Chương 312
Chương 312: Độ tương thích giữa các thiên phú!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Ánh sáng tan đi;
Cố Thiếu Thương cũng nhìn sang thiên phú mới vừa dung hợp xong.
——
[Thần Chi Lực (SSR): Mỗi lần lên cấp, thuộc tính sức mạnh và tinh thần tăng thêm 5000 điểm! Đồng thời, thuộc tính sức mạnh và tinh thần sẽ tăng thêm 80% phòng ngự vật lý cho bạn!]
——
Hiệu quả đỉnh chóp!
Cố Thiếu Thương hài lòng nhìn thiên phú sau khi dung hợp.
Về mặt hiệu quả, nó không chỉ đơn thuần là nhân đôi nữa.
Mà là trên cơ sở nhân đôi, còn được cộng thêm chỉ số phụ!
Hơn nữa;
Thiên phú Thần Chi Lực là loại thiên phú theo giai đoạn.
Hiện tại mới chỉ là hiệu quả khi bản thân Cố Thiếu Thương ở trạng thái bậc một.
Một khi hình thái sinh mệnh của hắn đạt tới bậc hai, hiệu quả của nó còn tăng tiếp, hơn nữa còn là tăng gấp mười, gấp mười lần!
Ít nhất theo kinh nghiệm trước đó thì đúng là như vậy.
...
Tiếp theo thì sao?
Còn thiên phú nào dung hợp được nữa không?
Thần Tốc kết hợp với Thần Thể thì thế nào?
Cố Thiếu Thương thử một chút.
Hắn phát hiện độ khớp giữa Thần Tốc và Thần Thể không cao bằng Thần Lực với Thần Niệm lúc trước.
Nhưng tỷ lệ dung hợp thành công cũng lên tới 97%!
Ngang ngửa với Huyết Thần và Pháp Thần trước đó.
Có thể dung hợp, vả lại hiệu quả sau khi ghép xong chắc cũng sẽ nhân đôi!
Ting~!
[Dung hợp thành công]
Ánh sáng tan đi.
Cố Thiếu Thương vội vàng nhìn sang thiên phú mới này.
——
[Thần Chi Thể Phách (SSR): Mỗi lần lên cấp đều nhận thêm 4000 điểm thưởng cho thuộc tính nhanh nhẹn và thể chất! Đồng thời, thuộc tính nhanh nhẹn sẽ tăng 60% công kích vật lý! Thuộc tính thể chất sẽ tăng thêm 60% giới hạn pháp lực!]
——
Ngon, y hệt như dự tính!
Tuy hiệu quả không bá bằng Thần Chi Lực lúc nãy.
Nhưng thế này cũng quá ổn áp rồi.
"Tiếp theo thử những cái khác xem sao."
Cố Thiếu Thương tiếp tục mày mò.
Có điều hắn phát hiện độ khớp giữa nhiều thiên phú của mình thực sự rất có hạn.
Có cái thấp đến mức độ khớp chỉ vỏn vẹn 70%.
Khoan bàn tới tỷ lệ thành công cao hay thấp, mấu chốt là độ khớp thấp thế này thì dù có dung hợp ra thiên phú mới, hiệu quả cũng vô cùng bình thường.
Thà để nguyên còn hơn là ghép vào!
Sau nhiều lần thử nghiệm.
Cố Thiếu Thương cũng rút ra một kết luận.
Đó là những thiên phú có độ khớp dưới 90% thì căn bản không cần phải dung hợp!
Bởi vì ghép lại hiệu quả còn chẳng bằng để hai thiên phú đứng riêng lẻ.
Chỉ khi độ khớp vượt qua mốc chuẩn 90%.
Lúc đó dung hợp xong, hiệu quả ít nhất cũng sẽ nhỉnh hơn tổng hai thiên phú cộng lại từ 10% trở lên.
Còn khi chạm mốc 97%, hiệu quả sẽ được nhân đôi hoàn toàn!
Thế nên;
Tốt nhất vẫn là đợi khi nào xuất hiện thiên phú có độ khớp cao rồi hẵng tiến hành dung hợp.
Như vậy mới đạt hiệu suất cao nhất!
"Độ khớp dưới 97% thì khỏi cần ghép, đằng nào sau này mình cũng có thêm nhiều thiên phú nữa, cùng lắm đợi thêm vài ngày chứ vội gì một sớm một chiều."
Nếu đổi thành người khác, dù độ khớp chỉ có 90% thì họ chắc chắn cũng chọn dung hợp ngay.
Nhưng Cố Thiếu Thương thì khác.
Hắn chẳng thiếu gì thiên phú cấp SSR.
Không việc gì phải tiếc một hai cái này.
Bây giờ chưa có cái nào độ khớp cao thì đợi sau này có rồi ghép sau.
Cứ từ từ mà tiến;
Dù sao ở giai đoạn hiện tại, thực lực của hắn đã thuộc dạng vô đối cùng lứa rồi.
Trên người xem như chẳng có lấy một chút áp lực.
Căn bản không rơi vào cảnh bức bách cần tăng tiến thực lực, dù chỉ tăng được 1% hay 2% cũng bấu víu lấy.
Đồng thời;
Cố Thiếu Thương cũng đã thử qua.
Thiên phú sau khi dung hợp sẽ không thể dung hợp lần thứ hai.
Điều này đã chặn đứng hoàn toàn trò lồng ghép vô hạn của hắn.
"Thôi cũng được, nếu mà lòi ra một thiên phú với phần giới thiệu dài cả nghìn chữ thì mình nhìn vào khéo lại thấy đau mắt."
Cố Thiếu Thương thầm nghĩ.
Dù sao số lượng thiên phú cũng đâu bị giới hạn trần.
Nhiều hay ít, thực ra cũng chẳng khác biệt mấy.
Nếu không phải hiệu quả sau khi ghép xịn hơn bản gốc.
Cố Thiếu Thương thậm chí còn lười chẳng buồn đụng vào.
...
"Ừm, lại thêm một cặp thiên phú đạt độ khớp 97%, ngon lành!"
Cố Thiếu Thương đã đem toàn bộ thiên phú của mình ra thử một lượt, cuối cùng phát hiện chỉ có hai thiên phú Phản Thương và Vô Hạn Hộ Giáp là đạt độ khớp 97%!
Còn những cái khác, không phải dưới 90% thì cũng chưa tới 97%.
Chẳng có lý do gì để dung hợp.
Mà thiên phú mới Vô Hạn Phản Giáp kết hợp từ Phản Thương và Vô Hạn Hộ Giáp, hiệu quả cũng cực kỳ xuất sắc.
Mọi chỉ số đều được nhân đôi hoàn toàn trên nền tảng của hai thiên phú cũ!
——
[Vô Hạn Phản Giáp (SSR): Tốc độ tăng trưởng thuộc tính thể chất và tinh thần tăng 20.000%! Tỷ lệ song phòng của bạn sẽ được cường hóa lên mức 1:20.000! Bất kỳ đòn tấn công nào gây sát thương lên bạn đều không thể chí mạng! Đồng thời, bạn sẽ miễn nhiễm tuyệt đối 60% sát thương phải gánh chịu! Khi chịu phải sát thương chí tử sẽ cưỡng chế khóa ở mức 1 điểm sinh mệnh, đồng thời tạo ra lớp giáp hộ thân vô địch trong 20 giây!
Mỗi lần bị tấn công sẽ phản lại 160% sát thương của chính kẻ tấn công, bỏ qua mọi hiệu ứng bất lợi, bất kỳ hiệu ứng bất lợi nào cũng sẽ bị phản lại gấp bốn lần cho kẻ thi triển!]
[Lưu ý: Giáp vô địch chỉ có thể kích hoạt 2 lần mỗi ngày!]
——
Tất nhiên rồi!
Là thuộc tính "Tuyệt Đối" có độ ưu tiên cao nhất trên lý thuyết.
Hiệu quả miễn nhiễm tuyệt đối đã không thể nhân đôi.
Bởi nếu nhân đôi thì thành 100% rồi, thế thì bất tử cmnr còn gì!
Nhưng tăng thêm 10% cũng đã là quá quý giá.
Dù sao thì;
Đó cũng là thuộc tính "Tuyệt Đối"!
Sau khi thử nghiệm xong hiệu quả của thiên phú 1+1 Đương Nhiên Đại Vu 2, sự chú ý của Cố Thiếu Thương cũng chuyển sang việc hồi sinh của siêu thú vương.
Kể từ khi con siêu thú vương đầu tiên là Chích Điện Bạch Long ngã xuống, tất cả những người đang có mặt trong bản đồ, bao gồm cả các ngự chủ lẫn toàn bộ anh hùng, đều có thể nhìn thấy một đồng hồ đếm ngược màu đỏ thu nhỏ ở góc trên bên phải tầm nhìn.
Đó là thời gian đếm ngược tới khi siêu thú vương tiếp theo giáng lâm!
Tổng cộng là một tiếng.
Nói cách khác;
Từ lúc siêu thú vương trước chết cho tới khi con tiếp theo xuất hiện.
Thời gian giãn cách vỏn vẹn chỉ có một tiếng đồng hồ.
Ngắn hơn nhiều so với dự tính của mọi người!
Trước đó ai cũng nghĩ chắc phải đợi thêm một ngày một đêm nữa.
Không ngờ chỉ có 1 tiếng.
Nếu đổi sang các bản đồ khác, 1 tiếng này đến thời gian chuẩn bị còn chẳng đủ.
Thế nhưng trong bản đồ hiện tại.
Lại chẳng có ai chê 1 tiếng là quá ngắn.
Dù sao thì;
Con siêu thú vương trước đó là Chích Điện Bạch Long đã chết thế nào, đến giờ mọi người vẫn còn nhớ như in!
Cho nên đừng nói là 1 tiếng.
Dù là 1 phút, thậm chí là 1 giây.
Cũng chẳng ai thấy có gì quá đáng!
1 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh.
Trong khoảng thời gian đó, Cố Thiếu Thương bận túi bụi với việc chuyển các dạng địa hình của bản đồ sự kiện vào trong không gian mang theo của mình.
Hắn tận dụng hiệu quả của thiên phú Kiếm Tiên, trực tiếp điều khiển từng thanh kiếm cắt xẻ địa hình xung quanh trên diện rộng, mỗi lần đều có thể khuân đi một mảng địa hình rộng tới mười mấy cây số vuông.
Sau 1 tiếng miệt mài, không gian mang theo của Cố Thiếu Thương đã có thêm một lục địa mới rộng tới hàng chục triệu cây số vuông.
Và ngay lúc này;
Con siêu thú vương thứ hai cuối cùng cũng đã giáng lâm!
