Chương 278
Chương 278: Vô hạn bá thể!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Pha Lê Kỹ Năng: Thuấn Thiểm】
【Phẩm chất: Sử Thi】
【Giới thiệu: Một viên pha lê kỹ năng phẩm chất Sử Thi, sau khi sử dụng sẽ nhận được kỹ năng đặc định: Thuấn Thiểm!】
——
Vẫn như cũ, mỗi người một viên.
Sau đó trực tiếp dùng để học luôn!
Đinh~!
【Bạn nhận được kỹ năng mới: Thuấn Thiểm!】
Nghe thấy thông báo, Cố Thiếu Thương nhìn vào ô kỹ năng mới nhất trong bảng kỹ năng.
——
【Thuấn Thiểm (Sử Thi) Lv.1: Tiêu hao 1% mana, ngay lập tức tốc biến đến bất kỳ vị trí nào trong tầm nhìn, nhận 1 giây hiệu ứng Bá Thể! Thực hiện đòn tấn công trong vòng 0,1 giây sau khi kết thúc tốc biến sẽ gây 10.000% sát thương!】
——
Hít một hơi thật sâu!
Kỹ năng này... hình như hơi bị bá đấy!
Cố Thiếu Thương nhìn chằm chằm vào hiệu ứng của kỹ năng.
Tốc biến xong còn được nhận 1 giây hiệu ứng Bá Thể?
Hơn nữa bên trên cũng không nói hiệu ứng Bá Thể này có giới hạn số lần kích hoạt, thế chẳng phải đồng nghĩa với việc có thể spam liên tục?
Chỉ cần tốc độ hồi mana theo kịp, trực tiếp duy trì Bá Thể vô hạn luôn?
"Thế này có hơi nghịch thiên quá không?"
Bá Thể vô hạn cơ đấy, đùa nhau à?
Đây mới chỉ là kỹ năng cấp Sử Thi thôi đấy!
Cái gọi là Bá Thể chính là trạng thái đặc biệt có thể miễn nhiễm mọi kỹ năng khống chế, thông thường chỉ xuất hiện ở một vài kỹ năng cấp cao, mà thời gian duy trì cũng cực kỳ ngắn, cơ bản chỉ vỏn vẹn vài giây.
Dù trạng thái Bá Thể của kỹ năng Thuấn Thiểm này cũng chỉ kéo dài một giây.
Nhưng mấu chốt là...
Hắn có thể nối tiếp nó vô hạn lần!
Thế này khác quái gì Bá Thể vĩnh viễn đâu!
Cần phải biết rằng;
Kỹ năng dịch chuyển sợ nhất là điều gì?
Chẳng phải là bị trói chân, bị khóa thao tác hay sao.
Một khi đã bị khống chế, kỹ năng dịch chuyển có ngon đến mấy cũng chỉ để làm cảnh, không bấm nổi thì hiệu ứng mạnh đến đâu phỏng có ích gì?
Nhưng có Bá Thể thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Không dùng được chiêu?
Không bao giờ có chuyện đó!
Thích bấm lúc nào thì bấm, muốn dùng thế nào thì dùng!
So với việc sở hữu Bá Thể vô hạn, cái hiệu ứng tăng 100 lần sát thương trong vòng 0,1 giây sau khi tốc biến kia xem ra lại có phần mờ nhạt hơn nhiều.
Có điều...
Đinh~!
【Phát hiện kỹ năng hệ Không Gian, thiên phú Không Gian Chi Phối Giả được kích hoạt, kỹ năng: Thuấn Thiểm, tự động đạt cấp tối đa!】
Xoẹt——
Một vệt sáng lóe lên trên thanh kỹ năng.
Giây tiếp theo——
Kỹ năng mới Thuấn Thiểm vừa nhận được đã tự động vọt thẳng lên cấp 40 tối đa!
——
【Thuấn Thiểm (Sử Thi) Lv.40 (MAX): Tiêu hao 0,1% mana, ngay lập tức tốc biến đến bất kỳ vị trí nào trong tầm nhìn, nhận 3 giây hiệu ứng Bá Thể! Thực hiện đòn tấn công trong vòng 0,1 giây sau khi kết thúc tốc biến sẽ gây 400.000% sát thương!】
——
Cấp độ Thuấn Thiểm tăng lên dường như chỉ bổ sung thêm hai hiệu ứng.
Một là thời gian duy trì Bá Thể.
Từ 1 giây tăng lên 3 giây.
Hai là lượng sát thương gia tăng sau khi kết thúc tốc biến.
Từ 100 lần, vọt lên tận 4.000 lần!
Nhưng thực tế;
Bá Thể chỉ tăng đúng hai lần.
Một lần là lúc chạm mốc cấp 20, một lần nữa là khi chạm ngưỡng cấp 40 tối đa.
Mấy chục cấp còn lại, nó chẳng hề có chút thay đổi nào!
Còn lượng sát thương đòn đánh thì cấp nào cũng được cộng thêm.
Có điều cũng không quá nhiều.
Mỗi cấp chỉ tăng thêm 100 lần mà thôi.
Lên tới cấp 40, vừa vặn đạt 4.000 lần!
Nhưng ngoài những thứ đó ra;
Thật ra kỹ năng Thuấn Thiểm còn một điểm thay đổi rất dễ bị người ta bỏ sót.
Đó chính là lượng mana tiêu hao đã giảm đi!
Ban đầu mỗi lần dùng mất 1% mana.
Giờ đây dùng một lần chỉ tốn vỏn vẹn 0,1% mana!
Đừng coi thường lượng tiêu hao giảm đi này, trên thực tế thứ thực sự hạn chế kỹ năng Thuấn Thiểm chính là vấn đề cạn sạch mana.
Chỉ cần lượng mana tiêu hao đủ ít, người dùng thậm chí có thể thi triển vài chục đến cả trăm lần trong vỏn vẹn một giây, qua đó đạt tới mức độ dùng Thuấn Thiểm tấn công hàng chục, hàng trăm nhịp chỉ trong một giây, mà mỗi một nhịp đều được hưởng trọn 4.000 lần sát thương khuếch đại!
Còn về phần Bá Thể?
Một lần Thuấn Thiểm là có được 3 giây Bá Thể.
Ban đầu Cố Thiếu Thương cứ ngỡ thời gian duy trì của hiệu ứng này tính theo cơ chế làm mới.
Tức là lần nhận Bá Thể tiếp theo sẽ ghi đè và làm mới lại thời gian của lần trước.
Nhưng sau khi đích thân thử nghiệm kỹ năng, hắn mới vỡ lẽ thời gian Bá Thể không hề tính theo kiểu làm mới.
Mà là cộng dồn!
Dùng một lần thêm 3 giây, mười lần cộng dồn thành 30 giây, một trăm lần là vọt lên tận 300 giây!
"Chỉ cần tích đủ nhiều, cho dù mình không xài chiêu này nữa thì vẫn duy trì được trạng thái Bá Thể như thường?"
Nói thật, hiệu ứng này hơi bị quá đáng rồi đấy.
Đối với những kẻ quen dùng đủ loại chiêu trò khống chế để chiếm lợi thế trong giao tranh, kỹ năng này quả thực là khắc tinh trời sinh!
Dĩ nhiên rồi!
Bá Thể không đồng nghĩa với bất tử, nó chỉ giúp bản thân không bị khống chế mà thôi.
Nếu đổi Bá Thể thành trạng thái bất tử thì...
Thôi bỏ đi!
Kỹ năng này nhìn qua đã thấy chẳng đứng đắn chút nào rồi.
Trông kiểu gì cũng toát ra mùi chỉnh sửa số liệu bằng phần mềm gian lận!
Bất tử vô hạn luôn cơ à?
Tính chơi bẩn hay gì?
...
Hơn 8 giờ sáng.
Sau một đêm nỗ lực của mọi người, tiến độ sự kiện trên Tân Thủ Đảo của nhóm Cố Thiếu Thương lúc này đã nhảy lên con số 15.700.
——
【Quái sự kiện đã bị tiêu diệt: 15.700/100.000】
——
Chỉ cần hạ thêm hơn tám vạn con nữa.
Là có thể triệu hồi Thú Vương thành công!
Lúc này;
Những người đã bận rộn suốt một đêm trên đảo vẫn đang tràn đầy phấn khởi lùng sục khắp nơi để tìm bóng dáng lũ quái vật sự kiện.
Mỗi đợt làm mới, loại quái này chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài trăm con.
Chỉ khi vài trăm con của đợt hiện tại bị tiêu diệt sạch bóng.
Đợt tiếp theo mới chịu xuất hiện.
Đây cũng là lý do vì sao.
Mấy chục vạn người cày cuốc cả một đêm ròng mà tiến độ cũng chỉ nhích lên được 15.700 con.
Hết cách rồi;
Tân Thủ Đảo rộng lớn nhường này, mà quái sự kiện lại toàn mang kích cỡ như dã thú bình thường.
Muốn tìm ra vài trăm con quái như vậy trên một hòn đảo bao la quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Cũng may là tên của quái sự kiện có phát sáng màu xanh lá.
Trong bóng tối nhìn còn tương đối dễ thấy.
Bằng không...
Tiến độ này e là còn rùa bò hơn nữa!
Buổi sáng, nhóm Cố Thiếu Thương dùng xong bữa điểm tâm rồi cũng rời khỏi nơi trú ẩn.
"Anh Cố, chúng ta cũng phải đi tìm lũ quái sự kiện đó sao?"
Lâm Hữu Ngư đạp trên một thanh phi kiếm, bay lơ lửng giữa không trung cùng Cố Thiếu Thương.
Bên cạnh là Lilith đã trở về kích thước bình thường.
Kể từ sau khi tiến giai thành công vào hôm qua.
Thân hình của Lilith lại phình to thêm một vòng.
Hiện tại chiều dài cơ thể của cô nàng đã ngót nghét gần 400 mét, đôi cánh dang rộng ra có sải cánh lên tới gần 600 mét!
Xứng danh là một con quái vật khổng lồ.
Mà lúc này;
Lilith đang hí hửng lượn vòng quanh khu vực xung quanh, Navia đứng trên đầu rồng phải dùng một tay túm chặt lấy một chiếc sừng để giữ thăng bằng cho cơ thể.
Nàng hoàn toàn có lý do để nghi ngờ con rồng này cứ bay lượn vòng tròn như vậy thực chất là muốn hất văng nàng xuống khỏi đầu.
"Không cần, làm thế phiền phức lắm."
Cố Thiếu Thương khẽ lắc đầu.
Ngay sau đó, ngón tay trỏ và ngón giữa tay trái của hắn khép lại trỏ thẳng lên trời.
Có thể thấy rõ từng luồng kiếm quang bỗng chốc hiện ra quanh người hắn, xoay tròn cực nhanh xung quanh.
"Đi!"
Cố Thiếu Thương khẽ quát một tiếng.
Giây tiếp theo, hàng trăm luồng kiếm quang hóa thành từng dải sao băng xé toạc không trung, bay vút về phía chân trời xa.
