Chương 263
Chương 263: Muốn gì chưa chắc đã thành! Titan Thủ Hộ cấp tối đa!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Vì thế;
Vùng không gian mà Cố Thiếu Thương tùy tiện khoanh ra thực chất chẳng nhỏ chút nào, diện tích rộng tới gần 4 triệu km vuông.
Điểm sâu nhất thậm chí còn đạt tới 50.000 mét!
Số sinh vật biển bị Cố Thiếu Thương thu vào nhiều tới vài nghìn loài là ít.
Bên cạnh đó còn có đủ loại rạn san hô, dãy núi ngầm dưới đáy biển.
Trong số đó, chỉ riêng hải thú có cấp độ...
...đã lên tới hai, ba mươi loại.
Đẳng cấp trải dài từ cấp 40-50 cho đến 120-130 đều có đủ!
Mớ này đều do Cố Thiếu Thương chuẩn bị riêng cho hiệu ứng [Cái Chết Định Trước].
Đến lúc đụng phải kẻ địch không thể giải quyết ngay trong một nốt nhạc, hắn chỉ cần tiện tay lôi bừa một con hải thú trong không gian tùy thân ra thịt là xong.
Thế là tránh được tác dụng phụ của Cái Chết Định Trước rồi!
Cho nên;
Đừng nói là vớt ít hải sản ra cho bọn Lâm Hữu Ngư đánh một bữa no nê.
Kể cả có ăn đẫy mồm mười nghìn bữa cũng hoàn toàn dư sức!
...
"Nào, cạn ly!"
Dưới màn đêm, một kết giới ma pháp xanh thẳm lặng lẽ dựng lên.
Bên trong kết giới, cả đám quây quần ngồi chật kín quanh chiếc bàn dài ngập tràn mỹ vị sơn hào hải vị, chỉ nhìn thôi cũng đủ ứa nước miếng.
Hiển nhiên rồi!
Có đồ ăn ngon thì sao thiếu được rượu xịn.
Rượu là do Trương Nguyên Tề mang tới.
Chính là món Hầu Nhi Tửu từng uống đợt trước, hay còn gọi là Bách Quả Nhang.
Theo lời gã thì đây đã là chỗ hàng tồn kho cuối cùng.
Uống hết lượt này là nhẵn túi thật luôn.
"Lão Trương, lại đây anh em mình làm một chén nào!"
Chu Thừa túm lấy Trương Nguyên Tề, nằng nặc đòi cụng ly.
Nhưng Trương Nguyên Tề lạ gì cái tâm tính của tên này?
Hắn ta nhắm vào gã chắc?
Rõ ràng là nhắm vào bình rượu của gã thì có!
"Thôi biến, tôi thích nhâm nhi. Con ma men như cậu muốn tìm người nốc cùng thì đi kiếm Thẩm Hùng kìa, lão ấy cũng bợm rượu chẳng kém cậu đâu, hai người tha hồ mà tâm đầu ý hợp!"
"Được thôi, ném tôi chai rượu coi, tôi qua cụng với lão Thẩm một ly!"
"Hế hế! Xin rượu hả? Mơ đi."
Trương Nguyên Tề cười khẩy một tiếng rồi xòe hai tay ra, làm bộ một giọt cũng chẳng còn.
"Cậu chơi thế là mất vui đấy nhé!"
Chu Thừa bất mãn làu bàu.
"Tôi mất vui đấy, cậu đi mà tìm đứa nào vui mà chơi."
Trương Nguyên Tề cười khà khà, mặc kệ tên này muốn nói gì thì nói, chứ đòi rượu á? Một giọt cũng đừng hòng!
"Trương Nguyên Tề, cho thêm hai chai rượu đi, bên này bọn tôi uống hết rồi."
Đúng lúc này, Angela ngồi đối diện lắc lắc cái bình rỗng trên tay, cất giọng gọi sang.
"Có ngay! Hai chai đủ không? Để tôi lấy hẳn bốn chai nhé, hai chai sao mà đã được!"
Khoảnh khắc quay đầu sang, nét mặt Trương Nguyên Tề lập tức lật bánh tráng, tươi như hoa nở khiến Chu Thừa đứng cạnh buồn nôn suýt ói.
"Lão Trương, tôi không ngờ cậu lại là loại người như thế này!"
Chu Thừa làm vẻ mặt 'tôi nhìn lầm cậu rồi': "Cái bộ mặt lươn lẹo này làm tôi muốn mửa ghê!"
Trương Nguyên Tề, "(¬_¬)"
Bịt tai không nghe, chó sủa bên tai!
Bố mày tiêu chuẩn kép đấy, làm gì được nhau nào?
Trương Nguyên Tề bày ra bản mặt lợn chết không sợ nước sôi.
Tức đến độ Chu Thừa nghiến răng kèn kẹt.
Nhưng cũng chẳng làm gì được.
Chỉ đành hậm hực lủi sang bên kia xả bực với Thẩm Hùng.
Thẩm Hùng, "(● ̄(エ) ̄●)"
Đi ăn đông người công nhận xôm thật.
Dù Cố Thiếu Thương không mấy mặn mà với chỗ quá đông đúc, nhưng hắn cũng chẳng bài xích đến mức khó chịu.
Nhìn ly rượu trước mặt, Cố Thiếu Thương bỗng sực nhớ tới thiên phú mới nhận được hôm nay.
Thế là hắn quyết định test thử hiệu quả xem sao.
Dù thiên phú cấp E thì hiệu quả hơi bị hẩm hiu.
Nhưng thử chút thì mất gì miếng thịt nào đâu.
"Biến ly rượu trước mặt ta thành hai ly."
Cố Thiếu Thương tự lượng sức không thể đánh giá quá cao cái thiên phú cấp E này, nên hắn chọn bắt đầu từ thứ đơn giản nhất: biến một ly rượu thành hai ly, chắc là dễ ợt chứ gì?
Dù sao cũng chỉ là một ly rượu thôi mà.
Nghĩ bụng, Cố Thiếu Thương chăm chú nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt không chớp mắt.
Một phút sau;
Rượu vẫn trơ trơ là ly rượu đó.
Chẳng có mảy may biến chuyển nào.
Hắn lại liếc nhìn số lượt ước nguyện của ngày hôm nay.
(1/3)
Vãi chưởng!
Phát đầu tiên đã xịt luôn à?
"Thế thì giảm độ khó xuống nữa xem."
Cố Thiếu Thương đổi mục tiêu sang đôi đũa trước mặt.
"Biến ra cho ta một đôi đũa y hệt đôi này."
Gần như ngay giây tiếp theo khi Cố Thiếu Thương ước xong, cạnh đôi đũa trước mặt liền xuất hiện một đôi khác y sì đúc, đến cả vệt nước sốt dính trên đó cũng không lệch đi một li!
Ừm... quả nhiên y chang!
Chi tiết phết.
Số lần ước nguyện: 2/3.
Còn lại lần cuối cùng.
Cố Thiếu Thương lại chuyển mục tiêu về ly rượu trước mặt.
Hắn chưa chịu bỏ cuộc.
Quyết định thử thêm lần nữa.
"Làm cho rượu trong ly đầy ắp lên!"
Ly rượu trước mặt Cố Thiếu Thương mới chỉ rót được chừng một phần ba, nên hắn ước cho nó đầy tràn.
Giây tiếp theo——
Ùng ục...
Hắn trố mắt nhìn lượng rượu trong ly dâng lên vùn vụt.
Rất nhanh sau đó đã biến thành một ly đầy có ngọn!
Ngon lành!
Tỷ lệ thành công hai phần ba, mức này coi như khá cao rồi.
Tất nhiên!
Cố Thiếu Thương đoán chuyện này cũng có phần do điều ước của mình tương đối đơn giản.
Nếu ước những thứ quá khó nhằn thì e là tỷ lệ thành công sẽ tụt dốc thê thảm tới mức không nỡ nhìn!
Cơ mà...
Thế cũng được rồi.
Dù sao mới cấp E thôi.
Kết quả này Cố Thiếu Thương vẫn chấp nhận được.
...
Đêm muộn;
Bữa tiệc đã tàn từ hai tiếng trước.
Mọi người ai nấy đều đã về nghỉ ngơi.
Lúc này;
Bên trong Nơi trú ẩn Thủy Liêm Động.
Cố Thiếu Thương đang nghiên cứu kỹ năng Titan Thủ Hộ.
Trong rương vô địch trước đó mở ra được một ít Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm chất truyền kỳ, thêm cả gói quà top 3 do chính tay Cố Thiếu Thương mở cũng nhận về 20 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch truyền kỳ cùng một món trang bị truyền kỳ bảo hiểm.
Sau đó, dưới sự khuếch đại của thiên phú Siêu Cấp Gia Bội.
Vận may mỉm cười giúp hắn quay trúng mức tăng phúc gấp 8 lần.
Nhờ vậy, hắn hốt thêm 160 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch truyền kỳ cùng 8 món trang bị truyền kỳ nữa.
Ngặt nỗi trang bị đều chung một chủng loại.
Đột nhiên vớ được cả thảy 9 món giống nhau thành ra cũng chẳng để làm gì.
Cho nên Cố Thiếu Thương chỉ đưa một món cho Lâm Hữu Ngư thay đồ, còn 8 món kia ném thẳng vào không gian tùy thân cho bám bụi.
Đợi sau này có dịp thì đem bán, hoặc đổi lấy trang bị loại khác với người chơi khác sau.
Nhưng phe người chơi Lam Tinh ở giai đoạn hiện tại, kẻ sở hữu được trang bị cấp truyền kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên trong thời gian ngắn khó lòng trông mong được gì.
Trong tay Cố Thiếu Thương hiện có tổng cộng 270 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch truyền kỳ.
Hắn lập tức đập điểm nâng kỹ năng Titan Thủ Hộ lên max cấp 30!
Tốn mất 134 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch truyền kỳ.
Sau đó hắn ngó sang các kỹ năng khác.
Cuối cùng chọn nâng max cấp kỹ năng Khí Huyết Như Long.
Tiêu hao 130 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch truyền kỳ.
Như vậy, số Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch truyền kỳ còn sót lại chỉ vỏn vẹn 6 viên.
6 viên này Cố Thiếu Thương cũng chẳng thèm giữ lại làm gì.
Hắn vứt luôn vào kỹ năng Thủ Hộ, đôn nó lên cấp 6.
