Chương 264
Chương 264: Thanh máu vượt nghìn triệu! Suy đoán về thiên phú mới!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nhìn viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch cấp Truyền Kỳ cuối cùng còn lại trong tay, Cố Thiếu Thương tiện tay ném ngược vào không gian mang theo bên người.
Đợi sau này kiếm được kỹ năng Truyền Kỳ mới thì lôi ra dùng tiếp.
Sau đó;
hắn nhìn sang mấy kỹ năng trên thanh kỹ năng.
"Đúng rồi, điểm hoá luôn cho Titan Thủ Hộ xem sao."
Trước kia cấp chiêu này còn thấp, Cố Thiếu Thương vẫn chưa thèm điểm hoá nó.
Giờ đã lên max cấp rồi.
Cũng đến lúc dùng thiên phú Điểm Hoá.
Ting~!
【Điểm hoá thành công! Phẩm cấp Titan Thủ Hộ +1!】
Chỉ tăng một bậc thôi à?
Cố Thiếu Thương có chút thất vọng nhẹ.
Nhưng thế cũng tạm được.
Dù sao cũng lên được kỹ năng cấp Sử Thi rồi.
Không tệ chút nào!
——
【Thủ Hộ (Truyền Kỳ) Lv.6: Tiêu hao 55% lượng máu bản thân, tạo cho bản thân hoặc mục tiêu một lớp kết giới bảo hộ toàn diện, kết giới sở hữu độ bền bằng 1000% lượng máu tiêu hao, duy trì trong 70 phút!】
——
【Khí Huyết Như Long (Truyền Kỳ) Lv.30 (MAX): Tiêu hao 340.000 điểm mana gia trì bùa lợi "Khí Huyết Như Long" cho mục tiêu, nhận trạng thái tạm thời tăng 3900% giới hạn máu, duy trì trong 48 giờ!】
——
【Titan Thủ Hộ (Sử Thi) Lv.30: Tăng vĩnh viễn 24.500% song phòng! Tăng vĩnh viễn 24.500% lượng máu!】
——
"Ừm, ngon phết!"
Cố Thiếu Thương gật gù hài lòng.
Mở bảng thuộc tính anh hùng, Cố Thiếu Thương liếc nhìn cột máu của mình.
Một chuỗi chữ số còn dài hơn cả số điện thoại, đó chính là lượng máu hiện tại của hắn.
Máu: 163.287.653.760.000 điểm!
Cũng chẳng nhiều lắm;
mới có hơn 163 triệu tỷ thôi.
Chuyện nhỏ!
Dù sao sát thương của Cố Thiếu Thương cũng đã chạm mốc hàng trăm vạn triệu tỷ rồi.
So ra thì lượng máu này vẫn còn mỏng manh chán.
Chắc cũng chỉ ngang ngửa mấy anh hùng cấp SSR tiến hóa lần hai thôi.
Thế nên, ít thật mà!
Cơ mà Cố Thiếu Thương vẫn còn chiêu Khí Huyết Như Long chưa dùng.
Hắn tiện tay buff cho mình một phát hiệu ứng 【Khí Huyết Như Long】.
Cố Thiếu Thương lại ngó qua cây máu của mình.
Hơn 6531 triệu tỷ!
"Thế này mới ra dáng chứ!"
Cố Thiếu Thương nở nụ cười thỏa mãn.
Độ dài cây máu này đã vượt mặt đám anh hùng dạng Huyết Ngưu trong số những anh hùng cấp SSR tiến hóa lần hai!
Trừ phi là dạng siêu Huyết Ngưu trong phân khúc này mới mong đọ được độ dài cây máu với Cố Thiếu Thương hiện tại.
Cơ mà cây máu dài ngoằng vốn là thứ bá nhất của người ta rồi.
Còn với Cố Thiếu Thương mà nói;
thanh máu này bất quá cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.
Nhưng ở trạng thái máu này, nếu Cố Thiếu Thương xài chiêu 【Thủ Hộ】, hắn có thể trực tiếp bọc cho người khác một lớp khiên chắn có độ bền lên tới hơn 35.923 triệu tỷ!
Tất nhiên!
Hắn cũng có thể tự ốp cái khiên như thế vào người.
Nhưng chẳng để làm gì cả.
Vì Cố Thiếu Thương vốn chẳng cần dùng đến.
......
Hôm sau;
vẫn là vùng biển hôm qua.
Cố Thiếu Thương vẫn như cũ, một mình cày quái lên cấp ở sâu dưới đáy vùng biển này.
Mục tiêu hôm nay của hắn là leo lên cấp 152.
Cả ngày cày được 2 cấp, với Cố Thiếu Thương thế đã là ngon lắm rồi.
Dù sao kinh nghiệm cần để lên một cấp bây giờ đâu có ít.
Như hôm qua;
Cố Thiếu Thương tăng liền mấy cấp, cán mốc 150.
Nhưng phía Lâm Hữu Ngư dù húp trọn 200% điểm kinh nghiệm cộng thêm, lại còn được chia ké kinh nghiệm đánh quái của Lilith và Navia, thế mà đến cuối ngày vẫn chưa nhích nổi 1 cấp.
Bởi vì kinh nghiệm khởi điểm sau khi tiến giai của Lâm Hữu Ngư đã là 40 vạn rồi.
Mà mỗi lần lên cấp lại tăng thêm 40 vạn kinh nghiệm nữa.
Cấp càng cao thì khoảng cách kinh nghiệm giữa cô nàng và Cố Thiếu Thương chỉ có ngày càng nới rộng.
Hồi cấp 143, một cấp của cô nàng đã ngốn tận 17,6 triệu điểm kinh nghiệm!
Còn Cố Thiếu Thương dù đã chạm mốc cấp 150;
kinh nghiệm cần để lên cấp cũng chỉ vỏn vẹn 5,1 triệu.
Hai bên đã chênh nhau hơn chục triệu rồi!
Kinh nghiệm Cố Thiếu Thương cày ba cấp còn chưa đủ cho Lâm Hữu Ngư lên nổi một cấp.
Chẳng trách giờ cô nàng cày cấp trầy trật đến thế.
Đến lúc Lilith và Navia hoàn thành tiến giai;
khi ấy với tư chất cấp SR của hai nàng, chỉ cần nhảy bừa mười mấy cấp thôi là kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo đã vượt mặt Lâm Hữu Ngư cấp 143 rồi!
Cho nên;
tư chất thấp cũng có cái lợi của tư chất thấp.
Ít nhất là kinh nghiệm lên cấp đòi hỏi ít hơn!
Có điều... điểm này cũng chỉ áp dụng được trên người Cố Thiếu Thương.
Chứ đám anh hùng cấp F khác thì chịu chết, học sao nổi.
Dù sao tuyệt đại đa số anh hùng cấp F, trừ phi có duyên phận đặc biệt với ngự chủ, bằng không đều đã bị đem đi làm bia đỡ đạn thí mạng từ sớm rồi, làm sao mò lên nổi cấp độ cao dường này.
Hơn 12 giờ trưa.
Kèm theo luồng sáng thăng cấp vàng óng lóe lên.
Cố Thiếu Thương cày cuốc cả buổi sáng cuối cùng cũng lên cấp!
Vừa lên cấp xong, việc đầu tiên Cố Thiếu Thương làm là gọi bảng thiên phú ra, ngó sang cái thiên phú Tâm Tưởng Sự Thành chẳng mấy ổn định kia.
——
【Tâm Tưởng Sự Thành Bất Ổn (D): Mỗi ngày có thể ước ba lần, nhưng điều ước chưa chắc sẽ thành hiện thực!】
——
???
Sao chẳng có thay đổi gì thế này?
Cố Thiếu Thương nhận ra cái thiên phú này ngoài việc nhảy cấp ra;
thì phần mô tả không đổi lấy một chữ!
Tình huống này hắn mới gặp lần đầu tiên.
"Lạ đời thật đấy."
Cố Thiếu Thương thấy khá thú vị, không biết lát nữa leo lên cấp C rồi thì phần mô tả này có còn giữ nguyên y xì đúc thế không?
Thế là;
Cố Thiếu Thương đóng bảng thiên phú lại, tiếp tục cắm đầu cày quái lên cấp.
Cứ thế kéo dài tới tận lúc trời nhá nhem tối, hắn rốt cuộc cũng cán mốc cấp 152 như mục tiêu hôm nay!
Vừa lên cấp là Cố Thiếu Thương mở ngay bảng thiên phú ra dòm thử.
Quả nhiên!
Mô tả của thiên phú này vẫn trơ trơ như cũ.
Đến một chữ cũng chẳng buồn đổi!
"Cái thiên phú này chẳng lẽ lên tận cấp SSR vẫn cứ giữ nguyên cái mô tả này à?"
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ trong bụng.
Nhưng ngẫm lại chắc không đến mức đó đâu.
Dù sao một thiên phú cấp SSR mà còn bất ổn định như thế thì hơi bị có lỗi với cái danh hiệu SSR quá rồi còn gì?
Hay là...
cấp bậc thiên phú này tăng lên, cái thực sự được nâng chính là giới hạn của điều ước?
Chẳng hạn như ban đầu ở cấp E, Cố Thiếu Thương chỉ có thể ước mấy món đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
Tương tự như đôi đũa với bình rượu tối qua hắn đem ra thử nghiệm.
Còn khi cấp bậc tăng lên, phẩm cấp của vật phẩm mà thiên phú có thể can thiệp cũng tăng theo.
Nếu cấp E tương ứng với đồ dùng sinh hoạt thường ngày;
thì cấp D có lẽ đã đụng chạm tới trang bị hoặc các loại vật phẩm có thuộc tính rồi.
Nhưng phẩm chất chắc chắn chưa cao.
Nằm đâu đó giữa phẩm trắng và phẩm lục.
Còn lên cấp C thì giới hạn này lại được nâng lên một chút.
Có khi vươn tới mức từ phẩm lục sang phẩm lam chăng?
Tất nhiên!
Tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán của riêng Cố Thiếu Thương.
Cụ thể có đúng như thế không thì chốc nữa tối đến thử một phát là biết ngay.
Đêm muộn;
Cố Thiếu Thương bày vài món đồ lên chiếc bàn trước mặt.
Lần lượt là một món trang bị phẩm trắng, một món trang bị phẩm lục, cùng một món trang bị phẩm lam.
Lâm Hữu Ngư ngồi ngay cạnh hắn.
gương mặt tràn đầy vẻ tò mò ngóng nhìn.
Lilith và Navia cũng xúm lại gần, biết Cố Thiếu Thương sắp thử nghiệm hiệu quả của thiên phú mới, cả hai đều vô cùng tò mò không rõ kết quả sẽ ra sao?
