Chương 426

Trận chiến đầu tiên tại khu phố C!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện. Anh nhìn theo hướng âm thanh phát ra, đập vào mắt là một người đàn ông có lối trang điểm vô cùng nực cười. Gã ăn mặc kỳ quái, trông chẳng ra làm sao, phong cách hỗn tạp không hề có quy tắc. Lâm Thiên Hạo nhìn thấy thông tin hiển thị trên đỉnh đầu của đối phương. Văn Sửu Ngưu: Cấp SSS. Thông tin cực kỳ đơn giản, anh thậm chí còn không nhìn thấy các chỉ số như Điểm sinh mệnh hay tấn công. Ở những nơi khác, dù anh không nhìn thấy thông số cụ thể thì chúng cũng sẽ hiển thị dưới dạng dấu chấm hỏi, chứ không phải hoàn toàn trống trơn như lúc này. Không chỉ vậy, cấp bậc này cũng rất lạ lùng, không phải cấp độ mà anh vốn biết, mà có chút tương tự như xếp hạng đánh giá khi hoàn thành phó bản. Điều quan trọng nhất là, Lâm Thiên Hạo vừa nghe thấy gã ta đánh giá về mình. Cấp C? Bản thân mình yếu đến mức nào mà lại bị định nghĩa là cấp C cơ chứ? "Ngươi là ai?" Lâm Thiên Hạo lên tiếng hỏi. Văn Sửu Ngưu nhe răng cười, lộ ra hàm răng hơi ngả vàng. "Ta? Ta là một trong ba vị Vương Tọa của Hắc Vực, chuyên phụ trách tiếp đón những người được vị Chiến Thần Tố Dao vĩ đại của chúng ta truyền tống vào đây." Nơi này gọi là Hắc Vực. Một trong ba vị Vương Tọa... Lâm Thiên Hạo âm thầm ghi nhớ những thông tin này. "Đây là sổ tay tân thủ về Hắc Vực." Văn Sửu Ngưu ném một cuốn sổ nhỏ cho Lâm Thiên Hạo. "Cậu cứ xem đi, xem xong ta sẽ đưa cậu đến khu phố tương ứng. Ở đó, cậu phải cố gắng thu thập càng nhiều Tâm Đầu Huyết càng tốt." Lâm Thiên Hạo mở cuốn sổ ra xem xét, rất nhanh đã hiểu rõ tình hình nơi đây. Nơi này rất giống với một bí cảnh đặc biệt trong Chư Thần Hoàng Hôn, những người ở đây đều là những kẻ cuồng chiến đến cực hạn. Họ say mê chiến đấu và điên cuồng nâng cao lực chiến của bản thân. Cấp bậc sẽ được đánh giá dựa trên lực chiến, còn với những người lần đầu tiên vào đây như anh, lực chiến sẽ được phán định dựa trên thuộc tính cơ bản. Chỉ là, Lâm Thiên Hạo cảm thấy mình bị xếp vào cấp C thì hơi quá đáng. Có lẽ hệ thống không dò xét được thiên phú Siêu Thần cấp của anh, nếu không thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp C. "Các người đều là những kẻ cuồng chiến, tại sao lại đi tín phụng một người phụ nữ?" Lâm Thiên Hạo thắc mắc. "Cậu coi thường phụ nữ sao?" Ánh mắt Văn Sửu Ngưu đanh lại: "Nếu đúng là như vậy, cậu sẽ phải chịu thiệt thòi lớn ở nơi này đấy. Chiến Thần Tố Dao là Chiến Thần mạnh nhất, sự cường đại của cô ấy không chỉ nằm ở thuộc tính, mà còn ở kỹ năng chiến đấu. Chúng ta tín phụng cô ấy, càng muốn đánh bại cô ấy, nhưng việc đó quá khó, quá khó khăn." Lâm Thiên Hạo đặt cuốn sổ xuống: "Ngươi vừa nói đến Tâm Đầu Huyết, là cần phải giết người sao?" "Tất nhiên, mục đích của chiến đấu chính là để giết chóc." Văn Sửu Ngưu trả lời đầy khẳng định. "Ngươi không sợ giết quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến lực lượng tín ngưỡng của Chiến Thần Tố Dao sao?" "Cậu sai rồi!" "Chỉ có không ngừng giết chóc, rèn luyện ý chí chiến đấu thì mới càng thêm sùng bái Chiến Thần Tố Dao. Giống như cậu bây giờ, hiện tại cậu chẳng hề kính trọng cô ấy, nhưng nếu cậu ở đây một thời gian, cậu sẽ tự nguyện dâng hiến tín ngưỡng của mình thôi." Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Điều đó thì chưa chắc." Anh đã giao thủ với Văn Tố Dao suốt ba ngày ba đêm. Kỹ năng chiến đấu của cô ta thực sự khiến anh nể phục, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để khiến anh phải sùng bái. Có lẽ vì anh không phải hạng người cuồng chiến, mục tiêu của anh không đơn thuần là những cuộc chém giết điên cuồng. "Tôi phải đến khu C bằng cách nào?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Khóe môi Văn Sửu Ngưu nhếch lên, gã đưa cho Lâm Thiên Hạo một tấm thẻ. "Mỗi khi cậu giết được một cao thủ cùng khu phố, cậu sẽ thu thập được một giọt Tâm Đầu Huyết. Tích lũy đủ mười điểm sẽ được thăng cấp khu phố. Nếu cậu bị giết, cậu cũng sẽ mất Tâm Đầu Huyết và bị hạ cấp khu phố." Lâm Thiên Hạo nhìn tấm thẻ cổ phác trong tay, trên đó đã có sẵn một giọt máu, chín ô hình giọt máu còn lại vẫn đang trống không. "Ngoài ra, nếu đạt đến cấp S, mỗi khi giết một người cấp S, cậu có thể nhận được một đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa. Giết một người cấp SS, cậu sẽ nhận được một đóa Sinh Mệnh Mai Khôi hoặc Lam Lượng Mẫu Đơn. Còn nếu giết được cấp SSS, phần thưởng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của cậu." Ánh mắt Lâm Thiên Hạo chợt sáng lên. Ban đầu anh chỉ muốn vào đây để mài giũa kỹ năng chiến đấu, nhưng nếu còn có thể nhận được những món đồ tốt này thì quả là tuyệt vời. Sinh Mệnh Mai Khôi là đạo cụ tiêu hao một lần, sau khi sử dụng sẽ tăng vĩnh viễn một triệu Điểm sinh mệnh. Lam Lượng Mẫu Đơn cũng tương tự, tăng vĩnh viễn một trăm nghìn Lượng mana. Ở giai đoạn giữa và cuối trò chơi, những đạo cụ tăng thuộc tính vĩnh viễn này thực ra không hiếm, nhưng đa số chỉ có tác dụng trong lần đầu, dùng thêm thì hiệu quả giảm nửa hoặc không còn tác dụng. Nhưng Sinh Mệnh Mai Khôi và Lam Lượng Mẫu Đơn thì khác. Hai loại đạo cụ này có thể sử dụng nhiều lần mà hiệu quả không hề thuyên giảm. Dùng mười đóa Sinh Mệnh Mai Khôi là tăng vĩnh viễn mười triệu máu, một trăm đóa là một trăm triệu, cứ thế mà tính lên. Lam Lượng Mẫu Đơn cũng vậy. Ngay lúc đó, cơ thể Lâm Thiên Hạo bị một lực kéo mạnh, khi xuất hiện trở lại, anh đã đứng trên một võ đài. "Chà, có người mới đến kìa." "Khì khì, một con gà mờ, chẳng có gì thú vị. Ai mà thiếu Tâm Đầu Huyết thì cứ thịt nó mà bổ sung." ... Lâm Thiên Hạo nhìn quanh một lượt, Hỏa Nhãn Kim Tinh giúp anh thấy rõ tên và cấp bậc của những người này. Giống như anh, tất cả đều là cấp C. Xung quanh có đủ loại dụng cụ tập luyện, không ít người đang điên cuồng rèn luyện, họ chẳng hề dừng lại hay thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Có vẻ như một tân thủ không đáng để họ bận tâm. "Nếu không ai muốn dạy dỗ lính mới thì để ta vậy." Một gã Cách Đấu Gia đeo găng tay, cơ bắp cuồn cuộn bước lên võ đài. "Lính mới, cút về khu D mà chơi bùn đi, nơi này không dành cho ngươi đâu." Dứt lời, gã Cách Đấu Gia tên La Đại Đồng này đã lướt nhanh như chớp ra sau lưng Lâm Thiên Hạo. Bàn tay gã chộp thẳng về phía sau gáy anh. Nếu là trước đây, Lâm Thiên Hạo chắc chắn sẽ không ngần ngại sử dụng Truy Ảnh Thuấn Sát! Nhưng sau ba ngày đêm chiến đấu với Văn Tố Dao, kỹ năng chiến đấu của anh đã tiến bộ không ít. Anh xoay người, vung kiếm gỗ tân thủ quét ngang một đường. Anh không dùng Đả Thần Tiên, phần lớn là vì muốn nâng cao kỹ năng thực chiến chứ không muốn đơn thuần dùng vũ khí để áp đảo. La Đại Đồng ngửa người ra sau né tránh đường kiếm, nhưng thanh trường kiếm trong tay Lâm Thiên Hạo khi vừa đến trước mặt gã đột ngột đâm mạnh xuống dưới. Nếu là phản xạ tức thời thì chắc chắn không kịp đổi chiêu, nhưng nếu ngay từ lúc ra đòn đã tính toán kỹ bước này thì hoàn toàn có thể làm được. La Đại Đồng giật mình, gã xoay người ba trăm sáu mươi độ trên không trung, khó khăn lắm mới tránh được cú đâm này. "Ha ha ha! La Đại Đồng, ngươi đừng để một thằng lính mới hạ đo ván đấy nhé!" Có người đứng ngoài giễu cợt. La Đại Đồng không đáp lời. Ngay khi vừa tránh được đòn tấn công, gã giơ tay thi triển một chiêu Long Hấp Thủ. Một lực hút mạnh mẽ muốn kéo Lâm Thiên Hạo về phía mình. Lâm Thiên Hạo rất phối hợp để mặc cho lực hút kéo đi. Thực tế là nhờ có Tịnh Hóa Ngọc Bội, nếu anh không muốn thì gã ta chẳng đời nào hút nổi. Ngay khoảnh khắc bị hút lại gần, Lâm Thiên Hạo đột ngột ra chiêu, một kiếm đâm ra khiến La Đại Đồng không kịp trở tay. "Ảo Ảnh Trọng Quyền!" La Đại Đồng cũng không phải hạng xoàng, gã lập tức tung một cú đấm ngàn cân thẳng vào thanh kiếm gỗ của Lâm Thiên Hạo. "Chính là lúc này!" Khóe môi Lâm Thiên Hạo nhếch lên, anh không chút do dự kích hoạt Truy Ảnh Thuấn Sát!
Trận chiến đầu tiên tại khu phố C! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ