Chương 1405

Giằng co, bức lui!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lâm Thiên Hạo không còn cảm thấy hoảng loạn nữa. Anh lặng lẽ chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Đồng hồ đếm ngược hồi sinh của anh vẫn đang tiếp tục nhảy số, chỉ là tần suất đã chậm đi rất nhiều. Vốn dĩ kỹ năng Phục Hồi Tại Chỗ chỉ cần ba giây là có thể hoàn thành, nhưng hiện tại đã trôi qua gần ba mươi giây, Lâm Thiên Hạo mới chính thức hồi sinh thành công!! Huyết Vụ Ma Vật nhìn thấy Lâm Thiên Hạo lại có thể sống lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Thế nhưng Lâm Thiên Hạo căn bản không cho gã thời gian để suy nghĩ, anh tiếp tục kích hoạt Tiễn Do Tâm Phát, tranh thủ ra tay được bao nhiêu hay bấy nhiêu. "Làm sao có thể chứ?!!" Huyết Vụ Ma Vật vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy Lâm Thiên Hạo vẫn đang tấn công, gã cũng không nương tay, một lần nữa lao về phía anh. Năm giây sau, Lâm Thiên Hạo lại bị giết chết thêm một lần nữa. Tuy nhiên, kỹ năng Tiễn Do Tâm Phát của Lâm Thiên Hạo đã kịp bắn ra thêm ba trăm mũi vũ tiễn. Vị ma vật cấp Đại Đế chi cảnh bị Lâm Thiên Hạo nhắm mục tiêu, lúc này quanh thân đã bị bao vây bởi hơn một ngàn mũi vũ tiễn mang hiệu ứng Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu. Áp lực này đối với hắn là cực kỳ lớn. Hắc Giáp Nữ Nhân sử dụng Hố Đen để giúp vị ma vật Đại Đế này hóa giải những mũi tên Thiên Phạt của Lâm Thiên Hạo. Thế nhưng thủ đoạn của ả chủ yếu là chuyển dịch vị trí của các mũi tên đi nơi khác, chứ không phải là hóa giải theo đúng nghĩa đen. Lâm Thiên Hạo lại bị giết, lại hồi sinh, rồi lại tiếp tục dùng Tiễn Do Tâm Phát!! Ngoại trừ việc thời gian hồi sinh kéo dài tới ba mươi giây, mọi thứ khác vẫn diễn ra bình thường. Về phần Hắc Thiên Ngạo Chân và Minh Vương Bạch Tiểu Phong, bọn họ đều là những cường giả cấp bán bộ Thần phẩm, cho dù đối phương có thêm tám vị cao thủ cấp Đại Đế chi cảnh thì muốn đe dọa đến tính mạng của họ vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Đừng nói là những người đã đạt đến bán bộ Thần phẩm, ngay cả việc giết chết các cao thủ cấp Đại Đế này cũng là một thử thách gian nan. Cứ nhìn vào đòn tấn công của Lâm Thiên Hạo là rõ. Tầng thứ Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của anh thực tế đã rất cao, thậm chí vài vị cường giả bán bộ Thần phẩm ở đây cũng không có nhiều thủ đoạn đạt tới đẳng cấp này. Dù vậy. Việc Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của Lâm Thiên Hạo muốn giết chết một ma vật cấp Đại Đế vẫn là chuyện khó như lên trời. Hai bên cứ thế tiêu hao lẫn nhau. Chẳng mấy chốc, Lâm Thiên Hạo đã tử vong hơn mười lần. Ảnh hưởng lớn nhất đối với Lâm Thiên Hạo lúc này chỉ là cấp độ của anh bị giảm đi mười cấp, ngoài ra không còn gì khác!! Chỉ cần hồi sinh, Lâm Thiên Hạo sẽ lập tức dùng Tiễn Do Tâm Phát để tiếp tục tấn công. Điều này dường như đã trở thành một loại ăn ý ngầm giữa hai bên. Cứ mỗi ba mươi lăm giây, Lâm Thiên Hạo lại bắn thêm được ba trăm mũi vũ tiễn chứa sức mạnh Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu. Ngay cả cao thủ cấp Đại Đế, nếu cùng lúc bị vài ngàn, thậm chí là vài vạn mũi tên Thiên Phạt khóa chặt, thì cũng không thể chịu đựng nổi. Bọn họ có thể khiến những mũi tên của anh tạm thời đình trệ, nhưng lại không thể phá hủy được chúng. "Hắc Thao đại nhân, cứ tiếp tục thế này không phải là cách!!" Vị ma vật cấp Đại Đế liên tục bị Lâm Thiên Hạo nhắm bắn không nhịn được mà lên tiếng. Hắn có thể cảm nhận được, Hắc Thao đại nhân nhà mình hiện tại đã không còn hy vọng giết chết được Lâm Thiên Hạo nữa. Sở dĩ ả vẫn tiếp tục chiến đấu với nhóm Lâm Thiên Hạo, mục đích cốt lõi là để kéo dài thời gian. Bọn họ cầm chân Lâm Thiên Hạo ở đây thêm một chút, thì những ma vật khác trên Thương Lang tinh sẽ bớt bị tàn sát đi phần nào. Tất nhiên. Vị ma vật Đại Đế này nói vậy là vì hắn biết rõ Hắc Thao đại nhân chắc chắn có thủ đoạn để phá hủy vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo. Chỉ là cái giá phải trả có lẽ hơi lớn, nên Hắc Thao đại nhân mới chần chừ không ra tay. Nhưng nếu cứ thế này, vị ma vật Đại Đế cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm trầm trọng. Khi số lượng mũi tên khóa chặt hắn vượt quá ba ngàn, hắn đã cảm nhận được một luồng tử khí áp sát. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, những người khác có thể sống, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết!! Không!! Xác suất hắn phải bỏ mạng là cực kỳ cao!! Hắc Giáp Nữ Nhân cũng hiểu vị ma vật Đại Đế này đang nghĩ gì trong lòng. "Chúng ta hiện tại có thể lui, nhưng nếu chúng ta rút đi, sẽ có bao nhiêu ma vật trên Thương Lang tinh bị giết?" "Sự hy sinh của chúng ta ngày hôm nay sẽ cứu được bao nhiêu đồng loại trên Thương Lang tinh đây!!" Vị ma vật Đại Đế nghe những lời đạo đức giả này của Hắc Giáp Nữ Nhân mà trong lòng chỉ muốn chửi thề. Đúng là kẻ không bị khóa mục tiêu thì nói gì chẳng được, ả ta đương nhiên thấy không sao cả. Ngay lúc vị ma vật Đại Đế đang suy nghĩ như vậy, đối tượng bị Lâm Thiên Hạo nhắm vào đã thay đổi. Anh chọn khóa mục tiêu vào Huyết Vụ Ma Vật. Bởi vì Lâm Thiên Hạo cũng nhận ra một điều, trong số các ma vật có mặt tại đây, kẻ duy nhất có thể đe dọa thực sự đến tính mạng của anh chính là thực thể trong làn sương máu này. Đòn tấn công của Hắc Giáp Nữ Nhân rất khó giết được anh, đó là sự khác biệt về Quy tắc giữa hai bên. Nếu anh có thể dùng đủ số lượng vũ tiễn Thiên Phạt để áp chế Huyết Vụ Ma Vật, thì trận chiến ngày hôm nay anh vẫn còn cơ hội chiến thắng. Cứ mỗi ba mươi lăm giây lại bắn ra được ba trăm mũi tên, số lượng này đã là không hề nhỏ. Đối đầu với Huyết Vụ Ma Vật này, cùng lắm là anh chấp nhận hồi sinh thêm cả trăm lần nữa. Cứ tiêu hao như vậy, Lâm Thiên Hạo chẳng có gì phải sợ. Biết đâu anh lại gặp may, kích hoạt được Tử Vong Luân Hồi để giết chết gã thì sao? Với những thủ đoạn của Huyết Vụ Ma Vật, nếu Lâm Thiên Hạo có thể giết gã và đưa gã lên Phong Thần Bảng, thì tại Thương Lang tinh này, còn ai mà anh không giết nổi? Tuy nhiên. Huyết Vụ Ma Vật sau khi bị Lâm Thiên Hạo liên tục khóa mục tiêu vài lần, sắc mặt cũng trở nên không tự nhiên. "Thằng nhóc, ngươi thật sự tưởng rằng ta không xử lý nổi mấy mũi tên này của ngươi sao?" Huyết Vụ Ma Vật có chút giận dữ nhìn sang, huyết vụ quanh thân gã cuồn cuộn bao phủ lấy những mũi vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo, thế mà lại có thể ăn mòn được sức mạnh Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu ẩn chứa bên trong. Quả nhiên!! Lâm Thiên Hạo cũng không quá ngạc nhiên. Là một cường giả cấp bán bộ Thần phẩm, nếu nói gã thực sự không có cách nào phá hủy vũ tiễn của anh thì Lâm Thiên Hạo mới thấy khó tin. Đừng nói là cường giả bán bộ Thần phẩm, ngay cả cao thủ cấp Đại Đế, Lâm Thiên Hạo nghĩ rằng họ cũng phải có cách để phá hủy chúng. Chỉ là việc phá hủy vũ tiễn sẽ tiêu tốn năng lượng rất lớn, và cao thủ Đại Đế có lẽ không thể phá hủy hàng loạt vũ tiễn chứa Thiên Phạt của anh trong thời gian ngắn. Thấy Huyết Vụ Ma Vật phá hủy được tên của mình, Lâm Thiên Hạo vẫn không hề nao núng, tiếp tục nhắm vào gã. Bởi vì Lâm Thiên Hạo cực kỳ chắc chắn. Cho dù là cường giả bán bộ Thần phẩm, việc phá hủy vũ tiễn mang sức mạnh Thiên Phạt này chắc chắn tiêu hao không ít. Hơn nữa!! Lâm Thiên Hạo đang chờ đợi một cơ hội. Cơ hội để sử dụng Ngưng Đọng Thời Gian. Nếu số lượng vũ tiễn khóa quanh thân Huyết Vụ Ma Vật vượt quá năm ngàn, thậm chí là một vạn mũi, lúc đó anh mới dùng Ngưng Đọng Thời Gian. Khi một vạn mũi tên cùng lúc đánh trúng Huyết Vụ Ma Vật, liệu có thể giết chết được gã hay không? "Đi thôi!!" Đúng lúc này. Hắc Giáp Nữ Nhân uể oải lên tiếng, ả hiển nhiên cũng hiểu rằng bọn họ chỉ có thể làm chậm bước tiến của Lâm Thiên Hạo một chút, chứ muốn thực sự ngăn cản anh là điều không thể.
Giằng co, bức lui! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ