Chương 277
Chương 277: Một làn sóng kỹ năng cấp sử thi ập tới!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Khi có người khoe trên kênh chat những món đồ xịn rơi ra từ quái sự kiện, mấy kẻ còn đang đứng ngoài quan sát lập tức ngồi không yên.
Dù sao số lượng quái sự kiện làm mới có hạn, lỡ bị săn sạch thì họ chẳng tiếc đứt ruột sao?
Thế nên còn chờ gì nữa?
Lao vào thôi!
Chậm chân một bước thì đừng nói đến húp trọn miếng thịt, khéo đến húp canh thừa cũng chẳng còn phần.
......
Bên trong nơi trú ẩn Thủy Liêm Động;
Cố Thiếu Thương cũng nghe Lâm Hữu Ngư kể lại tình hình trên kênh chat, biết mọi người đang dốc sức lùng sục đám quái sự kiện vừa xuất hiện.
"Anh Cố, bọn mình ra tay bây giờ luôn không?"
Lâm Hữu Ngư xoa xoa hai tay hào hứng hỏi.
Nghe vậy, Cố Thiếu Thương lại lắc đầu.
"Không vội, cứ để họ chơi một lúc đi, đợi ngày mai trời sáng rồi tính."
Thú Vương của Tân Thủ Đảo cần phải tiêu diệt đủ hơn mười vạn quái sự kiện mới xuất hiện.
Nhưng mỗi đợt làm mới, quái sự kiện cũng chỉ có vài trăm con.
Phải qua từng đợt từng đợt như thế mới gom đủ con số mười vạn.
Cố Thiếu Thương thì lười ngồi chờ từng đợt quái hồi sinh.
Thay vì lãng phí thời gian vào việc đó, chi bằng làm chuyện khác trước.
Còn đám quái sự kiện ở giai đoạn hiện tại?
Cứ để người khác trên đảo xử lý cho xong, tiện thể cho họ chút cảm giác được tham gia, kẻo lại than thở mình biến thành chân làm nền.
Dù sao đồ rơi ra từ đám quái sự kiện ấy Cố Thiếu Thương chẳng thèm để vào mắt món nào, coi như ban phát chút phúc lợi cho người ta.
"Vâng, em nghe anh Cố hết!"
Lâm Hữu Ngư nghe xong cũng dập tắt ý định chạy ra ngoài farm quái ngay, bấm chuyển bộ chiến giáp trên người về dạng thường phục rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Cố Thiếu Thương.
"Anh Cố, hôm nay anh vẫn còn hai lượt ước đúng không?"
Lâm Hữu Ngư hỏi.
"Ừ, còn hai lượt."
Cố Thiếu Thương gật đầu.
"Thế có dùng luôn bây giờ không anh?"
Lâm Hữu Ngư lại hỏi.
"Dùng luôn đi, giữ lại cũng chẳng để làm gì."
Cố Thiếu Thương nói.
"Thế lần này anh định ước lấy món gì vậy?"
Lâm Hữu Ngư vội tò mò hóng chuyện.
"Chắc là thủy tinh kỹ năng." Cố Thiếu Thương nói rồi nhìn sang cô, hỏi: "Tiểu Ngư, em có thích kỹ năng nào không?"
"Kỹ năng em muốn á?"
Lâm Hữu Ngư ngẫm nghĩ rồi bảo: "Em muốn một kỹ năng bị động tăng sát thương tấn công!"
Bị động tăng sát thương sao?
Cố Thiếu Thương gật đầu.
Loại kỹ năng này đúng là rất ngon.
Hơn nữa;
Bản thân hắn cũng đang cần một chiêu tương tự, vừa vặn có thể phối hợp với thiên phú Vô Hạn Liên Kích.
"Cả kỹ năng dịch chuyển nữa! Em muốn thêm một chiêu dịch chuyển!"
Lâm Hữu Ngư bổ sung thêm.
"Còn gì nữa không?"
Cố Thiếu Thương hỏi.
Lâm Hữu Ngư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
"Tạm thời em chưa nghĩ ra thêm, cứ hai loại này trước đã!"
Nghe vậy, Cố Thiếu Thương gật đầu.
Sau đó hắn cầm lấy chiếc hộp trên bàn.
Tiện tay quẳng nó sang một bên.
Chiếc hộp: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Anh thanh cao! Anh giỏi rồi!
Bón lạc cho tôi đi các anh em ơi!
"Tôi ước, lát nữa mình có thể mở ra từ chiếc hộp này thủy tinh kỹ năng cấp Sử Thi thuộc loại bị động tăng sát thương!"
Cố Thiếu Thương ước điều ước thứ tư trong ngày.
Hơn nữa;
Để thăm dò giới hạn của điều ước, hắn cố ý không nói rõ lát nữa mình sẽ mở ra bao nhiêu viên thủy tinh kỹ năng.
Dù Cố Thiếu Thương đoán chừng chắc chỉ mở ra được một viên.
Nhưng ngộ nhỡ ra được hai viên thì sao?
Nếu hắn trực tiếp ước chỉ cần một viên, chẳng phải là lỗ to rồi à?
Ước xong.
Cố Thiếu Thương lập tức nhặt chiếc hộp dưới đất lên.
Chiếc hộp: (¬_¬)
Hắn tiện tay mở nó ra.
Đinh~!
[Kích hoạt Siêu Cấp Gia Bội!]
[Thủy tinh kỹ năng cấp Sử Thi +5!]
Bên trong hộp, ban đầu chỉ có độc nhất một viên thủy tinh kỹ năng nằm trơ trọi, nhưng ngay giây tiếp theo khi Cố Thiếu Thương mở ra, một luồng ánh sáng lóe lên, nó liền biến thành sáu viên thủy tinh kỹ năng đầy kỳ diệu!
Cố Thiếu Thương cũng đã quen mắt với cảnh này.
Hắn đưa tay cầm một viên lên xem.
Cùng lúc đó;
Lâm Hữu Ngư cũng tò mò cầm một viên sang ngó.
——
[Thủy tinh kỹ năng - Thương Hại Gia Thâm]
[Phẩm chất: Cấp Sử Thi]
[Mô tả: Một viên thủy tinh kỹ năng cấp Sử Thi, sau khi sử dụng có thể nhận được kỹ năng chỉ định —— Thương Hại Gia Thâm!]
——
Ngon, chỉ nhìn cái tên là biết kỹ năng này hoàn toàn khớp với yêu cầu ban đầu của Cố Thiếu Thương.
Thương Hại Gia Thâm mà!
Nghĩa đen rành rành ra đấy rồi.
"Cầm lấy, phần của hai người này."
Cố Thiếu Thương lúc này lấy ra hai viên từ trong hộp, ném cho Lilith và Navia đang tò mò đứng nhìn bên cạnh.
Thủy tinh kỹ năng trong hộp tổng cộng có sáu viên.
Cho dù bốn người họ mỗi người dùng một viên thì vẫn dư ra hai viên.
Hai viên này tạm thời cứ để Cố Thiếu Thương cất đi.
Còn xử lý ra sao về sau?
Chẳng qua chỉ có hai hướng;
Một là đem đi tặng.
Hoặc là đổi chác món khác với người ngoài.
Thế nhưng nắm trong tay hai mật mã làm giàu là Tâm Tưởng Sự Thành và Siêu Cấp Gia Bội, Cố Thiếu Thương thực sự không nghĩ ra mình còn cần đổi chác thứ gì từ người khác nữa.
Muốn cái gì, hắn cứ trực tiếp ước một cái chẳng phải xong chuyện sao?
"Cảm ơn đại ca!"
"Cảm ơn ngài Cố!"
Lilith và Navia cũng vui vẻ nhận lấy món quà này của Cố Thiếu Thương.
Ngay sau đó;
Cả bốn người đều học kỹ năng bị động cấp Sử Thi này!
Đinh~!
[Bạn nhận được kỹ năng mới: Thương Hại Gia Thâm!]
Cố Thiếu Thương mở bảng kỹ năng ra xem chiêu mới.
——
[Thương Hại Gia Thâm (Cấp Sử Thi) Lv.1: Tăng 50.000% mức phán định sát thương cuối cùng! Mọi sát thương bỏ qua thuộc tính giảm thương!]
——
Đỉnh!
Hiệu ứng có nét giống với kỹ năng Thuấn Ẩn.
Ít nhất lượng sát thương gia tăng là tương đương nhau.
Chỉ có điều với kỹ năng Thuấn Ẩn, cấp Sử Thi đã là kịch trần.
Còn Thương Hại Gia Thâm này... cấp Sử Thi mới chỉ là bước khởi đầu.
Hiện giờ Cố Thiếu Thương chỉ cần điểm hóa một cái.
Bèo nhất cũng là một kỹ năng cấp Truyền Thuyết!
Miễn là vận may không quá tệ, thêm một kỹ năng cấp Thần Thoại chắc chắn nằm gọn trong tay.
Có điều... Cố Thiếu Thương không vội điểm hóa nó ngay.
Dù sao lỡ nâng thẳng lên cấp Thần Thoại thật, hắn lại rất khó tìm đồ nâng cấp chiêu này.
Hiện tại giữ ở cấp Sử Thi là vừa đẹp.
Đợi sang ngày mai lại ước thêm ít Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch cấp Sử Thi, lúc đó tha hồ nâng cấp cho nó!
Có được kỹ năng mới.
Ai nấy đều vui vẻ.
Trong khi đó, việc ước nguyện của Cố Thiếu Thương vẫn chưa dừng lại.
Hôm nay hắn vẫn còn một cơ hội ước nguyện cuối cùng chưa đụng tới.
Cố Thiếu Thương cũng chẳng định để dành.
Dùng luôn cho nóng.
Bốp——
Hắn ném chiếc hộp xuống đất.
Chiếc hộp: Có dứt đi không hả? Đồ con người tệ bạc!
"Tôi ước, lát nữa mình có thể mở ra từ chiếc hộp này thủy tinh kỹ năng cấp Sử Thi thuộc loại dịch chuyển không gian!"
Cố Thiếu Thương lại ước thêm lần nữa.
Đến đây;
Năm điều ước trong ngày của hắn cũng đã dùng sạch sành sanh.
Muốn ước tiếp.
Thì chỉ đành đợi đến ngày mai!
Thò tay nhặt chiếc hộp dưới đất lên, Cố Thiếu Thương liền mở nó ra.
Đinh~!
[Kích hoạt Siêu Cấp Gia Bội!]
[Thủy tinh kỹ năng +4!]
Lần này chỉ kích hoạt gấp bốn lần.
Nhưng thế là quá đủ.
Bốn người bọn họ dùng xong vẫn còn dư hẳn một viên cơ mà!
