Chương 116
Chương 116: Cấp 81, thiên phú mới lại là nó!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Hôm sau;
Trời vừa tờ mờ sáng Cố Thiếu Thương đã tỉnh.
Tối qua vì chuyện sự kiện mới nên hắn cũng ngủ khá muộn.
Nhưng thể chất ngày càng mạnh mẽ, giờ dù có thức một hai ngày không ngủ cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hắn.
Thế nên dù tối qua ngủ muộn, sáng nay thức dậy hắn vẫn tràn đầy năng lượng, chẳng có chút uể oải nào.
Thức dậy, rửa mặt đánh răng.
Thay bộ đồ ngủ ra rồi mặc trang bị tử tế vào, Cố Thiếu Thương mới bước ra khỏi lều.
Lúc này mới 6 giờ 11 phút sáng.
Còn phải tầm một tiếng nữa Lâm Hữu Ngư mới dậy.
Cố Thiếu Thương cũng không vội làm bữa sáng. Hắn nhóm đống lửa bên ngoài lên trước, sau đó dịch chuyển tức thời lên đỉnh thác nước ngoài hang động, tìm một tảng đá lớn ngồi ngắm mặt trời mọc một lúc.
Bình minh ở Vạn Tộc Chiến Trường lên khá muộn.
6 giờ mới sáng rõ là chuyện thường tình.
Cố Thiếu Thương ở ngoài hang tầm nửa tiếng mới quay lại.
Về tới nơi, hắn bắt tay vào làm bữa sáng hôm nay.
Món cơm chiên bò tối qua khá ngon, Cố Thiếu Thương định sáng nay làm lại một lần nữa.
Có điều lần này có thể thêm chút nguyên liệu khác vào.
Ví dụ như cho ít tôm hùm các thứ.
Để tăng thêm chút vị ngọt thanh.
Cố Thiếu Thương loay hoay mất nửa tiếng mới múc xong cả một chảo cơm chiên to đùng ra đĩa.
Đúng lúc này Lâm Hữu Ngư cũng dậy, cô nàng mắt nhắm mắt mở dụi mắt chui ra khỏi lều, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ.
"Chào buổi sáng, anh Cố."
"Dậy rồi à? Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
Cố Thiếu Thương liếc nhìn cô rồi bảo.
"Vâng ạ~!"
Lâm Hữu Ngư ngơ ngác gật đầu, quay người chui tọt lại vào lều.
Lát sau;
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lâm Hữu Ngư mới tỉnh táo hẳn, hớn hở chạy tót ra khỏi lều.
"Đói bụng quá đi mất! Em thấy một mình em cũng chén sạch đĩa to tướng này được luôn!"
Lâm Hữu Ngư chạy lại ngồi xuống, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên khổng lồ trên bàn, nước miếng chực trào.
"Chén hết bát này đi rồi hẵng chém gió."
Cố Thiếu Thương xới cho cô một bát đầy có ngọn rồi đưa qua.
"Cảm ơn anh Cố nha!"
Lâm Hữu Ngư ngọt ngào đáp.
Xong cô cầm thìa xúc liền mấy miếng to tướng cho vào miệng. Chiếc bụng đói rỗng tuếch được nạp đồ ăn, cảm giác thỏa mãn lập tức trào dâng.
"Ngon quá xá!"
Lâm Hữu Ngư toe toét cười, giơ ngón tay cái lên like.
Một bát cơm chiên đầy ụ, người lớn bình thường ăn nửa bát là no căng, vậy mà Lâm Hữu Ngư xử gọn một bát vẫn chưa thấy xi nhê gì, tự tay xúc thêm bát nữa.
Đĩa cơm chiên sáng nay Cố Thiếu Thương làm đủ cho tận mười bảy mười tám người ăn.
Nhưng trên thực tế, đống này cũng chỉ vừa đủ lót dạ cho hai người bọn họ.
Lâm Hữu Ngư chén khoảng một phần ba.
Hai phần ba còn lại đều vào bụng Cố Thiếu Thương.
Ăn xong, Cố Thiếu Thương khui một lon Sprite, tu một hơi hết hơn nửa lon.
Hắn cảm giác đã no tầm tám phần.
"Em cũng muốn!"
Lâm Hữu Ngư ngồi đối diện giơ tay í ới.
Cố Thiếu Thương ném thẳng cho cô một lon mới tinh.
Lâm Hữu Ngư bắt lấy rồi bật nắp, ừng ực tu liền mấy ngụm.
"Đã quá đi mất~! Sao em thấy chuỗi ngày ở Vạn Tộc Chiến Trường còn thoải mái hơn hồi ở Lam Tinh thế nhỉ?"
Lâm Hữu Ngư cười hì hì nói.
"Hồi xưa ở nhà em đâu dám ăn kiểu này, không khéo thành quả bóng tròn vo mất!"
Nghe vậy, Cố Thiếu Thương cũng phì cười.
Người bình thường mà nốc kiểu đó thì không thành quả bóng mới lạ!
...
Trên bình nguyên tiếp giáp với Tử Vong Sa Mạc, rải rác rất nhiều điểm phân bố hung thú lớn nhỏ.
Sau khi đưa Lâm Hữu Ngư tới, Cố Thiếu Thương hội quân với Vương Hi Nguyệt trước.
Rồi dẫn cả hai đến một bãi farm khá ổn áp, thả hai người xuống.
"Chú ý an toàn nhé, có biến gì cứ bắn pháo hiệu."
Cố Thiếu Thương dặn dò hai cô nàng.
Cả hai đều gật đầu lia lịa.
Sau đó;
Cố Thiếu Thương dịch chuyển tức thời rời đi, để lại hai người một mèo ở lại cày quét hung thú trong khu vực này.
Cả ngày hôm đó, Cố Thiếu Thương liên tục dịch chuyển khắp bình nguyên để săn lùng hung thú có cấp độ thích hợp.
Khắp bình nguyên đâu đâu cũng thấy hung thú dưới cấp 60.
Lần nào xuất hiện cũng kéo cả bầy lũ lượt, làm Cố Thiếu Thương cạn cả lời.
Giá mà đổi hết thành cấp 80 thì ngon biết mấy?
Nửa ngày trôi qua;
Cố Thiếu Thương chạy đôn chạy đáo không biết qua bao nhiêu nơi, cuối cùng cũng cày được lên cấp 79.
Buổi trưa ba người tụ họp ăn cơm cùng nhau.
Lâm Hữu Ngư cả buổi sáng cũng chỉ lên được 1 cấp, từ cấp 76 lên 77.
Ngược lại, cấp của Vương Hi Nguyệt tăng khá nhiều.
Chủ yếu là do cấp của cô nàng thấp nhất trong ba người.
Sáng mới cấp 69, đến trưa ăn cơm đã vọt lên cấp 73 rồi.
Ăn trưa xong;
Buổi chiều Cố Thiếu Thương lại tiếp tục cày cuốc.
Rốt cuộc đến tầm 2 giờ chiều, hắn đã cán mốc cấp 80!
Đạt cấp 80, thiên phú mới cũng mở khóa.
Cố Thiếu Thương gọi bảng trạng thái ra, nhìn vào cột thiên phú.
——
【Điểm Hóa (E): Mỗi ngày có thể điểm hóa một kỹ năng có phẩm cấp cao nhất không vượt quá màu xanh lục, 10% tỉ lệ tăng một bậc phẩm cấp, 50% tỉ lệ giữ nguyên, 40% tỉ lệ tụt một bậc phẩm cấp!】
——
"Cái thiên phú này..."
"Hơi bị thú vị đấy!"
Cố Thiếu Thương nghiền ngẫm kỹ phần mô tả của thiên phú mới.
Nghĩa là mỗi ngày hắn có một cơ hội điểm hóa kỹ năng, nhưng kỹ năng được chọn tối đa không được vượt quá phẩm xanh lục.
Hơn nữa!
Tỉ lệ cao là sẽ bị giáng cấp hoặc giữ nguyên phẩm cấp cũ.
Chỉ có 10% tỉ lệ ít ỏi mới nâng được kỹ năng đó lên phẩm lam!
Hay thật!
Tỉ lệ này thấp tệ luôn ấy chứ!
Cố Thiếu Thương có dở hơi mới xài nó lúc này.
Dĩ nhiên!
Nếu hắn chỉ có trơ trọi mỗi cái thiên phú này thì chắc chắn sẽ liều một phen.
Dù sao... hôm nay có cược thua thì cùng lắm mai làm lại!
Nó đâu có bảo một kỹ năng chỉ được điểm hóa một lần, hoàn toàn có thể spam liên tục cơ mà.
Cơ mà nếu tay đen thì tạch liên tục cũng chẳng biết chừng.
Đúng là một cái thiên phú thuần dựa vào nhân phẩm!
"Không biết tay mình có đỏ không nhỉ?"
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ.
Nhưng hắn chả dại gì thử ngay, vì chỉ cần lên thêm 1 cấp nữa là thiên phú này sẽ thăng lên cấp D rồi.
Khi đó hiệu quả chắc chắn ngon hơn bây giờ nhiều.
Không việc gì phải thử xem mình là dân đỏ hay dân đen ngay lúc này.
Có được thiên phú mới;
Cố Thiếu Thương lại tràn trề động lực.
Thế là trong tầm 3 tiếng còn lại của buổi chiều, hắn tiếp tục chạy khắp nơi tìm hung thú từ cấp 76 trở lên để cày.
Rốt cuộc trời không phụ lòng người.
Trước khi trời sập tối, Cố Thiếu Thương cuối cùng cũng cày lên được cấp 81!
