Chương 166
Chương 166: Thiên phú bạo kích vô hạn! Nhóm đại lão?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Buổi chiều.
Anh Hùng Tế Đàn thứ hai giáng lâm.
Đúng như dự đoán, Cố Thiếu Thương đã thăng lên cấp 108!
Đồng thời, thiên phú mới Bạo Kích Điểm Yếu cũng hoàn thành tiến hóa cuối cùng!
——
[Bạo Kích Vô Hạn (SSR): Tăng 20.000% chỉ số bạo kích điểm yếu! Đòn tấn công chắc chắn gây bạo kích!]
——
20.000% sát thương bạo kích quả thực quá đỗi khủng khiếp.
Nhưng thiên phú này lại vô cùng thuần túy.
Ngoài bạo kích thì vẫn chỉ là bạo kích!
Chẳng có thêm bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào khác.
Mô tả ngắn gọn từ đầu đến cuối.
Nhìn một phát hiểu ngay.
......
Hoàng hôn.
Trời dần tối.
Đám Ma Hóa Phi Long cấp 100 bậc cao sâu trong Tử Vong Sa Mạc cũng bị dọn dẹp gần hết.
Có lẽ vẫn còn sót, nhưng trời tối rồi cũng khó tìm.
Thế là nhóm Cố Thiếu Thương quay về nơi trú ẩn ở bờ biển phía nam Tân Thủ Đảo.
Trọn một ngày trôi qua, cả Cố Thiếu Thương lẫn Lâm Hữu Ngư đều đã hoàn thành yêu cầu thăng giai, cấp độ đều vượt mốc 100.
Cố Thiếu Thương cấp 108.
Lâm Hữu Ngư cấp 105.
Còn Lilith và Navia tạm thời vẫn chưa thăng giai xong.
Cũng hết cách.
Cả hai đều là anh hùng cấp S, lượng Sinh Mệnh Bản Nguyên cần để thăng giai lên tới tận 3.000 điểm!
Mà họ lại không có vận may rớt đồ 100% như Lâm Hữu Ngư.
Thành ra suốt cả ngày cày cuốc, lượng Sinh Mệnh Bản Nguyên hai người họ thu thập được mới chỉ vỏn vẹn ba chữ số, lại còn là đầu 2.
Còn lâu mới đủ để thăng giai!
Đấy là còn nhờ Cố Thiếu Thương hỗ trợ.
Bằng không họ căn bản chẳng đánh lại nổi đám Ma Hóa Phi Long giai một cấp 100 đó.
Càng đừng nói tới chuyện kiếm Sinh Mệnh Bản Nguyên rơi ra từ chúng.
Ngoài ra, sau khi Lâm Hữu Ngư thăng giai xong, thiên phú cấp SSR ban đầu của cô là Bất Tử Chi Thân cũng xuất hiện thay đổi mới.
Chẳng có gì khác, chỉ là số lần hồi sinh mỗi ngày tăng từ 100 lên 200 lần!
Hóa ra đây cũng là thiên phú thăng cấp theo từng giai đoạn?
Vốn dĩ 100 lần hồi sinh Lâm Hữu Ngư đã dùng không hết rồi.
Giờ cộng thêm 100 lần nữa.
Lại càng khó dùng hết hơn!
Được cái, thứ này cũng đâu bắt buộc phải xài cho bằng sạch.
——
[Chu Thừa: Hôm nay có ai đến Tử Vong Sa Mạc chưa?]
[Phỉ Áo Lạp: Tôi lượn qua ngó một cái rồi té vội, thật sự chịu không nổi!]
[Trương Nguyên Tề: Chuẩn luôn, quái biến thái vãi. Ngoài rìa toàn một bầy Ma Hóa Phi Long cấp 90, đi sâu vào tí là gặp mấy con nguy hiểm toàn cấp 95 với 99, dọa chết khiếp!]
[Tạ Thiên Hào: Ban đầu tôi còn tính lên cấp 80 rồi thì sang Tử Vong Sa Mạc cày level, giờ mới nhận ra bản thân quả nhiên không hợp với chỗ đó, thôi cứ yên phận ở lại núi tuyết vậy!]
[Angela Dale: Hôm nay tôi thấy Lâm Hữu Ngư rồi, cô ấy cưỡi con cự long kia bay qua đầu, mọi người đoán xem tôi phát hiện ra cái gì?]
[Áo Cổ Tư Tháp: Cái gì thế?]
[Phỉ Áo Lạp: Lại có anh hùng mới à?]
[Angela Dale: Không phải, là cấp độ! Mọi người biết giờ Lâm Hữu Ngư cấp bao nhiêu rồi không?]
[Trương Nguyên Tề: Cấp 99? Cấp 100?]
[Thẩm Hùng: Khỏi đoán, cấp 103!]
[Angela Dale: Cậu cũng thấy à?]
[Thẩm Hùng: Ừ, gặp hồi chiều nay, cô ấy cưỡi cự long đáp ngay gần chỗ tôi, cơ mà tôi chẳng dám qua chào hỏi.]
[Chu Thừa: Hơ, nhát cáy!]
[Angela Dale: Nhưng lúc tôi nhìn thấy thì cô ấy đâu chỉ cấp 103, đã cấp 105 rồi!]
[Phỉ Áo Lạp: Sao người ta lên cấp dễ như ăn cơm uống nước vậy? Còn chúng mình thì trầy trật thế này.]
[Trương Nguyên Tề: Mấy người không đọc kênh chat xem thiên hạ nói gì à? Cao thủ chia làm hai loại, một là Lâm Hữu Ngư, hai là những người còn lại, mà chúng ta thuộc nhóm những người còn lại đấy.]
[Chu Thừa: Nhói lòng thật chứ!]
[Shahrukh Khan: Chênh lệch quá lớn, cảm giác cả đời cũng chẳng đuổi kịp.]
[Thẩm Hùng: Hay là kéo Lâm Hữu Ngư vào nhóm chúng ta luôn đi?]
[Chu Thừa: Quan trọng là người ta có chịu vào không ấy chứ! Cơ mà cậu cứ thử xem.]
[Phỉ Áo Lạp: Tôi thấy kéo cả Ngọc Linh Lung với Vương Hi Nguyệt vào luôn cũng được, nhóm mình thiếu ba người họ thì đúng là không xứng gọi là nhóm cao thủ.]
[Angela Dale: Để tôi thử xem, chờ tin tốt của tôi nhé!]
[Chu Thừa: Cố lên!]
[Phỉ Áo Lạp: Cố lên nha cô em!]
[Trương Nguyên Tề: Angela, cậu làm được mà!]
——
Con người mới chỉ khai thác chưa tới 10% tính năng của kênh chat khu vực!
Giống như lúc đầu rất ít người biết kênh chat có thể nhắn tin riêng.
Bây giờ cũng rất ít người biết kênh chat còn tạo được cả nhóm trò chuyện riêng biệt.
Ban đầu tính năng này do Chu Thừa tình cờ phát hiện ra trước nhất.
Buổi tối rảnh rỗi nghịch kênh chat, hắn bèn nghĩ giá như cái thứ này tạo được nhóm chat thì tốt biết mấy, đỡ phải chuyện gì cũng bêu lên kênh thế giới.
Đôi khi muốn bàn chuyện với vài người, nhắn riêng thì cứ phải lặp đi lặp lại một câu, cực kỳ phiền phức.
Còn nói trên kênh công cộng thì chẳng còn chút riêng tư nào.
Ban đầu Chu Thừa cũng chỉ cằn nhằn vậy thôi, ai ngờ kênh chat thật sự có tính năng tạo nhóm, chỉ là phải tự mình kích hoạt.
Câu lẩm bẩm của hắn vô tình chạm đúng cơ chế kích hoạt tính năng này.
Thế là sau đó Chu Thừa lập ra nhóm chat này.
Những người khác thì có vài người do hắn kéo vào.
Chẳng hạn như bọn Trương Nguyên Tề, Thẩm Hùng.
Đều là do hắn chủ động mời.
Còn lại phần lớn là người này dẫn người kia vào nhóm.
Chưa kể, bọn họ còn tự đặt tên cho nhóm này là "Nhóm Cao Thủ".
Tuy có hơi mặt dày.
Nhưng đám người ngoài kênh công cộng chẳng phải vẫn thường gọi họ như vậy sao.
Lâu dần, họ cũng quen với việc được người khác xưng tụng là cao thủ.
Có thể ban đầu còn thấy ngại ngùng.
Chứ giờ á?
Miễn nhiễm từ lâu rồi!
Tuy nhiên, trong nhóm cao thủ lại thiếu vắng một đại cao thủ thực thụ như Lâm Hữu Ngư, thành ra có chút cảm giác hữu danh vô thực.
Huống hồ, nhóm bọn họ đâu chỉ thiếu mỗi Lâm Hữu Ngư.
Ngay cả Ngọc Linh Lung và Vương Hi Nguyệt cũng chẳng có mặt trong này.
Vương Hi Nguyệt thì bọn họ từng nhắn tin riêng nhưng không nhận được hồi đáp.
Còn Ngọc Linh Lung?
Đơn thuần là cảm thấy tính cách cô nàng này hơi khó gần, thế nên chẳng ai dám mời, chủ yếu cũng sợ bị từ chối rồi lại ngượng chín mặt.
——
[Angela Dale: Cao thủ ơi cao thủ! Có đó không? Đọc được rep mình với nhé!]
——
Lúc này, Lâm Hữu Ngư đã ăn tối xong và đang nghỉ ngơi.
Cô thoải mái rúc vào lòng Cố Thiếu Thương, vừa mở kênh chat tán gẫu với Vương Hi Nguyệt.
Bất thình lình nhận được tin nhắn riêng từ Angela, Lâm Hữu Ngư cũng thấy khó hiểu.
Mình với cô nàng Angela này hình như đâu có qua lại gì?
Tìm mình làm chi vậy cà?
Cơ mà Lâm Hữu Ngư không mắc chứng sợ xã hội như Vương Hi Nguyệt, đến mức trả lời tin nhắn của người lạ cũng phải đắn đo nửa ngày, cuối cùng dứt khoát coi như không thấy rồi mặc kệ.
Cô tiện tay gửi lại một dấu chấm hỏi.
