Chương 15
Quan nhân, đến đây chơi với người ta nào!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo trước đây chưa từng giao thủ với con Chồn Vàng này, nhưng anh vẫn nắm rõ một vài kỹ năng của nó.
Bá Thể và Cuồng Bạo thì không cần bàn cãi, đó là những kỹ năng thường thấy của boss, tại các Chủ thành hầu như con boss nào cũng sở hữu hai chiêu này.
Bá Thể giúp miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế, ngoại trừ các kỹ năng đặc thù thuộc loại nguyền rủa hoặc áp chế. Còn Cuồng Bạo là trạng thái hy sinh một lượng chỉ số phòng ngự song hành để tăng mạnh sát thương đầu ra. Một số con boss hùng mạnh khi vào trạng thái Cuồng Bạo, sát thương có thể tăng vọt lên gấp mười lần.
Hoàng Sơn Huyễn Thuật là một loại kỹ năng ảo giác, hiệu quả phụ thuộc vào tâm tính của mục tiêu. Nếu tâm tính kiên định thì ảnh hưởng của kỹ năng sẽ giảm bớt.
Tuy nhiên, Linh Hồn Nhiếp Thủ và Khống Hồn Thuật mới chính là những kỹ năng thực sự biến thái của con Chồn Vàng này.
Linh Hồn Nhiếp Thủ có thể cưỡng ép tước đoạt một phần linh hồn của đối thủ. Đơn vị bị tước đoạt linh hồn sẽ rơi vào trạng thái suy yếu và liên tục bị trừ máu. Điều vô lý nhất là thời gian duy trì trạng thái mất máu này kéo dài tới tận 24 giờ! Chỉ cần con Chồn Vàng chưa bị tiêu diệt, mục tiêu sẽ bị rút máu suốt một ngày đêm. Muốn giữ mạng, người chơi chỉ còn cách trốn biệt trong tế đàn hồi sinh, tận dụng khả năng phục hồi thuộc tính của tế đàn để duy trì hơi tàn.
Về phần Khống Hồn Thuật còn đáng sợ hơn, nó có xác suất khống chế linh hồn đối phương, từ đó điều khiển mục tiêu chiến đấu thay mình. Thời gian hiệu lực của chiêu này cũng là 24 giờ. Thật sự quá mức vô lý.
Dù vậy, Lâm Thiên Hạo đã ra tay là nhắm thẳng vào cái mạng của con Chồn Vàng.
Con quái này đang lơ lửng trên không trung, nếu nó không kích hoạt Bá Thể thì căn bản chẳng có cách nào hạ xuống được. Thông thường, các boss sẽ đợi đến khi lượng máu xuống thấp mới đồng thời thi triển cả Bá Thể lẫn Cuồng Bạo để phản kích trước khi chết. Nhưng con Chồn Vàng này thì khác, nó thuộc loại quái vật hình người, thường thông minh hơn hẳn các boss dã ngoại thông thường. Độ nhạy bén của nó không thua kém gì một người trưởng thành.
Trong giai đoạn đầu của trò chơi trước đây, không ít người chơi chỉ coi NPC là những chương trình trí tuệ nhân tạo đơn giản, kết quả là đã phải nếm không ít trái đắng. Chư Thần Hoàng Hôn vốn dĩ không đơn thuần chỉ là một trò chơi.
"Bá Thể!"
Đúng như Lâm Thiên Hạo dự đoán, khi lượng máu tụt xuống còn 1.000.000 điểm, con Chồn Vàng không chút do dự kích hoạt ngay Bá Thể. Trong trạng thái này, hiệu ứng đẩy lui của vũ tiễn không còn tác dụng, nó giải trừ khống chế và đáp xuống đất.
Vừa chạm đất, nó liền giơ tay định tung kỹ năng về phía Lâm Thiên Hạo. Thế nhưng, cánh tay vừa nhấc lên lại phải hạ xuống. Nguyên nhân không có gì khác: khoảng cách thi triển không đủ!
Đa số quái vật, kể cả boss, tầm xa của kỹ năng cũng chỉ tương đương với tầm đánh thường của Cung thủ. Trong khi đó, nhờ kỹ năng Phổ Thông Công Kích Tăng Phúc, tầm đánh của Lâm Thiên Hạo xa hơn Cung thủ bình thường 10%. Chính nhờ khoảng cách chênh lệch này, anh đã kiểm soát cực kỳ chuẩn xác tầm thi triển, khiến con Chồn Vàng bị hạn chế tầm đánh, cứ nhấc tay lên rồi lại phải hạ xuống.
Thực tế, thao tác này của Lâm Thiên Hạo đã xuất hiện từ thời các game PC, những cao thủ lão luyện có thể thông qua việc kéo dãn khoảng cách tấn công để tối ưu hóa sát thương của mình. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Lâm Thiên Hạo vẫn là một điểm yếu, anh chạy chậm hơn con Chồn Vàng rất nhiều. Do đó chỉ sau hai giây, nó đã áp sát được anh.
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại, con Chồn Vàng đã giơ tay chuẩn bị tung chiêu. Trong trạng thái Bá Thể, anh không cách nào ngắt quãng được kỹ năng của nó. Quan trọng nhất là Linh Hồn Nhiếp Thủ là kỹ năng khóa mục tiêu, không thể dùng di chuyển để né tránh.
Phía xa, Ảnh Sát đã nở nụ cười đắc ý:
"Cuối cùng cũng chịu thua thiệt rồi sao?"
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của gã cứng đờ trên mặt. Lâm Thiên Hạo đã nhanh tay chuyển đổi vũ khí chính sang một chiếc khiên, hoàn thành trọn bộ Thụ Nhân Trang Bị cấp Hắc Thiết. Sau khi thay đổi vũ khí, cả kháng tính lẫn lượng máu của anh đều tăng vọt.
Hơn nữa, thuộc tính bộ trang bị Thụ Nhân cấp Hắc Thiết còn bá đạo hơn cả cấp Tinh Anh. Mỗi giây anh có thể hồi phục 200 điểm sinh mệnh, không chỉ vậy, sát thương phản lại còn lên tới 20%. Ngoài ra còn có hiệu ứng bộ thứ ba là tăng 10% tính dẻo dai. Kỹ năng Linh Hồn Nhiếp Thủ của Chồn Vàng có kèm hiệu ứng suy yếu, tính dẻo dai càng cao thì khả năng giảm trừ hiệu ứng này càng mạnh.
-2254!!
Một con số đỏ rực hiện lên trên đầu Lâm Thiên Hạo.
-102.
-102.
...
Tiếp sau đó là trạng thái cưỡng ép rút máu. Lâm Thiên Hạo đổi lại vũ khí chính để tiếp tục tấn công. Khi không dùng vũ khí chính của bộ Hắc Thiết, lượng máu hồi mỗi giây giảm từ 200 xuống còn 100. Cộng thêm kỹ năng Phục Tô, tổng cộng mỗi giây anh hồi được 150 điểm sinh mệnh. Ngoài ra, bản thân các trang bị lẻ trong bộ Thụ Nhân cấp Hắc Thiết cũng có hiệu ứng hồi máu riêng, nên thực tế mỗi giây anh hồi lại được 180 điểm. Hoàn toàn có thể chống chọi được với kỹ năng Linh Hồn Nhiếp Thủ này.
Dẫu vậy, hiệu ứng suy yếu vẫn rất đáng gờm. Tốc độ đánh của Lâm Thiên Hạo từ 3.63 giảm xuống còn 2.41, tức là mất đi gần một phần ba, đó là nhờ anh đã kịp thời chuyển đổi vũ khí để giảm bớt ảnh hưởng.
Nhìn thấy những con số hồi phục liên tục nhảy lên trên người Lâm Thiên Hạo, Ảnh Sát lại một lần nữa ngây người. Mỗi giây hồi hơn một trăm máu, hơn nữa đòn Linh Hồn Nhiếp Thủ vừa rồi của boss thậm chí còn chưa lấy đi nổi một phần mười lượng máu của đối phương.
"Để tôi giúp anh một tay."
Ảnh Sát không biết đang toan tính điều gì, gã không đứng xem kịch nữa mà chủ động xuất hiện phía sau con Chồn Vàng. Gã đạp mạnh một nhát vào lưng nó, tung người lên cao rồi thực hiện một cú cắt cổ chớp nhoáng.
-215.
Chảy máu...
-25.
-25.
...
Sự can thiệp đột ngột của Ảnh Sát khiến Lâm Thiên Hạo hơi bất ngờ. Tuy nhiên, lúc này con Chồn Vàng vẫn còn hơn 900.000 máu, ra tay lúc này không giống như muốn cướp boss.
"Có chuyện gì để sau hãy nói, tôi sẽ giúp anh đánh đến khi nó còn 10% máu rồi chủ động rút lui, anh không cần lo tôi cướp boss đâu."
Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên, gã sát thủ này bị mình giết đến mức sợ rồi, nên định nhận sai sao? Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, có gã sát thủ này giúp thu hút sự chú ý thì mọi chuyện coi như đã chắc chắn. Thời gian Bá Thể là có hạn, dù anh không nhớ rõ Bá Thể của con Chồn Vàng này kéo dài bao lâu, nhưng là một con boss ở Tân Thủ thôn, nó chắc chắn không đến mức quá biến thái.
Con Chồn Vàng sau khi bị Ảnh Sát đánh lén liền gầm lên giận dữ, quay người vung vuốt tát tới. Gã sát thủ dường như đã dự liệu từ trước, ngả người ra sau, né tránh cú vồ sắc lẹm trong gang tấc. Sau đó gã còn vung đoản kiếm, rạch một đường lên cổ tay con quái.
-121.
Lần này sát thương khá thấp và không gây ra hiệu ứng chảy máu. Lâm Thiên Hạo chớp thời cơ, vũ tiễn trút xuống như mưa. Một giây ba mũi tên! Mỗi tiễn đều mang theo sát thương cực lớn vì anh đều nhắm chuẩn vào điểm yếu sau gáy của nó.
"Đáng chết!!"
Con Chồn Vàng gào thét, ngay sau đó, một luồng u quang bùng phát từ cơ thể nó. Chớp mắt... con Chồn Vàng trước mặt Lâm Thiên Hạo biến mất. Thay vào đó là một mỹ nhân chân dài với làn da trắng như tuyết, vóc dáng bốc lửa ẩn hiện sau lớp váy lụa mỏng manh...
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của nàng ta đều mang theo mị lực mê hồn. Nàng khẽ ngoắc ngón tay với Lâm Thiên Hạo, cất giọng nũng nịu:
"Quan nhân, đến đây chơi với người ta nào!"