Chương 1404
Không thể phục sinh?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Hắc Thao đại nhân, giết không chết thì phải làm sao? Đòn tấn công của tôi hoàn toàn không thể làm tiêu hao Điểm sinh mệnh của hắn!!"
Con ma vật thuộc Đại Đế cảnh này đang lớn tiếng cầu viện Hắc Giáp Nữ Nhân.
Thực tế, lần này bọn chúng ra tay cũng biết rõ rằng Hắc Thiên Ngạo Chân và Minh Vương Bạch Tiểu Phong ở bán bộ Thần phẩm chi cảnh rất khó bị tiêu diệt. Mục tiêu chủ chốt của chúng là giết chết Lâm Thiên Hạo, nhưng hiện tại, một tồn tại cấp Đại Đế như gã mà lại không thể gây ra dù chỉ một vết xước cho đối phương.
Thật ra, không phải do sát thương của con ma vật này thấp. Ngược lại, lượng sát thương gã gây ra vốn đã rất kinh người, nhưng ngặt nỗi mức độ thể phách lột xác của Lâm Thiên Hạo đã phá vỡ mốc 300!!
Ngay cả khi anh không sử dụng Chuyển Dời Sát Thương, thì vài tỷ điểm sát thương đó khi đánh vào người anh, thực tế đầu ra phải vượt quá vạn tỷ mới có tác dụng!! Đặc biệt là đôi khi con ma vật này đánh ra được đòn bạo kích lên tới bảy tám tỷ, sát thương thực tế đã vượt ngưỡng hai vạn tỷ rồi!!
Thế nhưng, bấy nhiêu đó vẫn chẳng thể làm gì được Lâm Thiên Hạo. Thậm chí, vì không phải chịu sát thương quá lớn một cách liên tục, cánh tay bị đứt của anh đã bắt đầu Tái Sinh.
Hắc Giáp Nữ Nhân chứng kiến cảnh này, trong lòng thoáng hiện lên vẻ giận dữ:
"Thằng nhóc này đúng là một quái thai. Khống Huyết Ma Tôn, giờ đây e rằng chỉ có ngươi mới có thể kết liễu được hắn!!"
Vừa dứt lời, Hắc Giáp Nữ Nhân và Huyết Vụ Ma Vật lập tức thực hiện một màn di hình hoán vị, hai bên nhanh chóng tráo đổi đối thủ cho nhau.
Ả bắt đầu đối chiến với Minh Vương Bạch Tiểu Phong, còn Huyết Vụ Ma Vật thì chuyển sang áp chế Hắc Thiên Ngạo Chân. Trong số những kẻ có mặt tại đây, người duy nhất có thể đe dọa đến tính mạng của Lâm Thiên Hạo chính là gã đàn ông trong màn sương máu có khả năng thao túng huyết dịch này.
Sau khi đổi đối thủ, gã huyết vụ có cơ hội rảnh tay để đối phó với Lâm Thiên Hạo. Sự thật đúng là như vậy, trong lúc cùng tám con ma vật cấp Đại Đế áp chế Hắc Thiên Ngạo Chân, gã vẫn có thể phân thân ra để tấn công anh.
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo khẽ biến, anh tiếp tục duy trì Tiễn Do Tâm Phát, khiến vô số vũ tiễn khóa chặt vào một con ma vật Đại Đế.
"Lùi lại phòng thủ!!"
Lâm Thiên Hạo phun ra một ngụm máu lớn, huyết dịch trong cơ thể anh bắt đầu thất thoát với tốc độ chóng mặt. Cứ đà này, việc anh bị giết chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hắc Thiên Ngạo Chân và Minh Vương Bạch Tiểu Phong lập tức thu hẹp phạm vi phòng ngự, cả hai chỉ tập trung bảo vệ Lâm Thiên Hạo, không còn chủ động tấn công nữa.
"Tà Kiếm Tiên hình thái!!"
Lâm Thiên Hạo chẳng chút do dự kích hoạt trạng thái mạnh nhất của mình. Sau đó, anh tiếp tục thi triển Tam Đầu Lục Tý, rút ra Tu La Thần Kiếm.
Trong khi Tiễn Do Tâm Phát vẫn không ngừng nghỉ, anh vung trường kiếm, dẫn động thiên lôi địa hỏa cuồn cuộn quét về phía con ma vật cấp Đại Đế kia. Thiên lôi địa hỏa được triệu hoán trong trạng thái Tà Kiếm Tiên, xét về một góc độ nào đó, đẳng cấp còn cao hơn cả Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của anh!!
Vì vậy, ngay cả ma vật Đại Đế cảnh khi đối mặt với luồng sức mạnh này cũng cảm thấy vô cùng chật vật. Minh Vương Bạch Tiểu Phong thì vẫn ổn, nhưng Hắc Thiên Ngạo Chân đã đầy rẫy vết thương trên người.
"Chỉ biết phòng thủ thôi sao? Vậy thì ta tiễn các ngươi đi luôn một thể!!"
Hắc Giáp Nữ Nhân cầm trường thương vẽ một vòng tròn quanh ba người Lâm Thiên Hạo. Vòng tròn vừa thành hình, một hố đen khổng lồ lập tức xuất hiện dưới chân họ, toan nuốt chửng cả ba vào trong.
Minh Vương Bạch Tiểu Phong xách Lâm Thiên Hạo vọt thẳng lên trời, né được hố đen đó. Nhưng họ vừa mới bay lên, hàng loạt hố đen khác lại xuất hiện dày đặc quanh người Lâm Thiên Hạo, lực xé rách khủng khiếp dường như muốn nghiền nát thân thể anh thành từng mảnh.
"Các ngươi không bảo vệ nổi hắn đâu."
Ánh mắt Hắc Giáp Nữ Nhân dừng lại trên người Minh Vương Bạch Tiểu Phong, ả cất lời:
"Một cường giả như vị ấy nên có một tương lai huy hoàng hơn, thay vì đi phục tùng một tên nhân loại như thế này."
Minh Vương Bạch Tiểu Phong không đáp lời, vị ấy hai tay kết ấn, từng đạo vết nứt màu tím hiện ra, chém đôi những hố đen của Hắc Giáp Nữ Nhân ngay từ chính giữa.
Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Loại đòn đánh điều khiển máu trong cơ thể để tự tấn công chính mình này quả thực quá khó để phòng ngự.
"Giữ chân con hắc long này lại, đợi ta đi giết thằng nhóc nhân tộc kia!!"
Huyết Vụ Ma Vật lướt đi như một bóng ma, hiện ra ngay sau lưng Lâm Thiên Hạo. Hắc Giáp Nữ Nhân cũng không còn giữ sức, điên cuồng tấn công Minh Vương Bạch Tiểu Phong. Rõ ràng, ả không định để vị ấy có bất kỳ cơ hội nào cứu viện cho anh.
Cơ thể Lâm Thiên Hạo một lần nữa bị cầm tù, anh chỉ có thể tiếp tục dùng ý chí để xuất chiêu.
- 145,2 tỷ!!
- 145,5 tỷ!!
...
Khả năng thao túng máu của gã ma vật này gây ra sát thương quá lớn đối với cơ thể anh.
"Bùm ——"
Cánh tay phải của Lâm Thiên Hạo nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Cơn đau thấu xương khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán anh. Trận chiến hôm nay khó nhằn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Máu trong người bị rút ra cạn kiệt, Điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo cũng tụt dốc không phanh. Cũng may là mức độ lột xác thể phách của anh đủ cao, nếu không với cường độ sức mạnh của Huyết Vụ Ma Vật, chỉ trong một nháy mắt là đã có thể rút sạch máu và giết chết anh rồi.
Nhưng dù vậy, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ chống chọi thêm được vài giây ngắn ngủi.
"Ầm ——"
Kèm theo một tiếng nổ lớn, cơ thể anh hoàn toàn vỡ nát.
"Cuối cùng cũng chết rồi!!"
Huyết Vụ Ma Vật thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên Hạo tuy đẳng cấp thấp, phẩm giai cũng chẳng cao, nhưng quả thực là quá khó giết. Với năng lực của gã, giết kẻ cùng cấp vốn đã dễ như trở bàn tay, vậy mà giết anh lại mất tới tận năm giây!!
"Hử ——"
Gã chợt ồ lên kinh ngạc khi thấy Lâm Thiên Hạo sau khi chết lại hiện ra trạng thái Vong linh.
"Đúng là không biết tự lượng sức mình!!"
Dứt lời, gã vung tay vỗ một chưởng, khiến trạng thái Vong linh của Lâm Thiên Hạo tan biến như khói mây. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, bởi vì anh vẫn còn kỹ năng Phục Hồi Tại Chỗ!!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Phục Hồi Tại Chỗ được kích hoạt, một luồng sức mạnh huyền bí và khó hiểu bất chợt ngăn cản anh sống lại.
Đây là... Quy tắc chi lực!!
Lâm Thiên Hạo kinh hãi tột độ trong lòng!! Hóa ra Huyết Vụ Ma Vật này cũng sở hữu Quy tắc chi lực, và quy tắc đó chính là: những sinh mệnh bị gã giết chết sẽ không thể phục sinh.
Cảm nhận được Lâm Thiên Hạo đang cố gắng sống lại, trên mặt Huyết Vụ Ma Vật lộ ra một nụ cười giễu cợt:
"Khằng khặc, ngươi bị ta giết thì coi như đụng phải tấm sắt rồi. Quy tắc mà ta nắm giữ chính là 'Không thể phục sinh'!!"
"Chỉ cần là sinh mệnh thể bị ta dùng Huyết Bạo thuật giết chết, vĩnh viễn không thể sống lại!!"
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo trở nên cực kỳ âm trầm. Anh cũng không rõ đẳng cấp của kỹ năng Phục Hồi Tại Chỗ của mình cao đến mức nào, nhưng nếu thật sự không thể hồi sinh, lần này anh coi như đã chơi quá trớn rồi.
Tuy nhiên... đây vẫn là thế giới Ngân Hà, dù chỉ là thế giới song song thì nó vẫn thuộc về Ngân Hà. Mà đã vậy, ở giai đoạn hiện tại, cơ chế phục sinh chắc chắn phải tồn tại.
Cơ chế phục sinh là một phúc lợi siêu cấp mà Đạo Chi Nguyên Thần ban cho các nhà mạo hiểm Lam Tinh. Hiện tại Chư Thần Hoàng Hôn vẫn chưa dung hợp với thực tế, nên cơ chế này vẫn còn hiệu lực. Huyết Vụ Ma Vật này có lẽ rất mạnh, nhưng so với Đạo Chi Nguyên Thần thì khoảng cách vẫn còn quá xa vời.
Cơ chế phục sinh do Đạo Chi Nguyên Thần gia trì, không thể nào bị phá vỡ dễ dàng như vậy được!!