Chương 427
Hoặc tống khứ tôi, hoặc thành toàn cho tôi!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nắm đấm của La Đại Đồng vẫn còn đang ở giữa không trung, nhưng Lâm Thiên Hạo đã sử dụng Truy Ảnh Thuấn Sát để vòng ra phía sau gã.
Biến cố đột ngột này khiến La Đại Đồng trở tay không kịp.
Phản ứng của gã cũng thuộc hàng cực nhanh, thân hình lóe lên một cái, khi xuất hiện lại đã ở phía bên kia của võ đài.
Điều này vốn đã nằm trong dự liệu của Lâm Thiên Hạo, anh lập tức chuyển đổi sang Cung dài tân thủ.
"Vút! Vút! Vút!"
Vũ tiễn rời dây, trong chớp mắt đã bao phủ lấy La Đại Đồng.
"Song nghề nghiệp!"
La Đại Đồng kinh hãi thốt lên, hai nắm đấm đưa lên trước ngực, ngưng tụ ra một lớp hộ bảo vệ.
Thế nhưng lớp bảo vệ này chỉ chống đỡ được bốn mũi tên của Lâm Thiên Hạo đã vỡ tan tành.
La Đại Đồng kinh hồn bạt vía, những người đang luyện tập phía dưới cũng không nhịn được mà dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía này.
"Hộ chưởng trọng quyền của La Đại Đồng có thể chống đỡ được 30.000.000 sát thương, vậy mà chỉ chịu được bốn mũi tên, con số sát thương của tên lính mới này có chút biến thái rồi đấy."
Một người hiểu rõ thực lực của La Đại Đồng lên tiếng.
Lâm Thiên Hạo chuyển đổi vũ khí mà chẳng thấy có gì lạ.
Văn Tố Dao đã dạy anh rằng, kỹ năng giết người chính là tận dụng tối đa ưu thế của bản thân để kết liễu kẻ địch.
Hơn nữa.
Là một người sở hữu song nghề nghiệp, bản thân anh phải luyện tập sự phối hợp giữa hai chức nghiệp, đó mới là cách nâng cao kỹ năng chiến đấu hợp lý nhất.
Nếu chỉ đơn thuần luyện tập kỹ năng của một nghề nghiệp, về sau rất dễ dẫn đến việc lãng phí tiềm năng, không thể phát huy được toàn bộ lực chiến của song nghề nghiệp.
Trên võ đài.
La Đại Đồng thấy vũ tiễn sắp găm vào người mình, gã quát khẽ một tiếng:
"Lưu Tinh Bộc Liệt Quyền!"
Một quyền tung ra, nắm đấm bay đi như sao băng.
Những nắm đấm năng lượng bán trong suốt va chạm với vũ tiễn, đánh nát từng mũi tên một.
"Ngũ Tiễn Tề Xạ!"
Lâm Thiên Hạo đẩy tốc độ đánh lên mức tối đa, không cho đối phương cơ hội thở dốc.
Quy tắc của kỹ năng giết người rất đơn giản: dùng cái giá nhỏ nhất, phương pháp nhanh nhất để hạ gục đối thủ!
"La Đại Đồng thua rồi!"
Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng những kẻ hiểu rõ La Đại Đồng ở dưới võ đài đã nhìn ra kết cục.
Vũ tiễn trút xuống.
Trên đầu La Đại Đồng nhảy ra hàng loạt con số sát thương.
Bạo kích!
-9.130.000!!
-9.130.000!!
...
Từng con số sát thương liên tục hiện lên.
Mỗi khi con số sát thương xuất hiện, phía trên đầu La Đại Đồng lại nhảy thêm một con số hồi phục điểm sinh mệnh.
Con số hồi phục này đã vượt quá 3.000.000, có lẽ là một loại kỹ năng bị động tương tự như Thị Huyết Long Giáp của Lâm Thiên Hạo, cho phép hồi lại một phần lượng máu khi gánh chịu sát thương.
Nhưng dù là vậy.
Mỗi mũi tên vẫn có thể rút đi 6.000.000 điểm sinh mệnh của La Đại Đồng.
Chỉ trong chớp mắt, La Đại Đồng đã bị Lâm Thiên Hạo kết liễu.
Sau khi hạ gục La Đại Đồng, trên thẻ thân phận của Lâm Thiên Hạo xuất hiện thêm một giọt máu.
Ngay sau đó.
Lâm Thiên Hạo nhìn thấy La Đại Đồng vừa bị giết lại lồm cồm bò dậy.
Là NPC, sau khi bị giết thế mà không thực sự tử vong!!
"Đại Đồng, ngươi chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng đúng không? Nếu đã vậy thì đừng ở lại khu phố C của chúng ta làm bia đỡ đạn cho xấu mặt nữa."
Lời vừa dứt.
Một gã trọc đầu vạm vỡ bước ra một bước, đáp xuống võ đài.
Sắc mặt La Đại Đồng sa sầm lại, nhưng gã không hề tỏ ra sợ hãi.
"Được, vậy thì tới đi."
"Khoan đã!"
Lâm Thiên Hạo chắn ngang giữa hai người, lên tiếng:
"Tôi vẫn còn ở đây, muốn đánh thì đánh với tôi này."
Gã trọc đầu nheo mắt lại, giọng lạnh lùng:
"Lính mới, cậu có vẻ hơi ngông cuồng đấy."
Lâm Thiên Hạo khẽ mỉm cười:
"Đây không phải là ngông cuồng. Hôm nay tôi nhất định phải rời khỏi khu phố C, hoặc là đánh bại tôi để tống khứ tôi đi, hoặc là thành toàn cho tôi!"
"Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt."
Gã trọc đầu giận quá hóa cười:
"Thắng được một La Đại Đồng mà đã dám coi trời bằng vung, ta sẽ cho cậu biết cái giá của việc không biết lượng sức mình."
Dứt lời.
Gã trọc đầu nhấn lòng bàn tay vào hư không.
Cùng lúc đó.
Phía trên đầu Lâm Thiên Hạo xuất hiện một bàn tay năng lượng đỏ rực, vỗ mạnh xuống.
Lâm Thiên Hạo bước ngang một bước, đồng thời vung kiếm chém ra!
Kiếm gỗ tân thủ chém vào bàn tay năng lượng, xé toạc một đường rách lớn.
Gã trọc đầu lại tung thêm một cú móc trái cách không.
Chỉ thấy bên sườn trái của Lâm Thiên Hạo đột ngột xuất hiện một nắm đấm năng lượng khổng lồ.
Nắm đấm mang theo tiếng gió rít, trong nháy mắt đã áp sát Lâm Thiên Hạo.
Lâm Thiên Hạo đưa kiếm gỗ tân thủ lên đỡ ngang.
Anh dùng kỹ thuật để triệt tiêu lực lượng trên nắm đấm năng lượng kia.
Đây chính là cách vận dụng kỹ năng Đỡ đòn: Nhả lực!
Thông thường, Đỡ đòn chỉ làm giảm sát thương gánh chịu, nhưng nếu có thể đạt đến cảnh giới nhả lực cực hạn, người chơi có thể tạo ra cú đỡ đòn hoàn mỹ, từ đó miễn trừ hoàn toàn sát thương.
Lâm Thiên Hạo biết nguyên lý của phương pháp nhả lực đỡ đòn này, nhưng kiếp trước anh không phải nghề nghiệp cận chiến nên cơ hội thực hành không nhiều.
Lần nhả lực này làm khá tốt, nhưng trên đầu Lâm Thiên Hạo vẫn hiện ra con số sát thương lên tới 200.000.
Đám người ở khu phố C này, ai nấy đều rất mạnh.
Không chỉ thể hiện ở kỹ năng chiến đấu, mà còn ở các chỉ số thuộc tính.
Nhưng Lâm Thiên Hạo cũng không phải là bao cát để mặc người ta đánh.
Trong lúc giao đấu, anh đã điều chỉnh vị trí, mượn lực từ nắm đấm năng lượng để tiếp tục lao về phía gã trọc đầu.
Gã trọc đầu cười lạnh, hai đấm cùng lúc tung ra đối chọi.
Trong hư không trước mặt Lâm Thiên Hạo lập tức xuất hiện hai nắm đấm năng lượng đồ sộ.
Lâm Thiên Hạo ngửa người ra sau, gần như trượt sát mặt đất để lướt qua, đồng thời kiếm gỗ tân thủ trong tay cũng xé mở một đường trên nắm đấm năng lượng.
Gã trọc đầu thấy Lâm Thiên Hạo rút ngắn khoảng cách, không lùi mà tiến, sải bước lớn lao về phía anh.
Lâm Thiên Hạo không chút để tâm, Hỏa Nhãn Kim Tinh của anh đã nhìn thấu gã trọc đầu đang lao tới kia chỉ là giả thân.
Chân thân của gã đang ẩn nấp ngay sau cái bóng đó.
Nếu anh tấn công vào giả thân, đòn đánh chắc chắn sẽ hụt.
Kết quả sẽ là Lâm Thiên Hạo không kịp thu lực, lập tức lộ ra sơ hở.
Thế nhưng Lâm Thiên Hạo đã nhìn thấu thủ đoạn của đối phương, anh vẫn vung kiếm gỗ tân thủ về phía giả thân.
Đây là kế đâm lao phải theo lao!
Ngay khi kiếm gỗ sắp chạm vào giả thân, Lâm Thiên Hạo đột ngột chuyển chiêu từ chém sang đâm.
Ở khoảng cách gần như vậy, gã trọc đầu hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, kiếm gỗ tân thủ đã đâm thẳng vào lồng ngực gã.
Bạo kích!!
-9.130.000!!
Con số sát thương khổng lồ xuất hiện, lần này còn kích hoạt hiệu ứng bị động của Băng Đống Chi Nhãn.
Gã trọc đầu bị đóng băng thành một pho tượng đá.
Nhưng không đợi Lâm Thiên Hạo kịp phá vỡ băng điêu, gã trọc đầu đã đồng thời kích hoạt cả Bá Thể và Cuồng bạo.
Gã đưa tay chộp một cái, một bàn tay năng lượng lớn chộp về phía Lâm Thiên Hạo.
Lâm Thiên Hạo không hề hoảng loạn, gã trọc đầu bây giờ muốn động vào anh đã không còn kịp nữa rồi.
Bởi vì trong vòng 0,1 giây trước khi bàn tay năng lượng hạ xuống, Lâm Thiên Hạo đã liên tiếp chém ra chín kiếm.
Chính xác mà nói.
Đến kiếm thứ tám, gã trọc đầu chỉ còn lại một lớp máu mỏng dính.
Cuối cùng gã bị Lâm Thiên Hạo kết liễu.
"Sát thương cao, tốc độ đánh nhanh, tốc độ di chuyển nhanh, song nghề nghiệp, lại còn có chút kỹ năng chiến đấu."
Một tiểu hòa thượng có gương mặt từ bi hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Không tệ, xem ra cậu cũng là người cũ ở khu phố D, chỉ là ta chưa từng nghe danh."
Tiểu hòa thượng từng bước tiến lên võ đài:
"Bần tăng pháp hiệu Giới Sát, xin thí chủ chỉ giáo."