Chương 1403
Trọng thương 95%!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo liên tiếp uống mấy bình đại hồng dược, sắc mặt lúc này mới khôi phục được vài phần.
Thế nhưng cánh tay bị nổ nát kia lại chẳng phải thứ mà vài bình dược hồi phục có thể chữa lành ngay được.
"Giết hắn cho ta!!"
Lâm Thiên Hạo không nói nhảm thêm, nếu đám ma vật này đã nhất quyết muốn đánh, vậy thì đánh tới cùng!
Hai vị cường giả ma vật cấp bậc bán bộ Thần phẩm cùng tám tên ma vật Đại Đế cảnh này, hẳn chính là lực chiến mạnh nhất hiện tại của Thương Lang tinh. Chỉ cần có thể hóa giải được đợt tấn công này, hoặc là đưa một trong hai kẻ bán bộ Thần phẩm kia lên bảng phong thần, thì sau này tại Thương Lang tinh, anh hoàn toàn có thể đi ngang mà không sợ ai.
Cả hành tinh Thương Lang này, tất cả ma vật đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng để anh tích lũy máu tối đa.
Minh Vương Bạch Tiểu Phong sau khi nhận lệnh của Lâm Thiên Hạo liền không chút do dự ra tay, lao thẳng về phía cường giả bán bộ Thần phẩm.
"Tìm chết!!"
Huyết Vụ Ma Vật ẩn mình trong làn sương máu có chút tức giận. Gã cảm thấy mình đã rất nể mặt Lâm Thiên Hạo rồi, không ngờ đối phương lại chẳng thèm đoái hoài gì đến.
Ngay lúc này, Lâm Thiên Hạo cảm nhận rõ ràng trái tim mình đột ngột ngừng đập.
Chỉ một khoảnh khắc sau, tim anh có xu hướng vỡ tung ra.
Đây chính là thủ đoạn của cường giả bán bộ Thần phẩm sao!
Lâm Thiên Hạo bỗng thấy tầm mắt tối sầm lại, giống như có một tấm vải đen hoàn toàn không thấu sáng che kín mắt, khiến anh không nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào.
Xem ra sau mười tám ngày quan sát, đám ma vật này đã phát hiện ra một số thủ đoạn của anh, chiêu này rõ ràng là nhắm vào kỹ năng Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu.
Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo có Động Sát Chi Nhãn, thủ đoạn ngăn cản tầm nhìn này tác động lên anh rất hạn chế. Hơn nữa, anh biết rõ vũ tiễn từ Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu đối với ma vật bán bộ Thần phẩm sẽ không phải là lựa chọn tối ưu.
Vì vậy, anh chuyển hướng tấn công sang những ma vật Đại Đế cảnh kia.
Tiếc rằng kết quả cũng không khác biệt là bao. Vũ tiễn của anh vẫn không gây ra ảnh hưởng gì lớn đối với đám ma vật cấp Đại Đế này.
"Chưa chết sao!!"
Huyết Vụ Ma Vật kinh ngạc nhìn Lâm Thiên Hạo vẫn đang liên tục bắn ra vũ tiễn.
Rõ ràng, gã thấy rất lạ khi Lâm Thiên Hạo vẫn còn sống. Theo tính toán của gã, vừa rồi trái tim của Lâm Thiên Hạo lẽ ra phải bị phá hủy giống như cánh tay kia mới đúng.
Đòn tấn công bằng Quy tắc Đạo pháp này trực tiếp phá hoại cơ thể, dù không giết chết được Lâm Thiên Hạo ngay lập tức thì cũng phải gây ra lượng sát thương khổng lồ. Bởi lẽ, phá hủy trái tim đã được coi là đòn tấn công Chí Mạng rồi.
Nhưng Lâm Thiên Hạo lại miễn dịch được đòn này. Nguyên nhân đương nhiên là nhờ hiệu ứng Phòng Ngự Chí Tử của trang bị Thiên Phạt.
Tên ma vật bán bộ Thần phẩm này khó nhằn hơn kẻ trước đó nhiều. Hắn trực tiếp thao túng máu trong cơ thể anh để phá hoại từ bên trong, đây là kiểu tấn công mà Lâm Thiên Hạo chưa từng gặp phải.
Dù Lâm Thiên Hạo nhờ có lượng máu tối đa cực dày nên vẫn trụ vững được, kể cả khi đứt một cánh tay, điểm sinh mệnh của anh cũng chỉ sụt mất vài chục tỷ, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng việc để cánh tay mọc lại cũng cần có thời gian.
May mà hiện tại Huyết Vụ Ma Vật đã bị Minh Vương Bạch Tiểu Phong kiềm tỏa, giúp Lâm Thiên Hạo có chút thời gian thở dốc.
Nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Vết thương này mang theo hiệu ứng Chảy máu rất mạnh và cộng dồn Trọng Thương, khiến tỷ lệ Hồi Phục của Lâm Thiên Hạo bị giảm đi đáng kể.
Chính vì sự đặc thù của Huyết Vụ Ma Vật mà Minh Vương Bạch Tiểu Phong trong quá trình giao tranh cũng chỉ có thể kiềm chế đối phương. Đó là còn nhờ thực lực của Minh Vương vốn hơi nhỉnh hơn gã ma vật trong sương máu kia một chút.
Nếu đổi lại là Hắc Thiên Ngạo Chân, e rằng giờ này đã bị thương rồi.
Thực tế thì... lúc này Hắc Thiên Ngạo Chân đúng là đã bị thương.
Dù sở hữu huyết mạch Hắc Long Phản Tổ, nhưng hắn dù sao cũng mới thăng cấp bán bộ Thần phẩm không lâu, xét về lực chiến tổng thể thì vẫn kém Hắc Giáp Nữ Nhân. Quan trọng nhất là Hắc Giáp Nữ Nhân còn có tám vị cường giả Đại Đế cảnh hỗ trợ, khiến Hắc Thiên Ngạo Chân càng thêm khó chống đỡ.
Lâm Thiên Hạo hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức để kiềm chế đám ma vật Đại Đế này. Nhưng Đại Đế chung quy vẫn là Đại Đế, Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của anh vẫn bị bọn chúng ngăn chặn, vũ tiễn treo lơ lửng trên không trung, không thể gây ra sát thương thực tế.
"Đúng là đã đánh giá thấp ngươi rồi."
Đúng lúc này, trong số tám tên ma vật Đại Đế cảnh, có một kẻ lao mình về phía Lâm Thiên Hạo.
Lâm Thiên Hạo lập tức triển khai Liệt Không lĩnh vực, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lĩnh vực của anh chỉ duy trì được trong chớp mắt đã vỡ tan tành.
"Yếu, ngươi thật sự quá yếu!!"
"Ngoài mấy mũi tên có đặc tính tuyệt đối trúng đích kia ra, ngươi chẳng qua chỉ là có cái ống máu dày hơn một chút mà thôi."
Tên ma vật Đại Đế cảnh này lẩm nhẩm một đoạn chú văn khiến người ta nghe mà tâm thần rối loạn.
"Biết ngươi khó giết, nên lần này chúng ta cũng đã có chuẩn bị!!"
Dứt lời, trong tay tên ma vật Đại Đế hiện ra một cánh hoa màu tím. Cánh hoa hóa thành bột mịn trong không trung, ngay lập tức bay đến chỗ vết thương ở cánh tay đứt của Lâm Thiên Hạo.
Lâm Thiên Hạo lúc này bị cấm túc, không thể cử động. Kỹ năng Tiễn Do Tâm Phát dù vẫn đang liên tục bắn ra nhưng cũng vô dụng.
"Cái này là..."
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo biến đổi dữ dội!!
Bởi vì anh phát hiện trên người mình xuất hiện thêm một hiệu ứng Trọng Thương, giảm khả năng hồi phục tới 95%!!!
Dù không phải là 100% vô lý kia, nhưng hiệu ứng Trọng Thương 95% này vẫn cực kỳ khủng khiếp.
Sinh Tử Bộ của Lâm Thiên Hạo mỗi giây có thể hồi phục 5% máu tối đa. Mà hiện tại 5% đó bị thu nhỏ lại chỉ còn 1/20! Tức là chỉ còn 5/2000!
Với lượng máu hiện tại của Lâm Thiên Hạo, 5/2000 nghĩa là mỗi giây Sinh Tử Bộ chỉ có thể hồi phục cho anh hơn 10 tỷ điểm sinh mệnh mà thôi!
Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của anh không thể trực tiếp tấn công trúng tên ma vật Đại Đế này, do đó hiệu quả hồi máu của Thiên Phạt Chi Thủ không được kích hoạt. Trừ khi... vũ tiễn của anh bắn trúng được một mục tiêu có điểm sinh mệnh nào đó.
Ở đây không có mục tiêu nào khác, nhưng không phải là không có cách giải! Lâm Thiên Hạo vẫn còn Đại quân vong linh và trang bị thần bí có thể nô dịch linh hồn Bản nguyên. Nói cách khác, chỉ cần anh triệu hồi Đại quân vong linh rồi tự tấn công chúng, anh vẫn có thể nhận được hiệu ứng hồi máu từ Thiên Phạt Chi Thủ.
Tuy nhiên... Lâm Thiên Hạo nhanh chóng nhận ra mình đã lo xa quá rồi.
Tên ma vật Đại Đế cảnh này dường như là một con gà công nghiệp thì phải?!
-5,1 tỷ!!
-7,5 tỷ!!
-3,9 tỷ!!
...
Sát thương này thậm chí còn không phá nổi mốc 10 tỷ!!
Thế này thì còn chẳng cần đến khả năng hồi máu của Sinh Tử Bộ. Chỉ riêng hiệu ứng Phản sát thương hồi máu của Cửu Khung Chân Thân thôi cũng đủ để Lâm Thiên Hạo đứng ở vị trí bất bại rồi!!
"Làm sao có thể?!"
Tên ma vật Đại Đế cảnh ngây người. Sát thương của hắn thấp thì đã đành, nhưng sau khi đã gán lên người Lâm Thiên Hạo hiệu ứng Trọng Thương 95% mà đối phương vẫn có lượng hồi máu kinh hồn như vậy, điều này quả thực quá mức phi lý.
Đây hoàn toàn là đứng im chịu đòn mà không mất một giọt máu nào!