Chương 157

Ra tay với quốc vương Á Bá La!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Dĩ nhiên, anh hiểu rất rõ rằng chỉ dựa vào sức mình mà muốn giết chết quốc vương Á Bá La là một việc cực kỳ khó khăn. Lâm Thiên Hạo gửi tin nhắn cho Hầu Tử và Chu Tiểu Bàn: "Hầu Tử, cậu với Béo lát nữa giúp tôi đối phó quốc vương Á Bá La." "Đù, Hạo ca, chơi kích thích vậy sao? Đây là định giết vua à?" "Không thành vấn đề, thuộc tính hiện tại của tôi với Béo đang cực kỳ sung mãn, chắc là vẫn đủ sức kìm chân quốc vương Á Bá La một chút." Lâm Thiên Hạo trực tiếp gửi yêu cầu đàm thoại giọng nói cho hai người: "Lát nữa hai cậu cứ nghe theo chỉ huy của tôi." Tính toán xong, Lâm Thiên Hạo lại nhắn tin cho Phổ Đà Thiên Long: "Phổ Đà Thiên Long, giúp tôi một tay." "Việc gì?" "Lát nữa giúp tôi giữ chân Lạc Lâm Mục Dã." Phổ Đà Thiên Long hơi kinh ngạc, bởi vì ý tưởng này của Lâm Thiên Hạo có phần quá điên rồ. Theo bản năng, Phổ Đà Thiên Long hỏi lại: "Tôi được lợi ích gì?" "Coi như tôi nợ đại sư một ân tình." Phổ Đà Thiên Long bắt đầu do dự. Một ân tình của Lâm Thiên Hạo liệu có đáng để ông ta ra tay hay không? Nên biết rằng hiện tại giết Dạ Hành Giả có thể nhận được Điểm thuộc tính tự do, nếu ông ta quay sang đánh Lạc Lâm Mục Dã thì những phần thưởng đó sẽ không còn nữa. Nhưng cũng chỉ sau một thoáng suy nghĩ, Phổ Đà Thiên Long đã gật đầu đồng ý: "Được, bần tăng sẽ cố hết sức." Về phần những người khác, Lâm Thiên Hạo không liên lạc thêm ai, anh bắt đầu chuẩn bị hành động. Trên chiến trường chính diện, phe Dạ Hành Giả đã bắt đầu không chống đỡ nổi nữa. "Vương thượng, để tôi đi lấy đầu thủ lĩnh đối phương!" Lạc Lâm Mục Nguyên lao thẳng về phía Hắc Bào thủ lĩnh, vì ông biết Lâm Thiên Hạo hẳn là sắp động thủ rồi. Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một lát, sau đó vọt thẳng lên trời, không chút do dự mà ra tay. Anh đã trang bị Hạnh Vận Thủ Trạc, đem toàn bộ 1180 Điểm thuộc tính tự do còn lại cộng hết vào Tốc độ đánh, khiến chỉ số này tăng vọt lên mức 25.9. Lâm Thiên Hạo đã đẩy sức chiến đấu mà mình có thể phát huy lên đến cực hạn. Trận chiến tiếp theo đây đối với anh mà nói là vô cùng quan trọng. Chỉ cần giết được quốc vương Á Bá La, rất nhiều nhiệm vụ sẽ có thể hoàn thành. "Vút! Vút! Vút!" Lâm Thiên Hạo khai hỏa, kỹ năng năm tên cùng bắn được kích hoạt, đạt tới tốc độ 124 mũi tên mỗi giây. Dưới sự gia trì của Hạnh Vận Thủ Trạc, tỷ lệ Bạo kích của anh cực kỳ cao. Không chỉ vậy, tần suất kích hoạt Lôi Điện Khiêu Dược cũng dày đặc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đòn tấn công của Lâm Thiên Hạo đã xé toạc một lỗ hổng lớn giữa triệu quân của vương quốc Tinh Thần. Lạc Lâm Mục Dã thấy Lâm Thiên Hạo xuất hiện, sắc mặt khẽ biến: "Vương thượng, chính là tên đó, để mạt tướng đi kìm chân hắn." Nói đoạn, Lạc Lâm Mục Dã định lao về phía Lâm Thiên Hạo. "Ngươi không giữ chân nổi hắn đâu, tốc độ di chuyển của hắn ngươi không theo kịp." Vương thôn trưởng trầm giọng lên tiếng rồi đích thân lao tới chặn đường Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo không hề nôn nóng, anh vờ vờ vịt vịt quần thảo với Vương thôn trưởng, nhưng thực chất là đang có ý đồ áp sát quốc vương Á Bá La. Vương thôn trưởng không hề nhận ra điều gì bất thường, dù sao lão có nằm mơ cũng không ngờ tới việc Lâm Thiên Hạo lại dám nảy sinh ý định hành thích quốc vương Á Bá La. "Chính là lúc này, Hầu Tử!" Lâm Thiên Hạo vừa ra lệnh, Hầu Tử đã từ trong đám đông vọt ra, dùng Tam Đoạn Trảm ép lui Vương thôn trưởng. "Đáng chết!" Vương thôn trưởng biến sắc, lão định lao lại phía Lâm Thiên Hạo nhưng lúc này Béo đã ra tay, dùng kỹ năng Khiêu khích lên người Vương thôn trưởng. Béo cùng Hầu Tử phối hợp hai đánh một, thành công giữ chân lão ta. Lạc Lâm Mục Dã gầm lên một tiếng: "Để ta!" Lão định lao tới cứu viện, nhưng Lâm Thiên Hạo vẫn bất động thanh sắc. Giữa đám người, một luồng kim quang vọt thẳng lên trời, húc bay Lạc Lâm Mục Dã ra ngoài. Ngay sau đó, Phổ Đà Thiên Long liền bám sát lấy Lạc Lâm Mục Dã mà tấn công. Thực lực của Phổ Đà Thiên Long không tệ, nhưng tuyệt đối không thể cầm chân Lạc Lâm Mục Dã quá lâu, anh phải đánh nhanh thắng nhanh. "Vút! Vút! Vút!" Những mũi tên của Lâm Thiên Hạo xé gió lao thẳng về phía quốc vương Á Bá La, đồng thời Sinh Tử Bộ cũng đã khóa chặt mục tiêu, bắt đầu rút máu ông liên tục. Dược Tế Trọng Thương nhận được trong Di tích của Tuyết Thi cũng được Lâm Thiên Hạo không chút do dự sử dụng ngay lập tức. Muốn giết quốc vương Á Bá La, tuyệt đối không thể nương tay. Thấy Lâm Thiên Hạo tấn công mình, khóe môi quốc vương Á Bá La nhếch lên, để lộ một nụ cười nhạt. Lâm Thiên Hạo giật mình, quốc vương Á Bá La dường như chẳng hề ngạc nhiên trước việc anh ra tay với ông. "Tuyết Đế, ngươi đã giết Băng Tuyết Nữ Thần, ta biết tham vọng của ngươi còn lớn hơn thế, chắc chắn sẽ ra tay với ta." Quốc vương Á Bá La đã biết chuyện anh giết Băng Tuyết Nữ Thần, chỉ là ông ta không hề tiết lộ tin tức này ra ngoài. "Lừa ta rời cung ngự giá thân chinh để tìm cách giải quyết ta sao? Đáng tiếc, ngươi có chút quá ngây thơ rồi." Những mũi tên của Lâm Thiên Hạo không hề rơi trúng người quốc vương Á Bá La mà bị một bức tường vô hình chặn đứng. "Bành!" Cơ thể Lâm Thiên Hạo đột nhiên bị thứ gì đó va mạnh vào, khiến anh văng ngược ra sau. -108.950. Một con số sát thương khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu Lâm Thiên Hạo, nhưng anh không hề nản chí. Anh triển khai Huyền Băng Chi Dực, tên bắn ra không ngừng nghỉ, chỉ trong chớp mắt, mưa tên đã bao vây lấy quốc vương Á Bá La. Và thứ tàng hình kia lại một lần nữa lao về phía Lâm Thiên Hạo. "Lại tới nữa sao? Thấy ngươi rồi!" Lâm Thiên Hạo trực tiếp dùng Không Gian Thiểm Thước để né tránh đòn tấn công của con quái vật bán trong suốt này. [Hư Không Hành Giả (Hoàng Kim)]: ??? [Điểm sinh mệnh]: ??? [Tấn công]: ??? [Kỹ năng]: ??? Đây hẳn là triệu hoán thú của quốc vương Á Bá La, có khả năng đi xuyên hư không khiến người ta không thể nắm bắt được vị trí. Nhưng Lâm Thiên Hạo sở hữu Vô Cấu Chi Nhãn, vì vậy vẫn có thể bắt được đường nét mờ nhạt của Hư Không Hành Giả. Dĩ nhiên, Lâm Thiên Hạo không muốn lãng phí thời gian với nó. Sau khi dùng Không Gian Thiểm Thước rút ngắn khoảng cách, anh không chút do dự xả tên như mưa. "Rắc rắc..." Mưa tên xé nát Không gian bích lũy trước mặt quốc vương Á Bá La. Quốc vương Á Bá La hơi lộ vẻ ngạc nhiên: "Không hổ là Tuyết Đế, quả thực có bản lĩnh." Một con Lục Tý Ma Viên đột ngột xuất hiện chắn trước mặt quốc vương Á Bá La. Sáu cánh tay của nó đều cầm vũ khí cấp Hoàng Kim, dễ dàng đánh bay toàn bộ mũi tên của Lâm Thiên Hạo. [Lục Tý Ma Viên (Hoàng Kim)]: ??? [Điểm sinh mệnh]: ??? [Tấn công]: ??? [Kỹ năng]: ??? Lâm Thiên Hạo cảm thấy hơi đau đầu. Triệu Hoán Sư ở giai đoạn đầu cũng giống như Pháp Sư, khá yếu ớt, nhưng một khi đã định hình được bộ kỹ năng và thú triệu hồi thì thực lực sẽ vô cùng cường hãn. Dù vậy, Lâm Thiên Hạo vẫn không từ bỏ, anh liên tục tấn công chỉ để cầu một cơ hội. "Hạo ca, để tôi!" Người chơi từng tấn công Lâm Thiên Hạo lúc trước rõ ràng đã nhận ra danh tính của anh. Hắn xông ra, vung vẩy pháp trượng trong tay. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con Lục Tý Ma Viên đang chắn trước mặt quốc vương Á Bá La bỗng dưng biến mất không tăm hơi. "Chuyện gì thế này?!" Quốc vương Á Bá La biến sắc, vì sự biến mất đột ngột của Lục Tý Ma Viên mà ông đã bị trúng tên của Lâm Thiên Hạo. -422.980. -422.980. ... Từng con số sát thương khổng lồ liên tiếp nhảy lên trên đầu quốc vương Á Bá La, khiến ông ta trợn mắt há mồm kinh hãi. Tuy nhiên, cũng chỉ có vài mũi tên kịp găm vào người, quốc vương Á Bá La đã nhanh tay bóp nát một tấm Phù lục. Phù lục nổ tung, một hộ thuẫn kim quang dựng lên, chặn đứng hoàn toàn mưa tên của Lâm Thiên Hạo.