Chương 1912
Đột kích đại quân Alate!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo cũng cảm thấy có chút bất lực, từ cường độ tấn công của hệ sao Alate lần này, anh đã đoán được tình hình không mấy khả quan.
Hơn nữa, đám ma vật ở Ma Khốc lần này cũng góp không ít sức, xem ra sư phụ của Dã Tâm đạo trưởng vẫn đang âm thầm gây áp lực.
Ngoài ra, cùng với việc trận chiến kết thúc, ảnh hưởng của kỹ năng Tế Mệnh lên người Lâm Thiên Hạo cũng bắt đầu tan biến. Đám người kia sở dĩ chọn rút lui, chứng tỏ chúng cũng biết hiệu lực của Tế Mệnh lực sắp hết.
Tuy nhiên, lần này chúng không đạt được mục đích, chắc chắn lần sau sẽ có những phương pháp thận trọng và hiểm hóc hơn để nhắm vào anh.
Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hạo bước ra một bước, lần nữa tiến vào bên trong ngôi cổ mộ có thời không hỗn loạn.
Chuyện lần này không thể cứ thế mà bỏ qua được.
Anh cần phải đợi, chỉ cần một ngày là đủ!
Trong ngôi cổ mộ thời không hỗn loạn này, chỉ cần ở lại đủ một ngày thời gian là được.
Lần này số lượng đại quân từ hệ sao Alate kéo đến rất đông, mà Lam Tinh lại cách biên giới thế giới Ngân Hà khá xa. Bọn chúng rút lui, xác suất cao là sẽ không rút về hẳn bên trong biên giới Ngân Hà. Cho dù chúng thật sự muốn hướng về phía biên giới, thì thời gian di chuyển cũng không hề ngắn.
Vì vậy, Lâm Thiên Hạo dự định ra tay chặn đánh bọn chúng.
Sở dĩ phải đợi một ngày là vì Lâm Thiên Hạo muốn chờ kỹ năng Thiên Đạo Thần Lôi hồi chiêu xong. Đến lúc đó, tấm bia đá bí ẩn kia nằm trong tay kẻ nào, anh sẽ dùng Thiên Đạo Thần Lôi chẻ thẳng vào đầu kẻ đó.
Trong cổ mộ, một ngày thời gian trôi qua trong chớp mắt.
Ngay khi Thiên Đạo Thần Lôi vừa hồi chiêu xong, Lâm Thiên Hạo liền rời khỏi cổ mộ. Anh liếc nhìn thời gian, bên ngoài mới chỉ trôi qua ba tiếng đồng hồ.
Xem ra, việc đuổi theo bọn chúng không phải là chuyện gì khó khăn.
Lâm Thiên Hạo vận dụng Không Gian bản nguyên lực, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Lam Tinh.
Kỹ năng Tinh Không Bộ có thể giúp anh vượt qua các hành tinh liên tiếp, nhưng lúc này Lâm Thiên Hạo không định dùng tới. Tinh Không Bộ là để dành cho việc tháo chạy sau khi hoàn thành cuộc đột kích.
Lâm Thiên Hạo dốc toàn lực lên đường, tốc độ được anh đẩy lên đến mức cực hạn. Dựa theo lộ trình mà Tu Mặc Khư - Lô Vương đã cung cấp, Lâm Thiên Hạo điên cuồng truy kích.
Anh vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh đến mức tối đa để có thể nhìn được xa hơn. Còn về thần thức... nếu phủ thần thức qua đó sẽ rất dễ bị thần thức của đối phương phát hiện, dùng mắt để quan sát mới là lựa chọn tối ưu nhất.
Lâm Thiên Hạo đuổi theo suốt chặng đường, dùng Không Gian bản nguyên lực để di chuyển nên tốc độ nhanh hơn đại quân hệ sao Alate rất nhiều.
Khi còn ở trong cổ mộ, Lâm Thiên Hạo cũng đã trao đổi với Tu Mặc Khư - Lô Vương và Ngải Luân Tư - La Mạn. Nếu số lượng người không nhiều, bọn chúng có thể lợi dụng pháp bảo loại không gian hoặc công nghệ Không gian khiêu dược để di chuyển nhanh chóng. Nhưng lần này quân số của hệ sao Alate quá đông, đồng nghĩa với việc chúng không thể chuyển quân thần tốc được.
Thực tế đã chứng minh, chỉ có người mình mới hiểu rõ người mình nhất.
Lâm Thiên Hạo đuổi theo chừng một khắc đồng hồ thì đã từ xa quan sát được đội ngũ đại quân của hệ sao Alate. Anh ẩn mình vào trong hư không, lặng lẽ quan sát tình hình phía xa.
Sau một lúc quan sát ngắn ngủi, Lâm Thiên Hạo quyết định ra tay ngay lập tức.
Anh dùng Không Gian bản nguyên lực xuyên thấu không gian, đột ngột xuất hiện ngay giữa đội hình đại quân Alate.
Mười sáu đại Thánh nhân dị tượng và mười sáu đại giới vực đồng loạt triển khai, bao phủ phạm vi nghìn dặm.
Các dị tượng diện rộng như Mãn Đường Hồng, Băng Phách Huyền Vũ lập tức bao trùm lấy khu vực tập trung quân lính dày đặc nhất của đối phương. Còn những Thánh nhân dị tượng có sức bộc phát đơn thể cực cao như Không Gian Liên Hoa hay Hỗn Độn Khai Thiên Chùy thì không chút do dự đập thẳng vào những cường giả trong hàng ngũ quân Alate.
Lâm Thiên Hạo ra tay vô cùng quyết đoán, hoàn toàn không có chút nương tay nào, vừa xung trận đã dốc toàn lực.
Chỉ trong một nháy mắt, số binh sĩ hệ sao Alate bị Lâm Thiên Hạo tiêu diệt đã vượt quá con số một triệu. Anh phất tay một cái, triệu hồi triệu vạn vong linh xông ra trận hình, chém giết khắp tám phương.
"Tuyết Đế, sao ngươi dám làm thế này!!"
Cốc Lê Mộc - Trường Thanh cảm nhận được sự hiện diện của Lâm Thiên Hạo ngay khi anh vừa ra tay. Ông ta không chút do dự lao về phía Lâm Thiên Hạo để ngăn cản.
Nhưng Lâm Thiên Hạo chẳng thèm để ý, tiếp tục tập trung sức mạnh để đồ sát đại quân Alate.
"Tuyết Đế, ngươi đang tìm cái chết!!"
Đặc Lý Tư - Tháp Phong cũng không kìm được cơn thịnh nộ, gầm lên một tiếng. Tấm bia đá bí ẩn kia một lần nữa hướng về phía Lâm Thiên Hạo mà trấn áp xuống.
Lâm Thiên Hạo nở một nụ cười lạnh. Kỹ năng Tế Mệnh của Cửu Nhãn Kim Thiềm chắc hẳn vẫn chưa hồi chiêu xong, mà tấm bia đá bí ẩn kia khi nằm trong tay Đặc Lý Tư - Tháp Phong cũng không mạnh mẽ như anh tưởng tượng.
Lâm Thiên Hạo hoàn toàn không sợ!
Đây cũng là một trong những lý do khiến Lâm Thiên Hạo dám ra tay tập kích. Nếu không có Tế Mệnh hạn chế, thì trong đám đại quân Alate hiện tại, không có kẻ nào thực sự có thể ngăn cản được lượng sát thương mà anh gây ra. Tấm bia đá bí ẩn kia cũng chỉ có thể cầm chân anh đôi chút mà thôi.
Mục tiêu chuyến này của Lâm Thiên Hạo cũng không phải là tiêu diệt sạch sẽ đại quân Alate, anh đến đây chỉ để trọng thương cánh quân này, giết sạch các tướng lĩnh cấp cao của chúng, khiến chúng trong thời gian ngắn không thể tổ chức lực lượng để tấn công thêm lần nào nữa.
Đồng thời, Lâm Thiên Hạo cũng muốn tìm kiếm tung tích của Cửu Nhãn Kim Thiềm. Sau khi sử dụng Tế Mệnh, cơ thể của Cửu Nhãn Kim Thiềm chắc chắn sẽ sụp đổ, nhưng phía hệ sao Alate rõ ràng có khả năng giúp ông ta tái tạo lại thân xác.
Đối với Lâm Thiên Hạo, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu lần tới người của hệ sao Alate chuẩn bị đầy đủ hơn, cộng thêm sức mạnh Tế Mệnh của Cửu Nhãn Kim Thiềm, anh vẫn sẽ gặp phải mối đe dọa nhất định.
Vì vậy, Lâm Thiên Hạo còn một mục đích nữa trong chuyến đi này, đó là giết chết hoàn toàn Cửu Nhãn Kim Thiềm.
"Không có ở đây!"
Lâm Thiên Hạo không kiêng nể gì mà giải phóng sức mạnh, nhưng mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng Cửu Nhãn Kim Thiềm đâu.
"Các người có biết Cửu Nhãn Kim Thiềm đang ở đâu không?" Lâm Thiên Hạo lên tiếng hỏi.
Ngải Luân Tư - La Mạn trả lời:
"Đại nhân, Cửu Nhãn Kim Thiềm chắc là đang ở trong pháp bảo không gian của Cốc Lê Mộc - Trường Thanh."
"Muốn tìm thấy ông ta, trừ phi phải giết được Cốc Lê Mộc - Trường Thanh trước."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày. Trước đó anh đã nói rõ mục đích của mình, nhưng Ngải Luân Tư - La Mạn lại không hề báo cho anh vị trí cụ thể của Cửu Nhãn Kim Thiềm, chỉ nói chắc chắn có trong đội ngũ.
Rõ ràng, tuy chịu ảnh hưởng của Phong Thần Bảng khiến ả ta phải trung thành với anh, nhưng trong lòng ả vẫn có những toan tính riêng. Ít nhất là ở điểm này, vì Lâm Thiên Hạo không hỏi chi tiết nên ả cũng không chủ động nói rõ.
Nếu là Hắc Thiên Ngạo Chân hay Cửu U chi chủ, dù Lâm Thiên Hạo không hỏi kỹ, nhưng khi biết mục đích của anh, họ chắc chắn sẽ chủ động báo cáo những vấn đề tiềm ẩn này.
Nhưng hiện tại có suy xét những điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đã không giết được Cửu Nhãn Kim Thiềm, thì mục tiêu tiếp theo Lâm Thiên Hạo nghĩ tới chính là hạ sát Đặc Lý Tư - Tháp Phong.
Bởi vì hiện tại kẻ nắm giữ tấm bia đá bí ẩn là Đặc Lý Tư - Tháp Phong. Chỉ cần giết được gã, anh sẽ có nhiều thời gian hơn để càn quét đại quân và tướng lĩnh của hệ sao Alate.
Dị tượng Mãn Đường Hồng bắt đầu hội tụ về phía Đặc Lý Tư - Tháp Phong. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo vận dụng Kim Quang công đức để hộ thân.
Anh đồng thời triệu hồi Ngải Luân Tư - La Mạn, Tu Mặc Khư - Lô Vương, Cửu U chi chủ cùng những người khác ra ngoài, lệnh cho họ phân tán tấn công các nơi để thu hút sự chú ý của các cao thủ khác.
Sau đó, Lâm Thiên Hạo dùng Không Gian Liên Hoa va chạm trực diện với tấm bia đá bí ẩn, còn bản thân thì giữ khoảng cách với Đặc Lý Tư - Tháp Phong, chỉ dùng các đòn đánh tầm xa để bào mòn đối thủ.