Chương 428

Đánh giá lại chiến lực: Cấp A!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, chủ động ra tay trước. "Hưu hưu hưu!" Vũ tiễn trong nháy mắt bao phủ lấy Giới Sát hòa thượng. Thân hình Giới Sát hóa thành một đạo lưu quang, thế mà lách qua được loạt tiễn của Lâm Thiên Hạo, lao thẳng đến trước mặt anh. Lúc này, Lâm Thiên Hạo mới nhận ra diện mạo của tiểu hòa thượng này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên người gã xuất hiện từng đóa hình xăm màu huyết sắc, đặc biệt là đóa hoa văn kỳ lạ trên trán, trông vô cùng yêu dị. Đôi mắt Giới Sát tỏa ra huyết quang, đâu còn dáng vẻ của một hòa thượng, chẳng khác nào một tôn Tu La bước ra từ biển máu sát lục. "Đệ tử thứ năm mà vị Vương Tọa kia thu nhận sau khi nhập ma. Chỉ trong ba tháng, hắn đã giết từ khu G thấp nhất lên tận khu C hiện tại." "Tốc độ trưởng thành thật đáng sợ, có lẽ hắn có thể chém gục đối thủ này." Một kẻ mù lòa chống gậy, hướng mặt về phía võ đài lên tiếng. Dù đôi mắt đã hỏng, nhưng dường như gã đã thu hết mọi diễn biến trên đài vào tầm mắt. "Theo ta thấy thì không đâu, tên nhóc kia không đơn giản như vậy." Một giọng nói trầm đục vang lên, ngay sau đó là một trung niên mặc trường sam bước tới. "Đã lâu rồi mới thấy một tân binh lợi hại như thế xuất hiện ở đây." Gã mù nghe tiếng thì nghiêng đầu qua, cười tủm tỉm nói: "Sao thế? Ngươi định động thủ à?" Trung niên trường sam nhếch mép cười: "Tổng không thể để một tên lính mới quét sạch cả khu C của chúng ta được!" Trên võ đài. Lâm Thiên Hạo đã giao thủ với Giới Sát hòa thượng được mười mấy chiêu. Chỉ qua những lần va chạm đơn giản này, Lâm Thiên Hạo đã phát hiện ra phong cách chiến đấu của Giới Sát hoàn toàn khác với Văn Tố Dao. Lối đánh của Văn Tố Dao là những kỹ năng giết người thuần túy, không có lấy một động tác hay kỹ xảo thừa thãi. Còn Giới Sát dù cũng là chiêu thức lấy mạng, nhưng gã lại có vẻ như đang... làm màu! Nếu là áp đảo đối phương thì làm màu chút cũng chẳng sao. Nhưng trong trận chiến ngang tài ngang sức thế này, còn thích phô trương thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. "Đúng là đúc từ một khuôn với vị Vương Tọa kia, vẫn cái tính ham hố làm màu đó." Trung niên trường sam không nhịn được mà lắc đầu. Trên đài, thân hình Giới Sát hòa thượng đột ngột phân tách làm chín, gã niệm một câu Phật hiệu với Lâm Thiên Hạo: "A Di Đà Phật." "Thí chủ, bần tăng tiễn ngươi xuống địa ngục đây!" Dứt lời, chín đạo phân thân đồng thời đánh ra pháp ấn về phía Lâm Thiên Hạo. "Oanh!" Pháp ấn bao vây lấy Lâm Thiên Hạo. "Tam Đầu Lục Tý!" "Ngũ Tiễn Tề Xạ!" Lâm Thiên Hạo không chọn phòng ngự mà dùng công đối công! Dưới trạng thái Tam Đầu Lục Tý, vũ tiễn bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh anh. "Oanh ——" "Oanh oanh oanh ——" Từng tiếng nổ lớn vang lên, những pháp ấn kia lần lượt bị vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo bắn nát. "Ngươi nói đúng, trận đấu nên kết thúc rồi." Lâm Thiên Hạo chớp mắt đã áp sát Giới Sát hòa thượng. Tam Đầu Lục Tý liên tục thay đổi góc độ tấn công gã. "Mẹ kiếp!" "Cứ nhắm bản thể bần tăng mà chém, đầu óc ngươi có vấn đề à?" Lâm Thiên Hạo không đáp lời, anh vốn không thích nói chuyện khi đang chiến đấu. Hơn nữa, sau bao lâu nay, kỹ năng Hỏa Nhãn Kim Tinh của anh mới thực sự phát huy tác dụng. Những đối thủ trước đây nếu không phải bản thân quá mạnh thì cũng có bối cảnh khủng khiếp, các thủ đoạn ẩn nặc đều cường hãn đến mức phi lý. Đến nơi này, Hỏa Nhãn Kim Tinh mới thực sự có đất dụng võ. "Phật Nộ Tự Tại Thủ!" Giới Sát hòa thượng gầm lên một tiếng, một bàn tay vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống Lâm Thiên Hạo. Phải công nhận rằng những kỹ năng này trông rất hoa mỹ, nhưng Lâm Thiên Hạo chẳng hề bận tâm. "Huyền Băng Chi Dực!" Lâm Thiên Hạo bay vút lên trời, vừa né tránh đòn tấn công vừa trút xuống cơn mưa tên. "Vạn Niệm Kim Quang!" Giới Sát hòa thượng buộc phải phòng ngự bị động. Thế nhưng, khả năng xả sát thương của Lâm Thiên Hạo không phải là thứ mà kiểu phòng thủ này có thể ngăn cản được. Giới Sát hiển nhiên cũng biết rõ điều đó, dưới chân gã mọc lên một đóa sen. "Cửu Liên Tru Tâm!" Hoa sen bay vọt lên, từng chút một xé nát vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo. Có thể nói, đòn tấn công của Giới Sát hòa thượng đã bắt đầu có quy mô, thuộc hàng khá đáng sợ. "Chẳng lẽ mình thực sự chỉ ở cấp C sao..." Lâm Thiên Hạo thầm kinh ngạc. Dù Giới Sát vẫn còn khoảng cách với anh, nhưng đã có thể đánh qua đánh lại được rồi. Anh chợt tính toán lại, La Đại Đồng bị anh giết trước đó có lượng sinh mệnh lên tới mấy chục triệu, gã trọc đô con kia cũng vậy. Điều này thật sự quá vô lý! Trên đài, đóa sen của Giới Sát dù có uy lực nhưng cũng chẳng ngăn nổi Lâm Thiên Hạo dù chỉ một giây. Khả năng gây sát thương của anh không phải chuyện đùa. Và trong chưa đầy một giây ngắn ngủi đó, Lâm Thiên Hạo còn kích hoạt được một lần Thiên Hỏa Lưu Tinh! Thiên Hỏa Lưu Tinh hiện đã thăng lên hai sao, số lượng và phạm vi lưu tinh đều tăng lên đáng kể. Nhìn thấy bầu trời rực lửa, Giới Sát hòa thượng chắp tay trước ngực: "A Di Đà Phật!" "Có thể dồn bần tăng đến bước này, thí chủ đủ để tự hào rồi." Những hình xăm trên người Giới Sát bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Khí tức hung lệ, khát máu và điên cuồng cuồn cuộn tuôn ra. Trạng thái của gã một lần nữa biến đổi hoàn toàn. "Hắn rốt cuộc đã sát hại bao nhiêu người mà trên thân lại có sát khí nồng đậm đến vậy?" Gã mù bên dưới lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Trung niên trường sam cũng thần sắc nghiêm trọng, thở dài: "Xem ra không cần đến lượt ta ra tay rồi." "Sát Lục Chân Thân!!" Một tôn pháp thân khổng lồ mọc lên từ dưới chân Giới Sát, chỉ riêng khí thế tỏa ra đã đánh tan không ít vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo. "Sát Lục: Tru Tâm!" Giới Sát hòa thượng bay vọt lên, chỉ trong nháy mắt đã áp sát Lâm Thiên Hạo. Tốc độ nhanh đến mức Lâm Thiên Hạo không kịp trở tay ngăn cản. "Vô Địch Kim Thân!" Lâm Thiên Hạo không dám khinh suất, lập tức kích hoạt trạng thái vô địch. Giới Sát xuyên qua cơ thể Lâm Thiên Hạo, trên đầu anh hiện lên hai chữ: Miễn dịch...! "Mẹ nó!" Giới Sát không nhịn được mà chửi thề, nhưng động tác vẫn không hề dừng lại. Một cú đá vòng cầu xé gió nhắm thẳng vào thái dương Lâm Thiên Hạo. Anh ngửa người ra sau, hiểm hóc né được đòn này. "Sát Lục: Trảm Thủ!" Chín thanh đại đao ánh vàng từ các hướng khác nhau chém tới. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại, lập tức tung chiêu: "Ngân Nhãn Hắc Động!" Hắc động chỉ chống đỡ được trong tích tắc đã bị đại đao xé nát, hoàn toàn không cản nổi. "Tru Tiên Kiếm Trận!" Lâm Thiên Hạo không còn giữ bài nữa, bốn thanh phi kiếm đồng loạt xuất kích, băm nát toàn bộ đại đao ánh vàng. Giới Sát hòa thượng đại kinh thất sắc. Không đợi gã kịp phản ứng, phi kiếm đã xuyên thủng lồng ngực gã. -19,78 triệu! -19,80 triệu! ... Bốn kiếm xuyên tâm, Giới Sát hòa thượng bị giết chết tại chỗ. Một lát sau, Giới Sát hồi sinh, trở lại dáng vẻ tiểu hòa thượng ban đầu. Gã niệm Phật hiệu với Lâm Thiên Hạo: "A Di Đà Phật, thí chủ có thủ đoạn này thì không nên tới khu C làm gì." Lâm Thiên Hạo mỉm cười hỏi: "Vậy ngươi nghĩ ta nên đi khu nào?" "Khu A đi, dù sao thì trận pháp kiếm này của ngươi, chắc chỉ có lũ quái thai điên khùng ở đó mới đối phó nổi." Gã vừa dứt lời, Văn Sửu Ngưu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Thiên Hạo. "Tính toán lại đánh giá chiến lực. Cậu đã vượt xa khu vực này quá nhiều, tiếp theo ta sẽ đưa cậu đến khu A."
Đánh giá lại chiến lực: Cấp A! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ