Chương 156

Triệu quân vây thành!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Vương thượng thánh minh!" Đám quần thần đồng thanh nịnh nọt. Lạc Lâm Mục Nguyên và Khắc Sâm La đều để lộ nụ cười tinh quái trong đáy mắt. Mục đích của bọn họ đã đạt được, tiếp theo đây, phải xem Tuyết Đế có thể lấy mạng Quốc vương Á Bá La hay không. Chỉ cần Tuyết Đế hạ sát được Á Bá La, mọi chuyện sẽ được giải quyết triệt để. Ngay lúc này, âm thanh thông báo toàn máy chủ đột ngột vang lên: "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng Hắc Bào thủ lĩnh của Ma Khốc đã thiết lập thành công chính quyền Ma Khốc. Người chơi hiện đã có thể tiến vào chủ thành Ma Khốc. Đặc biệt thông báo, mong đông đảo người chơi tích cực gia nhập để mở khóa các tính năng mới!" "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng Hắc Bào thủ lĩnh của Ma Khốc đã thiết lập thành công chính quyền Ma Khốc..." Tiếng thông báo vang vọng khắp bầu trời, khiến không ít người chơi phải kinh động. Sắc mặt Quốc vương Á Bá La âm trầm đến cực điểm. Ngay trên lãnh thổ của mình mà lại để kẻ khác dựng lên một chính quyền khác, đây quả thực là nỗi nhục nhã lớn lao! "Lạc Lâm Mục Nguyên, lập tức tập kết đại quân, xuất phát ngay bây giờ!" "Tuân lệnh, Vương thượng." ... Vương quốc Tinh Thần bắt đầu rầm rộ tập hợp quân đội. Lâm Thiên Hạo vừa nghe thấy thông báo hệ thống là biết ngay trận đỉnh cao quốc chiến sắp sửa khai màn. Trước đó, lúc thủ vệ Hắc Phong thành tuy cũng nổ ra quốc chiến ngắn ngủi, nhưng quy mô bấy nhiêu vẫn chưa thấm tháp gì. Lâm Thiên Hạo gửi tin nhắn cho Hầu Tử: "Hầu Tử, chuẩn bị cho kỹ, trận quốc chiến thật sự sắp tới rồi đấy." "Đù, Hạo ca, vẫn còn quốc chiến nữa à? Thế thì ngon quá, làm một trận này là đủ để phất lên rồi." Lâm Thiên Hạo không mấy để tâm đến phần thưởng, nhưng Hầu Tử lại tiếp tục nhắn tới: "Hạo ca, Kính Cận ra ngoài rồi. Cậu ta vừa chuyển chức sang phó nghề Phát Khâu Thiên Quan, còn bá đạo hơn cả nghề chính nữa." "Có kỹ năng nguyền rủa, lại thêm vô địch hư hóa với không gian sai lệch, mạnh kinh hồn bạt vía luôn." Lâm Thiên Hạo ngẩn người: "Hóa ra kẻ đó là Kính Cận à?" "Sao thế?" Hầu Tử ngạc nhiên hỏi, "Anh gặp Kính Cận rồi à?" "Gặp rồi, cậu ta còn dùng nguyền rủa với không gian sai lệch để đánh tôi nữa." Hầu Tử giật mình: "Lại có chuyện đó sao?" "Ừ, cậu bảo cậu ta, tôi chính là gã cung thủ mặc hắc bào đó, cậu ta sẽ hiểu thôi." "Á! Anh là gã cung thủ hắc bào đó à? Hồi nãy Kính Cận còn lầu bầu bảo anh không giảng võ đức, cứ nhằm cậu ta mà giết." "Thôi được rồi, lát nữa chú ý một chút, đừng để đánh nhầm người mình." ... Lâm Thiên Hạo trò chuyện ngắn gọn vài câu, rồi dời tầm mắt về phía Hắc Bào thủ lĩnh đang đứng trước mặt. "Thông báo ông lập chính quyền chắc hẳn Á Bá La đã nghe thấy rồi. Tiếp theo, lão ta chắc chắn sẽ ngự giá thân chinh." Nghe vậy, Hắc Bào thủ lĩnh bật dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Nếu lão ta đích thân dẫn quân thì phiền phức lớn rồi." "Ông hiểu biết bao nhiêu về Quốc vương Á Bá La?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Anh biết danh Á Bá La, nhưng kiếp trước chưa từng thấy lão ra tay, nên hiểu biết về thực lực của lão không nhiều. "Đó là tồn tại cấp 200 Bạch Kim, đạt đến giới hạn Chuyển chức lần ba." "Nghề nghiệp là gì?" Lâm Thiên Hạo không rõ nghề nghiệp, càng không biết lão có kỹ năng gì. "Nghề nghiệp: Triệu Hoán Sư." Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt: "Lại là Triệu Hoán Sư sao." "Thế nên mới đau đầu. Một Triệu Hoán Sư cấp 200 Bạch Kim, một lần gọi ra mười con chiến thú cấp 200 Hoàng Kim cũng chẳng có gì lạ." "Đúng là có chút rắc rối thật." Lâm Thiên Hạo tỏ vẻ đăm chiêu. Bản thân Triệu Hoán Sư khá mỏng manh, nhưng đám triệu hoán thú lại rất mạnh. Huống hồ, Á Bá La còn là cấp Bạch Kim bậc cao. "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đến lúc đó rồi tính." Lâm Thiên Hạo nói. Đúng lúc này, thông báo toàn máy chủ lại vang lên: "Thông báo toàn máy chủ: Do Ma Khốc đại cử xâm phạm, quốc chiến vương quốc Tinh Thần chính thức bắt đầu. Nhà mạo hiểm tiêu diệt Dạ Hành Giả sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt thông báo, mong toàn thể nhà mạo hiểm cùng bảo vệ vương quốc!" Trận quốc chiến mới bắt đầu khiến không ít người chơi rục rịch. Mất cấp thì có thể cày lại, nhưng Điểm thuộc tính tự do thì đâu dễ kiếm như vậy. Chỉ cần giết Dạ Hành Giả là có thưởng, việc này coi như quá hời rồi. "Thủ lĩnh, đại sự không ổn! Quốc vương Á Bá La của vương quốc Tinh Thần đang dẫn triệu quân vây hãm ngoài Hắc Phong thành!" Lâm Thiên Hạo liếc nhìn Hắc Bào thủ lĩnh: "Ông có nhiệm vụ nào thưởng chỉ số May mắn không?" Hắc Bào thủ lĩnh ngơ ngác nhìn anh: "Không có? Cậu định làm gì?" "Tôi muốn tăng chỉ số May mắn của mình lên." Hắc Bào thủ lĩnh nhún vai: "Tôi thì không có, nhưng... đại ca tôi thì có đấy." "Nhắc mới nhớ, đến nước này rồi mà đại ca với nhị ca của ông vẫn không lộ diện à?" Hắc Bào thủ lĩnh gượng cười: "Họ còn có việc quan trọng hơn phải làm." Lâm Thiên Hạo nheo mắt. Việc quan trọng hơn? Lập chính quyền Ma Khốc còn chưa đủ quan trọng? Quốc chiến cũng không quan trọng? Vậy cái gì mới là quan trọng đây? "Họ đang làm gì vậy? Có cần giúp một tay không?" Lâm Thiên Hạo hỏi dò. Hắc Bào thủ lĩnh lắc đầu: "Tôi không biết." Lâm Thiên Hạo không hỏi thêm, anh chẳng tin gã này thực sự không biết. Vì gã đã không muốn nói, nghĩa là không muốn anh can thiệp vào. "Đi thôi, quốc chiến nổ ra rồi. Trận này e là gian nan đây, tôi tạm thời sẽ không ra mặt." Hắc Bào thủ lĩnh nhíu mày: "Cậu không ra tay sao?" "Đúng vậy." Lâm Thiên Hạo gật đầu: "Mục tiêu của tôi lần này là giết Á Bá La, nên tôi không thể đứng ở ngoài sáng được." "Cậu thật sự định giết Quốc vương Á Bá La ư?!" Hắc Bào thủ lĩnh không dám tin vào tai mình. Ý tưởng giết quốc vương một nước thật sự quá điên rồ. "Tôi đã nhận nhiệm vụ của ông rồi, ông tưởng tôi đùa chắc?" ... Bên ngoài Hắc Phong thành. Triệu quân vây thành, vô số mũi tên bay tới như mưa sa bão táp che lấp cả bầu trời. Lâm Thiên Hạo nhướng mày, anh không lộ diện mà chỉ phóng tầm mắt quan sát sâu vào trong quân đội. Quả nhiên, dưới sự hỗ trợ của Vô Cấu Chi Nhãn, anh đã nhìn thấy Quốc vương Á Bá La. Vây quanh lão là Khắc Sâm La, Lạc Lâm Mục Nguyên, Lạc Lâm Mục Dã cùng... một cậu bé. Lâm Thiên Hạo cảm thấy lạ lẫm, vì cậu bé bên cạnh quốc vương là người anh chưa từng gặp, cũng chẳng có chút ấn tượng nào. Do khoảng cách quá xa, anh không thể soi được thuộc tính của đứa trẻ đó. Nhưng trực giác mách bảo anh rằng, cậu bé này chắc chắn không hề đơn giản. Thu lại suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào Á Bá La. Với khoảng cách này, muốn tấn công trúng lão là quá khó. Dùng Huyền Băng Chi Dực bay qua ư? Cũng không khả thi, có đám người Lạc Lâm Mục Dã hộ vệ bên cạnh, tên của anh khó lòng mà chạm tới thân thể lão. Suy tính một hồi, Lâm Thiên Hạo âm thầm rời khỏi Hắc Phong thành, chuẩn bị đi vòng sang hướng khác xem có cơ hội nào ra tay hay không.
Triệu quân vây thành! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ