Chương 1501
Toàn cầu chấn động, đe dọa và hy vọng!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tin tức chấn động thứ nhất vừa mới tung ra không lâu, thông báo thứ hai đã lập tức được công bố.
Toàn cầu chính thức bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hoàn toàn mới. Giờ đây, robot thông minh có thể thay thế con người thực hiện tới 99% khối lượng công việc. Thời gian làm việc của mọi vị trí đều được cắt giảm xuống dưới một giờ mỗi ngày, kèm theo chế độ làm ba ngày nghỉ bốn ngày cực kỳ ưu đãi!
Chưa dừng lại ở đó.
Lương thực trên toàn thế giới bắt đầu được phát hành miễn phí, chi phí sinh hoạt của người dân giảm xuống bằng không!
Từng dòng tin tức này khiến dư luận bùng nổ, ai nấy đều cảm thấy thật không thể tin nổi. Đây quả thực là những điều điên rồ nhất mà họ từng nghe thấy.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điểm kết thúc. Ngay sau đó, việc chính phủ triển khai phát tặng miễn phí mũ đại não chơi game trên diện rộng chẳng khác nào một quả bom hạng nặng dội xuống tâm lý đám đông.
Lương thực miễn phí, mũ đại não cũng miễn phí. Nếu chuyện này xảy ra ở thời điểm trước kia, chắc chắn sẽ có người mắng rằng thế giới này điên rồi. Nhưng đây không phải là sự điên rồ, mà chỉ là điểm khởi đầu.
Tiếp theo là vấn đề nhà ở. Giá nhà toàn cầu đồng loạt giảm mạnh, tại khắp các địa phương bắt đầu xuất hiện loại hình nhà miễn thuê. Đúng vậy, không phải là nhà ở xã hội thuê giá rẻ, mà là hoàn toàn miễn phí tiền thuê nhà.
"Vãi thật, chuyện gì đang xảy ra thế này? Là thế giới này điên rồi hay tôi đang nằm mơ đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy?"
"Robot trí tuệ nhân tạo có thể điêu khắc ngọc thạch, kỹ thuật còn đè bẹp cả những lão thợ lành nghề mười năm kinh nghiệm sao?"
"Lương thực miễn phí? Mũ đại não miễn phí? Nhà cũng cho ở không? Thế thì nửa đời trước tôi cày cuốc như trâu như chó, thức khuya dậy sớm để làm cái gì?"
"Các ông miễn tiền thuê nhà, thế sao không miễn luôn nợ trả góp ngân hàng đi!"
...
Dường như nghe thấy tiếng lòng của người dân toàn cầu, một thông báo mới lại được tung ra.
Mọi khoản nợ vay mua nhà đều được tạm dừng, trong vòng ba năm không cần hoàn trả. Nếu điều kiện cho phép, các khoản nợ này có khả năng sẽ được xóa bỏ vĩnh viễn.
Những tin tức này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hàng loạt chính sách mới liên tục được công bố. Chỉ cần là người có đầu óc một chút đều có thể nhìn ra: Quốc gia đang hy vọng họ dồn toàn tâm toàn ý vào trong Chư Thần Hoàng Hôn.
Hơn nữa, các luồng thông tin còn tiết lộ hai điểm mấu chốt: Tăng thêm thọ nguyên và đạt được sức mạnh to lớn.
Trước đó, số lượng nhà mạo hiểm trong Chư Thần Hoàng Hôn đã vượt qua cột mốc 3 tỷ người. Thế nhưng trong số đó, những người thực sự coi việc chơi game là công việc toàn thời gian lại chưa đầy một phần mười. Nếu không phải trước đó đã râm ran những lời đồn đại về cái gọi là chân tướng của trò chơi, thì tỷ lệ này chắc chắn còn thấp hơn nữa.
Còn hiện tại, việc mà các quốc gia đang làm chính là thúc đẩy toàn dân trở thành nhà mạo hiểm chuyên nghiệp. Bởi lẽ đây là ý chí chung của các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, nên dù có những kẻ ôm ý đồ riêng muốn đứng ra phản đối cũng chẳng hề có cơ hội.
Ví dụ như có một nhóm người lo ngại rằng, với trình độ phát triển của robot trí tuệ nhân tạo như hiện nay, liệu chúng có gây ra mối đe dọa nào không. Tuy nhiên, ý kiến này vừa đưa ra đã bị các chuyên gia bác bỏ ngay lập tức.
Đầu tiên, xác suất xảy ra chuyện đó là cực kỳ thấp. Ngoài ra, theo nguồn tin đáng tin cậy, Chư Thần Hoàng Hôn sau khi mở máy chủ được năm năm sẽ dung hợp với hiện thực. Hiện tại trò chơi đã vận hành được hơn hai năm một tháng. Điều đó có nghĩa là, ngay cả khi trí tuệ nhân tạo có khả năng mất kiểm soát đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải mười năm hoặc lâu hơn mới phát triển tới mức đó.
Mà chỉ cần hơn hai năm nữa thôi, khi thế giới dung hợp, mỗi người đều sẽ như rồng như hổ, sở hữu lực chiến mạnh mẽ, lúc đó robot không còn là vấn đề đáng ngại.
Cuối cùng, điểm mấu chốt nhất cũng được công bố: Sự đe dọa từ hệ sao Alate!
Thông tin này vừa đưa ra đã khiến tâm trạng đang hưng phấn của người dân chùng xuống. Bởi lẽ trong thâm tâm cư dân Lam Tinh luôn tồn tại một nỗi sợ thâm căn cố đế, đó là các nền văn minh ngoài hành tinh có trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa họ. Đặc biệt là sau khi một số bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng toàn cầu mô tả về sự chênh lệch công nghệ, nhiều người cảm thấy nghẹt thở trước sức mạnh của ngoại tộc.
Giờ đây, khi chính phủ xác nhận rõ ràng rằng hệ sao Alate có khả năng sẽ đại quy mô xâm nhập Lam Tinh sau khi trò chơi dung hợp, áp lực đè nặng lên vai mỗi người là điều không thể tránh khỏi.
Các quốc gia công bố tin này cũng có lý do riêng. Ngay sau khi đưa ra cảnh báo, họ lập tức công bố danh sách những thiên kiêu trong Chư Thần Hoàng Hôn. Đặc biệt là Lâm Thiên Hạo, tức Tuyết Đế, đã xuất hiện trên trang đầu của mọi mặt báo lớn!
Nói trắng ra, đây là cách để người dân các nước nhìn thấy hy vọng. Họ có cường giả, có những siêu cấp cao thủ đủ sức đối kháng với những kẻ mạnh đến từ hệ sao Alate.
"Đúng vậy, chúng ta vẫn còn cơ hội! Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, chúng ta có Tuyết Đế, có Thần Bàn Vô Địch, còn có cả Long Tổ nữa. Cao thủ của Long Quốc chúng ta rất nhiều!"
"Tuyết Đế từ lâu đã có thể đồ thần, chỉ cần cho anh ấy thêm ba năm nữa, tương lai dù là đối mặt với Thánh nhân cũng có thể đánh một trận."
"Tiền nhân Long Quốc chúng ta từng đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như vậy mà chưa từng chùn bước. Họ đã dùng xương máu để đúc nên sự trường tồn của dân tộc, ngày nay, chúng ta cũng nên gánh vác trọng trách này."
"Không phụ lòng tiền bối, không hổ thẹn với hậu sinh, bất kể kẻ thù phía trước mạnh thế nào, tôi cũng chẳng hề sợ hãi!"
...
Kỷ nguyên toàn dân trở nên mạnh mẽ chính thức kéo màn.
Tại thế giới địa tâm, bên trong một tòa địa cung huyền bí.
Tái Bạc Lâm · Lam Bột nhìn bản tin mới nhất vừa nhận được, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ.
"Lũ chuột nhắt này thật sự quá xảo quyệt. Những quân bài ẩn mà chúng ta giấu trong Thần cách lại bị bọn chúng phát hiện ngay lập tức."
Nghe vậy, một gã trung niên cao lớn đứng trước mặt Tái Bạc Lâm · Lam Bột trầm giọng nói:
"Thưa Lam Bột đại nhân, hiện nay các nhà mạo hiểm của Lam Tinh đang đồng tâm hiệp lực. Bọn họ đã đưa ra khẩu hiệu dù phải chết ngàn lần cũng phải giết sạch những kẻ xâm lược."
Tái Bạc Lâm · Lam Bột không giấu nổi cơn thịnh nộ:
"Chúng ta là đội quân tiên phong, mục đích là để ám sát các thiên kiêu, làm loạn cục diện, khiến bọn chúng phải nội đấu. Thế nhưng bây giờ, tại sao bọn chúng lại hợp tác với nhau được chứ!"
"Đặc biệt là Thạch tôn chủ, bà ta điên rồi sao? Bà ta từng phái cao thủ đến thế giới hiện thực để truy sát Tuyết Đế, giữa bà ta và Tuyết Đế đáng lẽ phải là kẻ thù không chết không thôi mới đúng. Sao họ có thể bắt tay với nhau được!"
...
Gã trung niên cao lớn ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng:
"Đứng ở góc độ của Thạch tôn chủ, đây dường như là bước đường cùng của bà ta. Những sai sót trong Kế hoạch tạo thần đã khiến mức độ tin tưởng của bà ta đối với chúng ta giảm xuống điểm đóng băng. Hơn nữa, những đồng bào của chúng ta bị Tuyết Đế giết chết sau này, chắc chắn là do nhóm người của Thạch tôn chủ đã tiết lộ danh sách cho hắn."
Tái Bạc Lâm · Lam Bột hừ lạnh một tiếng: "Dù bọn chúng có liên thủ thì chúng ta cũng chẳng sợ, nhưng việc này sẽ gây ra không ít rắc rối cho các cường giả của hệ sao chúng ta khi tới đây. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta coi như đã thất bại. Lúc đầu hùng hổ kéo đến, giờ lại thảm bại trở về, ta không thể vứt bỏ cái mặt mũi này được!"
Gã trung niên lại do dự hỏi:
"Lam Bột đại nhân, tôi thấy mối quan hệ giữa Thạch tôn chủ và Tuyết Đế vốn không hề bền vững. Chỉ cần chúng ta nỗ lực một chút, khả năng lôi kéo bà ta quay lại vẫn rất cao."
Nghe vậy, Tái Bạc Lâm · Lam Bột khẽ gật đầu.
"Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại ta không muốn làm thế nữa. Thạch tôn chủ đã hại chết bao nhiêu đồng bào của chúng ta, nếu chúng ta còn đi lôi kéo bà ta thì chẳng phải là quá tự hạ thấp mình hay sao?"
Gã trung niên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn bổ sung:
"Nhưng trước đây chúng ta đã cố gắng khơi mào chiến tranh giữa nhà mạo hiểm của thế giới địa tâm và thế giới địa biểu, mà Thạch tôn chủ lại là một mắt xích vô cùng quan trọng..."