Chương 313
Chương 313: Siêu cấp thú vương liên tiếp ngã xuống!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trên bầu trời;
Dị tượng kinh người bao trùm toàn bộ bầu trời bản đồ sự kiện, kéo dài khá lâu mới chịu tan đi.
Ngay sau đó——
Một gã khổng lồ không đầu giáng lâm xuống giữa rặng núi trùng điệp của bản đồ sự kiện.
Những ngọn núi cao hai ba nghìn mét, thậm chí ba bốn nghìn mét xung quanh bỗng chốc trông như lùn hẳn đi trước mặt gã khổng lồ không đầu này.
"Xuất hiện rồi! Con siêu thú vương thứ hai!"
"Lần này là người khổng lồ à? Cơ mà sao không có đầu thế kia?"
"Người khổng lồ không đầu to vãi!"
"Có vào đánh không?"
"Thôi bỏ đi, tôi hồi sinh một lần rồi, không thể phung phí thêm lượt hồi sinh nào nữa đâu!"
"Mấy người thích thì cứ xông lên, tôi thì xin kiếu, không muốn đi nộp mạng đâu."
"Thôi, giao cho Vô Danh Kiếm Khách đi, bọn mình tranh thủ thời gian kiếm thêm mấy cái kho báu còn thực tế hơn!"
"Mấy người nhìn đằng kia kìa!"
Giữa đám đông, bỗng có người chỉ tay về phía chân trời xa xa rồi gào lên.
Giây tiếp theo;
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng đó.
Chỉ thấy nơi chân trời xa xôi, một tia chớp trắng rạch ngang bầu trời trong chớp mắt!
"Là con Chích Điện Bạch Long đó!"
"Chậc chậc~! Vô Danh Kiếm Khách lười đến mức không thèm tự tay ra đòn luôn à? Chỉ phái mỗi một con thú cưng bị thuần phục qua đây thôi?"
"Thú cưng? Mẹ nó chứ đấy là Chích Điện Bạch Long đấy! Mày quên lần trước mày chết thế nào rồi à?"
"Đệt mợ! Mày không nhắc chuyện đó thì bọn mình vẫn là bạn tốt!"
"Mấy người bảo xem Chích Điện Bạch Long với gã khổng lồ không đầu này con nào khỏe hơn?"
"Đều là siêu thú vương, chắc thực lực ngang nhau chứ?"
"Ngang nhau á? Hê hê~! Mấy người căng mắt ra nhìn cho rõ đi, trên người con Chích Điện Bạch Long đang có thêm ba cái buff mới kìa!"
"Để tôi xem nào!"
"Một cái Khí Huyết Như Long, tăng 3900% giới hạn máu! Một cái Hộ Vệ tạo thêm một lớp khiên, độ bền của cái khiên đó... Hít—— Mẹ nó chứ đấy là mấy chữ số vậy trời?"
"Đừng đếm nữa, vô nghĩa thôi."
"Gã khổng lồ không đầu thảm thật, sắp bị đồng loại đập cho tơi bời rồi!"
"Kìa, đánh nhau rồi!"
Phía xa;
Hai thực thể khổng lồ đã bắt đầu lao vào quần thảo.
Một bên là gã khổng lồ không đầu thân hình đồ sộ sánh ngang núi cao sừng sững, bên kia là thần long màu trắng đang tung hoành lượn vòng trên chín tầng trời!
Trong tình huống bình thường, thực lực hai bên lẽ ra ngang ngửa nhau.
Dù lúc này Chích Điện Bạch Long đang ở hình thái giai đoạn hai, nhưng một khi nó đánh cho gã khổng lồ không đầu bung ra giai đoạn hai, cục diện trận đấu cũng sẽ quay về thế cân bằng.
Thậm chí;
vì Chích Điện Bạch Long phải đối phó với cả hai hình thái của gã khổng lồ không đầu, nên tính ra nó còn phải chịu thiệt hơn mới đúng.
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Bởi sau lưng Chích Điện Bạch Long còn có Cố Thiếu Thương và Lâm Hữu Ngư.
Hai người họ tuy không đích thân tới.
Nhưng đã kịp buff cho Chích Điện Bạch Long ba cái hiệu ứng.
Và chính nhờ hiệu quả của ba cái buff này đã trực tiếp khiến cho hai bên vốn ngang tài ngang sức bỗng nhiên nảy sinh một khoảng cách chênh lệch trời vực!
Xoẹt——
Giữa không trung;
Lilith cõng theo Lâm Hữu Ngư và Navia xuất hiện ở gần đó.
Họ đáp xuống một vách núi.
Đứng từ xa quan sát trận chiến giữa hai con cự thú.
Thậm chí Lâm Hữu Ngư còn lôi cả bim bim với coca ra.
Vừa ăn vừa xem.
Trông vô cùng ngon lành thích thú.
Còn ở bên kia;
Lúc này Cố Thiếu Thương đang làm gì?
Ngay tại nơi cách chiến trường này hơn 1000 cây số.
Cố Thiếu Thương vẫn đang cần mẫn cắt gọt các loại địa hình phức tạp của bản đồ sự kiện.
Nào là rừng rậm, hồ nước, núi non, đầm lầy.
Hắn gom sạch sành sanh vào trong không gian tùy thân của mình.
Đây cũng là lý do vì sao Cố Thiếu Thương không đích thân ra tay đối phó với con siêu thú vương kia, mà giao phó công việc đó cho thú cưng mới Chích Điện Bạch Long hoàn thành.
Dù sao nếu việc gì cũng bắt hắn tự làm.
Thế thì việc hắn thuần phục con Chích Điện Bạch Long đó còn có ý nghĩa gì nữa?
Còn công việc "chuyển nhà" ấy à?
Thế thì chịu rồi.
Trong số họ ngoài Cố Thiếu Thương ra, chẳng ai khác làm nổi việc này.
Cho nên chỉ đành để Cố Thiếu Thương tự thân vận động.
......
Ùm đoành——
Gã khổng lồ không đầu to xác sau khi chống cự được nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng gục ngã dưới sấm sét của Chích Điện Bạch Long.
Thân hình đồ sộ đè sập luôn ngọn núi cao nghìn mét phía sau, sức nặng kinh hoàng khiến cho người chơi ở cách xa muôn sông nghìn núi cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển.
Cùng lúc đó;
Trên kênh phát sóng trực tiếp số 777 cũng ngập tràn những dòng bình luận ăn mừng.
——
[Haha~! Tôi biết ngay Chích Điện Bạch Long chắc chắn thắng mà, dăm ba gã khổng lồ không đầu!]
[Thực ra thắng cũng chả dễ dàng gì đâu, Chích Điện Bạch Long thiên về tấn công phép thuật, còn gã khổng lồ không đầu thể phách mạnh hơn, sở hữu chỉ số phòng ngự vượt xa Chích Điện Bạch Long, may mà Chích Điện Bạch Long có thêm buff Cuồng Bạo Quang Hoàn, đánh ra được sát thương gấp 10 lần.]
[Bên mình con siêu thú vương thứ hai cũng nằm xuống rồi, không biết tiến độ bên mấy người khác ra sao rồi nhỉ?]
[Tôi vừa lượn ra ngoài ngó một vòng, nhiều bên vẫn đang cày con siêu thú vương đầu tiên, có chỗ thậm chí đã bỏ cuộc luôn rồi!]
[Bỏ cuộc á? Chẳng phải bảo có đạo cụ áp chế thực lực của siêu thú vương à? Bọn họ không tìm thấy sao?]
[Không, tìm được chứ. Nhưng dù có bị áp chế thực lực thì siêu thú vương cũng đâu phải muốn xơi là xơi được, một số bản đồ sự kiện không có cao thủ đủ trình gánh team nên đành chịu buông thôi.]
[Thế chẳng phải họ chỉ còn nước đi tranh thú vương thường thôi à?]
[Không, họ đang bị siêu thú vương dí chạy trối chết kìa! Thảm hại vô cùng!]
[Hít—— Bị siêu thú vương truy sát á? Tôi mới nghĩ đến thôi đã thấy thốn tận rốn rồi!]
[Mấy ông bảo xem, sao Vô Danh Kiếm Khách cứ đào bản đồ miết thế? Hắn cần đống đất đá đó làm gì cơ chứ?]
[Đất đá gì chứ? Không chừng thứ Vô Danh Kiếm Khách thực sự muốn là môi trường địa hình của bản đồ sự kiện này đấy? Nuôi dưỡng ra được bao nhiêu quái thú có thịt tươi ngon hảo hạng như thế, môi trường bản đồ này chắc chắn không phải dạng vừa đâu!]
[Chuẩn luôn, tôi thấy Vô Danh Kiếm Khách hình như có một không gian siêu to khổng lồ, không những chứa được đồ vô tri mà ngay cả sinh vật sống cũng nhét vào được, ảo thật đấy!]
[Hình như tôi từng nghe qua loại thiên phú tương tự, nhưng thiên phú của Vô Danh Kiếm Khách chẳng phải là hệ tấn công à?]
[Mấy nhóc còn non lắm! Mày chắc chưa biết cái gì gọi là người sở hữu song thiên phú đâu nhỉ? Mà tao còn nghi Vô Danh Kiếm Khách đâu chỉ có hai thiên phú, khéo hắn là người sở hữu tam thiên phú siêu hiếm hoi cũng nên!]
[Tam thiên phú á?]
[Đúng! Hơn nữa còn là ba cái thiên phú cấp SSR!]
[???]
[Mẹ nó chứ~! Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra!]
[??? Dùng từ kiểu đó hả cha nội?]
——
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua;
phía Cố Thiếu Thương đã lại kiến tạo thêm một mảnh lục địa rộng tới sáu bảy triệu cây số vuông trong không gian tùy thân.
Đúng lúc này, bọn Lâm Hữu Ngư cũng đã quay về.
"Anh Cố ơi, Tiểu Bạch đánh thắng rồi nè!"
Lâm Hữu Ngư vừa về tới nơi đã líu la líu lo gọi tướng lên.
Trông hớn hở ra mặt.
"Ừ, khá lắm."
Cố Thiếu Thương vừa điều khiển mấy thanh kiếm tiếp tục công việc xẻ địa hình, vừa liếc nhìn Chích Điện Bạch Long đang bị tụt mất chừng một phần năm thanh máu.
Ư ư ư——
Chích Điện Bạch Long đã thu nhỏ người bay tới, lượn vòng quanh chủ nhân làm nũng.
Cố Thiếu Thương vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
Cũng khen thưởng thêm vài câu.
