Chương 610

Hi Đồ đế quốc biến thành phó bản yêu ma!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Anh liếc nhìn qua Phong Thần Bảng, hiện tại trong số hai mươi bảy vị Thần linh này, không phải tất cả đều ở trạng thái phục tô. Trận chiến với Tu Đức Lý Bạch Vân trước đó đã khiến ba vị Thần linh của Lâm Thiên Hạo bị lôi phạt đánh trúng, rơi vào trạng thái ngủ say. Cộng thêm những Thần linh đã ngủ say từ trước như Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư, Hắc Tâm Long, Mục Vân Lê Tát Phong, hiện giờ Lâm Thiên Hạo chỉ còn mười bốn vị Thần linh là duy trì được trạng thái phục tô. Con số này đã tính cả Vong Linh Chi Thần vừa mới tỉnh lại cách đây không lâu. Thú thực, Vong Linh Chi Thần trong tay Lâm Thiên Hạo đúng là kiểu "lão tướng" dày dạn công lao. Trong tất cả các Thần linh, ông ta không chỉ là vị đầu tiên bước chân vào Phong Thần Bảng, mà kỹ năng Nô dịch vong linh mang lại cho anh cũng cực kỳ bá đạo, có thể điều khiển cả triệu quân đoàn vong linh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc trong số các Thần linh trên bảng, người bị sét đánh nhiều nhất chính là Vong Linh Chi Thần. Giờ đây ông ta đã phục tô, với đặc tính chịu đòn bền bỉ này, Lâm Thiên Hạo thầm nghĩ nếu lần tới có việc cần, xác suất cao anh vẫn sẽ để Vong Linh Chi Thần ra đứng mũi chịu sào. Chủ yếu là vì so với những vị khác, việc giúp Vong Linh Chi Thần tỉnh lại dễ dàng hơn nhiều. Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo biết mình hiện tại đã chạm tới trạng thái đỉnh phong. Với mười bốn vị Thần linh có thể bộc phát toàn lực, cộng thêm bộ kỹ năng của bản thân, thử hỏi còn ai có thể cản bước được anh? Mười vạn điểm thuộc tính tự do có được từ việc phục tô Hạo Diểu đế quốc đã được anh dồn hết vào Tốc độ đánh Thiên Phạt. Sau khi trang bị Nhẫn Thiên Phạt, chỉ số này vốn đang ở mức 11.31 đã tăng vọt lên 12.15. Khi tốc độ đánh vượt ngưỡng 12, việc chuyển hóa tiếp theo sẽ tiêu tốn lượng điểm thuộc tính tự do gấp bội. Bình thường chỉ cần 10 điểm, nhưng do hiệu ứng từ Thiên Phạt Hộ Tâm Kính và Nhẫn Thiên Phạt là loại không giới hạn, không bị giảm trừ, nên cái giá phải trả sau mốc này mới tăng mạnh như vậy. Việc tiếp theo chính là chuyển chức. Nhờ có Nhẫn Thiên Phạt, Lâm Thiên Hạo có thể tiến hành chuyển chức thêm một lần nữa. Anh cũng rất tò mò không biết lần này mình sẽ nhận được năng lực gì. Lần chuyển chức đầu tiên thành Thiên Phạt Cung thủ, anh có được Thiên Phạt. Lần chuyển chức thứ hai mang lại Chuyển Dời Sát Thương, giúp anh chuyển đi 90% lượng sát thương phải nhận. Với kinh nghiệm từ hai lần trước, quá trình chuyển chức lần này đối với Lâm Thiên Hạo diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, anh đã hoàn thành Chuyển chức lần ba. Ngay lập tức, anh mở bảng thông tin để kiểm tra năng lực mới. Tiễn Do Tâm Phát: Bạn không cần dùng vũ tiễn, chỉ dựa vào tâm niệm là có thể bắn ra mũi tên. Mũi tên này được hưởng toàn bộ thuộc tính và hiệu ứng kỹ năng của bạn. Nhìn thấy kỹ năng này, Lâm Thiên Hạo thoáng ngẩn người, rồi ngay sau đó là niềm vui sướng không thể kiềm chế. Trận chiến trong Thiên Địa Tù Lung đại trận vừa rồi khiến anh khốn đốn là vì trong trận pháp đó anh hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng nếu đã nắm giữ Tiễn Do Tâm Phát, thì dù có bị khống chế cứng, anh vẫn có thể dùng ý nghĩ để tấn công. Tiễn Do Tâm Phát! Chỉ cần bộ não còn có thể suy nghĩ, anh vẫn có thể chiến đấu đến cùng. Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, nếu kết hợp chiêu này với Tam Đầu Lục Tý thì sao? Chẳng phải tương đương với việc anh có bốn cây cung dài cùng lúc khai hỏa toàn lực hay sao? Có được kỹ năng này, lực chiến của anh lại tăng thêm một bậc thang mới. Mọi thứ đã chuẩn bị hỏa hầu, giờ là lúc anh quét sạch Hi Đồ đế quốc. Nguyệt Luân đế quốc và Hạo Diểu đế quốc đều đã bị thu phục, Hi Đồ chính là mảnh ghép cuối cùng để anh hoàn tất việc phục tô toàn diện Sơn Hải đế quốc. Một khi thành công, phần thưởng nhận được chắc chắn sẽ vô cùng hậu hĩnh. Đang định hạ lệnh tấn công, bỗng một tiếng thông báo toàn máy chủ vang lên bên tai mỗi người chơi. "Thông báo toàn máy chủ: Hi Đồ đế quốc tự cam chịu đọa lạc, biến thành thiên đường của yêu ma. Hiện tại Hi Đồ đế quốc đã hóa thành phó bản toàn dân, tất cả nhà mạo hiểm đều có thể tiến vào để săn giết yêu ma. Mọi hành vi tiêu diệt đều được nhận gấp đôi phần thưởng, mong các nhà mạo hiểm cùng chung tay quét sạch Hi Đồ đế quốc." Tiếng thông báo lặp lại ba lần, sắc mặt Lâm Thiên Hạo cũng dần trở nên nghiêm trọng. Một quốc gia mà lại biến thành một phó bản? Nếu là ở trong bí cảnh thì anh còn có thể chấp nhận được, nhưng đây là thế giới bên ngoài, một đế quốc vốn đang ở đỉnh cao quyền lực lại đột nhiên hóa thành phó bản. Phó bản toàn dân, phần thưởng gấp đôi! Sức hút này quả thực không nhỏ, nhưng Lâm Thiên Hạo hiểu rõ, đây là cơ hội nhưng cũng đi kèm với đại họa. Yêu ma không giống như quái vật thông thường, muốn giết chúng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. "Xem ra muốn phục tô hoàn toàn Sơn Hải đế quốc thì phải phá đảo cái phó bản toàn dân này rồi." Lâm Thiên Hạo lẩm bẩm một mình. Anh chỉ thắc mắc liệu phó bản này có giới hạn gì không, ví dụ như cấm các cường giả cấp Thần linh ra tay chẳng hạn. Bởi vì đã là phó bản thì thường có yêu cầu về cấp độ, nếu một phó bản dành cho Chuyển chức lần ba, lần bốn mà để người đã Chuyển chức lần bảy, lần tám vào thì quá mất cân bằng. Anh bước tới biên giới Hi Đồ đế quốc. Cảnh tượng nơi đây đã thay đổi hoàn toàn, cả vùng đất bị bao phủ bởi một màu máu u ám. Mặt đất nứt toác, những luồng huyết quang rợn người không ngừng bốc lên từ các khe nứt đó. Lúc này, biên giới Hi Đồ đã tụ tập rất đông nhà mạo hiểm. Trò chơi Chư Thần Hoàng Hôn đã mở cửa gần tám tháng, đa phần người chơi đều đã có kinh nghiệm. Dù là lần đầu gặp loại phó bản toàn dân này, họ cũng không dám tùy tiện xông vào mà đang ráo riết tìm đồng đội. "Có Mục sư nào xịn không? Đội tôi có chín tay sát thương cực mạnh rồi, chỉ thiếu mỗi hồi máu thôi." "Cung thủ cấp 395 tìm đội mạnh, đồ ngon, yêu cầu ưu tiên chia trang bị." "Tu La công hội lập đoàn trăm người, hoan nghênh người chơi tự do gia nhập, cùng nhau chia thưởng đây." Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Thiên Hạo mới thực sự cảm nhận được mình đang ở trong thế giới game. Thời gian qua đối đầu với các Thánh địa, đấu trí đấu lực đủ kiểu, đôi khi anh cứ ngỡ mình đang ở trong một thế giới huyền huyễn nào đó để cầu trường sinh chứ không phải chơi game nữa. Lâm Thiên Hạo không có ý định lập đội, mà dù có muốn thì chắc chắn cũng không phải là với những người ở đây. Anh đang định bước vào lãnh thổ Hi Đồ thì một giọng nói vang lên: "Này, lập đội không? Đúng rồi, chính là cậu đấy, tay Cung thủ cấp 100 kia." Lâm Thiên Hạo hiện đang ẩn tên, nhưng những người có cấp độ cao hơn vẫn có thể nhìn thấy cấp độ của anh. Cấp 100 ở giai đoạn hiện tại của Chư Thần Hoàng Hôn là quá thấp, bởi những người có tên trên bảng xếp hạng giờ toàn từ cấp 500 trở lên. "Tôi không lập đội." Lâm Thiên Hạo thản nhiên đáp lại một câu. "Phó bản toàn dân này độ khó chắc chắn rất cao, cậu một mình đi vào không phải là tìm đường chết sao?"
Hi Đồ đế quốc biến thành phó bản yêu ma! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ