Chương 148
Chương 148: Cứ để đạn bay thêm một lát
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Anh Cố, mình không qua đó luôn sao?"
Lâm Hữu Ngư tắt kênh chat rồi quay sang nhìn Cố Thiếu Thương bên cạnh.
Lúc nãy cô vốn định đi luôn.
Dù sao thì Ma Hóa Phi Long từ cấp 70 đến 90 cũng là bãi cày cấp tuyệt đỉnh!
Nếu bị người khác hớt tay trên, dọn sạch đám Ma Hóa Phi Long đó thì chẳng phải thiệt to sao?
Nhưng Cố Thiếu Thương lại bảo cô từ từ hãy tới.
Điều này khiến Lâm Hữu Ngư có chút khó hiểu.
"Không vội. Con hàng Ngọc Linh Lung kia thực lực tuy bình thường, nhưng Kiếm Thánh Orc dưới trướng ả dù sao cũng là anh hùng bậc SR."
"Đến cả combo như hai người họ còn bị kẹt chết ở chỗ đó, đủ hiểu đám Ma Hóa Phi Long này không chỉ đơn giản là cấp cao đâu."
"Cứ xem tình hình thế nào đã, vả lại sâu trong Tử Vong Sa Mạc vẫn còn một con ma long chưa rõ nông sâu, đó mới là thứ nguy hiểm nhất!"
Điều Cố Thiếu Thương thực sự e dè chính là con ma long chỉ lộ diện đúng một lần rồi bặt vô âm tín, trời mới biết con hàng đó thuộc cấp độ hung thú nào.
Dù hiện tại thực lực của Cố Thiếu Thương gần như đã vô địch trên Tân Thủ Đảo.
Nhưng con ma long kia rõ ràng không phải sinh vật bình thường sẽ xuất hiện ở Tân Thủ Đảo!
Thế nên rất khó nói liệu nó có tuân theo tiêu chuẩn sức mạnh của đám hung thú trên đảo hay không, lỡ như là quái out trình thì sao?
Cẩn tắc vô áy náy, Cố Thiếu Thương không phải loại người vừa có chút thực lực đã ngông nghênh quên cả trời đất!
"Vâng, thế em nghe anh Cố!"
Lâm Hữu Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Dù rất muốn phi tới ngó đám Ma Hóa Phi Long ngay, nhưng Cố Thiếu Thương đã nói vậy thì cô cũng sẵn lòng đợi thêm một chút.
Đúng lúc này——
Ầm ầm ầm~!!!
Nơi chân trời xa xôi, một cột sáng nối thẳng từ trời xuống đất bừng lên.
Kèm theo cơn rung chấn của cả Tân Thủ Đảo, Anh Hùng Tế Đàn thứ hai trong ngày cũng đã giáng lâm!
"Đi, đi chiếm Anh Hùng Tế Đàn này trước đã!"
Cố Thiếu Thương vừa nói vừa vỗ vỗ Lilith dưới thân. Nhận lệnh, ả rồng rít lên một tiếng ngâm dài lảnh lót rồi vỗ cánh, tức khắc hóa thành một vệt ảo ảnh lam băng phóng vút về phía xa.
......
Tử Vong Sa Mạc.
Sau nhiều ngày vắng bóng người lai vãng, mảnh sa mạc này rốt cuộc hôm nay cũng đón khách trở lại.
Đã thế lại còn theo kiểu không đến thì thôi, mà hễ đến là kéo cả đàn cả đống!
Hùng hổ rầm rộ, mấy trăm con người gần như đồng loạt ập tới rìa Tử Vong Sa Mạc.
"Anh em ơi, mấy ông cũng tới cứu người à?"
"Đâu có, tôi tới xem hóng biến thôi."
"Haha~! Tôi cũng thế, biết đâu lát nữa còn húp ké được vài con Ma Hóa Phi Long cấp 70 ấy chứ."
"Đi đi đi, vào trong trước rồi tính!"
"Nói mới nhớ, lúc đầu tôi spawn ngay tại Tử Vong Sa Mạc đấy, nếu không phải vì vụ lần trước thì giờ có khi tôi vẫn đang quẩy ở đây rồi!"
"Thế thì ông anh rành địa hình trong này lắm nhỉ?"
"Cũng tàm tạm thôi, tôi đi được mấy chỗ đâu."
"Lập team chung không? Đông người cho chắc ăn!"
"Hội chị em qua bên này nè! Bọn mình có 34 người gom chung rồi, ai muốn vào thì nhanh chân lên!"
"Người đẹp ơi, cho tôi ké một slot được không?"
"Bộ mặt bự lắm hả? Team này chỉ tuyển chị em thôi!"
"Khụ khụ~! Thật ra em là con gái mà!"
"???"
——
Vùng ngoại vi Tử Vong Sa Mạc.
Từng tốp người lũ lượt tràn về phía sâu trong sa mạc.
Cấp độ của đám này ít nhất cũng từ cấp 60 trở lên, thậm chí có vài mống chạm mốc cấp 70 cũng trà trộn trong đó.
Lát sau.
Lại thêm một đợt người lục tục kéo tới rìa sa mạc.
Họ chỉ đứng ngoài quan sát chốc lát rồi ào ào lao vào bầu không khí bỏng rát của Tử Vong Sa Mạc, đội cái nóng khủng khiếp hơn trăm độ C mà dấn bước vào sâu bên trong.
Chẳng mấy chốc.
Nhiều người đã lục tục mò tới gần khu vực Ngọc Linh Lung chia sẻ tọa độ, đồng thời tận mắt thấy đàn Ma Hóa Phi Long mà ả nhắc tới.
"Đó là Ma Hóa Phi Long đấy hả? Trông gớm ghiếc phết!"
Trên một cồn cát, một đội đang nấp sau triền cát lén lút dòm chừng bầy Ma Hóa Phi Long phía dưới.
Thú thật thì kích thước của đám Ma Hóa Phi Long này nhỏ hơn họ tưởng.
So với mấy con cự long động tí dài mấy chục mét thì bầy Ma Hóa Phi Long vảy đen sì, thân hình hộ pháp mập mạp này chỉ xếp vào hàng nhãi ranh.
Tất nhiên!
Dù nhỏ đến mấy thì người ta vẫn là phi long.
Chỉ tính riêng chiều dài từ đầu đến đuôi đã ngót nghét mười lăm, mười sáu mét.
Đôi cánh sải ra lại càng chạm ngưỡng hai, ba mươi mét!
Đặc biệt là thân hình núc ních mang lại cảm giác cực kỳ nặng ký, to béo tròn trịa.
Khổ nỗi, chúng bay trên trời lại linh hoạt vô cùng.
Đúng chuẩn mấy tay béo biết múa dẻo!
"Tiểu Thất, em ra kéo một con về đây, bọn mình test thử thực lực của chúng nó xem sao."
Đội trưởng quay sang bảo một cô gái tóc ngắn trong nhóm. Nghe vậy, cô gật đầu rồi thân ảnh dần biến mất tại chỗ, chỉ còn lại chuỗi dấu chân trên cát băng qua đỉnh cồn, lần mò xuống phía dưới.
Cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều nơi khác.
Ngoại trừ một số ít thực sự tới xem trò vui, đại đa số đều nhắm vào đám Ma Hóa Phi Long và phần thưởng béo bở mà Ngọc Linh Lung hứa hẹn.
Đương nhiên!
Nếu bắt đi một mình thì có mượn thêm mười lá gan họ cũng chẳng dám mò tới.
Nhưng lúc này số người đến đâu chỉ có mươi mười lăm mống.
Mà là hàng trăm hàng nghìn người!
Thậm chí phía sau còn vô số người đang lục tục chạy tới, hôm nay mới ngần này, sang ngày mai thì chưa biết chừng.
Quân số tăng gấp đôi là chuyện bình thường.
Thậm chí gấp lên mấy lần cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
Người ta nói cấm có sai, người đông thì sức mạnh lớn.
Cái giống loài con người, hễ thấy việc gì có đông đứa cùng làm là máu liều tự khắc tăng vọt.
Việc một người không dám mó tay, cả đám bu lại thì vừa chém gió vừa làm ngon ơ.
Một khi quân số áp đảo đến mức độ nhất định.
Bọn họ thật sự chẳng ngán bất cứ trò gì!
Mấy con Ma Hóa Phi Long tép riu này chứ gì.
Dễ như ăn kẹo!
"Đội trưởng, đỡ quái!"
Mười mấy phút sau, Tiểu Thất vừa tàng hình đi kéo quái đã quay trở về.
Đằng sau cô là một con Ma Hóa Phi Long cấp 71 toàn thân phủ vảy đen tuyền đang rượt sát nút.
Không phải cô không muốn kéo con cấp 70, mà thực sự là tìm mỏi mắt không ra.
Con cấp 71 này đã ngốn của cô cả đống công sức mới lùng được, trong bầy Ma Hóa Phi Long kia đa số đều tầm cấp 75, dạng 71, 72 thế này hiếm thấy vô cùng!
Chứ đừng nói đến con tròn trĩnh cấp 70.
Càng không thấy bóng dáng đâu.
"Chuẩn bị, lệnh cho toàn bộ anh hùng mở combat!"
Đội trưởng quát lớn, cả team lập tức vào thế sẵn sàng chiến đấu.
Đợi Tiểu Thất chạy tọt qua đỉnh cồn cát, mấy anh hùng hệ pháp thuật trong đội liền nổ phát súng đầu tiên.
Hàng loạt quả cầu lửa rực cháy dội thẳng vào con Ma Hóa Phi Long cấp 71 đang lao tới.
Giữa môi trường Tử Vong Sa Mạc, ma pháp hệ hỏa hiển nhiên là lựa chọn tối ưu nhất, ngược lại ma pháp hệ băng hay nước ở đây có thể sẽ bị giảm uy lực thảm hại.
Lúc này;
Mấy anh hùng hệ pháp thuật của đội này cũng nhờ môi trường sa mạc mà sát thương ma pháp hỏa nhỉnh hơn bình thường đôi chút.
Thế nhưng khi đám cầu lửa cùng những luồng lửa phun trào nện thẳng vào con Ma Hóa Phi Long, từng con số sát thương hàng đơn vị tội nghiệp nhảy lên đã đập thẳng vào mặt cả đám một cú sốc điếng người.
