Chương 205
Chương 205: Phần thưởng hạng nhất bảng chiếm lĩnh!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lúc này, trong nhóm đại lão;
——
[Lâm Hữu Ngư: Ảnh.JPG! Ảnh.JPG! Ảnh.JPG!]
[Lâm Hữu Ngư: Cho mọi người xem bữa tối hôm nay anh Cố làm nè, ngon đỉnh chóp luôn!]
[Angela Dale: Ghen tị ghê~! Nhìn thôi đã thấy ngon rồi, tôi mê đồ Trung cực kỳ!]
[Chu Thừa: Nhìn ảnh xong nhìn lại miếng thịt nướng cháy một bên trên tay, tự dưng nuốt không trôi thì phải làm sao?]
[Ngọc Linh Lung: Vứt đi, nướng miếng khác.]
[Vương Hi Nguyệt: Mọi người bên đó cũng đang ăn tối à? Tối nay tôi tự làm đĩa cơm chiên hải sản, ăn cũng ngon phết.]
[Áo Cổ Tư Tháp: Đồ ăn Trung Quốc à! Mấy năm trước lúc sang Đông Đại tôi cũng từng được nếm thử đồ Trung chính gốc một lần, hương vị đó tới giờ vẫn nhớ như in!]
[Trương Nguyên Tề: Tự dưng thấy tô mì gói của mình hết ngon luôn.]
[Thẩm Hùng: Tiếc là lần trước không có cơ hội nếm thử tay nghề của anh Cố!]
[Lâm Hữu Ngư: Haha~! Mọi người cứ thong thả ăn đi, tôi cũng tiếp tục ăn đây, bái bai~!]
[Phỉ Áo Lạp: (¬_¬)]
——
Khoe bữa tối trong nhóm xong, Lâm Hữu Ngư lại vui vẻ cắm cúi ăn tiếp.
Chẳng mấy chốc;
từng đĩa thức ăn trên bàn đều sạch bách.
Bữa tối kết thúc.
Cố Thiếu Thương cũng ngồi nghỉ ngơi trên chiếc sofa bọc da mới toanh.
Hắn lấy ra cuốn tiểu thuyết lần trước đọc dở, lật đến trang có gấp góc rồi tiếp tục đọc.
Lâm Hữu Ngư cùng Navia nhanh chóng rửa sạch bát đĩa rồi xếp lên giá cho ráo.
Lau khô tay xong, Lâm Hữu Ngư lon ton chạy lại, nhảy tót lên sofa rồi nhào thẳng vào lòng Cố Thiếu Thương.
"Anh Cố~!"
Cô bé cười khúc khích.
Cố Thiếu Thương nhìn cô, để cô ngồi lên đùi mình.
Cả hai ăn ý tới mức chẳng cần mở lời cũng hiểu thấu tâm tư của đối phương.
Ở phía bên kia;
Lilith đang nằm bò trên một đồng tiền vàng lớn, nhắm nghiền mắt ngủ say sưa, khóe miệng còn rỉ ra vệt nước sáng lấp lánh, chẳng rõ có phải đang mơ thấy giấc mộng đẹp nào không.
Gần đây Navia đổi sở thích mới.
Nàng ngồi bên mép hồ nước, trên tay cầm khối rubik 5x5, đang loay hoay tìm cách giải nó.
Nhưng việc này rõ ràng không hề dễ dàng đối với nàng.
Có lẽ phải mất rất nhiều thời gian mới giải xong.
Thời gian trôi mau, chớp mắt đã tới nửa đêm.
Vừa qua 0 giờ, cũng đồng nghĩa với việc phần thưởng leo bảng của ngày hôm qua lại có thể nhận được rồi.
Có điều đây là phần thưởng leo bảng cuối cùng của chuỗi sự kiện lần này, chờ trời sáng sẽ còn có một cái Anh Hùng Khiêu Chiến Tái nữa, giờ vẫn chưa biết tình hình cụ thể ra sao, đành tạm thời háo hức chờ đợi vậy.
Lâm Hữu Ngư lập tức nhận phần thưởng cuối cùng này ngay giây đầu tiên.
Kết quả đúng là có bất ngờ thật!
Ting~!
[Chúc mừng bạn đã giành vị trí thứ nhất trên bảng chiếm lĩnh trong sự kiện "Anh Hùng Tế Đàn Giáng Lâm" lần này, bạn nhận được một phần thưởng top 1 bảng chiếm lĩnh!]
Trước mắt, từng đạo lưu quang màu vàng kim lượn quanh đỉnh đầu vài vòng rồi hạ xuống.
Ting!
[Cấp độ nhân vật +4]
Trong đó có bốn đạo lưu quang lần lượt chìm vào cơ thể Cố Thiếu Thương và những người khác.
Cấp độ nhân vật tăng vọt thẳng 4 cấp!
Tiếc ghê!
Phần thưởng này bắt buộc phải do Lâm Hữu Ngư đích thân nhận, bằng không nếu để Cố Thiếu Thương nhận thì đợt này cấp độ tăng vọt đâu chỉ có 4 cấp.
Bèo nhất cũng phải 12 cấp!
Nhưng thế này cũng được rồi.
Làm người thì không nên quá tham lam.
Ngoài đợt tăng cấp này ra, trước mắt còn có một đống Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng kim.
Đúng nghĩa đen là cả một đống luôn!
Nhiều tới tận 100 viên!
Bên cạnh đó còn có một bản vẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh.
Lâm Hữu Ngư cầm lấy xem qua.
——
[Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp SR (Bản vẽ)]
[Giới thiệu: Sau khi sử dụng, có thể tiến hành hợp thành Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp SR tại "Anh Hùng Đả Tạo Đài"!]
——
Ghê thật đấy!
Cuối cùng cũng tới rồi.
Trước đó Lâm Hữu Ngư đã tích được một đống Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh Cấp S.
Cô từng nói rồi, nếu đến cuối cùng mà không nhận được thứ gì tương tự như bản vẽ Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp SR, thì tới lúc đó sẽ đem dùng sạch đám lệnh bài này luôn!
Làm vậy thì chí ít cũng có thêm hơn chục anh hùng cấp S để làm chân chạy vặt.
Chẳng hạn như bảo họ rửa bát, dọn dẹp vệ sinh các thứ.
Còn đánh trận á?
Thế thì khỏi cần!
Dù sao ngay cả Lilith và Navia lúc này nhiều lắm cũng chỉ tự lo xong việc của bản thân mà thôi.
Trông cậy hai người họ giúp được Cố Thiếu Thương với Lâm Hữu Ngư trong giao tranh ư?
Thôi khỏi mơ đi.
Chênh lệch thực lực quá lớn, căn bản chẳng giúp nổi.
Cứ nghĩ mà xem, đến cả Lilith và Navia sở hữu thiên phú cấp SSR còn như thế.
Thì nói gì tới đám anh hùng tư chất cấp S mà thiên phú có khi chỉ chạm ngưỡng cấp S chứ!
Làm chân chạy vặt được đã là tốt lắm rồi.
Lạc Trần nhà bên còn mong muốn có được trợ thủ như thế để nhặt tinh thể thuộc tính hộ mình nữa là.
Bản vẽ hợp thành, Lâm Hữu Ngư học luôn tại chỗ.
Sau đó cô lấy Anh Hùng Đả Tạo Đài ra xem nguyên liệu cần để hợp thành.
——
[Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp SR]
[Yêu cầu hợp thành: Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp S (0/30)]
——
Vãi thật!
Đòi nhiều dữ vậy.
Nhưng may mà nó đòi Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp S.
Chứ không phải Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh Cấp SR!
Cái trước còn có thể dùng Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh Cấp S để hợp thành.
Còn cái sau á?
Lâm Hữu Ngư biết đi đâu đào ra cho nó chứ?
Làm gì có đâu!
Có điều;
tính như thế thì muốn hợp thành một viên Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp SR sẽ cần tới 300 cái Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh Cấp S.
Mà trên tay Lâm Hữu Ngư hiện giờ mới có 16 cái.
Thế này cũng đâu có đủ!
"Bên này vẫn còn."
Cố Thiếu Thương chỉ vào một đống đồ khác trên chiếc bàn đằng trước.
Toàn bộ đều là Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh Cấp S.
Số lượng cũng không ít.
Dù không nhiều như đống Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng kim.
Nhưng cũng có tận 50 cái!
Lập tức giải quyết được một phần sáu vấn đề.
Ngon lành!
Như vậy, trong tay bọn họ hiện giờ đã có 66 cái Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh Cấp S.
Cứ hợp thành trước 6 viên Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp S đã.
Tiêu hao hết 60 cái!
Còn lại 6 cái đành tạm thời tích lại.
Đến đây;
toàn bộ phần thưởng top 1 bảng chiếm lĩnh Anh Hùng Tế Đàn đã được nhận xong xuôi.
Nói thật lòng;
phần thưởng này hơi có phần chưa đã lắm.
Ít nhất trong mắt Cố Thiếu Thương thì đúng là như vậy.
Nhưng xét tới việc ngày mai còn có Anh Hùng Khiêu Chiến Tái, về sau chắc hẳn còn nhận được những phần thưởng phong phú hơn nữa.
Hơn nữa;
trong quá trình chiếm lĩnh Anh Hùng Tế Đàn, họ cũng đã nhận thưởng không chỉ một hai lần rồi.
Cả phần thưởng leo bảng trong chín ngày trước đó nữa.
Gộp tất cả những thứ đó lại thì phần thưởng thực ra cũng khá hời rồi.
Hoàn toàn xứng đáng với công sức bươn chải qua lại của mấy người họ suốt mấy ngày nay.
Coi như bỏ công ra cũng được đền đáp xứng đáng!
Giờ thì chỉ cần đợi trời sáng.
Sau đó xem cái Anh Hùng Khiêu Chiến Tái này rốt cuộc ra ngô ra khoai thế nào.
"Tối nay có ngủ không?"
Cố Thiếu Thương cúi đầu nhìn Lâm Hữu Ngư đang rúc trong lòng mình.
"Không đâu ạ."
Lâm Hữu Ngư lắc đầu cái rụp, trước kia thức đêm còn phải lo hôm sau ngủ gật, uể oải.
Bây giờ có thể thức thâu đêm mà chẳng chút gánh nặng rồi.
Thế thì bất kể ra sao cũng phải thức cho đã đời cái đã!
Đi ngủ á?
Ai thích ngủ thì ngủ, chứ Lâm Hữu Ngư không muốn ngủ đâu.
Cuốn truyện tranh trên tay cô còn chưa đọc xong đây này.
Thấy vậy, Cố Thiếu Thương cũng chẳng phản đối.
Vừa khéo cuốn tiểu thuyết trên tay hắn chỉ còn chưa tới một nửa là đọc xong.
Ráng đêm nay cày nốt cho xong luôn!
