Chương 1502

Cấp độ, phẩm giai, quy tắc và đôi lời tâm tình!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Về hệ thống cảnh giới trong sách, tôi thấy có một số độc giả phản hồi là chưa nắm rõ, nên Tinh Tinh xin được giải thích cụ thể ở đây về cấp độ, phẩm giai và cảnh giới. (Đây không phải là viết để câu chương, tôi vẫn sẽ cập nhật đủ ba chương nội dung chính như thường lệ). Đầu tiên là về cấp độ, giới hạn từ cấp 1 đến cấp 100.000. Cấp 1-20 là giai đoạn tân thủ, chưa chuyển chức. Cấp 20: Chuyển chức lần một. Cấp 50: Chuyển chức lần hai. Cấp 100: Chuyển chức lần ba. Cấp 200: Chuyển chức lần bốn. Cấp 500: Chuyển chức lần năm. Cấp 1.000: Chuyển chức lần sáu. Cấp 2.000: Chuyển chức lần bảy. (Yêu cầu bắt buộc là phải sở hữu Lĩnh vực mới có thể hoàn thành chuyển chức lần này). Cấp 5.000: Chuyển chức lần tám. Cấp 10.000: Chuyển chức lần chín. Đây chính là một bước ngoặt lớn. Cấp 20.000: Chuyển chức lần mười. (Yêu cầu tối thiểu phải có thiên phú cấp Thánh, nếu không đạt thiên phú cấp Thánh thì cấp độ cao nhất chỉ dừng lại ở Chuyển chức lần chín. Sau đó sẽ là các bậc Bán Thần, Ngụy Thần và Thần Linh). Cấp 50.000: Chuyển chức lần mười một. Cấp 100.000: Chuyển chức lần mười hai. Sau đó là các cấp bậc Thần vị: Bán Thần, Ngụy Thần, Thần Linh. Sự ảnh hưởng của cấp độ đối với thực lực được thể hiện qua: Thứ nhất: Điểm thuộc tính tự do. Mỗi khi thăng một cấp, người chơi nhận được 5 điểm thuộc tính tự do. Thứ hai: Trang bị cấp cao hơn. Suy cho cùng, không phải ai cũng sở hữu nhiều trang bị đặc thù hay thậm chí là Thần khí như nhân vật chính. Một món đồ phổ thông cấp 5 và một món cấp 50 có thuộc tính chênh lệch cực kỳ lớn. Thứ ba: Áp chế cấp độ. Khái niệm này có tồn tại nhưng khá mơ hồ, không được dữ liệu hóa cụ thể. Ví dụ, một Cung thủ cấp 100 dù có 100% tỷ lệ bạo kích, nhưng khi đối mặt với kẻ địch cấp 1.000, tỷ lệ bạo kích thực tế có thể giảm xuống dưới 50%. Thứ tư: Số lượng kỹ năng, cấp sao kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. Cấp độ càng cao đồng nghĩa với việc có nhiều kỹ năng hơn, cấp sao cao hơn và kinh nghiệm phong phú hơn. Dù không phải 100% nhà mạo hiểm đều vậy, nhưng ít nhất 90% là theo quy luật này. Tiếp theo là về phẩm giai. Phẩm giai trong truyện chủ yếu chia thành: Phổ Thông, Tinh Anh, Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Diệu, Tông Sư, Vương cấp, Hoàng cấp, Đế cấp (Đại Đế cảnh), Thần phẩm (Thần Phẩm cảnh). Phẩm giai mang lại sự thăng tiến toàn diện. Ví dụ, cùng là Hồng Nhãn Thỏ, nhưng một con cấp Tinh Anh sẽ có toàn bộ thuộc tính cao gấp nhiều lần con cấp Phổ Thông, đồng thời số lượng và cấp sao kỹ năng cũng vượt trội. Trang bị cũng tương tự, phẩm giai càng cao thì các dòng thuộc tính cộng thêm (dòng chỉ số) càng nhiều. Chẳng hạn trang bị Hắc Thiết có 3 dòng thuộc tính, thì Bạch Ngân sẽ có 5 dòng. Tác động của phẩm giai đối với thực lực: 1. Toàn bộ thuộc tính được tăng theo cấp số nhân. 2. Số lượng kỹ năng nhiều hơn, cấp sao cao hơn. 3. Áp chế phẩm giai (tương tự áp chế cấp độ). 4. Phẩm giai quyết định giới hạn sau khi thành Thần. Vì hiện tại các nhà mạo hiểm vẫn chưa chạm tới Thần Linh cảnh nên tôi chưa đề cập sâu. Đó chính là giới hạn tối đa của Thần vị! Phẩm giai Phổ Thông không đủ tư cách thành Thần, ít nhất phải đạt Tinh Anh mới có xác suất. Từ Tinh Anh đến Tông Sư có tổng cộng chín bậc, tương ứng với chín phẩm cấp của Thần Linh. Một chức nghiệp giả cấp Tinh Anh chỉ có thể trở thành Thần linh nhất phẩm, nếu không nâng cao phẩm giai thì gần như không thể đột phá lên nhị phẩm, các bậc sau cứ thế suy ra. Thần Vương, Thần Hoàng, Thần Đế sẽ tương ứng với các phẩm giai Vương cấp, Hoàng cấp và Thần phẩm. Tất nhiên, không phải cứ đạt phẩm giai Vương cấp là khi thành Thần sẽ là Thần Vương ngay, mà vẫn phải bắt đầu từ Thần linh nhất phẩm. Tuy nhiên, nhờ phẩm giai cao, toàn bộ thuộc tính của họ sẽ mạnh hơn hẳn những Thần Linh cùng cấp nhưng phẩm giai thấp. Đây là lý do tại sao trong Chư Thần Hoàng Hôn, có những tồn tại chấp nhận theo đuổi sự cực hạn ngay từ khi còn ở Phàm nhân cảnh. Bởi vì thăng cấp và tăng phẩm giai khi là phàm nhân dễ hơn nhiều so với sau khi đã thành Thần. Cuối cùng là cảnh giới lĩnh ngộ Đại Đạo: Thứ nhất: Chân Ý cảnh. Gồm chín tầng, nhưng có thể phá vỡ cực hạn để đạt tới tầng mười, mười một. (Về lý thuyết, Chân Ý cảnh đã có thể ngưng tụ ra Lĩnh vực sơ cấp, nhưng độ khó rất cao). Thứ hai: Vấn Tâm cảnh. Chia làm ba giai đoạn: Vô Vật, Vô Ngã, Vô Trần. Thứ ba: Pháp Tắc cảnh. Cũng gồm chín tầng và có thể phá vỡ cực hạn lên tầng mười, mười một. (Lý thuyết là Pháp Tắc cảnh có thể trùng kích thành Thần. Dù nhân vật chính đạt tới đây khá dễ dàng, nhưng với đa số chức nghiệp giả bình thường thì đây là một cửa ải vô cùng gian nan). Thứ tư: Vấn Đạo cảnh. Thứ năm: Đạo cảnh. Thứ sáu: Đại Đạo cảnh. Quy tắc có diệu dụng vô cùng, phổ biến nhất là tăng cường tấn công, đạt được Lĩnh vực và hình thành kỹ năng. - Tăng cường tấn công: Giống như kỹ năng Hỏa Cầu Thuật của Pháp Sư, nếu nắm vững Hỏa chi quy tắc, uy lực quả cầu lửa sẽ tăng vọt. - Đạt được Lĩnh vực: Sở hữu không gian thuộc về riêng mình, lấy bản thân làm trung tâm để tạo ra một vùng sát thương duy trì liên tục. - Hình thành kỹ năng: Tương tự như Không Gian Xuyên Sách của Lâm Thiên Hạo. Nhờ cảm ngộ Không gian quy tắc, anh có thể xuyên qua không gian hoặc phong tỏa không gian để khống chế kẻ địch. Kỹ năng phong tỏa thông thường chỉ kéo dài vài giây, nhưng dùng Quy tắc thi triển có thể duy trì vài phút, thậm chí vài giờ tùy thuộc vào mức độ tiêu hao. Đây là ba phương diện cốt lõi thể hiện thực lực, nhưng không phải là tất cả. Trang bị, kỹ năng, thiên phú, đạo cụ, thần thông, bí thuật... đều là những yếu tố cấu thành lực chiến. Vì vậy, rất khó để đánh giá sức mạnh tổng hợp qua các yếu tố thông thường. Một thiên phú hay bí thuật mạnh mẽ hoàn toàn có thể giúp người chơi vượt cấp, vượt phẩm giai để giết địch. Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn tâm sự đôi chút với các độc giả đại lão. Trước hết, xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người suốt thời gian qua. Các bạn đều là những soái ca và mỹ nữ siêu cấp vô địch vũ trụ! Cuốn sách này có rất nhiều dữ liệu chỉ số, khó tránh khỏi những lúc sai sót, mà việc chỉnh sửa về sau lại rất phiền phức, Tinh Tinh thành thật xin lỗi các bạn về điều này. Viết võng du thì dữ liệu là then chốt, nhưng tôi vừa viết vừa phải chăm con nên thực sự khá bận rộn. Còn về vụ "rượu giả" (sai sót logic)... khụ khụ, tôi xin nhận lỗi, sau này cứ gọi tôi là bậc thầy rượu giả cũng được. Tôi sẽ cố gắng chú ý hơn. Có lẽ mọi người cũng nhận ra tôi thường gõ chữ bằng điện thoại. Chẳng còn cách nào khác, phải trông trẻ nên rất khó để ngồi yên tĩnh trước máy tính. Thú thật, tôi cũng đang cân nhắc xem nên viết bao nhiêu là hợp lý. Việc Chư Thần Hoàng Hôn dung hợp với thực tế và cuộc đối đầu với hệ sao Alate là tuyến chính cốt lõi đã được chuẩn bị từ lâu, chắc chắn phải viết đến nơi đến chốn. Các chương gần đây mọi người có thể thấy nhịp độ đã nhanh hơn để chuẩn bị cho cuộc chiến này. Có độc giả hỏi khi nào thì truyện kết thúc. Tôi cũng từng nghĩ, nếu muốn kết thúc nhanh thì sẽ không đi đến Thần Vực nữa, sau khi giải quyết xong hệ sao Alate sẽ hạ màn. Các bạn thấy sao, Thần Vực này, chúng ta nên đi hay không đi đây?
Cấp độ, phẩm giai, quy tắc và đôi lời tâm tình! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ