Chương 115
Chương 115: Dự báo hoạt động mới! Anh Hùng Tế Đàn giáng lâm!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đùa giỡn, cười đùa một hồi, hai người lại yên tĩnh ngồi xuống.
Cố Thiếu Thương vẫn chăm chú đọc tiếp cuốn tiểu thuyết, còn Lâm Hữu Ngư thì ngồi gọn trong lòng hắn, tựa hẳn vào người hắn một cách thoải mái. Vừa trò chuyện từ xa với Vương Hi Nguyệt, cô vừa thỉnh thoảng liếc nhìn kênh chat xem mọi người đang bàn tán chuyện gì.
Vạn Tộc Chiến Trường chẳng có mấy trò tiêu khiển, sống sót được ở đây đã là một điều may mắn rồi.
Còn muốn giải trí?
Tự tìm niềm vui cho mình thì may ra!
...
Thời gian trôi mau.
Chẳng mấy chốc đã tới nửa đêm mười hai giờ.
Dạo này dường như ai nấy đều ngủ muộn hơn. Không biết có phải do mọi người đã quen với môi trường ở Vạn Tộc Chiến Trường rồi hay không? Hay là lại lỡ tay lôi cái tật thức đêm từ hồi ở Lam Tinh ra dùng tiếp?
Mới đầu, tầm tám chín giờ tối là ai cũng đi ngủ cả rồi.
Một giấc thẳng cẳng tới tận sáng bảnh mắt.
Còn bây giờ...
Dù đã mười hai giờ đêm, vẫn còn cả đống người chưa chịu ngủ, tin nhắn nhảy trên kênh chat nhiều đến hoa cả mắt!
"Mọi người dạo này ngủ muộn thật đấy!"
Lâm Hữu Ngư nhìn giờ mới nhận ra đã nửa đêm. Trước đó cô chẳng để ý, mãi đến khi vô tình liếc qua mốc thời gian hiển thị trên kênh chat mới biết trời đã khuya thế này.
"Chắc ban ngày quẩy chưa đủ mệt thôi."
Cố Thiếu Thương bật cười bảo.
"Ừm, có khi thế thật!"
Lâm Hữu Ngư gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ cực kỳ đồng tình.
"Anh Cố tính đi ngủ chưa?"
Cô ngước nhìn Cố Thiếu Thương hỏi.
"Đợi lát nữa đi, anh sắp đọc xong quyển này rồi, xong rồi ngủ luôn."
Cố Thiếu Thương nhìn số trang còn lại trong tay, chỉ tầm ba bốn chục trang nữa thôi, tính đọc nốt tối nay cho xong rồi hẵng ngủ.
"Thế em cũng thức thêm một lát!"
Lâm Hữu Ngư cười tít mắt.
Đúng lúc này...
Kính coong~!
[Sự kiện Anh Hùng Tế Đàn sắp bắt đầu!]
[Toàn thể nhân loại Lam Tinh chú ý! Sau 24 giờ nữa sẽ chính thức mở sự kiện Anh Hùng Tế Đàn giáng lâm kéo dài mười ngày. Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khu vực mỗi ngày sẽ có ngẫu nhiên hai tòa Anh Hùng Tế Đàn giáng lâm. Tìm ra Anh Hùng Tế Đàn, đánh bại người canh gác bảo vệ tế đàn, người chiếm lĩnh thành công sẽ nhận được phần thưởng vô cùng hậu hĩnh!]
Kính coong~!
[Sự kiện Anh Hùng Tế Đàn sắp bắt đầu!]
[Toàn thể nhân loại Lam Tinh chú ý! ...]
Thông báo vang lên ba lần liên tiếp bên tai từng người thuộc nhân loại Lam Tinh.
Ngay cả những ai đã chìm vào giấc ngủ cũng bị tiếng thông báo này dựng ngược dậy.
"Anh Hùng Tế Đàn? Sự kiện mới kìa!"
Mắt Lâm Hữu Ngư sáng rực lên, cô mừng rỡ túm lấy tay Cố Thiếu Thương: "Anh Cố ơi, có sự kiện mới sắp mở này!"
"Ừ, anh cũng nghe thấy rồi."
Cố Thiếu Thương gật đầu, thông báo ban nãy ngay cả những anh hùng dị giới được triệu hồi tới như bọn hắn cũng nghe rõ mồn một.
Cùng lúc đó...
Một bảng xếp hạng mang tên [Bảng Chiếm Lĩnh Anh Hùng Tế Đàn] cũng hiện ra.
Chỉ là hiện tại sự kiện vẫn chưa chính thức bắt đầu nên trên bảng vẫn chưa có cái tên nào xuất hiện.
Đáng nói ở chỗ...
Lần này [Bảng Chiếm Lĩnh Anh Hùng Tế Đàn] không chỉ dành riêng cho từng Tân Thủ Đảo.
Mà nó bao quát toàn bộ các Tân Thủ Đảo.
Nói cách khác, đây là bảng xếp hạng trên quy mô toàn thể nhân loại Lam Tinh!
Chỉ là không biết...
Những người đứng đầu bảng này liệu có nhận được phần thưởng thêm hay không?
Nếu có thật...
Thì cuộc cạnh tranh sắp tới sẽ khốc liệt lắm đây!
...
[Mọi người có nghe thấy gì không? Hình như sắp có event mới.]
[Nghe thấy chứ sao không! Bố mày đang ngủ say như chết thì bị dựng dậy đây này!]
[Tôi cũng thế, vừa ôm bạn gái ngủ thì bị đánh thức, giờ tỉnh như sáo, chán ghê~!]
[Tỉnh lại đi người anh em! Làm gì có bạn gái!]
[Hinh_anh.JPG Thế đây là cái gì?]
[Vãi chưởng~! Em gái Tinh Linh à?!!]
[Đồ cầm thú! Lại là một em anh hùng Tinh Linh xinh thế này á? Mày bỏ cái móng heo ra mau, để tao!]
[Khụ khụ~! Lạc đề rồi mấy ba, đang nói chuyện sự kiện mới mà?]
[Cái đấy có gì mà bàn? Liên quan gì đến mấy đứa tép riu như tụi mình?]
[Đù~! Chuẩn cơm mẹ nấu rồi người anh em!]
[Trương Nguyên Tề: Mỗi ngày có hai cái Anh Hùng Tế Đàn thôi á? Có ít quá không?]
[Chuẩn luôn! Một ngày có hai cái, chia cho ai ăn ai nhịn?]
[Bất công vãi! Thế này thì mấy đứa yếu như tụi mình coi như nhịn luôn rồi còn đâu? Đợt Khu Vực Cạnh Tốc Tái lần trước ít ra còn cho tí cảm giác được tham gia, lần này thì triệt luôn đường bon chen à?]
[Ngọc Linh Lung: @Lâm Hữu Ngư, đến lúc đó đọ xem ai chiếm được tòa Anh Hùng Tế Đàn đầu tiên không?]
[Lâm Hữu Ngư: Nhận kèo luôn, nhưng chắc chắn tôi sẽ thắng cô!]
[Ngọc Linh Lung: Hừ~! Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, đừng có mừng vội!]
[Chu Thừa: Ấy, tôi tham gia ké được không?]
[Ngọc Linh Lung: Biến~!]
[Chu Thừa: ...]
[Trương Nguyên Tề: Haha~! Ông anh tấu hài đấy à? Tự rước nhục vào người rồi nhé!]
[Angela Dale: Tôi cũng muốn tranh thử, nhưng thấy solo không lại hai vị đại lão bên trên rồi, có ai muốn lập đội chung không?]
[Tạ Thiên Hào: Tôi được không?]
[Angela Dale: Còn ai khác không?]
[Phỉ Áo Lạp: Hay là tôi với cô lập đội đi?]
[Angela Dale: Được, giờ tụi mình có hai người rồi, còn chị em nào muốn vào nữa không?]
[Tạ Thiên Hào: o(╥﹏╥)o]
[Các đại lão rủ nhau lập đội hết rồi, phận tép riu chúng ta biết sống sao?]
[Sống thế nào nữa! Tranh thủ cày thêm mấy cấp đi, có cảm giác sắp tới ngày tụi mình phải rời khỏi cái Tân Thủ Đảo này rồi.]
[Đừng mà! Tôi vừa mới quen với môi trường ở đây, đừng đổi chỗ vội chứ!]
[Tép riu thì chỉ biết thích nghi với hoàn cảnh, còn các đại lão thì tự tay thay đổi hoàn cảnh, khác biệt ở chỗ đó đấy.]
[Nghe đau lòng ghê~!]
——
Trên kênh chat, ai nấy đều xôn xao bàn tán về sự kiện mới sắp diễn ra. Ngay cả những người tự nhận mình là tép riu, ngoài miệng thì bảo sự kiện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng trong bụng vẫn không nhịn được mà nảy sinh vài suy tính.
Con người ai mà chẳng có tâm lý cầu may.
Ai cũng sẽ tự nhủ, lỡ đâu thì sao?
Lỡ như Anh Hùng Tế Đàn giáng lâm lại rơi trúng ngay sát bên cạnh mình thì sao?
Thế thì liệu họ có cơ hội húp trọn tòa tế đàn này trước khi các đại lão kịp chạy tới không?
Dù hiện tại vẫn chưa rõ quy tắc chiếm lĩnh cụ thể là thế nào.
Nhưng điều đó chẳng hề ngăn cản những mộng tưởng viển vông lúc này của họ.
Mấy lời tự giễu trên kênh chat, liệu có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là đòn gió để tung hỏa mù cho người khác lơ là?
Chuyện này thật sự khó mà nói trước.
Lâm Hữu Ngư lướt xem tin nhắn trên kênh chat một lúc rồi không buồn để ý nữa.
"Anh Cố, đến lúc đó chúng ta nhất định phải giật được tòa Anh Hùng Tế Đàn đầu tiên, tuyệt đối không thể để thua mụ đàn bà Ngọc Linh Lung kia được!"
Lâm Hữu Ngư nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm.
"Yên tâm đi, chỉ cần cái Anh Hùng Tế Đàn này không lén lút rơi xuống, chúng ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm ra."
Cố Thiếu Thương cười bảo.
Hắn sở hữu thiên phú [Không Gian Chi Phối], chỉ cần lúc Anh Hùng Tế Đàn giáng lâm gây ra chút động tĩnh nào đó, Cố Thiếu Thương có thể ngay lập tức dẫn Lâm Hữu Ngư dịch chuyển thẳng tới đó.
Hoàn toàn không cần lo chuyện bị kẻ khác nhanh chân hớt tay trên!
