Chương 149
Chương 149: Chọc không nổi, làm phiền rồi! Thật hay giả?
Đăng ngày 28/09/2026
19
"7 điểm? 6 điểm?!"
Đội trưởng đội này ngơ ngác luôn, mặt đầy vẻ không dám tin nhìn những con số sát thương như đang cười nhạo mình.
Chẳng lẽ kháng hỏa của đám Ma Hóa Phi Long này cao thế?
Hắn vô thức nảy ra suy nghĩ đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi các anh hùng đánh vật lý trong đội lao lên, từng người một cũng chỉ đánh ra lượng sát thương hàng đơn vị thảm hại, hắn liền hiểu đây tuyệt đối không phải chuyện kháng hỏa cao hay thấp.
Cái mẹ gì thế này?
Mới cấp 71 thôi mà, thủ có cần trâu tới mức vô lý thế không?!
"Đệt! Thế này đánh đấm gì nữa!"
"Rút!"
Đội trưởng này cũng dứt khoát, vừa thấy đám anh hùng hơn bảy mươi cấp lao lên mà chỉ gây ra sát thương hàng đơn vị, hắn lập tức quyết định từ bỏ việc săn Ma Hóa Phi Long.
Đụng không nổi! Không thể trêu vào được!
Cả đội bắt đầu rút lui, hai anh hùng hệ đỡ đòn ở lại cản chân con Ma Hóa Phi Long, những người còn lại thì dốc hết tốc lực tháo chạy khỏi nơi này.
Đúng lúc này...
Gào!
Bị tấn công, Ma Hóa Phi Long rống lên giận dữ, phun ra ngọn hắc viêm mang nhiệt độ kinh hoàng!
Hắc viêm khủng khiếp lập tức nuốt chửng hai anh hùng xông lên cản đường, rồi đà thế không giảm ập thẳng về phía những kẻ đang quay đầu bỏ chạy.
Có người ngoái đầu nhìn lại, vừa vặn thấy ngọn hắc viêm ngợp trời ập tới, sợ tới mức mặt mày cắt không còn giọt máu.
"Cứu..."
Hai chữ cứu mạng còn chưa kịp hét trọn vẹn, người này đã bị hắc viêm nuốt trọn, chỉ trong nháy mắt đã cháy thành tro bụi!
Một hai phút sau...
Con Ma Hóa Phi Long cấp 71 đảo cặp mắt đỏ ngầu quét quanh bốn phía, đợi xác nhận không còn mục tiêu sống nào nữa mới quay đầu bay ngược về.
Lại qua một lúc...
Cát ở một chỗ bỗng cuộn lên, rồi một cái đầu chui ra từ bên dưới.
Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba.
Có tới bốn cái đầu chui lên từ đống cát.
Bốn người sống sót đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ may mắn sau tai kiếp lẫn nỗi sợ hãi tột cùng.
"Đi, rời khỏi đây trước đã!"
Người đội trưởng ban đầu ra quyết định rút lui cũng nằm trong số bốn người sống sót. Lúc này hắn giũ sạch cát trên người, ngoái nhìn về hướng phía sau một cái rồi chẳng buồn quay đầu, rảo bước rời đi.
Ba người còn lại vội vàng bám theo, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không bao giờ bén mảng tới Tử Vong Sa Mạc nữa.
Đáng sợ quá!
Chỉ một con Ma Hóa Phi Long cấp 71 thôi mà suýt nữa khiến đội ngũ 16 người với cấp độ trung bình trên 73 của bọn họ bay màu sạch bóng!
Nửa tiếng sau...
Bốn người đã cách xa khu vực kia, bấy giờ mới dần dần giảm tốc độ chạy trốn.
"Chậm lại chút đi, tới đây chắc an toàn rồi."
Đội trưởng giơ tay ra hiệu mấy người có thể đi chậm lại, sau đó hắn lấy Sổ Tay Sinh Tồn ra xem bản đồ, phát hiện bốn người đã ở rất gần khu vực rìa ngoài Tử Vong Sa Mạc.
Đi thêm tầm hai ba tiếng nữa là rời khỏi cái sa mạc quỷ quái này rồi!
"Không được! Em phải báo tình hình bên này cho mọi người biết, tránh để người khác lại đâm đầu vào nộp mạng!"
Lúc này, cô gái tóc ngắn tên Tiểu Thất trong đội đột nhiên lên tiếng.
Rồi chẳng đợi ba người kia đồng ý hay phản đối, cô nàng mở ngay kênh chat khu vực, thuật lại đúng sự thật tình hình bên này lên đó.
"Tiểu Thất nói đúng đấy, con ả Ngọc Linh Lung chết tiệt thật! Sao ả không nói rõ thực lực của đám Ma Hóa Phi Long này kinh khủng thế nào?"
Đội trưởng mặt mày sa sầm chửi đổng, đằng nào lúc này Ngọc Linh Lung cũng chẳng nghe thấy, dĩ nhiên chẳng cần lo bị trả thù.
Huống hồ...
Người phụ nữ kia liệu có sống sót rời khỏi khu vực đó được hay không còn chưa biết chừng!
Có khi ả chết rũ xương trong đó rồi cũng nên.
Nếu thế thì càng chẳng phải lo bị trả thù này nọ.
"Cái đó... đội trưởng, anh bảo liệu có khi nào người ta thực ra chỉ muốn gọi những người mạnh hơn tới không? Kiểu như đại lão Lâm Hữu Ngư các thứ ấy?"
Lúc này, một nam sinh bên cạnh giơ tay lên tiếng.
Nghe vậy, đội trưởng trừng mắt hung dữ liếc hắn một cái, bực tức bảo: "Thế thì ả cũng phải nói cho rõ ràng ngay từ đầu chứ! Không nói rõ ràng, chẳng phải là cố ý dụ nhiều người tới hơn à?"
"Thứ đàn bà dã tâm hiểm độc như thế, mày còn tẩy trắng cho ả à?!"
Nam sinh gãi đầu ngượng ngùng.
Hắn là fan cứng của Ngọc Linh Lung, từ lần đầu thấy Ngọc Linh Lung lên tiếng trong kênh chat khu vực, nhìn thấy ảnh đại diện của cô là hắn đã quyết định tôn đối phương làm nữ thần mới của mình!
Vừa nãy đội trưởng nói xấu nữ thần của hắn, hắn vô thức không nhịn được mới phản bác lại.
Kết quả giờ bị mắng té tát vào mặt.
Dù muốn tiếp tục biện hộ cho nữ thần nhưng nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đội trưởng, rốt cuộc hắn vẫn rén, chọn ngậm mồm ngoan ngoãn.
——
[@Tất cả mọi người! Ai cũng đừng tới Tử Vong Sa Mạc nữa! Càng đừng dại mà thử khiêu chiến Ma Hóa Phi Long! Tin tôi đi, dù là con cấp thấp nhất thì bọn mình cũng đánh không lại đâu!]
[???]
[Gì đấy? Tính ăn mảnh à?]
[Hừ! Mày bảo không đi là tao không đi chắc? Muốn ăn mảnh hả, mơ đi!]
[Không phải... Mấy người bị dở à? Tôi nói thật đấy! Thực lực của đám Ma Hóa Phi Long đó kinh dị lắm, đội 16 người chúng tôi, tính cả anh hùng khởi đầu là đội hình 32 thành viên, cấp trung bình đều trên 73. Thế mà kéo thử một con Ma Hóa Phi Long cấp 71 ra đánh, cuối cùng suýt bị diệt cả đội luôn!]
[Thật hay đùa thế? Tính dọa ma à?]
[32 đánh 1 mà cũng thua được? Tự out group đi cho đỡ nhục, đồ gà!]
[Liệu có phải do mấy người đánh gà quá không? Gà thì luyện thêm đi!]
[Mọi người đừng tin mấy lời nhảm nhí này, bọn nó chắc chắn sợ người tới đông rồi không đủ Ma Hóa Phi Long để chia phần thôi, ai tin là cún!]
[Cút! Tin hay không tùy! Lời hay khó khuyên lũ thích chết!]
[Sao thấy không giống lừa đảo lắm nhỉ? Hay là thật?]
[Chứ sao, có người tin thật á? 32 đánh 1 sao thua nổi? Rõ ràng lừa đảo.]
[Đúng đấy, 32 đánh 1 sao mà thua được? Nhưng nếu muốn bịp thì việc gì phải bịa một lý do giả trân thế này? Tôi thấy mười mươi là thật!]
[Hê hê! Liệu có khi nào người ta cố tình phóng đại lên để dọa chúng ta không?]
[Thôi, đừng cãi nhau nữa! Tôi với đồng đội cũng đang chuẩn bị kéo quái đây, thật hay giả tí nữa là biết ngay.]
Một lát sau...
[Cái ông vừa bảo đi kéo quái đâu rồi, kết quả thế nào rồi?]
[Alo alo alo! Nói gì đi chứ! Lên tiếng xem nào!]
[Khoan đã... ngỏm rồi à?]
[Vãi chưởng! Tao vừa bấm theo dõi ông anh đó, giờ avatar chuyển sang màu xám ngắt rồi, ngỏm củ tỏi thật rồi!]
[Vậy... em gái vừa nãy nói thật à? Đám Ma Hóa Phi Long đó biến thái thế thật sao?]
[Chứ còn gì nữa! Đệt! May quá bố mày vẫn đang trên đường tới.]
