Chương 206
Chương 206: Trận khiêu chiến bắt đầu! Đại diện văn minh Lam Tinh xuất chiến!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đúng rồi!
Còn có thiên phú nữa.
Cố Thiếu Thương lúc nãy suýt thì quên khuấy đi mất.
Lúc này hắn mới gọi bảng thiên phú ra, liếc nhìn cái thiên phú mới vừa được nâng lên bậc SR.
Cơ mà hắn cũng chẳng ôm chút kỳ vọng nào.
——
【Nãi Ma (SR): Hiệu quả của toàn bộ kỹ năng hồi phục tăng 1000%! Tiêu hao của kỹ năng hồi phục giảm 99%! Khi trị liệu cho mục tiêu khác, bản thân cũng nhận được hiệu quả trị liệu tương đương!】
——
Nói một cách công bằng thì nếu thiên phú này rơi vào tay một người thích chơi vị trí hỗ trợ bơm máu, hiệu quả của nó thực sự quá đỉnh.
Tiếc thay!
Cố Thiếu Thương lại chẳng phải kiểu người như thế.
Thế nên nó có xịn xò đến mấy thì đối với hắn cũng chẳng có nửa xu giá trị.
Dù là bậc C trước kia hay bậc SR bây giờ.
Vẫn thế cả.
Đóng bảng thiên phú lại, một kẻ vốn dĩ không hề ôm hy vọng như Cố Thiếu Thương hiển nhiên cũng chẳng có cảm giác thất vọng.
Hắn lại tiếp tục cúi đầu đọc cuốn tiểu thuyết trên tay, chẳng mấy chốc đã chìm đắm vào thế giới ảo tưởng đầy thú vị kia.
......
Sáng hôm sau;
Tám giờ sáng.
Mấy người Cố Thiếu Thương vừa ăn sáng xong đang định đến Tử Vong Sa Mạc để tiếp tục giúp Lilith và Navia kiếm đủ Sinh Mệnh Bản Nguyên cần thiết cho việc thăng giai.
Ngờ đâu hắn vừa dùng dịch chuyển đưa cả ba người tới sâu trong Tử Vong Sa Mạc, một thông báo vang dội bên tai mọi người đã lập tức cắt ngang kế hoạch.
【Anh Hùng Khiêu Chiến Tái sẽ bắt đầu sau mười phút nữa!】
【Yêu cầu toàn bộ tuyển thủ tham gia giải đấu chuẩn bị sẵn sàng, quá trình dịch chuyển sắp bắt đầu!】
【3, 2, 1!】
Xoạt——
Trước mắt lóe lên một luồng sáng chói lọi.
Ngay giây tiếp theo, bóng dáng nhóm Cố Thiếu Thương đã biến mất khỏi vùng lõi của Tử Vong Sa Mạc.
Grao——
Một tiếng rồng ngâm vang dội bỗng chốc xé toạc đất trời.
Một con ma long với kích thước khổng lồ hơn hẳn lần trước lao thẳng qua tầng mây cương phong trên chín tầng trời, bổ nhào xuống rồi biến mất vào nơi sâu nhất của Tử Vong Sa Mạc.
Đối với tất cả những chuyện này, nhóm Cố Thiếu Thương lúc này đã bị đưa vào không gian chuyên dụng của Anh Hùng Khiêu Chiến Tái nên hoàn toàn không hay biết gì.
Cùng lúc đó;
Ngay khi toàn bộ tuyển thủ tham gia giải đấu được chuyển đi, những người khác không có suất tham dự cũng đồng loạt nhận được một thông báo.
Ting~!
【Bạn có muốn theo dõi buổi phát sóng trực tiếp Anh Hùng Khiêu Chiến Tái không?】
"Hóa ra chúng ta vẫn được xem à!"
"Tôi cứ tưởng cái giải đấu này chẳng liên quan gì đến mấy đứa tép riu như tụi mình nữa chứ, hóa ra bọn mình làm khán giả à?"
"Xem! Chắc chắn phải xem rồi, khéo lại được mở mang tầm mắt thấy người ngoài hành tinh ấy chứ!"
"Xem cái này không mất phí chứ nhỉ?"
"Đại thần Lâm Hữu Ngư chắc chắn cũng có suất rồi, không biết đại thần có ẵm được cúp vô địch chung cuộc không đây?"
"Đi thôi đi thôi! Tìm chỗ nào tụ tập xem giải cho xôm nào anh em!"
Kênh chat thế giới lúc này lập tức trở nên sôi động lạ thường. Ngoại trừ một số ít thành phần thích rình mò tính tranh thủ lúc người ta đang mải xem giải để lén lút cày cuốc, đại đa số người chơi đều chọn một chỗ an toàn để ngồi theo dõi buổi phát sóng trực tiếp lần này.
Dù sao thì kèo thơm thế này chưa chắc lần sau đã gặp lại, biết đâu chừng đến đợt sự kiện sau họ đã ngủm củ tỏi từ đời nào rồi cũng nên?
Vui được lúc nào thì cứ vui đi đã.
Đừng để đến lúc không còn cơ hội rồi mới hối hận, khi đó thì muộn thật rồi!
Lúc này, trong nhóm cao thủ;
——
【Angela Dale: Mọi người có muốn kiếm chỗ nào tụ tập xem trực tiếp không?】
【Chu Thừa: Được đấy, tôi ok luôn.】
【Thẩm Hùng: Chuẩn đấy, càng đông càng vui.】
【Phỉ Áo Lạp: Thế hẹn nhau ở đâu đây?】
【Angela Dale: Khu đất trống phía nam thế nào? Gần biển, lại sát vách nơi trú ẩn của Tiểu Ngư với anh Cố, đến lúc đánh xong giải họ về là vừa khéo có thể ăn uống một bữa luôn.】
【Ngọc Linh Lung: Được, chốt chỗ đó đi.】
【Trương Nguyên Tề: Ok, tôi ở ngay gần đấy, qua trước đây!】
【Angela Dale: @Vương Hi Nguyệt! Hi Nguyệt có đi không?】
【Vương Hi Nguyệt: Ừm, mình tới.】
【Chu Thừa: @Áo Cổ Tư Tháp! Ông bạn, làm gì đấy? Tụ tập xem giải đấu này!】
【Áo Cổ Tư Tháp: Tôi đang ở Tử Vong Sa Mạc, tới ngay đây!】
【Tạ Thiên Hào: Tôi tới nơi rồi.】
【Trương Nguyên Tề: ???】
【Tạ Thiên Hào: Lúc nãy tôi đang ở bờ biển này mà, gần xịt.】
【Chu Á Nam: Thế thì ông dọn dẹp chuẩn bị trước đi, phụ trách vụ bàn ghế nhé.】
【Tạ Thiên Hào: (⊙_⊙)?】
......
Xoạt——
Một luồng sáng lướt qua tầm mắt.
Giây tiếp theo, mấy người Lâm Hữu Ngư đã xuất hiện trong một không gian trắng toát hoàn toàn.
Xung quanh lục tục xuất hiện những bóng người, thậm chí có cả những bóng dáng chẳng phải là con người.
Từ vài chục người ban đầu, con số cứ thế tăng vọt lên hàng trăm rồi hàng nghìn cá thể!
"Nhiều thế cơ à?!"
Lâm Hữu Ngư kinh ngạc thốt lên.
"Phần lớn là anh hùng được triệu hồi ra thôi."
Cố Thiếu Thương quét mắt nhìn quanh rồi bảo.
Dù sao thì mỗi bảng chiếm lĩnh Anh Hùng Tế Đàn chỉ có đúng một trăm suất, tuyệt đối không thể có chuyện đông đến hàng trăm hàng nghìn người như thế này được.
Do đó;
Số lượng dôi ra kia chính là các loại anh hùng mà đám người chơi mang theo bên mình.
"Hi~! Chào cậu, cậu cũng đến từ Hàn Quốc à?"
Đúng lúc này, một cậu trai trông khá sáng sủa, hoạt bát bên cạnh tươi cười bước tới bắt chuyện với Lâm Hữu Ngư.
Lâm Hữu Ngư chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương một cái, sau đó quay người đi sang hướng khác.
Cậu trai: "???"
"Lạnh lùng thế cơ à?"
Hắn ta gãi gãi mũi, vẻ mặt có chút khó chịu.
Ở một góc khác;
Nhóm Lâm Hữu Ngư cũng đang đưa mắt đánh giá những đối thủ xung quanh.
"Lại thêm một SSR nữa."
"Đây là con thứ mấy rồi nhỉ?"
"Nhưng nhìn chung vẫn là bậc SR chiếm đa số."
Lúc này Cố Thiếu Thương do phẩm chất chỉ là bậc F nên không thể nhìn thấy cấp bậc phẩm chất anh hùng của người khác, trước mắt hắn chỉ toàn hiện lên một đống dấu chấm hỏi.
May mà cả Lilith lẫn Navia đều có phẩm chất bậc SR.
Nhờ có hai người họ nên dù gặp phải những anh hùng mang phẩm chất SSR, nhóm hắn vẫn có thể đọc được một phần thông tin.
Chỉ trong chốc lát, số lượng anh hùng phẩm chất SSR mà họ nhìn thấy đã vượt quá mười mấy người!
Con số này nhiều hơn so với dự đoán ban đầu.
Tuy nhiên;
Chiếm số lượng áp đảo vẫn là bậc S và SR.
Trong đó, phần lớn bậc S hẳn là được triệu hồi thông qua Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh bậc S.
Còn những con hàng SR kia ư?
Một là đã được nâng cấp phẩm chất, hai là anh hùng khởi đầu của người ta.
Riêng đám SSR thì chắc chắn một trăm phần trăm là anh hùng khởi đầu rồi, không chạy đi đâu được!
【Toàn thể tuyển thủ tham gia Anh Hùng Khiêu Chiến Tái xin hãy chú ý!】
【Trận đấu sẽ bắt đầu sau mười phút nữa!】
【Trước khi bước vào vòng đấu chính thức, các bạn sẽ phải trải qua một trận hỗn chiến để chọn ra người chơi cuối cùng đại diện cho nền văn minh của mình xuất chiến!】
【Bây giờ, xin mời các bạn lựa chọn anh hùng sẽ tham gia thi đấu! Lưu ý, mỗi người chỉ được phép chọn duy nhất một anh hùng dưới trướng để tham chiến!】
【9:59】
Kèm theo tiếng thông báo vừa dứt, một chiếc đồng hồ đếm ngược màu đỏ rực cũng hiện ra ngay trên đỉnh đầu mọi người.
Dù đứng ở góc độ nào, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy rõ mồn một.
