Chương 167
Chương 167: Nhóm đại lão đích thực! Ngọc Linh Lung buồn bực!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Lâm Hữu Ngư: ?】
【Angela Dale: Oa~! Đại lão rep tin nhắn của em rồi! Em còn tưởng đại lão không thèm ngó ngàng cơ! Chuyện là thế này, mấy đứa bọn em có lập riêng một nhóm chat, muốn mời đại lão vào chơi, đại lão có muốn vào không ạ?】
【Lâm Hữu Ngư: Nhóm chat á? Kênh chat còn có cả tính năng này cơ à?】
【Angela Dale: Chuẩn luôn chuẩn luôn! Ban đầu là do cái tên Chu Thừa kia mò ra trước, sau đó bọn em mới lục tục kéo nhau vào nhóm, đại lão muốn vào cùng không?】
【Lâm Hữu Ngư: Được thôi, gửi lời mời cho tôi đi.】
——
Nhóm chat sao?
Lâm Hữu Ngư cảm thấy khá là thú vị.
Tuy cô thường xuyên lướt kênh thế giới để hóng hớt tin tức từ những người khác.
Nhưng thực tế số lần cô mở mồm nói chuyện trên đó lại chẳng được mấy khi.
Chủ yếu là vì hễ cô vừa lên tiếng một cái là cả đám bâu vào nịnh bợ tâng bốc, thậm chí còn có người gào thét đòi sinh con cho cô nữa chứ.
Làm ơn đi~! Tôi cũng là con gái đấy nhé!
Lâu dần, cô cũng đâm ra chỉ thích xem chùa chứ chẳng buồn hé răng.
Nhưng nếu là nhóm chat riêng thì lại khác.
Hơn nữa;
Trông nhóm này có vẻ quy tụ toàn dân pro.
Vào ngó nghiêng chút cũng chẳng mất gì.
Không thích thì cùng lắm bấm out nhóm là xong.
"Đúng rồi, không biết chị Hi Nguyệt có ở trong nhóm này không nhỉ?"
Lúc này Lâm Hữu Ngư chợt nhớ tới Vương Hi Nguyệt, bèn tiện tay nhắn cho cô một tin.
——
【Lâm Hữu Ngư: Chị Hi Nguyệt ơi, chị biết vụ nhóm chat chưa?】
【Vương Hi Nguyệt: Nhóm chat á? Kiểu nhóm chat kết nối chư thiên vạn giới giống trong mấy bộ tiểu thuyết ấy hả em?】
【Lâm Hữu Ngư: (⊙_⊙)?】
【Lâm Hữu Ngư: Haha~! Chị Hi Nguyệt nghĩ sâu xa quá rồi, là nhóm chat trong kênh trò chuyện của tụi mình ấy, vừa nãy có người tên Angela mời em vào nhóm, em vừa đồng ý vào nghía thử xem sao rồi.】
【Vương Hi Nguyệt: Ồ~! Ra là cái đó à! Trước đây cũng có người nhắn tin rủ chị, nhưng chị không dám trả lời ┭┮﹏┭┮】
【Lâm Hữu Ngư: Không sao đâu, để em vào nằm vùng trước, thấy vui thì lát nữa em kéo chị vào sau!】
【Vương Hi Nguyệt: Ừm, được nha.】
——
Đúng lúc này, lời mời vào nhóm của Angela cũng được gửi tới.
【Angela Dale mời bạn tham gia "Nhóm Đại Lão", có đồng ý hay không?】
"Haha~! Đặt tên là Nhóm Đại Lão luôn cơ đấy, mặt dày thật sự!"
Lâm Hữu Ngư cười khúc khích, lập tức chọn đồng ý.
Giây tiếp theo;
Góc trên bên phải khung chat của cô hiện ra một biểu tượng nhóm chat mới toanh.
+1 +2 +3......
Dãy số màu đỏ nhảy số điên cuồng.
Ai không biết nhìn vào khéo còn tưởng cái nhóm này đông đúc cỡ nào cơ đấy!
Bấm vào xem, Lâm Hữu Ngư mới nhận ra cả đám đang nhao nhao chào mừng mình.
——
【Chu Thừa: Nhiệt liệt chào mừng đại lão Lâm Hữu Ngư gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay rầm rộ nào!!!】
【Thẩm Hùng: Nhiệt liệt chào mừng đại lão Lâm Hữu Ngư gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay rầm rộ nào!!!】
【Angela Dale: Nhiệt liệt chào mừng đại lão Lâm Hữu Ngư gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay rầm rộ nào!!!】
【Trương Nguyên Tề: Nhiệt liệt chào mừng đại lão Lâm Hữu Ngư gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay rầm rộ nào!!!】
【Phỉ Áo Lạp: Nhiệt liệt chào mừng đại lão Lâm Hữu Ngư gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay rầm rộ nào!!!】
【......】
【Lâm Hữu Ngư: Haha~! Mọi người nhiệt tình quá nha! Tiếc là ở đây không có nút lì xì, chứ không là tôi cũng phải bắn cho một phong bao rồi đấy!】
【Trương Nguyên Tề: Thật ra show ảnh cũng được tính mà ^_^】
【Lâm Hữu Ngư: (¬_¬)】
【Angela Dale: Chào mừng đại lão Lâm Hữu Ngư về với đại gia đình, để em phổ biến sơ qua nhé, người ở trong nhóm này đều là cao thủ số má trên Tân Thủ Đảo cả, bèo nhất cũng sở hữu hai bậc A trở lên, giờ có thêm đại lão nữa thì nhóm này mới đúng chuẩn là Nhóm Đại Lão hàng thật giá thật nè!】
【Lâm Hữu Ngư: Haha~! Mấy người hài hước ghê, tự tin đặt tên nhóm là Nhóm Đại Lão luôn mới chịu chứ? Cho tôi phỏng vấn xíu, ai là tác giả của cái tên này thế?】
【Chu Thừa: Em em em em! Đại lão nhìn em nè, cái nhóm này ban đầu do chính tay em lập ra đấy.】
【Lâm Hữu Ngư: Cậu là... À nhớ ra rồi! Lần trước gặp tôi bảo chỉ là đi ngang qua, xong co giò chạy mất dép chính là cậu đúng không?】
【Chu Thừa: o(╥﹏╥)o】
【Thẩm Hùng: Haha~! Lão Chu, hóa ra ông còn có chiến tích lẫy lừng thế này cơ à?】
【Trương Nguyên Tề: Không hổ là lão Chu, mồm mép chưa từng thua, thực tế chưa từng thắng!】
【Áo Cổ Tư Tháp: Chu à, bọn tôi không cười ông đâu, thật đấy! Hãy tin tôi!】
【Phỉ Áo Lạp: Thôi nào, mọi người đừng trêu Chu Thừa nữa, đổi lại là các cậu thì các cậu có rét không?】
【Thẩm Hùng: ......】
【Lâm Hữu Ngư: Kìa kìa kìa~! Đừng có nói như thể tôi là ma vương không bằng chứ! Tôi thấy mình dễ tính, hòa đồng lắm mà!】
【"Ngọc Linh Lung" đã tham gia nhóm chat!】
【Angela Dale: Em vừa kéo đại lão Ngọc Linh Lung vào nè, mọi người vỗ tay chào đón nào!】
【Chu Thừa: Chào mừng đại lão Ngọc Linh Lung gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay nhiệt liệt!!!】
【......】
【Ngọc Linh Lung: Chào mọi người!】
【Lâm Hữu Ngư: Ù uôi~! Chào đằng ấy nha!】
【Ngọc Linh Lung: (⊙_⊙)?】
【Ngọc Linh Lung: Cậu cũng ở đây?】
【Lâm Hữu Ngư: Đây là Nhóm Đại Lão mà, không có tôi thì hữu danh vô thực mất rồi ^_^】
【Ngọc Linh Lung: Tôi muốn out nhóm rồi đấy.】
【Angela Dale: Đừng mà! Sau này đều chung một nhóm cả, phải giúp đỡ nhau chứ! Mai này rời khỏi Tân Thủ Đảo, chúng ta đều là người cùng một nơi bước ra, giống như cách người Đông Đại các cậu gọi là đồng hương ấy, duyên phận cả đấy!】
【Lâm Hữu Ngư: Cậu mà dám out là tôi lập tức chạy qua tìm cậu, sau đó treo ngược lên đánh một trận cho bõ ghét! (*╹▽╹*)】
【Ngọc Linh Lung: ......】
【Ngọc Linh Lung: Thôi được rồi, tôi không out nữa.】
【Lâm Hữu Ngư: ^_^ Đùa tí thôi mà.】
【Ngọc Linh Lung: (¬_¬)】
——
"Haha~! Cái bạn Ngọc Linh Lung này buồn cười thật đấy!"
Lâm Hữu Ngư nép vào lồng ngực Cố Thiếu Thương, cười đến mức đau cả bụng.
"Chuyện gì mà vui thế?"
Cố Thiếu Thương cúi đầu nhìn cô, cất tiếng hỏi.
"Anh Cố, để em kể cho anh nghe nè."
Cô nàng liến thoắng kể một tràng dài, nghe xong Cố Thiếu Thương cũng hiểu ra.
Hóa ra chỉ là cái nhóm chat thôi à!
Cơ mà không ngờ cái kênh trò chuyện này lại nhiều tính năng phết.
"Đúng rồi, em phải kéo cả chị Hi Nguyệt vào mới được. Cái bạn Angela kia nói đúng lắm, sau này rời khỏi Tân Thủ Đảo thì mấy người bọn em đều được tính là đồng hương cả rồi!"
Lâm Hữu Ngư vừa nói vừa lập tức gửi lời mời vào nhóm cho Vương Hi Nguyệt.
Bên phía Vương Hi Nguyệt cũng rất nhanh chóng bấm chấp nhận.
——
【Lâm Hữu Ngư: Em vừa mời chị Hi Nguyệt vào nhóm, mọi người chào đón nào!】
【Chu Thừa: Nhiệt liệt chào mừng đại lão Vương Hi Nguyệt gia nhập Nhóm Đại Lão của chúng ta, vỗ tay rầm rộ nào!!!】
【......】
【Vương Hi Nguyệt: Chào mọi người ạ!】
【Lâm Hữu Ngư: Chị Hi Nguyệt hơi hướng nội, sợ giao tiếp xíu nên mọi người nhẹ nhàng thôi nhé.】
【Chu Thừa: Rõ luôn!】
【Phỉ Áo Lạp: Thảo nào lần trước nhắn tin không thấy trả lời, giờ thì hiểu rồi!】
【Vương Hi Nguyệt: Xin lỗi mọi người nhiều nha!】
【Phỉ Áo Lạp: Không sao không sao đâu, sau này đều là người một nhà cả rồi mà! ^_^】
【Vương Hi Nguyệt: Dạ (*^▽^*)】
——
