Chương 609

Thần linh trên bảng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thần linh Bạc Yên mỉm cười lui vào trong Hạo Diểu Vô Cực cung, theo tòa cung điện khổng lồ này từ từ chìm sâu xuống lòng đất. "Tận mắt chứng kiến Hạo Diểu Vô Cực cung bị phong ấn, chuyện này chắc đủ để khoe khoang cả buổi rồi nhỉ?" "Đúng thế, một thế hệ thánh địa đỉnh cấp cứ thế mà biến mất. Uổng công tôi còn tặng quà cho chấp sự của Hạo Diểu Vô Cực cung, định bụng bái sư vào đó, giờ xem ra mất trắng rồi." "Tặng quà? Ai dạy cậu chơi game kiểu đó vậy? Tôi còn chưa tặng, sao cậu lại có thể làm thế chứ!" ... Khi Hạo Diểu Vô Cực cung và Hạo Diểu đế quốc bị phong ấn, trên lãnh thổ cũ của họ, những thành trì thuộc về Sơn Hải đế quốc bắt đầu phục hồi. Từng tòa thành trì mọc lên từ lòng đất, bá tánh, binh sĩ, quan lại... tất cả đều bắt đầu dần dần tỉnh lại trong thời khắc này. "Ding, chúc mừng bạn đã tiến thêm một bước trong việc phục hưng Sơn Hải đế quốc, phần thưởng kỹ năng: Hồi Quy, khí vận Sơn Hải đế quốc +10, May mắn cá nhân +20, điểm thuộc tính tự do +100000." Hồi Quy: Không thể thăng tinh. Yêu cầu học tập: Chỉ dành riêng cho Tuyết Đế. Hiệu quả: Chỉ cần ở trong phạm vi Chư Thần Hoàng Hôn, bất kể bạn đang ở đâu, bạn đều có thể thi triển Hồi Quy để lập tức trở về Phàm Điện. Chú thích: Hồi Quy là kỹ năng không thể ngăn cản, các loại trận pháp cấp Thần linh, phong ấn hay khống chế đều không thể ngăn chặn việc trở về. Tiêu hao: Không. Thời gian hồi: 3 lần mỗi ngày. Độ thuần thục: Không thể thăng tinh. Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt. Nếu chỉ nhìn sơ qua, kỹ năng này dường như không có gì đặc biệt. Nhưng kết hợp với trải nghiệm bị vây khốn trong Thiên Địa Tù Lung đại trận vừa rồi, kỹ năng Hồi Quy này quả thực vô cùng bá đạo. Có nó trong tay, ngay cả Thần linh cũng đừng hòng nhốt được anh. Trước khi trò chơi và hiện thực dung hợp, vấn đề lớn nhất mà Lâm Thiên Hạo gặp phải chính là bị cầm chân. Thiên Địa Tù Lung đại trận lần này chính là một bài học. Nếu không nhờ Moirai kịp thời thức tỉnh, e rằng anh đã phải chịu thiệt thòi lớn, thậm chí bị bọn chúng kéo dài thời gian đến khi Đại Tai Biến ập tới rồi bị giết chết. Kỹ năng Hồi Quy này có thể giải quyết triệt để mối lo đó. Quan trọng nhất là sau khi thống nhất đại lục Hạo Miểu, Lâm Thiên Hạo chắc chắn sẽ tìm cách khám phá các vùng biển và những nơi khác trên đại lục Thần Châu, nơi có thể tồn tại những thế lực còn hùng mạnh hơn nhiều. Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo bắt đầu kiểm tra thuộc tính trang bị của Nhẫn Thiên Phạt. Nhẫn Thiên Phạt: Chưa rõ. Yêu cầu đeo: Thiên Phạt Cung thủ. Hiệu quả 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không chịu ảnh hưởng bởi việc giảm tốc độ đánh theo giai đoạn. Hiệu quả 2: Giảm sát thương theo phần trăm 5%, vẫn có hiệu lực đối với các đòn tấn công cấp Thần linh. Hiệu quả 3: Có thể ngăn chặn một đòn tấn công chí mạng, thời gian hồi một giờ. Hiệu quả 4: May mắn +10. Hiệu quả 5: Tâm cảnh thông minh, tốc độ ngộ Đạo +10 lần. Hiệu quả 6: Lượng máu tối đa tăng 50%. Hiệu quả 7: Hộ giáp tối đa tăng 50%. Hiệu quả 8: Kháng phép tối đa tăng 50%. Hiệu quả 9: Tuyệt Đối Trì Hoãn (Chủ động giải phóng, khiến mục tiêu trong 3 giây tiếp theo bị giảm 90% tốc độ di chuyển và 90% tốc độ đánh. Hiệu ứng này chắc chắn thành công, Thần linh cũng bị ảnh hưởng. Thời gian hồi một giờ). Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi đeo không thể bị trộm, không bị rơi ra khi chết. Nhìn thấy những thuộc tính này, Lâm Thiên Hạo đã có chuẩn bị tâm lý nên không quá kinh ngạc. Tuy nhiên, kỹ năng Tuyệt Đối Trì Hoãn này có tên gọi và cách thức khá giống với kỹ năng lấy được từ Quỷ Thảo Chi Thần thông qua Thí Thần Giả Ấn Ký. Có điều, kỹ năng Tuyệt Đối Suy Yếu của Quỷ Thảo Chi Thần chỉ giảm 50% chỉ số, và đối với Thần linh thì giảm xuống còn 20%. Trong khi đó, Tuyệt Đối Trì Hoãn của Nhẫn Thiên Phạt lên tới 90%, và ngay cả Thần linh cũng không thể miễn dịch. Cao thấp lập tức phân rõ. Hơn nữa, thuộc tính của Nhẫn Thiên Phạt và Thiên Phạt Hộ Tâm Kính gần như y hệt nhau, chỉ khác ở chỗ Tuyệt Đối Đỡ Đòn được thay bằng Tuyệt Đối Trì Hoãn. Liệu các trang bị Thiên Phạt sau này cũng sẽ sở hữu những kỹ năng "tuyệt đối" mạnh mẽ như vậy không? Nếu đúng là thế, khả năng đơn đả độc đấu cũng như hỗ trợ của Lâm Thiên Hạo trong tương lai sẽ vô cùng khủng khiếp. Hiện tại thuộc tính của anh vẫn chưa đủ, đối thủ lại quá mạnh. Những cao thủ thực sự cùng cấp độ khi giao đấu thường chỉ vì một sai lầm nhỏ hay một giây bị khống chế mà phân định thắng thua. Thử tưởng tượng xem, nếu Lâm Thiên Hạo đối đầu với kẻ địch có thuộc tính và sát thương tương đương, chỉ cần một sơ hở là có thể mất mạng. Bởi vì khả năng gây sát thương hiện tại của anh không thể dùng từ "khủng khiếp" để mô tả nữa, mà phải gọi là biến thái, thậm chí là gian lận! Sau khi đeo Nhẫn Thiên Phạt, lượng máu của Lâm Thiên Hạo chính thức vượt ngưỡng 3,6 tỷ! Cần lưu ý rằng mức tăng 50% máu từ Nhẫn Thiên Phạt và Thiên Phạt Hộ Tâm Kính không được tính cộng dồn theo kiểu nhân lên. Ví dụ máu cơ bản là 100, đeo nhẫn vào tăng 50% là 150. Đeo thêm hộ tâm kính thì không phải lấy 150 nhân tiếp, mà là lấy 100 nhân với tổng mức tăng là 200%. Dù vậy, đây mới chính là điểm đáng sợ của trang bị Thiên Phạt. Vì khi máu cơ bản tăng lên, phần trăm cộng thêm này cũng sẽ phình to theo. Với hơn 3,6 tỷ máu, sát thương từ Thiên Phạt Chi Thủ (4% máu tối đa) đã lên tới hơn 140 triệu mỗi phát. Kết hợp với kỹ năng tăng sức tấn công khi giết quái nhận được từ Sát Lục Thiên Sứ, sát thương của anh còn có thể cao hơn nữa. Dù mức tăng này không quá lớn, nhưng Lâm Thiên Hạo còn có hiệu ứng nhân đôi sát thương và 20% tăng thêm từ Ngân Hà Chiến Thần. Chỉ riêng hai hiệu ứng này đã giúp sát thương tăng thêm 220%. Con số 140 triệu ban đầu sau khi được cường hóa đã vượt qua mốc 300 triệu! Mà tỉ lệ bạo kích của Lâm Thiên Hạo hiện đã trên 100%. Một mũi tên bắn ra, sát thương trực tiếp phá vỡ con số 600 triệu! Con số này có thể chưa thấm vào đâu trong mắt các cường giả tại các thánh địa, nhưng so với cấp độ sức mạnh hiện tại của Lâm Thiên Hạo, nó đã là một điều cực kỳ kinh khủng. Lâm Thiên Hạo nở một nụ cười nhạt, sau đó bắt đầu kiểm tra phần thưởng từ việc tiêu diệt 12 vị Thần linh vừa rồi. Anh mở bảng điều khiển của Thí Thần Giả Ấn Ký để rà soát lại toàn bộ kỹ năng đã thu thập được. Thí Thần Giả Ấn Ký: Cấp Thần. Hiệu quả 1: Không chịu ảnh hưởng bởi Thần uy. Hiệu quả 2: Mỗi khi giết một vị Thần linh, có thể tước đoạt một loại sức mạnh của họ. Hiện tại đã giết: 1. Băng Tuyết Nữ Thần: Miễn dịch sát thương và hiệu ứng tiêu cực hệ băng tuyết. 2. Vong Linh Chi Thần: Có thể nô dịch linh hồn của sinh linh bị giết trong 30 ngày, số lượng tối đa 1 triệu. 3. Hải Thần: Khi ở trên biển, chỉ cần không bị giết ngay lập tức, máu sẽ hồi đầy trong một giây (tiêu hao bản nguyên của đại dương). 4. Ngân Nhãn Nicolas: Tăng độ thân hòa với không gian lên 1000 lần, giúp lĩnh ngộ Đạo và kỹ năng không gian. 5. Hắc Tâm Long: Tốc độ di chuyển trong không khí tăng 50% mà không bị giảm trừ. 6. Ám Dạ Linh Thần: Nhân đôi toàn bộ thuộc tính khi ở trong bóng tối. 7. Phất Đức Lan: Có thể tác động vào ý thức của kẻ có tinh thần lực yếu hơn, khiến họ thấy, nghe, ngửi những gì bạn muốn. 8. Mục Vân Lê Tát Phong (Vô Hạn Truy Tung): Dùng sức mạnh để truy vết mục tiêu, phạm vi tùy thuộc vào thực lực. 9. Mục Vân Lê Tát Nguyên (Tinh Hà Nhãn): Kích hoạt tiêu tốn 100.000 MP, trong 5 giây kẻ nào nhìn vào mắt bạn sẽ thấy tinh không vô tận. 10. Nguyên Phong Thần linh (Phong Chi Bích Lũy): Tạo ra tường gió chặn mọi đòn tấn công từ một phía trong 2 giây (không chặn được đòn cấp Thần). 11. Nguyên Hỏa Thần linh (Bản Nguyên Trọc Thiêu): Đòn đánh và kỹ năng gây thêm sát thương chuẩn bằng 1/1000 máu tối đa của mục tiêu. 12. Nguyên Thủy Thần linh (Ngưng Thủy Phân Thân): Tạo phân thân từ nguyên tố nước, thừa hưởng 50% thuộc tính, tồn tại cho đến khi hết máu. 13. Quỷ Thảo Chi Thần (Tuyệt Đối Suy Yếu): Giảm 50% tốc độ đánh và di chuyển của mục tiêu (Thần linh giảm 20%), chắc chắn thành công. 14. Huyết Nguyệt Chi Thần (Huyết Nguyệt Chi Hạ): Tăng sát thương dưới ánh trăng, tối đa 100% tùy độ tròn của trăng. 15. Sát Lục Thiên Sứ (Sát Lục Chứng Đạo): Giết sinh linh không thấp hơn cấp bản thân sẽ tăng vĩnh viễn 1 điểm sức tấn công. Đó là 15 vị Thần đầu tiên. Mỗi người đều mang lại cho anh những quân bài tẩy vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là kỹ năng của Moirai kết hợp với Huyết Nguyệt Chi Thần, nếu chiến đấu vào đêm trăng, sát thương của Lâm Thiên Hạo tăng gấp ba là chuyện bình thường. Tiếp theo, anh kiểm tra 12 vị Thần vừa bị tiêu diệt hàng loạt trong trận chiến tại Thiên Địa Tù Lung. 16. Khô Oan thần linh (Với Phật Có Duyên): Nếu gia nhập Phật môn sẽ nhận được sự chúc phúc của chư thần, tối thiểu là một loại. Lâm Thiên Hạo ngẩn người. Cái gì thế này? Lợi ích này có cũng như không! Chỉ vì một cái chúc phúc mà bắt anh đi tu sao? Quá coi thường anh rồi. Anh lập tức bỏ qua cái gọi là "tối thiểu một loại" này vì anh quá hiểu những chiêu trò của Phật môn. 17. Bách Tửu thần linh (Bách Tửu Tăng Cường): Cứ mỗi khi giết liên tiếp 100 sinh linh cùng cấp, sát thương tăng 10%, tối đa tăng 100%. Lâm Thiên Hạo nhướng mày, kỹ năng này khá ổn. Với anh, việc giết hàng trăm hay hàng ngàn kẻ cùng cấp chẳng có gì khó khăn. 18. Tranh Mộc thần linh (Mộc Hệ Chuyển Di): Có thể chuyển sức sống từ thực vật sang các sinh thể khác để chữa trị. Hiệu quả này có tác dụng ngay cả với những vết thương không thể tự phục hồi. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên. Hiện tại chưa có khái niệm "vết thương không thể chữa trị", nhưng với kinh nghiệm hai kiếp, anh biết có những đòn tấn công cực mạnh sẽ khiến máu không thể hồi lại bằng thuốc hay tế đàn. Kỹ năng này sẽ cực kỳ hữu dụng sau khi Đại Tai Biến nổ ra và cơ chế hồi sinh bị xóa bỏ. 19. Lục Phúc thần linh (Lai Phúc): Thuộc tính May mắn +60. Cái tên nghe rất dân dã, nhưng hiệu quả thì tuyệt vời. May mắn là chỉ số cực khó tăng, cộng một lúc 60 điểm là món quà vô giá. 20. Bi Thiên thần linh (Bi Thiên): Có thể dùng sức mạnh để cảm hóa chúng sinh, khơi gợi cảm xúc đau buồn. Lâm Thiên Hạo thấy hơi cạn lời. Lại là một vị Thần của Phật môn. Cái kỹ năng này để làm gì chứ? Chẳng có chút tác dụng thực chiến nào cả. Đúng là lấy lợi lộc từ đám Thần linh Phật môn này chẳng dễ dàng gì. 21. Vấn Tâm thần linh (Vấn Tâm Ngộ Đạo): Giúp tâm cảnh thông suốt, tăng mạnh tốc độ ngộ Đạo, tối đa lên tới 100 lần. 22. Bắc Băng thần linh (Vô Hạn Băng Bạo): Có thể kích nổ các khối băng để gây sát thương lớn. 23. Hỏa Lang thần linh (Thị Huyết Lang Hóa): Biến thân thành người sói, chuyển sang chế độ cận chiến, tăng 30% hút máu. 24. Mặc Đao thần linh (Chiến Ý Thao Thiên): Cường hóa ý chí chiến đấu, giải trừ các hiệu ứng tiêu cực và tăng 10% lực chiến. 25. Lam Hùng thần linh (Thiên Không Chi Tử): Có thể tự do đi lại và chạy nhảy trên không trung. 26. Thanh Sam Kiếm Thần (Vô Thượng Kiếm Tâm): Tăng 100 lần sự thấu hiểu về Kiếm Đạo, uy lực các chiêu thức Kiếm Đạo tăng 10 lần. 27. Lạm Thực thần linh (Vô Hạn Lạm Thực): Có thể tăng điểm thuộc tính tự do bằng cách ăn uống. Thực phẩm càng chứa nhiều năng lượng thì điểm nhận được càng nhiều. Xem xong 12 năng lực mới này, Lâm Thiên Hạo không khỏi hít một hơi lạnh. Ngoại trừ hai vị Thần Phật môn mang lại kỹ năng hơi "hãm", thì những người còn lại đều mang đến những khả năng vô cùng bá đạo. Đặc biệt là Lạm Thực thần linh, đây chính là con đường để anh tăng thuộc tính không giới hạn. Ngoài ra, Vô Thượng Kiếm Tâm cũng cực kỳ mạnh. Lâm Thiên Hạo vốn đã có hạt giống Kiếm Đạo, giờ cộng thêm cái này, chỉ cần anh chịu khó đầu tư vào kiếm thuật, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ ai!