Chương 380
Chương 380: Vật liệu cần thiết để xây dựng kỳ quan! Công dụng của tiệm rèn!
Đăng ngày 28/09/2026
19
——
【Kỳ Quan: Tháp Thủy Tinh】
【Cấp độ: Cấp 1】
【Nguyên liệu cần: Gỗ cấp Trân Hy (0/1000), Đá cấp Trân Hy (0/1000), Quặng cấp Trân Hy (0/1000), Thủy tinh cấp Trác Việt (0/1000), Đá năng lượng cấp Trác Việt (0/1000), Dầu mỡ cấp Trác Việt (0/1000)】
——
Muốn xây Kỳ Quan: Tháp Thủy Tinh, bắt buộc phải gom đủ sáu loại nguyên liệu kể trên.
Thế nhưng bên Cố Thiếu Thương hiện chỉ có ba loại nguyên liệu cấp Trân Hy.
Còn ba loại nguyên liệu cấp Trác Việt kia, hắn chẳng có lấy một mống.
Thậm chí nghe còn chưa từng nghe qua bao giờ.
Mấy thứ như thủy tinh với đá năng lượng thì biết kiếm ở đâu ra?
Chẳng lẽ món nào cũng dựa vào ước nguyện để lấy?
Thế thì năm lượt ước mỗi ngày của Cố Thiếu Thương sợ là không đủ dùng rồi.
"Tiểu Ngư, em xem trên chợ giao dịch có mấy món này không."
Cố Thiếu Thương quay sang bảo Lâm Hữu Ngư đang đứng cạnh.
Lâm Hữu Ngư gật đầu, lập tức mở chợ giao dịch lên tìm kiếm.
Hiện tại chợ giao dịch được chia làm hai khu vực.
Một khu là chợ giao dịch toàn vũ trụ sau khi đã thăng cấp, mọi nền văn minh cùng đợt trong vũ trụ đều có thể trao đổi mua bán tại đây.
Khu còn lại là 【Chợ giao dịch tộc quần】 vẫn chưa mở khóa.
Lâm Hữu Ngư tạm thời cũng chẳng rõ phải làm thế nào mới mở được khu chợ này.
Về điểm đó thì bây giờ ai nấy đều mù tịt như nhau.
"Tìm thấy rồi!"
Lâm Hữu Ngư gõ tên ba món nguyên liệu vào thanh tìm kiếm, kết quả là thấy hàng thật.
"Thấy rồi á?" Cố Thiếu Thương vốn chỉ ôm tâm lý còn nước còn tát thử xem sao, không ngờ lại có thật, bèn ngạc nhiên hỏi: "Bên kia đòi đổi thế nào?"
"Người bán đá năng lượng đòi đổi lấy thủy tinh, tỉ lệ một đổi hai." Lâm Hữu Ngư nhìn giao diện chợ nói: "Còn người bán thủy tinh lại đòi đổi đá năng lượng, tỉ lệ cũng là một đổi hai."
Cố Thiếu Thương đầy đầu dấu hỏi: "???"
"Một đứa muốn dùng một viên đá năng lượng đổi hai cục thủy tinh?"
"Đứa kia lại muốn dùng một cục thủy tinh đổi lấy hai viên đá năng lượng?"
Lâm Hữu Ngư gật đầu.
Đúng là như thế đấy.
Cố Thiếu Thương cạn lời.
"Hỏi bọn họ xem có chịu đổi đồ khác không."
"Em hỏi rồi." Lâm Hữu Ngư đáp: "Bọn họ chẳng thèm rep."
Xem ra là nhất quyết không nhận món khác rồi.
"Thế còn chỗ dầu mỡ kia thì sao?"
Cố Thiếu Thương sực nhớ ra bèn hỏi tiếp.
"Chỗ đó chỉ đổi gỗ cấp Trác Việt thôi, tỉ lệ cũng là một đổi hai."
Lâm Hữu Ngư trả lời.
Được lắm, đứa nào đứa nấy đều tính khôn lỏi cả đúng không?
Rõ ràng đều là nguyên liệu cùng phẩm cấp, mở mồm ra là đòi một đổi hai, sao không đòi một đổi ba luôn đi?
Đã thế còn không chịu đổi ngang giá với đồ khác.
Tính găm hàng coi như báu vật chắc?
Cố Thiếu Thương vừa bực mình vừa buồn cười.
"Thôi bỏ đi, chúng ta tự kiếm."
Hắn lắc đầu bảo.
Kỳ quan tạm thời chưa xây được thì chuyển sang làm cái khác trước.
Ngoài công trình kỳ quan ra, năm công trình còn lại đều có thể trực tiếp chế tạo ngay.
Cơ mà Cố Thiếu Thương khá tò mò cái tiệm rèn kia rốt cuộc là thế nào?
Thế này chẳng phải trùng công dụng với bàn chế tạo sao?
Mười đơn vị gỗ cao cấp, mười đơn vị đá cao cấp, cộng thêm mười đơn vị quặng sắt cao cấp.
Cố Thiếu Thương làm trước một tiệm rèn.
Đặt luôn ra bãi đất trống bên cạnh.
Ầm một tiếng!
Một tiệm rèn mang phong cách thô mộc rộng chừng năm mươi mét vuông tức thì mọc lên ngay tại chỗ.
——
【Tiệm Rèn】
【Cấp độ: Cấp 1】
【Độ bền: 100,1 triệu】
【Phòng ngự: 10,01 triệu】
【Khu chế tạo: Trống】
【Thuộc tính công trình: Rèn Đúc Cao Cấp】
【Rèn Đúc Cao Cấp: Lượng nguyên liệu cần để chế tạo giảm 50%】
——
Tiệm rèn cấp 1 bình thường chỉ có mười vạn độ bền và một vạn phòng ngự.
Nhưng mấy cái đó chẳng quan trọng.
Cố Thiếu Thương để ý nhất là cái khu chế tạo kia rốt cuộc có ý gì?
Hắn bấm vào xem thử.
Thấy khu chế tạo hiện tại vẫn đang trống trơn.
Theo như hướng dẫn thì có thể đặt bàn chế tạo vào bên trong.
Cố Thiếu Thương thử một chút, quả nhiên nhét vào được thật.
——
【Khu chế tạo: Vị trí số 1 (Bàn chế tạo)】
【Vị trí số 1: Quá trình chế tạo có 5% tỉ lệ hoàn trả lại 50% nguyên liệu!】
——
Hóa ra tiệm rèn dùng theo cách này à?
Phối hợp với bàn chế tạo là ăn thêm được hiệu ứng bổ trợ.
Chỉ là không biết hiệu ứng bổ trợ này có giống nhau hết không?
Với lại có nâng cấp được không nữa?
Nếu cứ giữ mãi cái tỉ lệ 5% kia.
Thế thì hơi hẻo thật.
Dù sao Cố Thiếu Thương cũng đâu phải Lâm Hữu Ngư, làm gì có cái độ may mắn max trần ấy.
Có điều, tiệm rèn cấp 1 chỉ có một khu chế tạo.
Thế nên chỉ nhét được duy nhất một bàn chế tạo vào đó.
Biết đâu nâng cấp xong sẽ khác?
Cố Thiếu Thương chế tạo luôn một tiệm rèn cấp 1 mới toanh ngay bên trong đó.
Nhờ có thuộc tính 【Rèn Đúc Cao Cấp】.
Lần này lượng nguyên liệu tiêu tốn mỗi loại chỉ mất có năm đơn vị!
Tiết kiệm hơn hẳn!
Cơ mà cái hiệu ứng hoàn 50% nguyên liệu với tỉ lệ 5% kia lại không kích hoạt.
Cố Thiếu Thương cũng chẳng lấy làm lạ.
Cái vận may thường dân như hắn mà đòi một phát ăn ngay thì mới là chuyện lạ.
Tiệm rèn cấp 1 mới làm ra này cũng mang thuộc tính Rèn Đúc Cao Cấp.
Cố Thiếu Thương lấy cái bàn chế tạo bên trong ra trước, sau đó dùng Hợp Thành ghép hai tiệm rèn cấp 1 thành một tiệm rèn cấp 2, rồi đặt nó lại đúng vị trí cũ.
Độ bền với phòng ngự của tiệm rèn cấp 2 tăng gấp đôi.
Nhưng cái này chẳng quan trọng.
Một cái tiệm rèn thì dù không có hai chỉ số này, Cố Thiếu Thương cũng thấy chẳng sao cả.
Thứ thực sự có giá trị là khu chế tạo, cùng với hiệu ứng sau khi xếp chồng hai thuộc tính Rèn Đúc Cao Cấp lại với nhau.
——
【Rèn Đúc Cao Cấp Cấp 2: Lượng nguyên liệu cần để chế tạo giảm 75%】
——
【Khu chế tạo: Vị trí số 1 (Bàn chế tạo), Vị trí số 2 (Trống)】
【Vị trí số 1: Quá trình chế tạo có 10% tỉ lệ hoàn trả lại 50% nguyên liệu!】
【Vị trí số 2: Trống】
——
Lên cấp 2 thì nguyên liệu giảm 75%, xem ra phép tính ở đây không phải phép cộng trực tiếp, nhưng thế cũng hợp lý, chứ không thì thuộc tính cấp 2 chẳng phải miễn phí 100% nguyên liệu luôn à?
Thế thì khác quái gì bật hack?
Cố Thiếu Thương làm gì có hack.
75% cũng ngon lắm rồi.
Theo như những lần thử nghiệm trước, khi chế tạo một món đồ thì trước tiên sẽ trừ 90% từ thiên phú.
Món nào vốn tốn 100 đơn vị nguyên liệu sẽ giảm xuống chỉ còn cần 10 đơn vị.
Sau đó mới kích hoạt tiếp hiệu ứng giảm 75% của thuộc tính.
Nghĩa là... cuối cùng chỉ cần 2,5 đơn vị nguyên liệu.
Cơ mà nguyên liệu không có số thập phân, toàn là số nguyên.
Thế nên hệ thống làm tròn thành 3 đơn vị.
Nói cách khác, một món đồ vốn cần tới 100 đơn vị nguyên liệu mới làm xong.
Rơi vào tay Cố Thiếu Thương thì chỉ tốn đúng 3 đơn vị!
Đấy mới chỉ là Rèn Đúc Cao Cấp cấp 2 thôi đấy.
Nếu lên cấp 3 thì sao?
Cấp 4 thì sao nữa?
Cơ mà;
Cùng lắm thì nó cũng chỉ giảm lượng nguyên liệu chế tạo xuống tối thiểu là 1 đơn vị thôi.
Không đời nào có chuyện làm đồ mà không tốn tí nguyên liệu nào.
1 đơn vị đã là mức sàn rồi.
Không thể thấp hơn được nữa!
