Chương 1913

Liên Hoa Bảo Đăng, phong thiên tỏa hồn!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo hiểu rất rõ một điều, sát tâm càng nặng thì càng phải giữ bình tĩnh. Một khi để lộ sát ý quá rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác, khi đó việc tiêu diệt mục tiêu sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Lâm Thiên Hạo liên tục di chuyển, thay đổi vị trí để săn đuổi binh sĩ và tướng lĩnh của hệ sao Alate. Cuộc chiến kéo cưa bắt đầu, anh vẫn duy trì lối đánh chậm mà chắc. Nếu có cơ hội giết chết Đặc Lý Tư - Tháp Phong thì đó là kết quả tốt nhất. Còn nếu không thể, với cách đánh hiện tại, quân đội hệ sao Alate ít nhất cũng phải bỏ mạng vài chục triệu người. Sắc mặt Đặc Lý Tư - Tháp Phong vô cùng âm trầm, gã không cảm nhận được sát ý rõ rệt từ Lâm Thiên Hạo. Thế nhưng việc anh liên tục hoán đổi vị trí, tàn sát binh lính hệ sao Alate lại là điều mà bọn họ không cách nào ngăn cản nổi. Không còn bị kỹ năng Tế Mệnh ảnh hưởng, Lâm Thiên Hạo cảm thấy trạng thái của mình lúc này tốt đến cực điểm. Tiếng thông báo hệ thống vang lên không ngớt bên tai. Những dòng thông báo toàn máy chủ liên tục chấn động bầu trời Chư Thần Hoàng Hôn và Lam Tinh. "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Hoàng Chích - Diên Phong, đặc biệt thông báo, mong các nhà mạo hiểm khác tiếp tục nỗ lực!!" "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế..." ... Từng đợt thông báo vang lên khiến không ít nhà mạo hiểm phải ngước nhìn lên tận sâu trong tinh không. Tại đế đô Sơn Hải đế quốc, Tổng trung tâm chỉ huy Long Quốc! Huyền Minh Dương sau khi nghe thấy những tiếng thông báo dày đặc này, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Chuyện gì thế này? Tuyết Đế đã tiến vào sâu trong tinh không rồi sao?!" Huyền Minh Dương biết Lâm Thiên Hạo rất mạnh, nhưng việc đơn thương độc mã xông vào tinh không săn đuổi đại quân Alate như vậy thực sự quá nguy hiểm. Đặc biệt là trước đó, Chỉ Pháp Sư từng tập kích đại quân Hoàng Chích và kết cục ra sao thì mọi người đều đã rõ. "Hành động này của Tuyết Đế đúng là quá mạo hiểm. Chẳng lẽ trong số những nhà mạo hiểm bị giết vừa rồi có người cực kỳ quan trọng với cậu ấy?" "Tìm cách liên lạc với Tuyết Đế ngay, xem cậu ấy có cần chi viện không. Làm vậy rủi ro lớn quá." ... Bộ chỉ huy các nước đều bị tin tức này làm cho chấn động. Huyền Minh Dương lập tức tìm cách liên hệ với Lâm Thiên Hạo. Trong khi đó, những nhà mạo hiểm bình thường khi nghe thấy thông báo dồn dập lại lộ ra vẻ phấn khích tột độ. "Tuyết Đế cuối cùng cũng ra tay rồi!" "Phải như thế chứ! Chỉ Pháp Sư thực lực không đủ, lần này Tuyết Đế xuất trận, chỉ nghe thông báo thôi tôi đã tưởng tượng ra cảnh lũ khốn hệ sao Alate thảm hại thế nào rồi." "Các người không lo Tuyết Đế đại lão gặp chuyện à? Đừng quên phía Alate cũng có những cường giả đỉnh cấp. Một mình chiến đấu giữa tinh không, độ nguy hiểm là không thể đo đếm được." Ngay khi họ còn đang lo lắng, trên diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn bất ngờ xuất hiện một phòng phát trực tiếp. Hình ảnh được truyền về chính là cảnh Lâm Thiên Hạo đang đại chiến với đại quân hệ sao Alate. "Đù, đỉnh thật, thế mà cũng livestream được. Quy Diệp Vô Thanh đúng là thần thánh phương nào vậy." "Tuyết Đế đúng là Tuyết Đế, tấm bia đá kia nhìn qua đã biết là chí bảo không tầm thường rồi, lũ Alate kia thật chẳng có chút võ đức nào." "Đúng thế, tôi cảm thấy nếu không có tấm bia đó, Tuyết Đế đại lão một mình có thể giết sạch bọn chúng." ... Hình ảnh trực tiếp này là do Quy Diệp Vô Thanh dùng robot siêu nhỏ của mình ghi lại. Trong khung hình, Lâm Thiên Hạo mở toàn bộ mười sáu đại giới vực và mười sáu đại dị tượng, giống như một vị Tử thần đang điên cuồng gặt hái sự sống của quân đội Alate. Lâm Thiên Hạo đi tới đâu, máu nhuộm đỏ trường không tới đó. Đại quân Alate tung ra đủ loại thủ đoạn nhưng chẳng thể làm gì nổi anh dù chỉ một chút. Vừa trải qua một trận ác chiến, các nhà mạo hiểm ở tiền tuyến nhìn thấy cảnh Lâm Thiên Hạo tàn sát quân địch thì ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Sau khi kinh qua máu và lửa, lòng thù hận của họ đối với hệ sao Alate đã lên đến đỉnh điểm. "Hay lắm, giết hay lắm! Cứ thế mà làm, lũ chó tạp chủng Alate này đều đáng chết hết!!" "Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Chỉ Pháp Sư rồi. Chỉ tiếc là thực lực tôi không đủ, nếu không tôi cũng muốn xông lên tinh không, đập nát lũ khốn kiếp Alate này." "Tôi cũng thấy sướng, nhưng tình hình của Tuyết Đế có vẻ không ổn lắm. Tấm bia đá kia dường như có thể áp chế Tuyết Đế, khiến anh ấy không phát huy được hết sức mạnh." ... Một trận đại chiến, một buổi livestream, đã thu hút sự chú ý của toàn bộ nhà mạo hiểm trên toàn cầu! Tại Phàm Điện. Tiểu Tiểu Kiếm cũng xem đến mức chân tay múa may quay cuồng: "Tuyết Đế đại ca thật không trượng nghĩa, hành động kích thích thế này mà không gọi em!" Đứng bên cạnh, Xạ Phá Thương Thiên liếc nhìn cậu ta một cái rồi nói: "Này, có khi nào là do cậu quá yếu không? Tuyết Đế đại ca mà mang cậu theo, chắc cậu vừa chạm mặt đã bị tiêu diệt rồi." "Hừ, cậu tưởng tôi là cậu chắc? Một tên Cung thủ mà tầm đánh thường còn chẳng bằng tôi." ... Trên tinh không, trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Thân hình Lâm Thiên Hạo hóa thành vạn ngàn phân thân, lao về bốn phương tám hướng. Trong quá trình chiến đấu liên tục, sắc mặt anh dần trầm xuống. Mặc dù anh đã giết được không ít binh sĩ và tướng lĩnh Alate, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để kết liễu Đặc Lý Tư - Tháp Phong. Trận chiến tại đây đã kéo dài mười phút. Trước khi tập kích, Lâm Thiên Hạo đã tính toán kỹ, trận này không được quá mười lăm phút. Bởi vì một khi quá thời gian đó, những cao thủ đỉnh cấp của hệ sao Alate có khả năng sẽ đuổi tới nơi. Theo lời Tu Mặc Khư - Lô Vương, hiện tại số lượng cao thủ đóng giữ tại biên giới Ngân Hà không nhiều, nhưng đang có thêm người lục tục kéo đến. Nếu cuộc đột kích bắt đầu, cao thủ ở căn cứ biên giới có thể tới chi viện trong vòng nửa giờ. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có những kẻ cực mạnh sẽ đến sớm hơn. Vì vậy, Lâm Thiên Hạo cần rút ngắn thời gian chiến đấu xuống còn mười lăm phút là tốt nhất. Đặc Lý Tư - Tháp Phong nhìn thấy cảnh tàn sát này thì mặt xanh mét. Lần tấn công này bọn họ vốn đã tổn thất nặng nề, giờ Lâm Thiên Hạo còn đến tập kích, càng làm thiệt hại thêm trầm trọng. Trước khi tiếng súng nổ ra, việc hệ sao Alate tấn công thế giới Ngân Hà vốn được xem là chiếm ưu thế tuyệt đối. Vậy mà giờ đây, họ liên tục nếm mùi thất bại. Thậm chí Tu Mặc Khư - Thanh Vương đã bị giết, Tu Mặc Khư - Lô Vương còn bị Lâm Thiên Hạo tống vào Phong Thần Bảng, điều này ảnh hưởng cực lớn đến sĩ khí quân đội. "Chỉ biết trốn đông trốn tây, vậy thì ta sẽ khiến ngươi không còn chỗ mà trốn." Đặc Lý Tư - Tháp Phong hừ lạnh một tiếng, gã tế ra một chiếc Liên Hoa Bảo Đăng. Đóa sen trên đèn nở rộ trong tay gã, ánh sáng tức thì bao phủ lấy Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo sa sầm mặt mày, trong mắt thoáng hiện một vệt hàn mang. Anh định lùi lại nhưng cảm thấy không gian xung quanh đã bị đóng băng ngay lập tức. Sau đó, dưới chân anh, hư không cũng nở rộ một đóa sen khổng lồ. "Bảo liên phong thiên, Chúc Hỏa định hồn!!" Nhìn lượng dầu đèn trong Liên Hoa Bảo Đăng đang giảm dần do bị đốt cháy, Đặc Lý Tư - Tháp Phong cảm thấy xót xa vô cùng, nhưng sự đau lòng đó nhanh chóng bị nộ hỏa thay thế. "Tuyết Đế, hôm nay là tự ngươi tìm đường chết. Các đại năng trong chư thiên vạn giới cũng nhìn cho kỹ, là Tuyết Đế khinh người quá đáng. Ta không cần biết ai là hậu thuẫn của Tuyết Đế, hôm nay ta giết hắn, lòng không thẹn với trời đất!!"
Liên Hoa Bảo Đăng, phong thiên tỏa hồn! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ