên thấu cực mạnh, gây ra sát thương cao hơn bình thường. "Vút!" Lại thêm một mũi tên nữa. "Tìm thấy ngươi rồi." Thi nhân lang thang thấy đối phương tiếp tục ra tay, tuy vẫn chưa thấy vị trí của Lâm Thiên Hạo nhưng ông ta đã nhận ra hướng mũi tên bay tới. Ông ta bật người nhảy vọt lên, định lao về phía Lâm Thiên Hạo. "Vút!" Tuy nhiên, khi còn đang ở giữa không trung, ông ta đã bị mũi tên bắn trúng. Lực xung kích cực lớn từ Thứ Huyền Tiễn Pháp khiến cơ thể thi nhân lang thang bị đẩy lùi hơn một mét ngay trên không. Tiếp đó là mũi tên thứ hai, thứ ba... Những mũi tên nối đuôi nhau lao tới, mỗi phát bắn đều mang theo lực va chạm vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó, Ảnh Sát đã chứng kiến một cảnh tượng khiến gã kinh hãi đến ngây người. Thi nhân lang thang bị Lâm Thiên Hạo đánh cho lơ lửng trên không, không cách nào rơi xuống đất được. Cứ mỗi khi thi nhân lang thang có xu hướng rơi xuống, Lâm Thiên Hạo lại bồi thêm một tên dập tắt hy vọng đó, tiếp tục đẩy lùi ông ta. Hơn nữa, vị trí trúng tên vô cùng hiểm hóc, vừa đẩy lùi lại vừa hất con Boss lên cao thêm một chút. "Cái này..." Ảnh Sát vốn là một sát thủ cực kỳ bình tĩnh, nhưng lúc này nhìn thấy thao tác của Lâm Thiên Hạo, gã cũng chấn động đến mức không nói nên lời. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, Ảnh Sát hiểu rõ để làm được như Lâm Thiên Hạo là cực kỳ khó, vô cùng khó khăn! Bởi vì ngay khi mũi tên đầu tiên trúng đích, người bắn đã phải tính toán trước điểm rơi của mũi tên thứ ba. Nếu không, căn bản không thể thực hiện việc liên tục đánh bay đối thủ như vậy. Hơn nữa, trong Chư Thần Hoàng Hôn, khi đối thủ bị đánh bay sẽ phải chịu sát thương liên kích. Thông thường chỉ có các nghề nghiệp thuộc hệ Chiến Sĩ mới có kỹ năng đánh bay kẻ địch rồi kết hợp các chiêu thức khác để tạo chuỗi liên kích. Vậy mà Lâm Thiên Hạo, một Cung thủ, lại có thể tạo ra chuỗi sát thương liên kích vô lý đến nhường này. "Gào!!" Thi nhân lang thang gầm lên một tiếng giận dữ, cơ thể ông ta bắt đầu phình to nhanh chóng. Từ hình dáng một thi nhân, ông ta biến thành một sinh vật cao hơn ba mét, toàn thân phủ lông nâu... Đó là một con chồn vàng! Cùng lúc đó, bảng thuộc tính của thi nhân lang thang cũng thay đổi hoàn toàn. Chồn vàng nổi giận (Hắc Thiết): Cấp 15. Điểm sinh mệnh: 1012500 / 1253000 Tấn công: 813 Kỹ năng: Hoàng Sơn huyễn thuật, Di hình hoán ảnh, Bá Thể, Cuồng bạo, Linh hồn nhiếp thủ, Khống hồn thuật.
Chồn vàng nổi giận! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ