Chương 1896

Đại quân lại tới, Tuyết Đế ra tay!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Về hành động của Chỉ Pháp Sư, có người cảm thấy quá mạo hiểm, không hề lý trí. Nhưng cũng có người cho rằng nên làm như vậy. "Tôi biết cô ấy, chồng cô ấy hình như đã hy sinh trong trận chiến với đại quân Hoàng Si tộc trước đó, cô ấy... đây là đi báo thù cho chồng mình." "Haiz, tôi có kết bạn với cô ấy, nhưng... ảnh đại diện của cô ấy đã chuyển sang màu xám rồi." "Cô ấy là một anh hùng, xin ngả mũ kính chào. Cô ấy đã dùng chính mạng sống của mình để nói cho lũ khốn ở hệ sao Alate biết rằng, chúng ta không chỉ biết phòng thủ, mà còn có thể chủ động tấn công." ... Chỉ Pháp Sư, đã tử trận!! Đây không phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Anh ta đã ám sát thành công, nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống. Trong không gian tinh không bao la, muốn rút lui toàn mạng là chuyện cực kỳ khó khăn. Việc có thể ám sát thành công vốn đã chứng minh được thực lực của anh ta mạnh đến nhường nào. Nhưng... Lâm Thiên Hạo không biết phải bình luận thế nào, anh cũng đã đọc được một số tin tức thảo luận. Chồng của Chỉ Pháp Sư đã chết dưới tay đại quân Hoàng Si tộc. Ả phẫn nộ ra tay. Chuyện này ở kiếp trước cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm. Phía quan chức Long Quốc đã đăng tải thông báo trên Chư Thần Hoàng Hôn: "Chỉ Pháp Sư là một anh hùng, nhưng mọi người vẫn nên giữ bình tĩnh." "Thời điểm để chủ động tấn công vẫn chưa tới, thật đấy... xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian." ... Nếu Chỉ Pháp Sư đánh theo kiểu trận địa, vừa đánh vừa kéo giãn khoảng cách, sát thương ả gây ra cho hệ sao Alate đáng lẽ phải lớn hơn mới đúng. Hành động chủ động tấn công của Chỉ Pháp Sư tuy tạo ra chút gợn sóng, nhưng không quá lớn. Có người kính phục, có người tiếc nuối, cũng có người cho rằng ả quá xung động, hy sinh như vậy là không đáng. Lâm Thiên Hạo thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tìm kiếm những thứ cần thiết để thức tỉnh huyết mạch. Chỉ có những vật phẩm ở thế giới thực mới mang lại hiệu quả. Thông qua nhóm của Dã Tâm đạo trưởng, những thứ có thể tìm thấy cơ bản đều đã nằm trong tay anh. Ngoại trừ món chí bảo cộng thêm 1000 điểm May mắn trong tay Cựu Đông Phương đạo nhân. Những thứ khác mà Lâm Thiên Hạo có khả năng đạt được, hầu như đã thu thập đủ. Vậy mà mức độ thức tỉnh huyết mạch hiện tại của anh mới chỉ đạt 45%. Năng lực của Huyền Vũ Toán Thiên Giáp vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Thời gian qua Lâm Thiên Hạo cũng không hề nhàn rỗi, anh để Ngải Luân Tư - La Mạn liên tục suy diễn đủ mọi loại chuyện. Việc này nhằm hai mục đích. Thứ nhất. Để kiểm chứng chính xác hơn xem năng lực suy diễn của Huyền Vũ Toán Thiên Giáp có phải là thật hay không. Thứ hai. Lâm Thiên Hạo muốn xem liệu món pháp bảo này khi ở trong tay Ngải Luân Tư - La Mạn có tiếp tục sinh ra Ách Vận Chi Lực hay không. Dưới cường độ suy diễn cao như vậy, Huyền Vũ Toán Thiên Giáp quả nhiên bắt đầu sản sinh Ách Vận Chi Lực. Lâm Thiên Hạo có thể thôn phệ Ách Vận Chi Lực để tăng mạnh lực lượng linh hồn của bản thân. Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến anh không nỡ tùy tiện dùng hết Huyền Vũ Toán Thiên Giáp. Trưa ngày hôm sau. Trời cao nắng gắt. Vốn dĩ nhiều nhà mạo hiểm đều nghĩ rằng, do đại quân Hoàng Si tộc vừa chịu trọng thương lần trước, lại thêm vụ ám sát của Chỉ Pháp Sư, nên trong hai ngày tới, lũ người ở hệ sao Alate chắc hẳn sẽ không có hành động gì. Thế nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Chỉ mới trôi qua 13 tiếng kể từ khi Chỉ Pháp Sư hy sinh. Đại quân hệ sao Alate đã một lần nữa kéo đến. Lần này. Số lượng quân địch còn đông đảo hơn trước. "Xem ra đại quân hệ sao Alate đã lục tục kéo đến rồi, quân số lần này của chúng..." "So với kiếp trước, đội hình lần này có phần hào nhoáng hơn một chút." Dù nói là hào nhoáng, nhưng cũng không mạnh đến mức như Lâm Thiên Hạo tưởng tượng. Hoàng Si tộc vốn dĩ là chủng tộc đứng ở hàng bét trong số các chủng tộc tại hệ sao Alate. Lâm Thiên Hạo bước ra một bước, thông qua màn hình livestream, anh đã khóa chặt khu vực tập trung đông quân Hoàng Si tộc nhất. Tâm Đồng Thiên Địa kết hợp với Hỏa chi giới vực, Lâm Thiên Hạo đi đến đâu, tính mạng của đại quân Hoàng Si tộc bị gặt hái đến đó. Đồng thời. Lâm Thiên Hạo cũng không ngừng quan sát tên của những kẻ thuộc đại quân Hoàng Si tộc ở nơi xa hơn. Anh muốn ghi chép lại toàn bộ những cái tên này, tạm thời chưa thể quá khích, nhưng ghi lại danh sách thì không vấn đề gì. Cùng lúc đó. Lâm Thiên Hạo thi triển thủ đoạn Nô dịch vong linh, từng tên lính Hoàng Si tộc bị anh giết chết đều bị biến thành vong linh, quay lại tấn công chính đồng đội của mình. "Tuyết Đế, lúc trước mọi chuyện vẫn đang yên ổn, sao ngươi lại ra mặt phá hỏng quy tắc thế này?" Lâm Thiên Hạo vừa mới ra tay, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên. Ngay sau đó. Lộ Lâm Độ - Phủ Ma bước ra, ả cách không đấm một quyền về phía Lâm Thiên Hạo. Không gian phía trước Lâm Thiên Hạo lập tức bị Đóng Băng từng tầng một. "Ầm! Ầm! Ầm! ——" Nắm đấm năng lượng liên tục đập nát những lớp không gian bị đóng băng, lao thẳng về phía anh. Cuối cùng. Sau khi phá nát liên tiếp bảy tấm khiên không gian đóng băng, nắm đấm năng lượng mới tan biến. Thấy cảnh này. Trên mặt Lâm Thiên Hạo thoáng hiện một nụ cười nhạt. "Ta không ra tay, sao các ngươi chịu lộ diện đây?" Dứt lời. Lâm Thiên Hạo đồng thời sử dụng 11 cuốn Sinh Tử Bộ để khóa mục tiêu vào Lộ Lâm Độ - Phủ Ma. Kỹ năng Tiễn Do Tâm Phát cũng nhắm thẳng vào ả. Thủ đoạn này tuy khó lòng giết được Lộ Lâm Độ - Phủ Ma, nhưng lại có thể kiềm chế ả. Còn sát chiêu thực sự của Lâm Thiên Hạo chính là Thiên Đạo Thần Lôi. "Muốn dùng cách giết con phế vật La Mạn kia để giết ta sao?" Lộ Lâm Độ - Phủ Ma cười khẩy. "Ngươi cũng quá coi thường ta rồi đấy." "Ầm ——" Đúng lúc này. Một bóng người chớp mắt đã tới, đối chưởng một quyền với Lộ Lâm Độ - Phủ Ma, đánh bay ả ra xa. "Không phải bảo bản thể của ngươi tới sao? Thế nào? Bản thể của ngươi đã đột phá Thần linh cảnh rồi à?" Người ra tay không phải ai khác, chính là Bàn Tử đang bị Bàn Cổ đại thần đoạt xá. Lộ Lâm Độ - Phủ Ma nhìn thấy Bàn Cổ đại thần, không nhịn được mà cười gằn: "Ngươi đúng là âm hồn bất tán." Bàn Cổ đại thần cười khẽ đáp: "Hiếm khi gặp được kẻ có thể đánh đấm ra trò, ta đương nhiên phải chơi đùa thêm một lát rồi." "Độc chi dị tượng: Mãn Đường Hồng!" Lâm Thiên Hạo triển khai Độc chi dị tượng, Lộ Lâm Độ - Phủ Ma này chắc chắn không đi một mình. Trước đó Ngải Luân Tư - La Mạn bị anh giết một cách dễ dàng, mà Lộ Lâm Độ - Phủ Ma cũng chẳng mạnh hơn La Mạn bao nhiêu. Một mình ả chắc chắn không thể chống lại Lâm Thiên Hạo. "Phiền phức thật." Lộ Lâm Độ - Phủ Ma liếc nhìn Lâm Thiên Hạo, "Các ngươi đối phó Tuyết Đế đi, để ta chơi đùa tử tế với Bàn Cổ." Dứt lời. Bên cạnh Lộ Lâm Độ - Phủ Ma lại xuất hiện thêm một người nữa. Người này trông giống hệt ả, nhưng khí tức trên người lại sâu thẳm như vực thẳm, chỉ cần nhìn qua một cái đã thấy áp lực cực lớn đè nặng. "Tốt!" Bàn Cổ đại thần cười lớn, "Cũng chỉ có bản thể của ngươi giáng lâm mới khiến ta có thêm vài phần hứng thú." Lộ Lâm Độ - Phủ Ma hừ lạnh một tiếng, "Bàn Cổ, ngươi tuy lợi hại, nhưng chung quy cũng chỉ là mượn thân xác của nhà mạo hiểm để chiến đấu, đống thủ đoạn đó của ngươi còn phát huy được bao nhiêu phần công lực?" Nghe thấy lời này của Lộ Lâm Độ - Phủ Ma. Bàn Cổ đại thần chỉ thấy buồn cười. Nếu Bàn Tử chỉ là một nhà mạo hiểm bình thường, thì thực lực của ngài quả thật không phát huy được bao nhiêu. Nhưng Bàn Tử có bình thường không? Trong toàn bộ Chư Thần Hoàng Hôn, người có thuộc tính cơ bản cao nhất chính là cậu ta!!