Chương 372

Hắc Sơn Chi Chủ!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo gật đầu, một mình rảo bước tiến về phía Hắc Sơn. Đứng trước lối vào, anh đưa mắt quan sát bốn phía. Toàn bộ Hắc Sơn đều được bao phủ bởi một tòa trận pháp khổng lồ. "Khu vực Chuyển chức lần năm mà lại có trận pháp quy mô lớn thế này sao?" Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày. "Là trận pháp tàn khuyết, hơn nữa rõ ràng là di vật từ không biết bao nhiêu năm trước để lại." Giọng nói của Hải Thần Poseidon vang lên trong tâm trí anh. Lâm Thiên Hạo thầm hiểu ra. Lúc này, từ trong Hắc Sơn bước ra một gã đàn ông vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Trên người gã quấn một sợi xích sắt lớn đen kịt như mực, cả trên xích sắt lẫn làn da của gã đều khắc đầy những phù văn màu đỏ thẫm. Huyết Văn Chiến Sĩ (Hoàng Kim): Cấp 1000. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? "Đi thôi." Giọng nói của Huyết Văn Chiến Sĩ đục ngầu và trầm đục, nghe như tiếng một chiếc chuông hỏng bị gõ từ bên trong, âm thanh vô cùng khó nghe. Lâm Thiên Hạo đi theo Huyết Văn Chiến Sĩ tiến vào bên trong Hắc Sơn. Vừa mới bước chân vào, anh đã nhận ra các quy tắc xung quanh đã thay đổi. Nói chính xác hơn, nơi này hoàn toàn không có quy tắc! "Chuyện này thật quá kỳ lạ." Tiếng của Poseidon lại truyền tới: "Nơi này không có quy tắc. Không đúng, có những quy tắc sơ khai rất nguyên thủy, nhưng chúng vẫn chưa tiến hóa thành các quy tắc mới." Lâm Thiên Hạo không đáp lại. Bí cảnh Cổ triều này luôn ẩn chứa những thứ vượt xa cấp bậc hiện tại. Từ Cửu Thiên Thần Thạch mà kẻ ở Thất Sát điện từng dùng, luồng hắc quang trên người Hoàng gia Thất trưởng lão, cho đến những quy tắc nguyên thủy ở nơi đây. Tất cả dường như đang thấp thoáng chỉ về những điều mà Lâm Thiên Hạo đã thấy trước khi mở ra bí cảnh Cổ triều. Đặc biệt là người đã điêu khắc nên ba ngàn Thần Ma kia, rốt cuộc là ai? Nguyên Thần sao? Một tồn tại có thể tạo ra ba ngàn Thần Ma thì mạnh đến nhường nào? Trong bí cảnh Cổ triều này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật mà anh chưa biết? Những điều này chỉ có thể từng bước giải khai. Theo chân Huyết Văn Chiến Sĩ, Lâm Thiên Hạo đi tới trước một tòa cung điện. Trên bậc thềm cung điện có một người đàn ông da vàng đang ngồi đó. Hắc Sơn Đại Tế Ty (Bạch Kim): Cấp 2000. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? "Sơn chủ đại nhân, người đã mang tới." Hắc Sơn Đại Tế Ty xua tay, ông ta vỗ vỗ vào bậc thềm bên cạnh mình rồi lên tiếng: "Chắc không phiền nếu cậu ngồi bệt xuống bậc thềm này với tôi một lát chứ?" Lâm Thiên Hạo cũng chẳng để tâm, anh bước tới ngồi xuống cạnh Hắc Sơn Đại Tế Ty. "Tuyết Đế, vừa mới đến Cổ triều đã danh tiếng lẫy lừng. Nói đi, tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?" Lâm Thiên Hạo mỉm cười. Anh biết rõ người trước mắt không phải là Hắc Sơn Chi Chủ, nhưng anh không vạch trần mà chỉ thản nhiên nói: "Có người đã đưa ra một cái giá mà tôi không thể từ chối để lấy mạng Hắc Sơn Chi Chủ." "Ồ?" Hắc Sơn Đại Tế Ty chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên: "Nếu cậu đã nói đó là cái giá không thể từ chối, vậy thì ra tay đi." Lâm Thiên Hạo khẽ cười nhạt: "Chẳng phải là vì tôi vẫn chưa thấy mặt Hắc Sơn Chi Chủ đó sao?" Nghe vậy, Hắc Sơn Đại Tế Ty nheo mắt lại. Ông ta đã ngụy trang rất kỹ nhưng vẫn bị Lâm Thiên Hạo nhìn thấu. "Khá lắm. Sơn chủ của chúng tôi rất bận rộn, đương nhiên không phải ai cũng có thể diện kiến ngài ấy." Hắc Sơn Đại Tế Ty cười híp mắt nói tiếp: "Muốn giết Sơn chủ, cậu phải bước qua xác tôi đã." Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Thực ra tôi không muốn sát sinh vô ích." Hắc Sơn Đại Tế Ty gật đầu: "Nói vậy là Lục hoàng tử phái cậu tới?" "Ông là người của Lục hoàng tử?" Lâm Thiên Hạo hỏi ngược lại. "Cũng có thể coi là vậy. Hắn nói sẽ tìm cách giết Hắc Sơn Chi Chủ, sau đó hỗ trợ tôi trở thành Hắc Sơn Chi Chủ mới." Lâm Thiên Hạo hơi ngỡ ngàng: "Ông cứ thế mà nói thẳng ra không chút che đậy sao?" "Ở đây chẳng phải không có người ngoài sao?" Hắc Sơn Đại Tế Ty cười đáp. "Ngay khi cậu tới, tôi đã đoán được mục đích cậu gặp Sơn chủ rồi. Đến đây, nếu không phải để nhận nhiệm vụ thì cũng là để gây chuyện." "Vậy không biết ông nghĩ thế nào?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Hắc Sơn Đại Tế Ty chậm rãi đứng dậy: "Thú thật, tôi rất khó tin rằng cậu có thể giết được Hắc Sơn Chi Chủ. Tuy nhiên, cậu có thể cho tôi một lý do để tôi dẫn cậu đi gặp ngài ấy." Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một lát rồi giơ tay lên. Lực chi Chân Ý được kích hoạt, áp thẳng lên người Hắc Sơn Đại Tế Ty. "Áp chế trọng lực?" Hắc Sơn Đại Tế Ty thoáng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức ông ta phản ứng lại: "Không đúng, nơi này chỉ có quy tắc nguyên thủy, thứ cậu dùng không phải Áp chế trọng lực... là Lực chi Chân Ý!!" Hắc Sơn Đại Tế Ty vô cùng sửng sốt: "Cậu đã nắm vững Lực chi Chân Ý rồi sao?!" "Đúng vậy." Hắc Sơn Đại Tế Ty gật đầu thật mạnh: "Đủ rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Hắc Sơn Chi Chủ." Nói đoạn, ông ta lại đổi giọng: "Ngoài ra, nếu cậu định ra tay, để không bị lộ thân phận, tôi nhất định sẽ tấn công cậu. Cho nên, cậu tốt nhất nên cân nhắc kỹ xem có muốn động thủ ở đây hay không." Lâm Thiên Hạo gật đầu, anh không mấy bận tâm. Chỉ cần đã từng đến đây, muốn giết Hắc Sơn Chi Chủ thì lúc nào anh cũng có thể dùng Côn Luân Kính để quay lại. Tiến vào bên trong cung điện, ở giữa sảnh đặt một chiếc bàn tròn lớn. Trên bàn bày biện vô số sơn hào hải vị, một cậu nhóc chừng mười hai mười ba tuổi đang ăn uống ngon lành. Hắc Sơn Chi Chủ (Bạch Kim): Cấp 2300. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? Cậu nhóc này cư nhiên lại chính là Hắc Sơn Chi Chủ. Một cường giả cấp Bạch Kim đạt tới cấp 2300, đây đã có thể coi là cực mạnh. Thăng cấp thì tương đối dễ, nhưng nâng cao phẩm giai lại khó khăn vô cùng. Thế nhưng một khi phẩm giai được nâng lên, lực chiến sẽ tăng vọt không chỉ là một chút. Một quái vật Cấp Tinh Anh cấp 5 có thể mạnh hơn quái vật Phổ Thông cấp 15, thậm chí cấp 20. Một Boss cấp Hắc Thiết cấp 5 thậm chí còn mạnh hơn quái vật Phổ Thông cấp 100. "Sơn chủ của các ông khẩu vị tốt thật đấy." Lâm Thiên Hạo nhìn cậu nhóc đang ăn như rồng cuốn kia, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hắc Sơn Chi Chủ lúc này đã ăn gần xong, cậu ta lấy tay chùi vào khăn trải bàn rồi nhìn Lâm Thiên Hạo. "Tuyết Đế, mục đích là gì, nói đi." Lâm Thiên Hạo mỉm cười: "Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần. Ngoài ra, có thể kể cho tôi nghe đôi chút về những chuyện liên quan đến Hắc Sơn này không?" Nhiệm vụ bí cảnh của bí cảnh Cổ triều này Lâm Thiên Hạo vẫn luôn ghi nhớ. Hắc Sơn này, xác suất cao là có liên quan đến Đạo Chi Nguyên Thần. "Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần thì ta có, nhưng ta không muốn đưa cho ngươi. Chuyện của Hắc Sơn ta đúng là có biết, nhưng ta cũng chẳng muốn nói cho ngươi hay." Hắc Sơn Chi Chủ thong thả nói, trên mặt còn nở nụ cười giễu cợt. "Bởi vì ta biết ngươi nhận nhiệm vụ của Lục hoàng tử mà đến." Lâm Thiên Hạo cũng không để ý: "Đại tế ty là người của cậu, vừa rồi ông ta chỉ đang gài bẫy để tôi khai ra thôi." "Thông minh." Hắc Sơn Chi Chủ gật đầu: "Ta biết Hắc Sơn có người của các thế lực khác, cũng đã tra ra vài kẻ không ổn. Nhưng mãi mà vẫn không tìm ra kẻ nào luôn âm thầm cài cắm người bên cạnh ta." Lâm Thiên Hạo rút ra U Minh Trường Cung: "Nếu cậu đã nói đến nước này rồi, vậy thì chẳng còn gì để bàn nữa."