Chương 459

Phó thành chủ thành Phất Đức Lan!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đứng lại." Lâm Thiên Hạo vừa mới tới gần, một luồng uy áp mạnh mẽ đã ập thẳng xuống người anh. Ngay sau đó, hai cao thủ tay lăm lăm trường thương bước ra. Diện mạo của họ khá giống nhau, dường như là một cặp anh em. Hô Minh Đại Hùng (Hoàng Kim): Bát chuyển. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? Một boss cấp Hoàng Kim bát chuyển ở giai đoạn hiện tại có thể coi là rất mạnh, nhưng Lâm Thiên Hạo chẳng hề để tâm. Anh thản nhiên lên tiếng: "Cung chủ Nguyệt Luân ma cung, Nguyệt Luân Khắc Thứ, muốn diện kiến thành chủ của các ngươi." "Cung chủ Nguyệt Luân ma cung?" Nghe thấy danh tính mà Lâm Thiên Hạo đưa ra, Hô Minh Đại Hùng hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Đợi đó." Gã quay trở lại lõi thành, có vẻ là đi thông báo. Chừng mười lăm phút sau, Hô Minh Đại Hùng mới trở ra. Gã cung kính hành lễ với Lâm Thiên Hạo: "Thành chủ của chúng tôi hiện không có mặt, tuy nhiên phó thành chủ đã đợi đại nhân ở phòng khách rồi." Phải công nhận rằng kỹ năng Thất Thập Nhị Biến này thực sự quá hữu dụng. Đến cả Thượng Quan Hồng Tuân cấp Cửu Chuyển Tinh Diệu còn không nhìn ra sơ hở, thì vị phó thành chủ thành Phất Đức Lan này chắc cũng chẳng thể phát hiện được gì. Lâm Thiên Hạo đi theo Hô Minh Đại Hùng tiến vào lõi thành. Diện tích nơi này không lớn, anh nhanh chóng đi tới trung tâm, nơi đặt phủ thành chủ. Nhìn qua cấu trúc, nơi này có nét khá tương đồng với các chủ thành ở thế giới bên ngoài. Tại phòng khách phủ thành chủ, Lâm Thiên Hạo đã thuận lợi gặp được phó thành chủ thành Phất Đức Lan, đó là một người phụ nữ sở hữu mái tóc vàng dài óng ả. Tiểu Trạch Lan Ti (Tông Sư): Cửu chuyển. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? Không ngoài dự đoán, toàn bộ chỉ số đều là dấu hỏi chấm. Về phẩm giai, bà ta còn cao hơn Thượng Quan Hồng Tuân một bậc, nhưng nhìn biểu cảm thì có vẻ bà ta không nhận ra Lâm Thiên Hạo có vấn đề gì. "Nguyệt Luân ma cung, ta đã nghe danh từ lâu, đó là thánh địa hàng đầu của đại lục Hạo Miểu. Chỉ tiếc là, nếu Sơn Hải đế quốc không phục tô, các người nuốt trọn vương quốc Tinh Thần và Hỗn Loạn chi địa thì đã có hy vọng vượt qua Hạo Miểu Vô Cực cung rồi." Lâm Thiên Hạo mỉm cười, đáp lại: "Người đáng tiếc thực sự chẳng phải là các vị sao? Năm đó các vị hoàn toàn có thể dùng U Minh chi địa làm bàn đạp để chiếm lấy Hỗn Loạn chi địa và vương quốc Tinh Thần, từ đó bước ra khỏi hòn đảo U Minh nhỏ bé này." "Ha ha ha!" Tiểu Trạch Lan Ti ngửa đầu cười lớn: "Xem ra hôm nay Khắc Thứ cung chủ tới đây là có chuyện muốn bàn bạc rồi?" "Chẳng lẽ là muốn liên thủ với chúng ta để đối phó Sơn Hải đế quốc sao?" Lâm Thiên Hạo lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Vốn không phải vậy." "Sơn Hải đế quốc có Phàm Điện chống lưng, mà điện chủ Phàm Điện hiện nay anh minh thần võ, thực lực phi phàm, lần này hắn còn giết chết nhị cung chủ của Hạo Miểu Vô Cực cung nữa." "Ồ?" "Chuyện này ta cũng có nghe phong thanh, gã Tuyết Đế đó quả thực không tầm thường." Quả nhiên! Lâm Thiên Hạo đã sớm đoán rằng thành Phất Đức Lan trông có vẻ tách biệt nhưng thực tế vẫn luôn thu thập thông tin từ bên ngoài. Câu nói của Tiểu Trạch Lan Ti đã xác nhận điều đó. "Thực lực của hắn mạnh là một chuyện, vấn đề lớn nhất là hắn thuộc phe nhà mạo hiểm, tiềm năng tương lai không thể đong đếm được. Hiện giờ hắn đã mạnh thế này, nếu cho hắn thêm ba năm năm nữa, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào?" Những lời phân tích này khiến Tiểu Trạch Lan Ti gật đầu liên tục. "Nói vậy là ngươi không muốn đối đầu với Sơn Hải đế quốc?" "Tất nhiên là không rồi." Lâm Thiên Hạo trong lốt Nguyệt Luân Khắc Thứ trả lời đầy dứt khoát. "Điều tôi muốn là liên minh với các vị, cùng nhau tấn công Hi Đồ đế quốc." "Hả!" Tiểu Trạch Lan Ti sững người: "Hi Đồ đế quốc dạo gần đây hành sự rất kín tiếng, lại không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại muốn tấn công họ?" "Để tìm đường thoát thân!" Lâm Thiên Hạo đáp gọn lỏn: "Hôm nay Tuyết Đế có thể giết nhị cung chủ Hạo Miểu Vô Cực cung, vậy sau này thì sao? Hạo Miểu Vô Cực cung sẽ không ngăn nổi bước chân của hắn đâu, tôi phải tính toán sớm." Tiểu Trạch Lan Ti gật đầu: "Ngươi muốn lo liệu trước thì ta hiểu, nhưng tại sao lại chọn Hi Đồ đế quốc?" "Thứ nhất, Hi Đồ đế quốc nằm gần hải vực Bắc Thiên, sau khi hạ được nơi đó, chúng ta có thể dùng nó làm bàn đạp, học theo đảo Băng Hỏa Lạc Tư để xây dựng chính quyền trên biển. Thứ hai, những năm qua Hi Đồ đế quốc tuy kín tiếng nhưng lại âm thầm vơ vét tài nguyên của Nguyệt Luân đế quốc chúng tôi, tôi chẳng có lý do gì để bỏ qua cho chúng cả." Nghe vậy, Tiểu Trạch Lan Ti suy nghĩ một lát rồi khẽ hỏi: "Ngươi nói cũng có lý, nhưng chúng ta sẽ nhận được gì?" "Vậy phải xem các vị muốn gì rồi. Tôi dự định chuyển toàn bộ quốc gia ra biển, vì thế rất nhiều thứ ở Nguyệt Luân đế quốc tôi đều có thể từ bỏ." Tiểu Trạch Lan Ti mỉm cười đầy ẩn ý: "Ta muốn phụ nữ, thật nhiều phụ nữ." Lâm Thiên Hạo hơi kinh ngạc, anh không ngờ yêu cầu của đối phương lại là phụ nữ. "Phụ nữ không thành vấn đề, với điều kiện là bà phải xuất binh đánh Hi Đồ đế quốc." "Ta phải thấy người trước đã." Tiểu Trạch Lan Ti nói. Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một chút rồi bảo: "Tôi có thể đưa trước cho các vị một trăm người." "Khắc Thứ cung chủ, đừng đùa nữa. Một trăm người? Có đáng để hợp tác không? Ta muốn một vạn phụ nữ, và đó mới chỉ là đợt đầu thôi." Lâm Thiên Hạo nheo mắt, Tiểu Trạch Lan Ti này đúng là sư tử ngoạm. Nhưng nghĩ đến thủ pháp nặn đất tạo người của mình, anh vẫn đáp: "Được, nhưng tôi sẽ không trực tiếp ra tay. Các vị giúp tôi chiếm lấy mười thành hai mươi trấn của Hi Đồ đế quốc, thấy sao?" Sắc mặt Tiểu Trạch Lan Ti hơi trầm xuống, bà ta không ngờ anh lại đồng ý nhanh vậy. Tuy nhiên, bà ta vẫn cảm thấy yêu cầu chiếm mười thành hai mươi trấn là quá khó nhằn. Nhưng nghĩ đến một vạn phụ nữ, bà ta thực sự động lòng. Hơn nữa, nếu chiếm được thành trì, trong đó chắc chắn cũng sẽ có thêm phụ nữ. "Được, bao giờ người của ngươi tới, ta sẽ khai chiến." "Lần đầu hợp tác, tôi muốn các vị động thủ trước, sau đó tôi sẽ đưa người đến." Lâm Thiên Hạo nghiêm túc nói: "Bà cũng không cần lo tôi nuốt lời, nếu tôi đổi ý, bà hoàn toàn có thể quay sang giúp Hi Đồ đế quốc đánh lại tôi." Tiểu Trạch Lan Ti cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu thì bà ta lại không nói ra được. "Ngươi đã nói đây là lần đầu hợp tác, vậy ta cần thấy trước một ngàn phụ nữ." Lâm Thiên Hạo hơi nheo mắt, anh biết đối phương thuộc loại "chưa thấy thỏ chưa thả đại bàng". Nhưng đối với anh, việc đưa phụ nữ cho Tiểu Trạch Lan Ti không phải là chuyện khó chấp nhận. Bà ta đòi phụ nữ chắc chắn là có bí mật không thể tiết lộ, mà những người do anh nặn ra sẽ tuyệt đối trung thành với anh. Như vậy, anh có thể cài cắm nội gián để thu thập tình báo. "Năm trăm." Lâm Thiên Hạo đương nhiên không đáp ứng hoàn toàn. Mục tiêu của anh là kéo thành Phất Đức Lan xuống nước để khuấy đục tình thế ở đại lục Hạo Miểu, giúp anh tiết lộ được nhiều công sức. Với thực lực hiện tại của Sơn Hải đế quốc, nếu phải đối đầu trực diện với cả đại lục thì vẫn còn khó khăn, vì vậy dùng mưu kế là vô cùng cần thiết!