Chương 2160
Cuối cùng cũng trở thành người giàu nhất thế giới!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lối đánh dùng bất động sản để dẫn lưu của Lâm Thiên Hạo khiến không ít thương nhân tại Bạch Lôi Quốc phải ngây người. Chủ yếu là vì từ trước đến nay, họ chưa từng thấy ai dùng bất động sản làm công cụ thu hút lưu lượng cả.
Trong định nghĩa cũ, bất động sản luôn là ngành công nghiệp lợi nhuận kếch xù, chỉ cần vốn liếng dồi dào là có thể hái ra tiền. Thế nhưng chiêu bài điên cuồng này của Lâm Thiên Hạo đã trực tiếp đánh cho đám người kia choáng váng.
Hơn nữa, vì Lâm Thiên Hạo đã có mưu tính từ trước, nên khi các dự án khác bắt đầu giảm giá theo, anh đã sớm thông qua các nền tảng thương mại và phim ảnh để tạo dòng tiền, bắt đầu thu hồi vốn. Càng miễn bàn đến việc hiện tại ở Bạch Lôi Quốc, chẳng có mấy kẻ đủ sức đấu tài chính trực diện với Lâm Thiên Hạo, đa phần đều bị anh đè ra mà đánh.
Nếu nói hiện giờ Lâm Thiên Hạo chính là "vua tiền mặt" của thế giới này thì cũng chẳng ngoa chút nào.
Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, Lâm Thiên Hạo đã xây dựng hơn một ngàn khu dân cư quy mô vạn người, phân bổ khắp các thành phố lớn của Bạch Lôi Quốc. Tốc độ phát triển thần tốc này khiến giới thương nhân bản địa hoàn toàn không kịp trở tay.
Đến khi bọn họ nhận ra vấn đề thì mô hình kinh doanh của Lâm Thiên Hạo đã đi vào ổn định. Công ty phim ảnh vốn dĩ bên bờ vực phá sản, nhờ chiêu trò "mua nhà tặng thẻ hội viên" của anh mà lượng người dùng hoạt động đã tăng vọt từ 5 triệu lên hơn 10 triệu.
Bởi lẽ con người thường có tâm lý đám đông, khi thấy đa số mọi người đều dùng nền tảng này, tự khắc sẽ kéo theo những người khác tham gia.
Sau khi công ty phim ảnh sống lại, Lâm Thiên Hạo bắt đầu tổng kết kinh nghiệm từ những bộ phim tình cảm và hài kịch trước đó. Những bộ phim này dù chi phí thấp, tỷ lệ giữ chân người xem tốt, nhưng chu kỳ quay phim vẫn còn quá dài.
Liệu có khả năng nào vẫn giữ nguyên mô hình này nhưng rút ngắn chu kỳ sản xuất và chi phí hơn nữa không? Dùng những câu chuyện ngắn hơn, đánh mạnh vào cảm xúc hơn để chiếm lĩnh thị phần một cách hiệu quả nhất?
Sau đó, Lâm Thiên Hạo phát hiện ra rằng độ nóng của video ngắn vượt xa các bộ phim truyền hình dài tập. Trong nhịp sống hối hả hiện nay, phần lớn mọi người không có đủ kiên nhẫn và thời gian để theo dõi một bộ phim dài lê thê. Việc lướt video ngắn dường như dễ được chấp nhận hơn.
Vì vậy...
Lâm Thiên Hạo đã mày mò ra một thứ mới mẻ, đó chính là video ngắn dạng dài tập, hay còn gọi là phim ngắn!
Ngay khi phim ngắn vừa ra mắt, có thể nói là bị cư dân mạng chửi bới khắp nơi. Dù Lâm Thiên Hạo đồng thời tung ra nền tảng phát sóng mới, nhưng vẫn khó lòng ngăn cản được những lời thóa mạ đó.
Nào là: "Con gái ở chuồng chó, người cha Chiến Thần biết chuyện, dẫn theo mười vạn binh sĩ về nhà!".
Nào là: "Tổng tài hào môn nghìn tỷ phải lòng cô nàng dọn phòng khách sạn là tôi".
Nào là: "Người giàu nhất thế giới là ông bố thất lạc nhiều năm của tôi, nhất quyết bắt tôi thừa kế gia sản vạn tỷ".
Hay là: "Vừa bắt đầu đã có chín vị hôn thê tuyệt sắc, tất cả đều không chê tôi đang đi xin ăn ở cầu Nhị Tiên".
...
Đủ loại tin tức tiêu cực kéo đến không ngừng, chủ yếu là vì những tiêu đề này vừa nhìn đã thấy nặc mùi "não tàn".
Thế nhưng Lâm Thiên Hạo có thể xem được dữ liệu hệ thống, anh thấy rõ ràng tỷ lệ xem hết và xu hướng tăng trưởng lưu lượng của nền tảng. Khán giả cứ vừa chửi vừa xem, xem một mạch đến tận tập cuối, thậm chí còn điên cuồng tìm kiếm những bộ phim ngắn cùng thể loại để cày tiếp.
Cứ như vậy, trong lúc tất cả mọi người đều không lạc quan, nền tảng phim ngắn của Lâm Thiên Hạo bắt đầu bùng nổ, một đế chế thương mại hoàn toàn mới đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Mô hình phim ngắn này định sẵn sẽ mang lại lượng việc làm khổng lồ. Toàn bộ ngành phim ảnh vì thế mà được định nghĩa lại. Những đạo diễn, giám chế, biên kịch đang ở tầng đáy không thấy hy vọng giờ đây đã tìm được ánh sáng. Những diễn viên nhỏ không có phim để đóng nay lịch trình đã kín mít.
Trong năm đầu tiên Lâm Thiên Hạo ra mắt nền tảng phim ngắn, số lượng vị trí việc làm được tạo ra đã vượt quá 500.000! Con số này khiến thái độ của chính quyền Bạch Lôi Quốc đối với Lâm Thiên Hạo thay đổi rất lớn, thậm chí họ còn bắt đầu đưa ra các chính sách hỗ trợ cho anh.
Cùng lúc đó, các tập đoàn tài chính khác cũng rục rịch nhảy vào cuộc chơi, dàn xếp trận địa phim ngắn để đối đầu với Lâm Thiên Hạo.
Nhưng điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của anh. Bởi vì khi bọn họ mới bắt đầu tham gia, Lâm Thiên Hạo đã âm thầm thâu tóm ba nền tảng tiểu thuyết lớn nhất Bạch Lôi Quốc, nắm giữ nguồn tài nguyên nội dung khổng lồ.
Hơn nữa, anh trực tiếp chuyển mô hình thu phí của phim ngắn sang miễn phí, một lần nữa gây chấn động toàn bộ thị trường. Với các IP tiểu thuyết đã chín muồi kết hợp với mô hình kinh doanh miễn phí, nền tảng của Lâm Thiên Hạo hoàn toàn áp đảo các đối thủ khác, bắt đầu một đợt tăng trưởng bùng nổ mới.
Lúc này, tham vọng của Lâm Thiên Hạo cũng dần lộ rõ. Phim ngắn của anh bắt đầu quét sạch mọi ngõ ngách trên thế giới này.
Lượng nội dung tinh hoa dồi dào, cộng thêm các kênh phân phối nước ngoài mà Lâm Thiên Hạo đã xây dựng từ trước, phim ngắn gần như chỉ mất một tháng để phủ kín tất cả các quốc gia, ngoại trừ hai siêu cường quốc còn lại.
Hai siêu cường quốc kia muốn đối đầu với Lâm Thiên Hạo thì rõ ràng đã không kịp nữa rồi. Vốn liếng từ bất động sản đã thu hồi, phim ngắn lại mang về lượng tiền mặt khổng lồ, cho phép Lâm Thiên Hạo thực hiện những cú bứt tốc điên cuồng.
Anh chi mạnh tay, trả giá cao hơn 50% để thu mua các công ty phim ảnh và nền tảng của hai siêu cường quốc kia, quy tụ tài nguyên của họ, ngay lập tức tung ra hơn 300.000 bộ phim ngắn. Các tập đoàn tài chính muốn đấu với anh đã hoàn toàn mất đi cơ hội.
Và chiêu độc nhất chính là đây!
Lâm Thiên Hạo chủ động mở cửa các kênh hợp tác cho biên kịch, đạo diễn, diễn viên và đơn vị sản xuất, đưa ra các mức thưởng và chia sẻ lợi nhuận khác nhau dựa trên thành tích. Chỉ cần có ý tưởng, ai cũng có thể đến nền tảng của anh để sáng tạo.
Trong tình thế một mình một ngựa dẫn đầu, chiêu này đã thu hút một lượng lớn biên kịch, đạo diễn và diễn viên giỏi tìm đến, từ đó càng củng cố thêm năng lực cạnh tranh cốt lõi của anh.
Dưới sự dàn xếp quy mô toàn cầu và các con đường được khơi thông trong thời gian ngắn như vậy, tài sản của Lâm Thiên Hạo bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng.
Chỉ nửa năm sau khi phim ngắn tiến ra thế giới, Lâm Thiên Hạo đã bứt phá trở thành người giàu nhất thế giới.
"Thành công rồi!!"
Lâm Thiên Hạo nở nụ cười đầy phấn khích. Lần này anh không gặp phải quá nhiều trắc trở, con đường đi qua vô cùng thuận lợi.
Hơn nữa, khi nhìn lại, số tiền 4 triệu trúng số ban đầu giống như một cái bẫy hơn. Nếu lúc đó anh không đi Mao Lợi Quốc đánh trận mà lại loay hoay dùng 4 triệu đó để khởi nghiệp, e rằng kết quả sẽ không tốt đẹp gì.
Cầm 4 triệu đi khởi nghiệp, dù vận khí có tốt, ước chừng quy mô đạt đến trăm triệu là sẽ bị các tập đoàn tài chính ngăn chặn ngay. Bọn họ không đời nào để một kẻ mới nổi làm loạn trên địa bàn của mình.
Nhưng Lâm Thiên Hạo đã chọn một con đường khác biệt, bắt đầu từ Mao Lợi Quốc, trong thời gian ngắn leo lên chức Thiếu tướng, hoàn thành việc tích lũy địa vị và vốn liếng ban đầu, sau đó mới ra tay với các khu lừa đảo viễn thông để mở rộng dòng tiền.
Mặc dù kết quả cuối cùng cho thấy Lâm Thiên Hạo trở thành người giàu nhất thế giới là nhờ phim ngắn, nhưng nếu anh không có dòng tiền mặt mạnh mẽ như vậy, thì dù có phát hiện ra cơ hội phim ngắn và chiếm được tiên cơ, anh vẫn chẳng có hy vọng gì.
Chỉ cần các tập đoàn lớn nhảy vào, bọn họ có thể dùng ưu thế về quảng bá, thị trường, sản xuất để nghiền nát anh. Kết cục cuối cùng của Lâm Thiên Hạo nếu không phải phá sản thì cũng là bị thu mua.
Vì vậy, dòng tiền dồi dào và nền móng vững chắc mới chính là nguyên nhân thực sự giúp Lâm Thiên Hạo trở thành người giàu nhất thế giới nhanh đến thế.